Điểm đếnReviewViệt Nam

Quảng Bình – đi nhanh không phí tuổi xuân

Sau Đà Nẵng và đảo Lý Sơn là 2 nơi mình muốn trở lại, thì Quảng Bình chính là điểm thứ 3. Bởi đến đây, ta sẽ cảm nhận được sự chân chất, hiền lành và thân thiện của con người miền Trung một cách rõ rệt nhất. Quảng Bình có nắng, có gió, có 2tr500k.
Và giờ sẽ là bài REVIEW của mình về chuyến đi Quảng Bình 3 ngày 2 đêm. Bạn nào có ý định đi thì tham khảo thêm nhé.

Quảng Bình – đi nhanh không phí tuổi xuân

Quảng Bình ở đâu?

Ở Việt Nam chứ còn ở đâu nữa trời. Không biết mọi người có thể lên Google seach là ra cả triệu thông tin nhé.

Tại sao nên đi Quảng Bình?

Lâu nay chúng ta thường chỉ biết đến Quảng Bình với hệ thống các hang động nổi tiếng mà tivi, báo đài hay nói đến. Tuy nhiên, ngoài những điều đấy ra thì thiên nhiên ban tặng cho Quảng Bình vô vàn những điều tuyệt vời khác. Đến đây chúng ta sẽ cảm nhận được cuộc sống không còn xô bồ, không còn sự tấp nập, đông đúc. Cảm nhận được sự gần gũi, thân thiện của con người nơi đây. Và hơi hết cũng là sự cảm nhận về cái nắng, cái gió đến bỏng cát của Quảng Bình.

Nên đi Quảng Bình khi nào?

Quảng Bình – Thiên đường của hang động, với cái nắng, cái gió nên thông thường mùa du lịch chủ yếu là trong khoảng tháng 3-9. Mình thì đi từ 14-17/8 về, vì tầm cuối tháng 8 đầu tháng 9 bắt đầu có mưa liên tục và bão. Mọi người nhớ xem thời tiết trước khi đi nhé
Anh chị em note lại 1 thông tin là sau 15/9 các điểm tham quan Sông Chày – Hang Tối sẽ giảm giá vé mạnh ạ.

Phương tiện di chuyển tới Quảng Bình

Có nhiều cách để chúng ta có thể tới Quảng Bình như: máy bay, tàu hỏa, xe khách hoặc thậm chí xe máy nếu bạn nào thích trải nghiệm du lịch bụi…
Tuy nhiên mình thì đi xe khách Hưng Long với giá vé 250k/chiều. (xe giường nằm) hoặc xe VIP với giá 400k/chiều (mỗi khách 1 buồng riêng, xe 20 chỗ). Nhà xe này chuyên tuyến Hà Nội – Quảng Bình. Các bạn nên đặt xe, mua vé trước 1 tuần để tránh không có ghế nhé, vì nhà xe này khá đông khách. Hôm mình đi là giữa tuần nên thoài mái hơi, tuy nhiên ngày về cuối tuần xe kín chỗ luôn ạ.
Thời gian từ HN – QB tầm 9-10 tiếng. Nên để tiết kiệm thời gian, các bạn nên đặt chuyến xe chạy đêm lúc 21h xuất phát thì 5h30-6h sáng tới Quảng Bình là đẹp nhé.

Di chuyển tại Quảng Bình

Các điểm du lịch ở Quảng Bình nằm khá xa nhau. Nên nếu sức khảo của đoàn yếu thì các bạn nên đi taxi. Còn không các bạn có thể thuê xe máy nhé. Và lời khuyên chân tình là các bạn nên đi bằng xe máy để có thể chủ động hơn và khám phá được vẻ đẹp của Quảng Bình mà khi ngồi trên xe ô tô chúng ta không thể thấy hết được.
Nhà xe mà mình thuê là nhà a Tùng – chị Thu. Đây là địa điểm cho thuê xe có tiếng ở Quảng Bình mà rất nhiều người biết. Anh chị rất có tâm và nhiệt tình. Chỉ cần gọi điện là anh chị cho xe ô tô tới khách sạn đón bạn đến nhà anh chị để tự do chọn xe, và lúc trả xe thì anh chị cũng đến khách sạn lấy xe.
Gía thuê xe là 150k/xe số và 200k/xe tay ga. Các xe đều mới ạ, xăng xe mọi người tự đổ nhé. Tầm 100k/xe đi tẹt ga luôn ạ.

