Điểm đếnReviewTrải NghiệmViệt Nam

Review du lịch Mộc Châu tháng 4 cực chi tiết

3
(2)

Mình đi cùng người bạn chơi thân có 1 thập kỉ bọ. Đi 2 nữ nhưng cả 2 đều có võ (võ mồm) nên ở bản mà chả ngán ai. Lịch trình lẹ làng 2 ngày, các bạn tham khảo nhé!

Tổng chi phí: ~5 tr/ 2 công túa

DI CHUYỂN

Hà Nội – Mộc Châu: Mình đi xe của nhà xe Xuân Tráng: 250k/ vé (SĐT: 098 1559551)
Đi quanh Mộc Châu chúng mình thuê xe máy của Homestay Gấu Smile: 150k/xe/1ngày, xăng tự đổ ạ.

ĂN, CHƠI GÌ VÀ Ở ĐÂU?

(Đây là điều tuii muốn review nhất luôn, vì thuận lợi và chim ưng nhắm kiki)
Mình book sẵn homestay cho cả chuyến đi nên mọi thứ đều tuyệt vời luônn
23h30p đêm tới Mộc Châu
Nghỉ tại: homestay Gấu Smile
Chi phí: 350k/ phòng, homestay thức đợi và khi chúng mình tới thì ra tận cổng đón, chuyển đồ giúp vào phòng; rồi khi mình nói cho mình checkin thì bạn nhân viên bảo: Chị Linh Chi ạ? 2 chị cứ nghỉ ngơi cho đỡ mệt, sáng mai mình check in sau ạ! Một cảm giác rất là chu đáo và lịch sự. Ưng từ khúc ấy rùi, hôm sau anh chủ còn chỉ thêm cho chúng mình rất nhiều điểm đi chơi, ăn uống và kinh nghiệm nữa.

Ngày 1

6h sáng hôm sau chúng mình thức dậy, mặc thật ấm và bắt đầu chuyến đi
Thác Nàng Tiên – Thác Chiềng Khoa
Cách trung tâm thị trấn ~30km. Đường đèo nhưng dễ đi lắm ạ, có đoạn dốc xuống thác thì hơi giống đường xuống sông Nho Quế ở Hà Giang xíu thôi.
Vé vào: 30k/ người. Nếu muốn chụp bè nước nữa thì thêm 20k sẽ có người take care giúp mình lên bè an toàn và còn chụp hình giúp nữa.
Đẹp lắm luôn, lạnh gần chớt nhưng không hề phí tẹo nào. Mình hết từ để cảm thán, túm lại là một vẻ đẹp tự nhiên và hùng vĩ.

Đồi Chè
Khắp Mộc Châu đâu đâu cũng có đồi chè
Trong lịch trình là đồi chè Trái tim nhưng vì trên đường từ thác về nhiều đồi chè đẹp quá nên chúng mình check in lun
Free hết ạ

Thung Lũng Mận Nà Ka (Cách Thị trấn ~20km)
Vé vào: 30k/ người
Mận mua tại vườn: 80-100k/kg (ở Bắc Giang hôm trước mình mua mận đầu mùa là 160k đó) Nhưng mận chưa vào vụ nên vẫn xanh lắm, nhìn ngoài còn thấy quả chứ lên hình toàn thấy lá thôi à. Tầm cuối T4 đầu tháng 5 mận mới bắt đầu chín mọi người ạ.

Ăn trưa: Chúng mình ăn phở gà tại quán ven đường về
14h: Di chuyển sang checkin tại Homestay hot nhất Mộc Châu Le Chalet du Lac – Moc Chau
Giá cuối tuần 1.450k/ phòng.
Đẹp thì tuyệt vời rồi, đúng gu mình nên mặn vẫn book. Sạch sẽ lắm ạ, có bồn tắm và sảnh sau phòng ngắm cảnh; lễ tân cũng nhiệt tình care khách nữa
Ở đây là thêm 1 album ảnh sống ảo cho mọi người luôn. Tuy các phòng sát nhau nhưng cách âm tốt và không gian ngoài phòng nào cũng đẹp, lại thêm bể bơi và sân thượng uống trà nữa.
Làm cho chúng mình bị cuốn ở đó cả buổi chiều. Lưu ý nho nhỏ là nếu đi cuối tuần hay lễ mn nên book phòng trước 1-2 tuần và ở đây thanh toán trước 100% nha.

