Điểm đếnHướng dẫn đường điReviewTrải NghiệmViệt Nam

Review camping thác K50 – Kbang – Gia Lai

4.8
(6)

Thác K50 (hay còn gọi là thác 50, thác Hang Én) nằm ở trong Khu bảo tồn Kon Chư Răng – một khu rừng nguyên sinh trải trên đất của 4 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Quảng Ngãi, Bình Định.

Review camping thác K50 – Kbang – Gia Lai

Gọi là thác K50 là bởi thác có độ cao khoảng 50-54 mét tương đương với tòa nhà 17 tầng. Nằm giữa vùng rừng thiêng nước độc Tây Nguyên với những con dốc cao hiểm trở và gốc cây cổ thụ lớn dây leo chằng chịt, thác K50 là điểm đến lý tưởng cho những bạn yêu thiên nhiên và đam mê khám phá, mạo hiểm.

Nhóm mình đi và về trong vòng 2 ngày 1 đêm là vừa đủ để khám phá hết 2 thác trong khu bảo tồn bao gồm thác K40 và thác K50. Nếu đi cung này mà lười chuẩn bị mấy việc hậu cần thì cứ đặt trước anh Tung Le anh ấy sẽ lo hết cho toàn bộ việc xin cấp phép kiểm lâm, xe cộ, porter, lều bạt, ăn uống, cameraman…

Còn lại thì lịch trình của mình như sau:
Ngày 0:
4h chiều mình bay từ HN vào thành phố Pleiku và nghỉ tại đây 1 đêm.

Ngày 1:
4h sáng thuê xe chờ tới điểm tập trung gặp nhóm đi xe khách từ Sài Gòn lên ở khu bảo tồn Kon Chư Răng cách đấy khoảng 136km. (4h xuất phát từ Pleiku (thêm 30 phút ăn sáng) thì khoảng 7h30’ là tới nơi)
Xe 7 chỗ thuê chở cả đi cả về, cả phí tàu đường là 2tr5

Tại khu bảo tồn Kon Chư Răng các bạn phải được kiểm lâm cấp phép (hãy liên hệ từ trước khi đi) và bắt buộc có kiểm lâm đi cùng mới được vào rừng. Đây chưa phải là khu du lịch, vì vậy sẽ có người phổ biến các nội quy trong khu bảo tồn cho các bạn, tránh các trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm quy định về bảo tồn động, thực vật, hay an toàn trước khi xuất phát.

9h sáng: Xuất phát từ trạm kiểm lâm đi vào điểm hạ trại là khoảng 16km, có thể lựa chọn đi bộ hoặc thuê người chở vào. Đoạn đường này xin nhấn mạnh là cực kỳ khó đi, 2km đầu đường đất bùn lầy, nhóm mình phải di chuyển bằng xe Jeep mới qua được, đất đỏ khi ướt nó dẻo và dính khiến xe máy khó mà di chuyển. Cùng với dốc cao liên tục (mình đếm được khoảng 14-15 con dốc cho đến khi vào tới điểm hạ trại) dốc dài và gắt đến nỗi ngay cả đi xe máy 10 xe thì có đến 2-3 xe bị mất đà giữa chừng và phải nhảy xuống.
Nếu đi bộ thì hãy chuẩn bị tinh thần và nước uống đầy đủ vì dốc cao cộng thêm lá cây rơi mục bên dưới khiến đường đi trơn trượt, bạn sẽ mất sức hơn gấp 2 gấp 3 lần so với đi đường rừng bình thường. Mất khoảng 3-4 tiếng để tới được điểm hạ trại. Nhiều người phải bỏ cuộc giữa chừng và thuê xe máy chở vào.

Thác K50
Thác K50

12h trưa: tới nơi, chuẩn bị trại, ăn trưa và nghỉ ngơi. 13h lên đường khám phá đỉnh khác k50 và thác 40. Thác K40 cách điểm hạ trại khoảng 1-2km. Di chuyển vào trong thác chơi và tắm tại đấy luôn. Cá nhân mình thì đã đi nhiều thác rồi và thấy thác K40 cũng bình thường nên quên mất không chụp lại ảnh chủ yếu đi cho biết và đi để tắm.

Đỉnh thác K50 thì siêu siêu đẹp hiện nay K50 được xếp vào top đầu những thác nước ở châu Á. Từ đây có thể nhìn bao quát xuống phía dưới. Lưu ý là tuyệt đối không lại gần dòng chảy quá. Đá ở đây rất trơn, và dòng nước siết chảy mạnh đổ xuống dưới, bạn có thể bị ngã xuống vực bất cứ lúc nào. Cái này là nguy hiểm tính mạng, ngã xuống thác ở độ cao 54m thì % sống sót là cực kỳ thấp, tuyệt đối đừng vì vài bức ảnh mà mạo hiểm nhé.

17h quay lại trại chuẩn bị ăn tối, ăn thịt nướng với cơm lam. Và đi ngủ sớm chuẩn bị cho ngày mai.

Ngày 2:
6h sáng dậy chuẩn bị, ăn sáng
7h xuất phát đi hang Én và thác K50 cách đấy 4km. Hang Én nằm ở sau thác K50 là nơi trú ngụ của hàng trăm chú chim Én. Tới đây vào buổi sáng bạn sẽ được chứng kiến hàng đàn chim nối đuôi nhau bay lượn quanh thác tìm mồi.

Hang én

Từ hang Én đi khoảng 2km nữa là xuống đến chân thác K50 – con thác hùng vĩ, hoang dại giữa núi rừng Tây Nguyên. Sức thác chảy mạnh đến nỗi khiến nước bên dưới bắn tung lên mà nhìn từ xa cứ ngỡ là khói, nước tạo thành từng làn sương mỏng nhẹ bay xung quanh, tạo nên cảnh tượng mơ hồ, huyền bí chốn rừng thiêng.

10h: quay về đến điểm hạ trại và thu dọn đồ đi về. Ăn trưa, tắm giặt tại làng. 13h: Mình di chuyển thẳng tới sân bay và 7h tối đã có mặt tại HN.

Kết lại: Theo mình, 2 ngày với thác K50 là lịch trình vừa đủ cho các bạn thỏa sức khám phá, cũng vừa tầm với những người mới làm quen với bộ môn trekking, camping. Nếu cuối tuần muốn rủ bạn bè, gia đình đi dã ngoại thì K50 hoàn toàn đáp ứng được mọi yêu cầu của bạn: có rừng, có núi, có suối, có cảnh, có đồ ăn ngon, có thời tiết mát mẻ, có không khí trong lành…

Vùng đất Tây Nguyên những năm gần đây đang dần trở thành điểm đến ưa thích cho những tín đồ xê dịch Việt Nam. Với đủ mọi địa hình và cảnh quan, Tây Nguyên luôn là nơi lý tưởng cho những người đam mê chinh phục, yêu vẻ đẹp hoang sơ, yêu thiên nhiên núi rừng hùng vĩ.

Cùng xem thêm hành trình khám phá Thác K50, K40, Hang Én của nhóm bạn nè!

Đường đi tới thác K40

Thác K50

Hang Én

Cảm ơn review của bạn Đào Linh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 4.8 / 5. Lượt: 6

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close