Chỗ ở ở Quảng Bình

Đến Quảng Bình chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn từ khách sạn cao cấp đến homestay. Nhất là khu vực vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng càng nhiều sự lựa chọn hơn nữa.
Homestay mà bọn mình ở là Adam Eva Homestay tại 29 Dương Văn An. Bọn mình thuê căn nhà riêng với 2 phòng ngủ, 3 giường cho tầm 6-7 người với giá 1tr/đêm. Anh chị chủ thì rất dễ thương và hiếu khách. Theo lịch thì 2h chiều mới được checkin, tuy nhiên 6h bọn mình có mặt tại homestay. Định gửi đồ ở Lễ tân và đi chơi luôn, nhưng chị chủ thấy mấy đứa bơ phờ quá nên đưa chìa khóa nhà cho vào ở luôn mà không phụ thu thêm bất kỳ khoản nào. Thật sự cảm ơn chị rất nhiều.

VÀ SAU ĐÂY LÀ LỊCH TRÌNH 3 NGÀY 2 ĐÊM TẠI QUẢNG BÌNH

Ngày 1

Sáng sớm ngày đầu đến nơi, bọn mình vào phòng tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Vì mới đi xe mệt quá, nên mấy đứa quyết định đi địa điểm gần chút đó là Bãi Đá Nhảy (Cách tp Đồng Hới tầm 30km). Cảm nhận 1 mình giữa bãi biển rộng mênh ông với cát trắng, nắng vàng, gió biển thật thư giãn luôn đó mọi người. Cảnh biển ở đây thì mình nghĩ chẳng chê được. Tuy nhiên vì hôm đó mình mặc đồ nó không hợp với biển lắm nên mình không chụp ảnh mà chỉ chụp cho các bạn đi cùng thôi. Chụp ảnh chán chê thì bọn mình lên bờ, uống nước dừa và đi về luôn để nghỉ ngơi, chiều đi chơi tiếp.

Chiều bọn mình ngủ 1 cái đến 4h. Sau đó dậy và đi ra Quảng Bình Quan chụp ảnh. Quảng Bình Quan thì nằm ngay tại trung tâm tp luôn, trên trục đường chính Lý Thường Kiệt nên rất dễ tìm ạ. Nhìn thì trông chẳng có gì, nhưng lên hình thì cứ ảo lòi các bạn nhé. Ở đây các bạn có thể để xe lên vỉa hè nhé (bọn mình có hỏi trước rồi và được phép để xe lên đó ạ). Chụp ảnh chán chê thì mình mình phi ra Cồn cát Quang Phú (Cách trung tâm tp Đồng Hới tầm 8km). Các bạn nên đi đường Nguyễn Du để ra địa điểm này nha, đây là con đường bờ biển nên đi cảm giác rất phê ạ. Nắng ở Quảng Bình thì các bạn biết rồi đấy ạ. Nên thời điểm thích hợp nhất để đi đồi cát là sang từ 5h-7h và chiều từ 17h nhé.

Ở đây các bạn có thể thuê ván để trượt cát với giá 30k/cái nha. Mình đảm bảo với các bạn là trượt bao phê, bao sướng. Sau khi chụp choẹt và trượt cát chán chê thì bọn mình về nhà nghỉ vệ sinh cá nhân.
Tối hôm đầu mình đi ăn tại Chang Chang quán. Tiệm cơm ăn rất hợp khẩu vị của mấy đứa, và giá thành cũng dễ chịu với mâm cơm 455k/4 người ăn bao no. Ăn xong thì mấy đứa về nhà nghỉ nghỉ ngơi để chuản bị cho ngày hôm sau.

