Điểm đếnReviewViệt Nam

Review Buôn Ma Thuột 3N2D chỉ với 2,5tr/1 người

4.2
(5)

Vừa rồi làm chuyến du lịch Buôn Ma Thuột và mọi người có bảo mình review nên hôm nay viết bài review cho những ai cần! Nghe mọi người bảo muốn check in sang chảnh thì không nên đi Buôn Ma Thuột, nhưng nếu muốn ngắm cảnh thiên nhiên hùng vĩ thì Buôn Ma Thuột là địa điểm đáng để trải nghiệm. Còn riêng bản thân mình thì thấy Buôn Ma Thuột vừa có thể check in sang chảnh, vừa có thể trải nghiệm sự hùng vĩ của thiên nhiên nơi đây!

Review Buôn Ma Thuột 3N2D chỉ với 2,5tr/1 người

3 ngày 2 đêm không quá dài để có thể khám phá hết Buôn Ma Thuột, nên mình chỉ đi những địa điểm check in quốc dân thôi, zô nha!

PHƯƠNG TIỆN

Nhóm bọn mình đi ô tô từ Đà Lạt đi đường Tà Nung mất 5 tiếng để đến Buôn Ma Thuột. Tổng tiền xăng cho 3 ngày chỉ hết 1triệu (đi xe nhà là 1 lợi thế vì mình có thể chủ động được thời gian, vì đến Buôn Ma Thuột những điểm check in như thác Dray Nur, Troh Bư, homestay Lee’s house cách khá xa trung tâm thành phố).

CHỖ Ở

Đêm đầu tiên bọn mình chọn Lee’s House vì homestay này thật sự rất đẹp và theo kiểu hoang dã ý mọi người. Mình book phòng Bali với giá 1600k áp dụng cho mùa Tết, khi tới nhận phòng thì cũng hơi bất ngờ là nguyên căn nhà gỗ bên cạnh hồ bơi sẽ là phòng của riêng mình. Hơi thất vọng vì phòng chơi chật và nhà vệ sinh dưới tầng nên hơi bất tiện, với cả tối ngủ gió đập mạnh cũng hơi sợ, còn 1 cái nữa là mặc dù mình đã thuê nguyên căn nhưng khách tới vẫn tự do chui vào cổng để lên sân thượng chụp hình mặc dù mình đã khoá, quá ồn ào. Mình khuyên các bạn nên book phòng Bungalow vì thứ nhất là rẻ, rộng hơn, nhà vệ sinh trong phòng luôn. Còn chụp hình check in thì góc nào cũng đẹp khỏi bàn nhé mọi người ơi! (lúc vào homestay chị gút gồ chỉ cho đi 1 con đường đất đỏ và siêu hẹp, toang hết cả xe! Nên mọi người nhớ đi từ thành phố vào đường sẽ đẹp hơn nhé vì mình đi qua khu du lịch trước nên quay xe lại đâm ra đi đường xấu).

Đêm thứ 2 bọn mình book Lys Hotel (ngay trung tâm thành phố) chỉ với 350k nhưng siêu đẹp và đầy đủ tiện nghi, thật ra thích ở sạch sẽ sang chảnh vậy hơn là hoang dã, nhưng mỗi nơi mỗi kiểu nên trải nghiệm hết nhé mọi người!

CHECK IN

NGÀY 1

Bọn mình xuất phát từ 5h sáng, đến Buôn Ma Thuột đã 11h trưa (vì đi đường dừng ăn sáng và check in dọc đường). Đến nơi bọn mình vào khu du lịch Troh Bư cách trung tâm thành phố hơn 10 cây số với giá vé 30k/1 người. Check in xong bọn mình quay về Lee’s House ăn trưa và nhận phòng vào lúc 2h chiều. Nghỉ ngơi tắm rửa 4h xuất phát đi chùa Sắc Tứ Khải Đoan (ngôi chùa lớn nhất TP Buôn Ma Thuột). Check in xong bọn mình đi ăn pizza Company ở Coop Mart gần đó rồi về lại homestay nghỉ ngơi!

