Điểm đếnReviewTrải NghiệmViệt Nam

Review du lịch Phú Quốc 4N3Đ chỉ với hơn 6 triệu đồng

3.7
(3)

Các điểm du lịch ở Phú Quốc rất xa nhau nên mình khuyên mọi người đừng đi quá nhiều 1 ngày, dễ bị mệt vì nắng theo kiểu oi ả ý. Mọi người nên mang theo kem chống nắng, và áo chống nắng để che chắn, bảo vệ làn da nhé. Chúc mọi người có 1 chuyến đi Phú Quốc ngập tràn ảnh đẹp và niềm vui!

Review du lịch Phú Quốc 4N3Đ chỉ với hơn 6 triệu đồng

MÙA NÀO ĐẸP NHẤT?

Mùa khô bắt đầu từ tháng 10 – tháng 4 năm sau, đây là thời điểm lý tưởng để ngắm cảnh cũng như tham quan. Từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 10 bắt đầu bước vào mùa mưa. Mùa này mưa lớn, biển động mạnh, gió triền miên.

Tuy nhiên mình đi vào cuối tháng 5 thì ngày nào cũng sẽ có mưa, nhưng mưa chỉ tầm 1 tiếng vào lúc sáng sớm, hoặc cùng lắm là tầm 2-3 tiếng là tạnh, rồi sẽ nắng với oi cả ngày luôn ý.

DI CHUYỂN

-Taxi ra sân bay Nội Bài: mình đặt trên web 230k chiều đi, 290k chiều về
-Vé máy bay khứ hồi: 2tr1/ người
-Taxi từ sân bay Phú Quốc – khách sạn: mình đặt trên app Be (125k)
-Đến Phú Quốc mình di chuyển bằng xe máy thuê ở Phú Quốc Novotel (0977893979): 150k/ ngày.

CHỖ Ở

Vì di chuyển, đi chơi nhiều nên mình chọn ở những nơi gần trung tâm, tiện đi lại.
April 4 Homestay (121/8 Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông): mình ở đây 2 đêm để tiện lịch trình, giá phòng 650k/ đêm, homestay thiết kế xinh xẻo, nhẹ nhàng, có nhà tắm lộ thiên, chụp choẹt sống ảo cũng khá lạ. Tuy nhiên thiết kế sân bằng cát, nên đi sẽ hơi dính chân, và xung quanh có mấy bụi tre, nên nhìn ban đêm sẽ hơi sợ xíu. Được ăn sáng miễn phí nhé mọi người.
Riverside Mini Hotel: khách sạn này nằm trong khu Grand World, khi đến nơi gọi thì họ sẽ đi xe điện ra đón mình, rất tận tình và chu đáo luôn. Giá 800k/ đêm, phòng sẽ hơi nhỏ nhưng nhìn xinh cực ấy, mở cửa sổ ra ban công view trên cao nhìn xuống khu Grand World siêu xinh luôn ạ. Cũng được ăn sáng miễn phí nè.

LỊCH TRÌNH 4N3Đ

NGÀY 1: Hà Nội – Phú Quốc – Chợ đêm Phú Quốc

Tối khoảng 19h30 mình mới bay đến Phú Quốc, nên đến nơi mình nhận phòng ở April 4 Homestay rồi chỉ đi ra chợ đêm Phú Quốc để ăn uống và mua quà về cho mọi người thôi. Ở chợ đêm thì có rất nhiều quán ăn về hải sản, ăn vặt như: chè dừa sáp dầm thốt nốt, kem cuộn, hạt lạc đủ vị chouchou (mình mua mấy hộp này về làm quà, ăn khá lạ miệng)…

NGÀY 2: Khu Địa Trung Hải – Sunset Sanato – On The Rock Restaurant

8h: Mình ăn sáng ở homestay rồi di chuyển đến khu Địa Trung Hải, đang đi nửa đường thì trời mưa to, phải đứng lại chờ mưa ngớt. Sau khi tạnh mưa thì trời nắng cả ngày luôn ý. Mỗi địa điểm ở Phú Quốc cách nhau khá xa, nên đi lại cũng hơi nhiều, phải chuẩn bị tâm lí kiểu đi phượt luôn ý mọi người.

Khu Địa Trung Hải đang được xây dựng nên vé vào miễn phí, nhưng siêu đẹp luôn ạ, có điều kiện chắc mang chục bộ váy vóc đến đây thay rồi chụp chắc được ảnh đăng cả năm ý.

14h: Mình qua Sunset Sanato để chụp ảnh. Vé mình mua trên app Klook được giảm giá còn 81k/ người, nếu mua trực tiếp thì sẽ là 100k/ người nhé.

Thường mọi người sẽ đến đây vào lúc hoàng hôn để ngắm cảnh và chụp ảnh sẽ đẹp nhất. Tuy nhiên, lúc đó sẽ rất đông người, chụp ảnh sẽ khó, nên mình đi vào tầm đầu giờ chiều, hơi nắng nhưng sẽ ko bị dính người nhiều, và không phải xếp hàng chờ đợi chụp ảnh.