Sau khi lạc lối ở Le Chalet đến chiều muộn thì chúng mình có di chuyển đi cỗ, thuê đồ và mua đồ tươi ăn lẩu đêm.
Thuê trang phục tại Tiệm Duyên Cao – Chuyên cho thuê trang phục & phụ kiện chụp ảnh Du Lịch (Mọi người tìm Trạm y tế TT Mộc Châu nha, tiệm cách đó 100m. Hoặc mọi người tìm ngõ 155, đường 6/3, tiểu khu 1)
Chúng mình thuê đồ thôn nữ để chụp hình với cừu tại nông trại. Ôi dồi lại 10 điểm luôn.
Từ cổng vào trong tiệm đều toát lên chữ vintage. Siêu tối giản mà lại rất sang xịn
Giá thuê: Tuỳ trang phục, như bộ của mình mới, trắng tinh thì là 100k, chị còn cho free thêm phụ kiện là giỏ mây để sống ảo đỉnh nhất có thể.

Lẩu đêm
Chúng mình ở Le nên có bếp nấu luôn, nấu ăn xong nhớ dọn rửa không lại bị phạt 200k đó. Đồ tươi ăn lẩu mình mua tại chợ Mộc Châu.

Ngày 2

Rừng thông Bản Áng
Sau khi đi cỗ, tầm 9h sáng chúng mình tới rừng thông
Vé vào 60k/ người; gửi xe 10k
Day2 trộm vía nắng đẹp nên là chỉ đứng vào hình thôi đã đẹp rồi. Rừng thông rộng và sạch sẽ lắm ạ.

Vườn dâu tây
Các bạn có thể ghé Chimi Farm nhé, chúng mình thì checkin tại vườn dâu trong rừng thông luôn..
Sau đó mua thêm chút dâu và đồ về làm quà tại đây luôn ạ.

Nông trại Happy Land
Vé 60k/ người, gửi xe 10k
Đường đi xuống rất dốc và nhiều cua, còn đang thi công nữa nên hơi nguy hiểm.
Ở đây mình thích mỗi trại cừu, còn lại đều là hoa cỏ nhân tạo trên quả đồi vốn tự nhiên nên mình không thích lắm!

Check out và chuẩn bị về Hà Nội
Chúng mình check out tại Le, qua trả đồ chị Duyên và di chuyển sang Gấu đợi xe đón
Vì còn những 2h nữa xe mới đón nên mình có báo anh chủ cho thuê thêm phòng nghỉ, nhưng anh cho nghỉ free luôn. Vậy mới nói Gấu 10 điểm lun.
Anh chủ Gấu Smile còn order bún đậu giúp chúng mình để ăn cho no bụng trước khi về nữaa
Sau đó thì dù vấn vương vì chưa chơi được hết nhưng chúng mình cũng vẫn phải về vì tình trạng chung: thứ 2 đi “nàmmmm”

📌 Mộc Châu trong Tui là:
– Là chuyến đi xa đầu tiên của tui và con bạn bám nhau chục năm
– Là tưởng không lạnh mà lạnh không tưởng
Tóm lại “26 Sơn La chào anh em nhá” mãi đỉnh; nó cũng giống như những vùng núi khác trên mảnh đất hình chữ S: Đẹp – Hùng Vĩ – Trong lành – Thân Thiện – …
Sắp tới mùa mận rùi, chúc cả nhà có 1 chuyến đi vui vẻ nhé!

VannThi Pham

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 3 / 5. Lượt: 2

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close