Điểm đếnReviewViệt Nam

Review du lịch Phú Quốc 4 ngày 3 đêm cực chi tiết

4.7
(3)

Em vừa kết thúc chuyến đi Phú Quốc khá ok nên cũng muốn review cho mọi người, khá là hên khi em đi 4 ngày thì cả 4 ngày đều nắng đẹp, đêm đầu tiên trời còn mưa lâm râm ngồi uống cafe nhâm nhi bao chill.

Review du lịch Phú Quốc 4 ngày 3 đêm cực chi tiết

Ngày 1

Em đến Phú Quốc lúc 10h30 thì bên khách sạn có xe đón rồi về khách sạn, mùa này vắng khách nên em được nhận phòng sớm lúc 11h luôn. M village em thấy mới xây nên chắc mọi người chưa biết đến nhiều nên khi nhận phòng thấy có mình em ở à, phong cách thiên về thiên nhiên nhưng em ấn tượng nhất là hồ bơi (lúc nào cũng ấm nóng, tối về tắm không sợ lạnh) masage liên tục. Không có view biển nhưng em thấy không cần thiết vì mùa này biển sóng to với nước biển đục. Đa số là di chuyển nên cũng không có nhu cầu tắm thêm biển. Ăn sáng thì mọi người đóng phí chỉ 100k/1 ng. Dùng thoải mái và có xe đưa đón đến địa điểm ăn (khu nhà ăn đang sửa chữa nên sẽ đến M hotel chi nhánh khác để dùng).

Mướn xe thì em có liên hệ chị này (em quên không hỏi tên) ‭0971555069‬ phí thuê xe tay ga là 150k/ 1 ngày chị giao tại khách sạn luôn. Nhận xe xong là em lái xe đi ăn Bún quậy Kiến Xây (combo 160k/2ng bao gồm nước mía) cá nhân em thấy nước thanh, chan nước chấm vào đậm đà, nhiều chả. Với em ăn ở 1 vùng khác mà như vậy cũng khá ngon rồi. Ăn xong em về khách sạn ngủ trưa 2h mới xuất phát đi đến Quốc An Pearl xem ngọc trai. Sau đó đi đến Bãi Sao ngắm biển (cách khách sạn 23km, chạy xe máy 30p là đến, đường rộng và dễ chạy), bãi cát trắng và nước trong, có bán kem, nước dừa và cá viên chiên. Giá thì còn rẻ hơn Sài Gòn bán nữa.

Tối em đi ăn ở Xin Chào Quán cũng ở đường Trần Hưng Đạo cách khách sạn em ở tầm 2km. Giá thành em thấy vừa phải không mắc, đồ ăn tươi sống nhất là tôm thịt chắc lại ngọt, phần mình làm theo ý mình muốn, phần đầu thì nấu cháo hoặc lẩu.

Ngày 2

Em dậy lúc 6h để bơi, sau đó ăn sáng cafe tại phòng nhanh gọn. 8h25 xe của bên tour Đảo đón. Tour này em đặt của chị Trinh Trần, giá tour luôn ăn trưa là 920k (đặt luôn ăn trưa với mọi người luôn cho vui với khoẻ), vé vào Sunset Sanato thì tự túc 100k mỗi người nữa. Do thời gian hạn hẹp nên em chỉ ngắm hoàng hôn ở Sunset chứ không ngắm ở Ocsen bar (địa điểm này thì tối về em có ra uống bia nghe sóng biển và xem biểu diễn lửa). Nhận xét về tour đảo thì em thấy rất tuyệt luôn. Chị Trinh thì em không biết gì có tư vấn tận tình, các anh Photo thì nhiệt tình khỏi nói, kết quả là hình quá trời hihi. —> Mọi người nếu đi du lịch Phú Quốc thì nên đi tour Đảo để trải nghiệm nha, nước biển trong lại đẹp nữa. (Lưu ý chị nào thích sống ảo thì chuẩn bị váy màu vàng, đỏ, cam… chất liệu voan nhẹ mỏng thì lên hình càng đẹp nha, mang theo 2 maxi dài, 1 bộ đồ bơi là ok).

Kết thúc tour Đảo thì em về khách sạn ngâm hồ nước ấm (bao phê) và đi Ocsen Bar luôn (review nhẹ chỗ này nhỏ hơn em nghĩ, nhưng nhân viên phục vụ ổn, biểu diễn lửa thì quá hay, nhạc ok chứ không sôi động lắm).
P/s: Mọi người nhớ thoa kem chống nắng, vì nắng kinh lắm, về em như con khô 1 nắng luôn.

Ngày 3

Do cả ngày hôm qua đi Đảo đừ rồi nên sáng hôm sau em ngủ tới 8h. Dậy xong là xe khách sạn chở em đến M hotel ăn sáng. Cá nhân em thấy ấn tượng ở đây vì cách phục vụ nhân viên cực tốt. Có menu để mình chọn món và các món bưng ra nóng hổi, vừa đủ dùng thêm các món khác chứ không quá nhiều, gọi tuỳ thích không giới hạn, thức uống thì mình sẽ tự phục vụ. Các bạn nhân viên thì hỏi em muốn dùng nữa không và muốn gọi thêm món nào nữa hihi.

Ăn xong là có xe đưa về khách sạn, lại uống cafe và ăn bánh vặt đem theo, tới 12h trả phòng thì em đặt xe anh Cường – 0947293558‬ chở đến Vinpearl Resort & Golf để nhận phòng nè. Anh thân thiện lắm, giá cũng ok nữa (em có để quên áo khoác thì hôm sau ra sân bay anh có nhờ bạn mang ra giúp em luôn). Giá em đi là 320k. Tầm 15h là em xuất phát đi VinWonders vì lúc này bớt nắng hơn rồi, cứ mỗi 30p là Vin sẽ có 1 chuyến đi VinWonders đi tầm 5p là tới. Em đi tới 19h50 là lên xe về. Các trò cảm giác mạnh em thử được 4 trò ám ảnh lắm luôn.

Về Vinpearl thì em khá hài lòng về cảnh và phục vụ, nhưng em không thích lắm về giờ bơi, vì hồ chính 19h là đóng rồi, chỉ có Bar ngoài bãi biển là còn hoạt động đến 10h tối thôi. Khá chán. Phòng thì như các nơi khác không có gì đặc biệt. (em mang theo 1 bộ để thay đồ buổi tối chụp hình nữa).

Ngày 4

Hôm nay là ngày về rồi nên sáng em dậy sớm để check in bể bơi vì tối qua không tắm đụoc rồi. Tắm xong là di chuyển đến khu vực ăn buffet luôn. Cơm chiên với thịt xá xíu, bánh ngọt khá ngon.

8h30 là lên xe ra sân bay (họ chuẩn bị chuyến xe trước giờ bay của mình 2 tiếng 30p, nên chuẩn bị đồ ăn vặt để ra ăn cho đỡ buồn nha) ra đó 40p là tới nơi, tài xế chạy bao nhanh. Nhưng em bao xui vì chuyến bay delay đến 17h30 chiều luôn nên vật vờ ở sân bay cả ngày.

Kết thúc chuyến du lịch Phú Quốc rồi, còn nhiều quán ăn và cafe em chưa đi nên chắc sẽ quay lại sớm để trải nghiệm thêm hihi. Em cũng cảm ơn chị Trinh Trần rất nhiều đã hỗ trợ em trong suốt chuyến đi và cảm ơn các chị trong nhóm đã chỉ dẫn em tận tình.

Cảm ơn bài review của bạn Tường Vi

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 4.7 / 5. Lượt: 3

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index