Điểm đếnReviewViệt Nam

Review du lịch Đà Lạt 2 ngày 1 đêm tận hưởng cho gia đình có em bé nhỏ

3.2
(11)

Mà thật Không hiểu sao cứ mê mẩn Đà Lạt đến thế, từ lúc chưa chồng, đến lúc lập gia đình , đến khi hiện tại đã có con, 6 năm liên tiếp, đúng ngày đó giờ đó là book đi ngay, không nghĩ ngoài chỗ khác chính là Đà Lạt nhìu người bảo sao hông dọn hẳn lên đó mà ở, thật sự có điều kiện là đi lắm lâu rồi (hihi) mãi yêu Đà Lạt.

Review du lịch Đà Lạt 2 ngày 1 đêm tận hưởng cho gia đình có em bé nhỏ

Phương tiện di chuyển từ Sài Gòn – Đà Lạt: Xe Thành Bưởi, vì có con nhỏ nên mình book giường phòng 340k/ phòng.

Khách sạn ở: mình thì chủ yếu lên ngắm Đà Lạt hưởng cái se se lạnh không khí mát mát ấy nên không hẳn đầu tư nơi ở sang chảnh vì cũng có lý do là con nhỏ nên ở nơi nào tiện nhất, không ồn ào ảnh hưởng tới mọi người, nếu bạn nào muốn ở khách sạn với mức giá bình dân sạch sẽ thoáng mát, gần chợ Đà Lạt. Thì ghé vào khách sạn Phú An Hotel đường Nguyễn thị nghĩa thoáng – sạch nhiệt tình giá mềm 250k-300k / 1 đêm.

Đà Lạt di chuyển bằng phương tiện xe máy: khỏi lo vì lúc nào tại khách sạn cũng chuẩn bị cho mình xe cả do lúc mình đặt phòng họ sẽ hỏi (nhưng không bít là tuỳ khách sạn) không cần đặt trước, chủ yếu là xe tay ga, vì đường dốc nên đi rất tiện. Giá xe: 120k /1 ngày

Thường thì ĐÀ LẠT sẽ lạnh nhất Vào buổi sáng sớm & nhất là về đêm. Nên đem theo đồ giữ ấm. Áo len, áo dạ các kiểu, nói chung tuỳ vào Style mỗi bạn (mình lên concept nhà mình cả hơn 1 tuần cho 3 thành viên hihi)

Nói tới việc lên Đà Lạt đi đâu và trải nghiệm như thế nào thì vô vàn câu hỏi của mọi người luôn (hihi)

Ngày 1

Sáng: Ăn Bánh mì xíu mại – (26 Hoàng Diệu) sau đó đi ngắm cảnh chụp hình Rừng Thông, Suối vàng)…

Trưa: Lẩu bò Ba Toa Quán Gỗ: 29/1 Hoàng Diệu siêu ngon, sau đó về nghỉ ngơi, chiều đi dọc Hồ Tuyền Lâm)…sống ảo.

Tối: BBQ nướng MỘ TỆ sau đó dạo quanh Hồ Xuân hương…. ăn bánh tráng nướng, sữa đậu nành nóng)

Ngày 2

Sáng: Bánh căn nóng xíu mại siêu ngon sau đó đi hồ cá coi cafe Kokoro cafe, tiền vé: 60k/1 người

Trưa: Lẩu gà lá é (5 đường 3/4) chiều bánh bèo của Bà Hường (Phan Đình Phùng )

Tối: Ăn Nướng rồi tới góc tối Hồng Kông bên Hồng chợ Đà Lạt sống ảnh chill lắm. Nói thật ra đi ít ngày nên cũng không có gì trải nghiệm share cho mọi người nhiều vì thời tiết lúc mình đi thì trưa mưa râm râm tới tối. Nên cứ mất hứng hoài haiyiiiiii ……Thôi dịp khác nữa sẽ đi nhiều nơi nhé!

Cùng xem thêm hình ảnh check in Đà Lạt cực kool nhé!

Cảm ơn review của bạn Liễu Imi

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 3.2 / 5. Lượt: 11

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close