Điểm đếnReviewThế Giới

Review Bangkok – Hua Hin, Thái Lan 6N5Đ cực chất, cực vui

5
(2)

Tổng chi phí 7tr5/người cho một chuyến đi 6 ngày 5 đêm, bao gồm cả shopping. Phải nói Thái Lan chưa bao giờ làm mình thất vọng về khoản ăn uống, chơi bời, mua sắm vì giá cả SIÊU RẺ. Sau đây là review chi tiết về lịch trình chuyến đi của tụi mình.

Review Bangkok – Hua Hin, Thái Lan 6N5Đ cực chất, cực vui

Vé máy bay

Mình mua vé của NokAir 6 tháng trước khi bay nên giá khá rẻ, 2tr2 cho 1 vé khứ hồi bao gồm 20kg ký gửi. Lưu ý là nếu đi NokAir thì sẽ đáp xuống sân bay Don Muang nha, sân bay này thì không đẹp như Suvarnabhumi đâu. Sau khi check-in xong thì bọn mình lấy sim 4g mua tại Klook.

Từ Don Muang, bạn ra cửa số 6, đứng ngay đó bắt xe buýt A1 về trạm BTS Mochit, giá vé 30 bath/ng, sau đó hỏi người ta chỗ bắt xe đi Hua Hin ở đâu họ chỉ cho. Giá vé là 180 bath/ng nha. Time xuống tới Hua Hin là khoảng 3 tiếng.

Khách sạn

Mình đặt khách sạn Hua Hin Night Market Hostel ở ngay trung tâm khu chợ đêm Hua Hin luôn, quá tiện. Chợ đêm ở đây mở tới khoảng 12h đêm là dẹp, có bán nhiều thứ từ quần áo, đồ lưu niệm, còn đồ ăn thì ê hề luôn. Mình đặt 1 phòng dạng dorm dành cho 10 người giá là 2tr4/đêm, tụi mình đi 7 người khoảng 340k/ng tính ra khá rẻ. Mà phòng cực kỳ sạch mà anh chủ rất là nhiệt tình, cho tụi mình ăn mì, cafe free đủ thứ luôn.

Còn ở Bangkok thì mình đặt khách sạn Coop Hostel ngay khu mua sỉ Pratunam, cách trạm BTS Ratchapraprop khoảng 200m thôi. Tụi mình thuê 1 phòng dorm 8 giường khoảng 5tr5/4 đêm, khoảng 780k/ng. Phòng cũng khá sạch tuy nhiên toilet hơi nhỏ và không thoải mái lắm. 1 điều nữa là khi nào bạn kêu họ dọn phòng thì họ mới dọn, còn không nói là auto quên. Thế nên mình cũng không recommend khách sạn này cao.

Phương tiện di chuyển

BTS + MRT:
Hay còn gọi là tàu điện ngầm, tàu điện trên không. Là loại phương tiện giao thông công cộng rất phổ biến và dễ đi ở Bangkok, giống như MRT ở Seoul, Singapore, và Đài Loan vậy đó. MRT thì chỉ mới có 1 line thôi, chủ yếu vẫn là BTS. Để search cách đi nhanh nhất là bạn cứ vào Google Maps là ra vì GM ở Thái Lan cực kỳ chính xác.
Ngoài ra còn có xe Bus, tuy nhiên loại này mình không khuyến khích lắm vì hầu như bus ở Thái Lan khá là cũ, và có xe không có máy lạnh.

Taxi/Grab:
Nếu đi trên 3 người thì bạn cứ phang đại Taxi mà đi vì taxi ở Thailand còn rẻ hơn xe ôm. Lý do là họ chạy bằng gas chứ không phải bằng xăng. Tuy nhiên một số tài xế có thể biết mình là dân du lịch nên nói giá thách, nên tốt nhất gặp tài xế nào bạn cứ nói địa điểm bạn muốn đến rồi nói “Meter, okie” thì tránh bị hớ. Chạy meter rất rẻ, nếu tài xế họ đồng ý thì đi, còn không thì…….bắt xe khác. Yên tâm, taxi ở Thái nhiều vô kể, không sợ bị bỏ rơi đâu. Còn nếu sợ bị nói thách thì cứ book Grab cho chắc ăn. Lưu ý là bạn phải có số điện thoại mới đặt được xe nhé.

