Điểm đếnReviewViệt Nam

Review du lịch đảo Phú Quý – Phan Thiết – Bình Thuận tự túc

5
(6)

Chuyện là mấy hôm trước mình có đi du lịch ở đảo Phú Quý, có mấy anh chị em hỏi xin tí review nên mình viết bài này để chia sẻ ít kinh nghiệm của mình sau chuyến đi cực vui khai trương mùa hè này nha!

Review du lịch đảo Phú Quý – Phan Thiết – Bình Thuận tự túc

Giới thiệu về đảo Phú Quý: Phú Quý là một đảo có diện tích 16.5 km² nằm ngoài khơi bờ biển Nam Trung Bộ, dưới sự quản lí của huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Bởi vậy nếu bạn đến đảo, thuê xe máy chạy tầm 15-30′ là có thể đi hết đảo.

Cách di chuyển ra đảo: Xe máy thì đi tầm 5-6 tiếng đi về hướng QL1A hoặc QL55 (đường ven biển). Tụi mình thì book Phương Trang ra thẳng Phan Thiết giá 140k/ chặng (nên book chuyến cuối 11h đêm nha). Đến Phan Thiết bạn kêu xe trung chuyển ra cảng biển và book vé tàu ra đảo Phú Quý. Giá tàu thường là 250k/ chặng (di chuyển 3 tiếng rưỡi), tàu cao tốc SuperDong hoặc Phú Quý Express là 350k/ chặng (di chuyển 2 tiếng rưỡi), mình về SuperDong đi Phú Quý Express cảm nhận là Phú Quý Express thoáng hơn và ok hơn. Lưu ý là nên mua thuốc chóng say tàu trước để phòng hờ gặp chị Quệ và book tàu trước cả chặng đi và về vì 1 ngày chỉ có 1,2 chuyến rất mau hết vé.

Chỗ ở: Phú Quý tuy còn hoang sơ nhưng du lịch phát triển rất nhiều, do vậy mà rất nhiều homestay, hotel và nhà nghỉ. Mình chọn ở Lamin Hotel, được review rất tốt và chất lượng rất ok, giá cũng cực rẻ. Phòng 6 người của bọn mình chỉ 650k/ đêm. Thuê xe máy ở đây cũng chỉ 100k/ ngày. Sđt anh bên Lamin: ‭086 8565356‬ –> anh này cực kì nhiệt tình luôn, ảnh đón mình mình tại cảng chở về Hotel và ngược lại, cần gì gọi cái ảnh đem lên phòng, cho 5* luôn á. À có một lưu ý nữa là 2h sáng đã tới Phan Thiết rồi, đợi tới 4 tiếng lận nên mình vào khách sạn gần đó nghỉ, nhớ trả giá nha vì mình nghỉ lại có 4 tiếng à, phòng 6 người mình ở chỉ 400k thôi!

Ăn uống: đến biển thì chắc chắn phải ăn hải sản rồi, trên đảo có tôm hùm, đặc sản là cua Huỳnh Đế, nhum biển, hàu cũng rất ngon. Ngoài ra còn có rất rất nhiều quán ăn vặt, có món bánh xèo Miền Trung nữa nhưng không ngon và giòn như ở Sài Gòn (ý kiến cá nhân của mình thôi), đặc biệt các bạn phải thưởng thức BÒ NÓNG (mình nghe là đặc sản nhất định phải thử nhưng team mình có mấy bạn không ăn bò được nên mình chưa ăn, các bạn ăn rồi review lại mình nha hehe). Ngày cuối bọn mình cũng ra Phan Thiết trải nghiệm cả đống ẩm thực, theo mình ngon nhất là: chả nem cuốn, bánh bột lọc và chả cá. Buổi tối ở Phú Quý cũng có rất nhiều nhà hàng đi một chút là thấy nên không phải lăn tăn chuyện ăn uống nhé.