Ngày 2

Đùng! Đùng! Đùng!
3h sáng!
Trời đổ cơn mưa…………….
Vậy là bao nhiêu kế hoạch tan biến hết. Ngày thứ 2 này bọn mình dự kiến sẽ đi vào khu Suối Mooc – Sông Chày để chơi các trò chơi mạo hiểm. Tuy nhiên vì mưa xuống, nên mấy đứa phải ở nhà.
Ở nhà thì phải làm gì, mấy đứa cắp đít nhau ra Vincom đi xem phim cho hết cái buổi sáng và chiều. Tầm 4h chiều mới ngớt mưa, bọn mình quyết định đi ăn những món ăn vặt ngon tại tp Đồng Hới. Nơi đầu tiên bọn mình đến lag quán Bánh lọc Mệ Xuân. Quán của mệ thì ắt hẳn ai ở đây cũng biết. Bọn mình có gọi 4 đĩa: Bánh lọc chiên, bánh lọc nước, bánh lọc hấp, bánh nậm mà hết có 60k trong khi ăn no ứ ự.
Ăn xong ở đây, mấy đứa nhảy tiếp qua Ốc hẻm cây xoài ngay gần đó. Ta nói cái món xoài lắc bao ngon luôn đó mọi người nhưng cay thì cũng đủ chết.
Dạ và vẫn là ăn ạ. Ăn ốc xong thì mình được cô bạn ở đây dẫn đi ăn chim cút quay ở quán nào ấy mình quên rồi. Hương vịt thì rất ngon, nhưng no quá nên mỗi đứa ăn được có ít.

Ăn xong thì bọn mình về nhà nghỉ, tắm rửa, vệ sinh cá nhân để tối đi café. Bọn mình đến café Adam eva live music của Homestay luôn. Vì đây cũng là 1 trong những quán café chơi nhạc hay và không gian dễ thương ở Quảng Bình. Café xong thì bọn mình quyết định đi lượn thành phố về đêm. Sau đó về nhà và ngủ, để sáng mai đi Suối Mooc – Sông Chày bù cho hôm nay trời mưa.

Ngày 3

Sáng bọn mình dậy sướm để đi vào sông Chày. Quãng đường từ tp Đồng Hới vào tới đây tầm 60km. Nên bọn mình phải đi sớm chút, để vào chơi cho thoải mái. Ý định của mấy đứa là sẽ vào suối Mooc chơi. Nhưng buồn thay, ngày hôm trước mưa nên thượng nguồn xả lũ. Dẫn đến suối Mooc cấm du khách tắm và chơi trò chơi. Bọn mình trở lại sông Chày, và ở đây du khách vẫn được chơi bình thường dù nước đục (Bình thường ở 2 điểm này nước trong xanh các bạn nhé).

Vé vào sông Chày là 270k/người. Mọi người được chơi tất cả các trò chơi tại đây. Biết nói sao nhỉ, chỉ 1 từ thôi: SƯỚNG. Chơi đủ mệt rồi thì bọn mình lên nhà hàng ăn trưa. Các bạn có thể gọi đồ ăn theo mặt với các mực giá: 400k – 600k – 800k. Chơi mệt nên ăn ngon lắm luôn các bạn ạ.

Ăn uống nghỉ ngơi xong thì bọn mình trở về Đồng Hới. Sở dĩ mình không đi các hang động vì bọn mình đã được đi từ ngày sinh viên cả rồi, nên không còn hứng thú đi lại nữa. Các bạn nếu thích vẫn có thể đi nhé. 8h tối, mấy đứa ra hà xe và lên xe trở về Thanh Hóa. Kết thúc chuyến đi Quảng Bình đầy ý nghĩa.

Một số lưu ý khác

  • Mọi người nhất định phải mang quần áo chống nắng vì thời tiết rất chi là khắc nghiệt.
  • Mang thuốc chống muỗi, kem chống nắng là 2 thứ bất khả li thân nha
  • Mọi người muốn mua quà về thì có thể mua khoai deo nha
  • Với suối Mooc hay Sông Chày thì chỉ mở cửa đến 16:30 nên mọi người cân nhắc thời gian nhé. Mà nếu lựa chọn thì khuyên chân thành là đi Sông Chày Hang Tối chứ đừng đi Suối Mooc, chỉ tốn tiền mà ít trò chơi lắm.
  • SĐT nhà e Hưng Long: 0914.077.779
  • SĐT a Tùng – chị Thu cho thuê xe: 0978.211.325
  • SĐT Homestay: 0946.272.555

Kết thúc chuyến đi này thì mình chỉ muốn nói rằng: NHẤT ĐỊNH MÌNH SẼ TRỞ LẠI QUẢNG BÌNH.

Theo Thế Hoàng

Xem thêm bài viết:

Làng bích họa khách rủ nhau check-in Quảng Bình
Review Quảng Bình: Ai bảo bầu là không được đi chơi?
Review Quảng Bình 3N2Đ từ Đà Nẵng – 1,000 điểm sống ảo đang chờ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá / 5. Lượt:

Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá bài viết này

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index