Lịch trình chi tiết

Ngày 1:
5h chiều tụi mình tới khách sạn ở Hua Hin, sau đó thì đi dạo chợ đêm ăn uống, rồi đi bộ ra tới biển luôn. Lúc ra tới biển cũng tối rồi nên cả đám chỉ chill cho vui rồi mua ít đồ tối về khách sạn nhậu thôi. Hết ngày 1.

Ngày 2:
Buổi sáng tụi mình đi làng cổ Plearnwan. Đây là một địa điểm vui chơi, có khá nhiều chỗ sống ảo, không gian rất đẹp và tây, cũng có bán quần áo, đồ lưu niệm, hàng ăn các kiểu. Chỗ này cách khách sạn mình không xa, nhưng do sáng nay di chuyển nhiều và đông nên tụi mình bao nguyên chiếc taxi đi 3 chỗ gồm Plearnwan, Trại cừu Swiss Sheep Farm, và Santorini Park, giá là 1200 bath/xe. Sau đó tụi mình di chuyển đến đồi cừu Swiss Sheep Farm, giá vé vào cổng là 150 bath/ng nhưng mình mua trên Klook chỉ khoảng 90 bath/ng thôi.

Nói là trại cừu thôi chứ trong này ngoài cừu ra còn có ngựa, thỏ, dê các kiểu con đà điểu. Con nào con nấy mập ú thấy cưng lắm. Tuy nhiên, chỗ này khá oi và nắng, bạn đi thì nhớ mang dù theo. Do tụi mình đi lúc nắng quá nên khá mệt. Cuối cùng là Santorini Park phải bỏ qua vì đuối sức rồi, mình cũng nghe nói chỗ này đẹp nhưng mục đích cũng chỉ để chụp ảnh thế nên nhóm quyết định bắt xe về lại Bangkok.

Quay lại Bangkok thì cũng 5h chiều, xe sẽ dừng ở trạm Mochit, lúc này tụi mình bắt MRT về khách sạn cho đỡ kẹt xe. Xong thì tối cả nhóm bắt taxi đi “quẩy” ở Khao San. Chỗ này nó giống như Bùi Viện ý, có điều là quẩy sung hơn hẳn. Bia ở đây mình thấy mắc hơn ở VN khá nhiều, tụi mình order 1 tháp bia 570 bath được khoảng 10 ly nhỏ. Được cái chỗ này chill phết, tụi mình gặp ai cũng quẩy, nhạc thì đánh tá lả nhưng vui. Đáng để đi.

Ngày 3:
Hôm nay là Shopping day. Thế nên buổi sáng nhóm đi Chatuchak Market. Cái chợ trời lớn nhất thế giới, nói thế không sai. Ở đây bán đủ thứ mặt hàng từ quần áo, giày dép, tới mỹ phẩm, đồ lưu niệm, hàng ăn uống, cây cảnh,…. Mình đi Bangkok 5 lần nhưng bao giờ đi hết cái chợ này, nó rất lớn. Nên nếu đi đông hãy đi cùng nhau, khéo bị lạc nhau cả đời đấy. Hàng ở đây có khi rẻ nhất nhì Bangkok, tuy nhiên bạn có thể trả giá nha. Ngoài ra, chợ này chỉ mở vào thứ 7, chủ nhật nên nhớ tranh thủ đi nha.

Sau đó bọn mình quay về trung tâm đi siêu thị Big C, cách khách sạn bọn mình ở tầm 1km. Phải nói là ai đi Bangkok mà không đi Big C là tổn thất cực kỳ lớn. Đồ rất rất rẻ, giá thì niêm yết sẵn. Còn muốn biết trong này bán gì thì làm chuyến qua đây đi nào!!! Sau khi shopping xong thì bạn có thể lên thẳng tầng 4 trong TTTM này, có cái Food Court giá rẻ lắm, nhiều món nữa, tha hồ mà lựa, mà chọn.

