Điểm đếnReviewViệt Nam

Review chuyến đi Đà Lạt 3 ngày 2 đêm với đứa bạn thân chỉ 5 triệu

5
(1)

3 ngày check in hết các điểm hot nhất Đà Lạt mà cực tiết kiệm. Còn lúc nào đẹp hơn lúc này để du lịch Đà Lạt nữa nào?

Review chuyến đi Đà Lạt 3 ngày 2 đêm với đứa bạn thân chỉ 5 triệu

Tụi mình di chuyển bằng xe Thành Bưởi (230k 1 vé) xuất phát từ TP HCM lúc 0h đến Đà Lạt khoảng 5h30. Bọn mình chọn Củi homestay làm nơi lưu trú, do mình đến khá sớm nên home vẫn chưa mở cửa, nhưng a phục vụ của home thấy mình đang kéo vali lang thang nên đã mở cửa sớm cho bọn mình.

Review một chút về Củi: Củi cách trung tâm khoảng 3-4km, một nơi rất mộc mạc và yên bình với góc sân đầy cỏ và hoa rất phù hợp cho những bạn đang muốn trốn chạy khỏi thành phố nhộn nhịp, xô bồ. Đặc biệt anh chị phục vụ ở đây rất rất dễ thương , tạo cho bạn cảm giác rất thoải mái như đang ở nhà.

Lịch trình chi tiết

Ngày 1

Bọn mình vào home nghỉ ngơi sau đó chạy ra trung tâm ăn sáng và ghé cafe Triệu đóa Hồng (25 Thi Sách), quán cafe xinh xinh với không gian ngập tràn hoa.

10h30: di chuyển đến Dalaland, nơi tựa như Bali thu nhỏ. Giá vé là 80-90k/người bao gồm vé và 1 phần nước. Vì đi vào lúc trưa nên rất nắng và hơi đông người nên mình cũng không chụp được hết các cảnh. Đến đây rồi bạn sẽ ồ lên bởi vẽ đẹp hoang sơ mà nơi đây mang lại, ở đây có nấc thang lên thiêng đường, bàn tay Bali, xích đu Bali, tổ chim,… thật sự là một nơi lí tưởng cho những bạn mê chụp choẹt như mình.

12h: trên đường về bọn mình ghé Hoa Sơn Điền Trang và lại có một bộ ảnh sương sương vé vào cổng là 50k/người, chỉ cần đi 1 vòng là có hình đẹp nè.

1h: mua bánh về phòng ăn và nghỉ ngơi, vì bọn mình chủ yếu là đi chụp choẹt nên ít ghé quán để ăn mà cũng không thấy đói.

3h: khu du lịch Lá Phong (45, Đặng Thái Thân), vé vào cổng là 40k /người. Ở đây mang phong cách Nhật với nhiều view xịn xò lắm, có cho thuê Kimono nữa nè.

5h: cafe Túi Mơ To (hẻm 31, Sào Nam), quán cafe với vườn cúc họa mi siêu xinh.

6h: mình đi ăn nướng ngói ở quán Xưa (427, lô 3, Tô Ngọc Vân). Đồ ăn ở đây khá ngon, giá cũng rất ổn, bọn mình 2 đứa gần 400k bao no.

Ngày 2

7h: ghé Hồng Kông bên hông Đà Lạt sau đó đi ăn sáng.

8h30: lên xe đến Đồi chè cầu đất, đường đi khá xa gần 40p bù lại view đồi chè xuất sắc, không khí mát rượi.

9h30: Trên đường từ đồi chè về mình ghé Suối Hồng cafe, ở đây có Hầm Hoả Xa nè, trên đường xuống hầm là vườn hoa siêu đẹp luôn nè.

10h30: tiếp tục mua bánh về ăn và nghỉ ngơi

1h30: tụi mình đi Kombi land, chỗ check in hot nhất gần đây (ở đèo Mimosa, từ thác Pren đi ngược lên 2km), giá vé 90k/người bao gồm vé và 1 chai nước. Phải nói là nắng rất rất nắng, nhưng view thì không chỗ nào chê, lên hình bao đẹp nè.

3h30: Da Lat Gold Cafe (14, đường Đống Đa, phường 3), ngồi đây ngắm Đà Lạt từ trên cao thích lắm nè.

5h: quảng trường Lâm Viên, ra đây ăn vặt rồi chụp choẹt vài tấm.

6h: tụi mình đi chợ đêm, gửi xe đầu chợ chỉ có 5k thôi vòng vòng chợ ăn bánh tráng nướng, sữa chua.

7h: đi vòng ra tiệm bánh Cối xay gió check in rồi về phòng.

Ngày 3

7h30: Vườn Yên cafe, quán nhỏ nhỏ nhưng rất nhiều chỗ sống ảo luôn, đi tới đâu là có hình đẹp tới đó nè.

9h: tụi mình đi ăn bánh ướt lòng gà gần chợ Đà Lạt 50k/1tô, sau đó về trả phòng và lên xe về lại TP

Theo Tuyết Nhi

Xem thêm các bài viết:

Bình Yên House – Ngôi nhà tình yêu trên mây cực hút các bạn trẻ
Cây cầu trái tim màu hồng – điểm check in đang hot rần rần ở Đà Lạt
Vườn dâu tây Hoa Thắng Thịnh – vườn dâu siêu hot tại Đà Lạt
Những vườn dâu miễn phí tham quan ở Đà Lạt

Hướng dẫn đường đi đến Ma Rừng Lữ Quán Đà Lạt
ZooDoo – vườn thú phong cách Úc không nên bỏ qua trong chuyến du lịch Đà Lạt của bạn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 1

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index