Điểm đếnReviewViệt Nam

Review du lịch Đà Lạt 3N2Đ chỉ 2 triệu 1 người

5
(2)

Mùa này đi Đà Lạt là đúng bài rồi các bạn ơi! Cùng xách ba lô lên thôi, Đà Lạt đang lành lạnh, hoa nở tưng bừng rồi nè!

Review du lịch Đà Lạt 3N2Đ chỉ 2 triệu 1 người

Mình đi từ Sài Gòn – Đà Lạt bằng xe Thành Bưởi. (Các bạn nên gọi đặt xe trước khoảng 1 tuần nha, để được vị trí mong muốn). Mình gọi đặt xe trước 4 ngày mà chỉ còn 4 ghế cuối xe thôi. Số tổng đài xe Thành Bưởi: 19006079
Giá vé: 230k/ 1 người.
Mình lên xe lúc 0h30 -> Đến Đà Lạt lúc 6h.
Đến bến xe Thành Bưởi ở Đà Lạt các bạn sẽ được xe trung chuyển đưa về tận chỗ ở nên không tốn thêm tiền taxi nhe. À khi mà đặt xe đi thì đặt xe về luôn nha mọi người. Chứ đợi sát ngày là không có xe để về luôn.

Mình ở HomeKey Hotel – 3N2Đ – phòng 2 giường lớn – 720k. Ở đây sạch sẽ, cô chủ cực kì dễ thương.
Thuê xe máy ở khách sạn luôn – xe tay ga – 150/ 1 xe/ 1 ngày. (Xăng tự lo nha mọi người, vì xe cũ nên khá tốn xăng. Mình ở 3 ngày đi hết 150k tiền xăng).
Ở đây cô chủ cho check in sớm không phụ thu (với điều kiện có phòng trống). Còn nếu không có phòng trống thì phải đợi tới 12h trưa mới được nhận phòng. Trả phòng trễ sau 12h trưa – cứ 1 tiếng phụ thu thêm 20k/1h. Mình thấy quá rẻ nha. Vì mình ở mấy khách sạn khác thường check out trễ tầm 4 tiếng là phụ thu 50% luôn.

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT

Ngày 1:

SÁNG: Tụi mình ăn bánh mì xíu mại Hoàng Diệu. Ở đây có sữa đậu nành luôn. Theo mình thì sữa bị lạc nha, bạn nào thích uống ngọt thì nhớ nhờ người ta cho thêm đường.
Ăn sáng xong mình đi chùa Ve Chai cầu bình an, Đường Hầm Hoả Sa chụp hình. Sau đó chạy tiếp tới Đồi Chè Cầu Đất. 2 địa điểm này cùng đường nên các bạn sắp xếp đi 1 buổi luôn để tiết kiệm thời gian nha.

TRƯA: Tụi mình ăn bánh ướt lòng gà Tăng Bạt Hổ. Thấy mọi người review ở đây ngon, nhưng theo cảm nhận của mình thì không có gi đặc sắc. Khá nhạt nhẽo. Mà đông lắm luôn. Phải tự lại gọi món, rồi đứng đó đợi tự bưng lại bàn, ăn xong tự lại quầy đưa tiền. Chứ ngồi đó kêu tính tiền không ai tính đâu nha. Ăn trưa xong tụi mình về phòng nghỉ ngơi.

CHIỀU: Tầm 4h 5h rồi hãy đi chơi tiếp nha mọi người. Do nay ở Đà Lạt buổi trưa nắng gắt lắm, gắt hơn ở Sài Gòn nữa. Chiều tụi mình đi ăn Lẩu Gà Lá é. Mình đã ăn vài quán lẩu gà ở Đà Lạt rồi, thấy cũng giống như nhau. Mọi người cứ đi ngoài đường thấy quán nào ăn quán đó. Ăn xong tụi mình chạy ra chợ Đà Lạt, gửi xe máy ở trước chợ 10k/1 xe. Chỉ giữ đến 22h. Đi dạo chợ ăn bánh tráng nướng là tuyệt vời ông mặt trời nha. Khoảng 20h tụi mình mua đồ nướng về phòng ăn, vì lạnh quá lạnh hết đi chơi nổi. Đồ nướng ở chợ khá ngon luôn. Mình mua tầm 300k là 4 người ăn vừa đủ nha.

