Điểm đếnReviewTrải NghiệmViệt Nam

Review du lịch Phú Quốc tháng 11 – có gì mà được mệnh danh “hòn đảo ngọc” nhỉ?

5
(2)

Phú Quốc rốt cuộc có gì mà lại được mệnh danh là “hòn đảo Ngọc” của Đông Nam Á? Mỗi người trở về sẽ mang theo một Phú Quốc với những phiên bản khác nhau. Và đây chính là phiên bản Phú Quốc tháng 11 trong mắt của chúng mình. Các bạn có thể tham khảo nhưng đừng quên tự mình trải nghiệm nhé, vì nó sẽ thú vị hơn rất nhiều đấy.

Review du lịch Phú Quốc tháng 11 – có gì mà được mệnh danh “hòn đảo ngọc” nhỉ?

Săn vé

“Thời điểm vàng” du lịch Phú Quốc đã bắt đầu cũng có nghĩa giá vé sẽ tăng nên việc săn vé là yếu tố rất quan trọng trong chuyến đi này nhé. Mình book được vé khứ hồi 1350k/ng nên khá ưng bụng. Bạn nào gặp khó khăn trong việc book vé đi bất kì đâu thì có thể liên hệ mình vì mình có bán vé nhé.

Ở đâu?

Rất nhiều khách sạn, homestay ở Phú Quốc đang ưu đãi khủng. Nhiều “lúa” thì cứ Vinoasis Phú Quốc, JW Marriott Phú Quốc vì thật sự dịch vụ không thể chê vào đâu được. Đi du lịch nhưng có thể ngủ hết ngày này qua tháng nọ được chứ không ngoa tí nào.

Ít “lúa” hơn chút thì có thể book chú Homestay xinh ngất trời mây ngay trung tâm thị trấn Dương Đông. Ở đây tuy không có view xinh đắm đuối nhưng được cái đi lại tiện nhất, đưa đón sân bay free, decor ấm áp như ở nhà vậy đó, cô chủ thì 24/24 ới cái là xuất hiện, hỗ trợ bất kì điều gì ngốc nghếch mà bạn không biết…

Di chuyển

Từ nhà ra sân bay mình book combo đưa đón Hà Đông – Nội Bài, Nội Bài – Hà Đông giá 550k của anh Anh Tran: 0977997191.

Phú Quốc chia làm Bắc Đảo, Khu Trung Tâm và Nam Đảo nhưng bỏ lỡ chỗ nào cũng là một điều đáng tiếc vì vậy nên ở khu trung tâm để tiết kiệm chi phí và thời gian di chuyển nha.

Các bãi tắm và điểm du lịch đều cách Dương Đông chừng 20 đến 30km nên có thể thuê xe tại homestay với giá 150k/ngày, đổ xăng rồi vi vu theo lịch trình. Đường ở Phú Quốc rất dễ đi (trừ bãi Sao thì chỉ nên tin chị gg maps đến đoạn đường đất rồi hỏi người dân). Điều đặc biệt là ở Phú Quốc chẳng có bảo vệ giữ xe đâu vì bạn có cắm chìa khóa, để xe đâu đó, làm một vòng về Hà Nội rồi quay lại thì cũng chẳng ai thèm vác đi đâu cả.

Nếu không chọn di chuyển bằng xe máy thì hãy book 1 bác tài đưa bạn đi các điểm du lịch trong ngày. Chợ Dương Đông có dán rất nhiều contact và mình đều gặp những bác tài vui tính, nhiệt tình. Giá taxi ở đây là 15k/km, book tour ngày sẽ rẻ hơn 1 chút.

Ăn gì? Uống gì?