NGÀY 2

Bọn mình dành nguyên buổi sáng để check in ở Lee’s House. Gọi phần ăn sáng trên hồ bơi với giá 185k (tối đó nhân viên sẽ đi từng phòng để khách book đồ ăn sáng trên bể bơi, ai không thích ăn ở bể bơi thì sẽ mang đồ ăn tận phòng nhé).

Chụp ảnh và ăn uống xong xuôi đến 12h bọn mình check out. Bắt đầu di chuyển qua Lys Hotel, tắm rửa nghỉ ngơi 4h bọn mình đi ăn nhẹ và di chuyển đến Bảo Tàng Thế Giới Cafe (điểm check in quốc dân ở Buôn Ma Thuột). Mọi người bảo ở đây chụp hình đẹp nhất là xế chiều lúc mặt trời sắp lặn, ban đầu không tin cứ tưởng không đẹp mà đẹp không tưởng, sẵn tiện ngắm hoàng hôn và chụp vài kiểu ảnh so deep.

Xong xuôi lại về khách sạn nghỉ ngơi. 7h tối bọn mình xuất phát đi ăn tối ở Steak House chuyên beefsteak, bữa ăn sang chảnh với rượu vang chỉ hết 950k (quá rẻ so với 1 cuộc tình). Không gian sang trọng cho những bạn thích check in sang chảnh nhé! Ăn xong 9h bọn mình lại xuất phát đi Hẻm HongKong (R Coffee) với giá 25k/1 người bao gồm 1 phần nước. Tưởng đâu là nguyên 1 con đường ray xe lửa mà ngờ đâu là fake nha mấy mẹ. Khuyên các bạn nên đi vào buổi sáng chụp hình sẽ sướng hơn, tối toàn màu đỏ lên hình hơi khó edit màu!

NGÀY 3

Sáng bọn mình xuất phát đi ăn sáng và di chuyển đến thác Đray Nur (gần 40 cây từ trung tâm thành phố, đường đi khá xấu có 1 vài đoạn đất đỏ). Vào thác có 2 giá vé, giá vé vào check in không thôi thì chỉ 30k, giá vé tour chèo thuyền ngắm 2 thác chính và hơn 10 cụm thác nhỏ (bao gồm bơi ở thác, nghỉ chân ăn khoai lang luộc uống trà, 1 phần cơm trưa) với giá là 700k 1 người.

Thật ra có nhiều tranh cãi về việc không được tắm, nhưng bọn mình không hề biết gì, người ta cho phép thì bọn mình mới làm thôi mọi người, bơi thì có đồ bảo hộ hết! Bỏ qua vấn đền này! Hành trình khám phá thác Đray Nur hết trong vòng 3 tiếng. Chỉ có đúng thuyền của bọn mình lênh đênh trên thác, cảnh thì quá xuất sắc, thật sự bỏ tiền ra để có sự yên bình như này rất đáng! Ăn uống xong xuôi hết thảy thì đã là 2h chiều. Bọn mình bắt đầu lên xe xuất phát về lại Đà Lạt. Đến nhà là 10h đêm.

ĂN UỐNG

  • Steak’s House 22 Nguyên Hồng, Tân Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
  • Bánh đúc Bà Bột 53 Nguyễn Thượng Hiền, Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
  • Nem nướng Thanh Loan 226 Y Jut, Thắng Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
  • Cà Te quán 140 Lê Thánh Tông, Tân Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
  • Cháo lòng 65 Đinh Núp 65 Đinh Núp, Tân Lập, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
    Vân Vân và mây mây

TỔNG CHI PHÍ CHO 3N2Đ CHỈ 10 TRIỆU 4 NGƯỜI (tương đương 2 triệu rưỡi 1 người)

Đây là review chi tiết chuyến đi của mình! Mong sẽ giúp ích cho chuyến đi tương lai của mọi người. Have A Good Trip!

Theo Thu Phương

Xem thêm bài viết

Đắk Lắk không chỉ có voi – Hành trình 03 ngày 02 đêm ở xứ sở Cao nguyên
Buôn Ma Thuột có gì mà chơi?
Bất ngờ với trường mầm non chụp đâu cũng đẹp ở Buôn Ma Thuột

Bộ ảnh check in Đắk Lắk cực tình – Phút yên bình riêng đôi mình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 4.2 / 5. Lượt: 5

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index