Ngày 2:

SÁNG: Tụi mình ăn Bánh Căn Nhà Chung. Cách đây 2 năm mình đi Đà Lạt đã ăn ở đây 1 lần rồi, quán nhỏ xíu xiu thôi nhưng thấy rất ngon. Lần này quay lại quán đã lên 4 lầu nhưng không còn ngon nữa. Đồ ăn nguội lạnh, khá thất vọng.

Ăn sáng xong nhóm mình di chuyển đến Tuyệt Tình Cốc. Cách khá xa trung tâm thành phố, khoảng 30km. Chạy xe máy đến 1 ngôi nhà, gửi xe máy lại đó. Sau đó thuê xe địa hình đi tiếp 7km nữa mới tới tuyệt tình cốc. Đường này là chỉ có đi xe địa hình chứ cho thêm tiền mình cũng không dám đi xe máy, tiền thuê xe là 200k/1 người nha. Đường đi rất ghê luôn nha mọi người nha. Nhưng vô đến nơi thì thấy rất xứng đáng. Đẹp má hú luôn. Nên đi nha mọi người.

TRƯA: Mình ăn Nem Nướng Bà Hùng. Có rất nhiều chi nhánh, mọi người chạy cứ thấy thì vô ăn nha, vẫn ngon như nhau.

CHIỀU: Lại là chợ Đà Lạt. Lại là ăn đồ nướng. Ăn xong nhóm mình ra Quảng trường ngồi ăn bánh tráng nướng + uống sữa đậu nành. Có 1 điểm chung ở Đà Lạt là sữa đậu nành chỗ nào cũng bị lạc. Cái này là cảm nhận cá nhân của mình thôi, bạn nào thích uống ngọt xíu thì xin thêm đường.

Buổi tối mọi người nhớ mặc ấm xíu nha. Tối lạnh lắm, khoảng 11 – 12 độ thôi.

Ngày 3 – ngày cuối cùng rồi

SÁNG: Không biết ăn gi nữa nên tụi mình mua bánh mì gà trên đường đi Mê Linh Coffer Garden. Không biết mọi người thì sao nhưng riêng mình rất thích cafe Mê Linh. Lần nào đi Đà Lạt cũng đến đây. Thấy thoải mái dễ chịu thật sự. Có cái là giá ở đây khá cao, khoảng 65 – 120k / 1ly cafe. Nhưng vẫn xứng đáng, do không gian rộng, cảnh đẹp, nhiều gốc sống ảo. Ở đây có bán cơm lam thịt nướng, 80k/1 phần. Nên thử nha mọi người. Còn có góc hát với nhau nữa dành cho những bạn đam mê ca hát. Anh dẫn chương trình hát cực kì hay.

TRƯA: Thật sự hết biết ăn món gi, nhóm mình ghé quán bò né – mì cay ăn đại luôn. Hôm nay ngày cuối rồi nên tranh thủ thời gian. Mình chỉ về phòng thay đồ thôi rồi đi chơi tiếp. Điểm đến cuối cùng là cafe Vườn Yên. Quán rất rất đông luôn. Không còn bàn để ngồi. Muốn sống ảo cũng không chen nổi. Mình phải đứng đợi bàn. Vẫn may đi ngay lúc hoàng hôn nên vẫn có vài tấm hình đẹp an ủi.

Về phòng dọn đồ trả phòng. Tầm 6h15 xe trung chuyển của Thành Bưởi đến khách sạn đón tụi mình. 7h lên xe. Mình về đến Sài Gòn là 1h sáng.

Kết thúc 1 chuyến đi. Cảm nhận của cá nhân mình thì Đà Lạt bây giờ không còn đẹp như trước. Đông đúc, chen lấn, khói bụi. Đồ ăn cũng không còn ngon. Mình vẫn thích Đà Lạt mấy năm trước, không lành hơn nhiều. Nhưng lâu lâu thấy chán thì vẫn nên xách balo lên thăm Đà Lạt, đổi không khí. Vẫn rất tuyệt vời!

Theo Thảo Trần /Thánh riviu

Xem thêm các bài viết:

Bình Yên House – Ngôi nhà tình yêu trên mây cực hút các bạn trẻ
Cây cầu trái tim màu hồng – điểm check in đang hot rần rần ở Đà Lạt
Vườn dâu tây Hoa Thắng Thịnh – vườn dâu siêu hot tại Đà Lạt
Những vườn dâu miễn phí tham quan ở Đà Lạt

Hướng dẫn đường đi đến Ma Rừng Lữ Quán Đà Lạt
ZooDoo – vườn thú phong cách Úc không nên bỏ qua trong chuyến du lịch Đà Lạt của bạn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 2

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index