Địa Điểm sống ảo lý tưởng

Gành Hang – Hồ Vô Cực: đầu tiên là phải nói đến ở đây luôn, địa điểm sống ảo cực lý tưởng nhưng không phải ai cũng đến được. Trước mình có review Hang Rái – Vĩnh Hy (link dưới cmt) được anh trên đấy trainning xịn quá nên đợt này leo trèo thoải mái luôn. Bạn search Gành Hang ngay khu vực đường 27/4 đi xuống một xíu thì thấy đường cụt, bạn leo vòng qua vách đá bên tay phải đi xuống nữa sẽ thấy một lối mòn để leo xuống, cũng hơi gian nan nhưng cố gắng leo xuống và lưu ý là đường siêu trơn, nên bám chắc vào cho an toàn bạn nhé, một điểm lưu ý nữa là nên đi trước 12h lúc đó nước lớn hình sẽ ảo hơn. Leo xuống tới vũng nước bên dưới là bạn sẽ gặp được Gành Hang. Còn Hồ Vô Cực (biết sao nó tến vậy không? Vì muốn gặp được nó là Vô Cùng Cực luôn) bạn phải leo tiếp qua bên tay trái của vách núi, ráng tìm đường leo qua nha, phải ráng leo nha nha, mình nhấn mạnh vì leo qua xong cái hồ đẹp xuất sắc (mình sẽ note lại cái từng địa điểm dưới hình). Lưu ý cuối cùng là leo đường nào thì nhớ đường đó leo về, như vậy sẽ an toàn hơn.

Bãi đá – Dốc Phượt: cứ search bãi đá là ra, cũng nằm trên cung đường sống ảo của Phú Quý luôn, ở đây bạn dừng xe giữa đường và vào chụp hình thôi, tuỳ bạn chọn góc vì khúc này 1m2 800 tấm hình sống ảo, leo xuống dưới cũng có một bãi tắm, nghe đồn là sạch nhất ở Phú Quý (biển Phú Quý hơi nhiều rêu)

Vịnh Triều Dương: chỗ này gần Bãi Đá, chỗ này là bãi thường hay tắm nhất, khuyên bạn muốn tắm biển ở đây thì nên thay đồ bơi trước (mặc sẵn bên trong) vì ở đây không có chỗ thay đồ huhu (mình phải thay lộ thiên luôn, muốn khóc thét)

Cột cờ Phú Quý: chỗ này thì không có gì đáng nói, mấy bạn phượt thủ thích có thể check-in trên đó

Điện Gió Phú Quý: chỗ này hơi xa so với những chỗ sống ảo khác và cũng không có gì đặc biệt lắm luôn, mình chỉnh màu hơi ảo nên nhìn cũng ok chứ ở ngoài không có gì luôn í, nếu đi thì vào lúc hoàng hôn sẽ đẹp hơn.

Đỉnh Cao Cát – Chùa Linh Sơn: nằm ngay trên đường đến Điện Gió nên nếu còn thời gian có thể ghé qua check-in. Riêng phần mình thì chỉ ghé đỉnh Cao Cát chụp vài bức rồi về.

Khu Làng Bè: nếu các bạn có dự định đi ăn ở Làng Bè thì có thể check-in ở đây, cũng khá ok.

Mình có thể gợi ý lịch trình thử, nếu các bạn không thích thì có thể tự sắp xếp cho phù hợp:

👉 Ngày 1: check-in -> Làng Bè -> Bãi Đá – Dốc Phượt -> Cột Cờ -> Vịnh Triều Dương
👉 Ngày 2: Gành Hang – Hồ Vô Cực -> Điện Gió -> Đỉnh Cao Cát -> Chùa Linh Sơn
👉 Ngày 3: check-out -> chợ Phan Thiết -> tháp Chàm
TỔNG THIỆT HẠI: 2300k
Vậy là kết thúc chuyến đi tuy có hơi ngắn ngủi nhưng đầy đủ hình sống ảo và quá nhiều kỉ niệm luôn. Hẹn gặp lại các bạn ở bài sau.

Cảm ơn review của bạn Trịnh Minh Hòa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 6

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close