Tới tối thì bọn mình đi Yao Wa Rat – phố Chinatown ở Bangkok. Qua đây chủ yếu ăn uống với xem đời sống người Hoa ở Bangkok như nào thôi. Đồ ăn thì khá ngon nhưng mà hầu như quán nào cũng đông và xếp cả hàng dài. Nhóm mình chọn đại một quán mì nhưng ăn rất ngon, ko biết có phải do đói hay không. Sau đó đi lòng vòng rồi bắt taxi về lại khu gần nhà chơi chứ đuối quá rồi.

Ngày 4:
Sáng nay thì tụi mình đi Sukhumvit, chủ yếu là đi cái Terminal 21 coi nó đẹp cỡ nào. Cảm nhận của mình là ngoài rẻ ra thì cái mall cũng bình thường chứ không có gì khác biệt. Nhưng đồ ăn thì siêu rẻ, foodcourt ở tầng 5 bán quá trời món mà tính ra cỡ 35 bath/món thôi. Còn khu Sukhumvit này thì hơi phức tạp xíu tại cũng xa trung tâm nên bọn mình ngó nghiêng dọc xíu rồi về khách sạn ngủ.

Tối nay thì khác, tụi mình đi ICONSIAM. Đây là mall cực kỳ mới, rất đẹp và rất sang chảnh nha. Cách đi thì bạn bắt BTS tới trạm Saphan Taskin, sau đó exit 1 sẽ gặp cái bến phà. Phà này sẽ chở bạn qua ICONSIAM và không mất phí nha. Trước cửa phà có một ông bán bánh mì hấp rất ngon, chỉ 10 bath/cái thôi, nhớ ăn thử đó. Trong ICONSIAM này đẹp và sang, nên giá thì cũng không kém phần “chanh xả”. Tuy nhiên vẫn ở mức chấp nhận được. Foodcourt ngay tầng trệt, bạn cứ hỏi bảo vệ là người ta chỉ cho. Còn đồ hiệu trong này thì toàn những hiệu mình chưa bao giờ được nghe luôn chứ đừng nói là thấy. Qua đây là 8600 tấm sống ảo cũng không đủ nên nhớ là sạc đầy pin trước khi đi nha.

Ngày 5:
Do hôm nay là ngày cuối rồi nên buổi sáng tụi mình ngủ dậy thật trễ tới trưa rồi đi chợ Pratunam mua quần áo, phụ kiện. Chợ này thì bạt ngàn rồi, giá thì siêu rẻ, tầm 70 – 80 bath/áo or 200 bath/đầm thôi. Chỗ này thì dành cho mấy nữ đam mê shopping như mình này, lạc vào đây thì chẳng muốn ra tí nào. Chợ này sát với khách sạn mình luôn, vừa bước ra là thấy liền. Tụi mình shopping tới chiều, tối cả đám đi dạo vòng vòng ăn uống chụp hình rồi về soạn hành lý. Do 7h30 sáng bay nên 4h cả đám lọ mọ bắt grab ra thẳng sân bay check-in rồi về luôn. Kết thúc hành trình trong êm đẹp!

Theo Don Na

Xem thêm bài viết

Khám phá Keemala Phuket – Khách sạn tổ chim độc đáo ngay gần Việt Nam
Đến Phuket phải thử Zipline ở Flying Hanuman Phuket
Lần đầu du lịch Thái, đến ngay thiên đường biển xanh như ngọc ở Krabi
Kinh nghiệm du lịch Thái Lan cho người đi lần đầu tiên
Du lịch Thái Lan không thể quên check – in với núi Phật Vàng Pattaya – Khao Chee Chan
Kinh nghiệm du lịch Chiang Mai – Thái Lan siêu đẹp, siêu chất
Review Bangkok – Thái Lan siêu chi tiết, siêu đẹp

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 2

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index