16h30: Mình đặt bàn ăn ở Mango Bay – nhà hàng On The Rock. Nhà hàng sẽ được đặt trước sớm nhất là 4 ngày, mỗi bàn ăn sẽ có 2 tiếng để ngồi chụp ảnh, ăn uống tại bàn. Mình đặt nhưng hơi muộn nên chỉ được ngồi dãy 2 hướng biển. Tuy nhiên sẽ có những bàn trống ở sát biển do khách chưa đến, thì mình được phép ngồi để chụp ảnh 1 lát nhé mọi người.
Mình gọi 4 món, 2 quả dừa tổng hết khoảng 1tr1/ 2 người. Đồ ăn mình thấy ngon, và ăn no lắm nhé, tưởng ít mà ăn no quá không hết được ý.

Tối mọi người có thể đi bar ở Phú Quốc như: Chuồn Chuồn Bistro&Bar, Ocsen Beach Bar&Club, Ocvan Kitchen & Beach Bar… lúc đầu định đi mà cả ngày đi mệt quá nên mình nghỉ ngơi ở homestay luôn.

NGÀY 3: Grand World

Mình định đi Rạch Vẹm vào sáng sớm ngày 3. (Vì có tìm hiểu ở đây lúc sáng sớm, chụp ánh sáng đẹp và mát, lúc đó sao biển ở gần bãi hơn. Gần đến Rạch Vẹm có khoảng 6-7 km đường đất đỏ khá xấu, dễ bị lạc tay lái, đi sâu vào qua cái cầu mới đến chỗ nhiều sao biển. Tới nơi rẽ phải đi hơn 1km sẽ tới bãi có nhiều sao biển, cây dừa đổ, cầu gỗ. Càng đi sâu càng đẹp, đừng dừng vội ở mấy quán phía ngoài, kiên trì đi vào sâu bên trong nhé).

Tìm hiểu là vậy, nhưng Phú Quốc đãi mình bằng cơn mưa từ đêm đến 10h sáng nên nghỉ khoẻ chỉ đi loanh quanh thưởng thức ẩm thực được mn review ăn nhiều. Mình có ăn Bún quậy Kiến Xây (65k tô gây nghiện) ở 28 Bạch Đằng, ăn bún sợi nó mềm mềm, không đanh như sợi bún mình hay ăn ở miền Bắc đâu, chả tôm ăn lạ lạ; và Bò tơ quán (300k/ người) ở 100 Trần Hưng Đạo bò mềm, có món bê bóp thấu ngon lắm, ăn mãi không hết ý hic.

14h: Mình di chuyển đến Grand World, check in khách sạn, rồi đi chụp ảnh. Trong Grand World thì di chuyển tất cả bằng xe điện nhé, không được đi xe máy hay ô tô ở đây. Như mình đi xe máy tới đây sẽ có bãi gửi xe to, miễn phí, và cũng không mất vé vào cửa nhé mọi người. Grand World có các toà nhà màu sắc rực rỡ, có dòng sông “Venice” như châu Âu đẹp lắm, theo khung giờ nhất định sẽ có những người mặc đồ kiểu quý tộc Ý thời Phục Hưng đi qua diễu hành.

Grand World có:
Bảo tàng Gấu Teddy
Đi thuyền Gondola trên dòng sông “Venice châu Á”
Huyền thoại tre
Hồ Tình Yêu
Show Tinh hoa Việt Nam (20h15 – 21h): vé 300k/ người, mình mua trực tiếp ở quầy vé luôn, show này thực sự rất đáng xem, hay cực kì, mình xem mà nổi hết da gà luôn ý. Cuối buổi sẽ được giao lưu chụp ảnh với diễn viên.
Show Sắc màu Venice (21h30 – 22h15): free nhé mọi người, xem cũng lạ mắt, hoành tráng.

17h: Mang tiếng đến vùng biển mà lại không đi biển, nên phải bon chen ra biển ở cuối đường Grand World tắm biển với chụp vài kiểu ảnh để không phải tiếc nuối.

Tối mình ăn uống ở chợ đêm trong Grand World luôn, rồi đi xem show Tinh hoa Việt Nam và show Sắc màu Venice ở hồ Tình Yêu.

NGÀY 4: Mình dành trọn cả ngày để đi chơi Vinwonders luôn, cách Grand World tầm 2km.

Vé mình đặt trên app Klook giảm còn 792k/ người, giá gốc là 880k/ người. Vé không bao gồm ăn trưa. Trưa thì mình ăn cơm gà và bò ở Lotteria trong Vinwonders luôn. Điều đặt biệt là mình đi đến đâu có nhân viên dọc đường đến đấy. Cứ không biết là hỏi ngay. Trên bản đồ những nơi nào có hình ly nước sẽ là quán nước. Những nơi nào có kí hiệu muỗng nĩa sẽ là nhà hàng và quán ăn. Chơi vui và cảnh cũng rất đẹp nữa.

Thường đến Phú Quốc mọi người sẽ đi tour đảo, chụp ảnh cùng flycam cũng rất đẹp. Tuy nhiên, mình cũng từng đi rồi, nên mình không chọn đi tour đảo nữa.

MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM ĂN UỐNG KHÁC ĐƯỢC MỌI NGƯỜI REVIEW

Ốc Nốc (trong chợ đêm Phú Quốc)
Ra khơi (131 đường 30/4)
Xin Chào (66 Trần Hưng Đạo)
Ớt Ngọt (129 Trần Hưng Đạo)
Bánh canh chả cá thu (27 Bạch Đằng)
Bún cá Châu Đốc (145 đường 30/4)
Bún Kèn Út Lượm (đường 30/4)…

Nguyễn Vũ Cẩm Nhung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 3.7 / 5. Lượt: 3

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 1,00 out of 5)
Loading...
Close
Index