Những địa điểm ăn uống mà mình thấy cũng khá ok mà mọi người nên thử:

Đi Phú Quốc mà không ăn hải sản thì luyến tiếc luôn một đời:
Ốc Nốc (trong chợ đêm Phú Quốc)
Ra Khơi (131 đường 30/4)
Xin Chào (66 Trần Hưng Đạo)
Một quán ốc gì đó không nhớ tên đối diện cổng trường THPT Phú Quốc
Mình khá tiếc vì chưa thể ra Hàm Ninh ăn hải sản tươi roi rói như lời đồn. Cũng là một địa điểm khá xa nên nếu sắp xếp được thì bạn nên thử.

Ngoài hải sản cũng có những món ăn phát “nhức nách” luôn:
Bún quậy Kiến Xây (28 Bạch Đằng)
Bún Kèn (trên đường Mạc Thiên Tích)
Bò Tơ quán (110 Trần Hưng Đạo)
Lẩu miền Tây của Nhà Xưa 68 (68 Lý Thường Kiệt), quán này mình ưng nhất vì hợp khẩu vị, giá phải chăng, phục vụ chuyên nghiệp.

Các quán view đẹp:
Ocsen beach bar (118 Trần Hưng Đạo): đồ uống không đặc biệt, giá cả cũng mắc hơn, mất 50k phí vào nhưng bù lại cái view khá đỉnh để chill. Combo khoảng từ 800k trở lên hoặc bạn có thể gọi lẻ. Nên có mặt từ 5h để chọn cho mình 1 vị trí “ngon” nhất vì sau đó sẽ rất đông.

Chuồn Chuồn: rất đáng đi nhưng chúng mình lại quyết định ngủ nên đã bỏ lỡ. Bạn có thể giống mình hoặc xách váy lên rồi mang về một rổ ảnh sống ảo.

Lịch trình

Dành cho những ai đi du lịch nhưng có niềm đam mê bất diệt với việc ngủ nướng. Chúng mình thường đón bình mình trên giường lúc 7h rồi thì thầm vào tai nhau “ngủ tiếp đi, lấy sức tí còn đi chơi”. Kết quả là hôm nào cũng 11h mới ra khỏi nhà.

Ngày 1

Mình đến Phú Quốc lúc 17h và đợi taxi rồi về khách sạn. Trên đường về đi qua bãi Trường, anh taxi bảo “anh ghé qua chút cho các em ngắm hoàng hôn, giờ là lúc đẹp nhất đấy”. Đó, ai ở Phú Quốc gặp mình đều trở nên thân thiện, đáng iuuu vậy á. Bãi Trường ít khách du lịch hơn nhưng cũng đẹp xuất sắc, đừng quên làm vài bô ảnh sống ảo về up fb chơi nha mọi người.

Tắm tát nằm nghiêng ráo nước rồi chúng mình đi ăn uống, ghé chợ đêm thăm thú, ăn vặt. Đồ ăn vặt ở đây với mình thật sự là dở ẹc và hơi hướng “treo đầu dê bán thịt chó”.

Ngày 2

Mình dành chọn vẹn 1 ngày để đi đảo và book tour 4 đảo của chị Trinh Trần
Ưu điểm:
Tư vấn nhiệt tình cả những thứ liên quan và không liên quan đến tour.
HDV vui vẻ, nhiệt tình và care đoàn tốt.

Tour có ghé qua Ngọc Trai Ngọc Hiền, bạn nào mua thì mua liền chứ đừng tin mấy thím ngoài chợ trung tâm, toàn ngọc trai “pha ke” chứ đâu ra rẻ thế.

Mình thích cảm giác ngồi trên quả cáp treo vượt biển nhìn xuống, mê chữ ê kéo dài
Với những chị thích sống ảo thì tour này là hợp lý vì các anh nháy rất nhiệt tình, chụp cũng rất có tâm. Mình và bạn đều không thích style ảnh váy áo bông xòe nên không nhờ các anh chụp.

Đến khi về các anh vẫn hỏi “có muốn chụp không?” rồi là “không chụp thì mai chơi dù lượn cứ gọi anh, anh bay flycam cho” mặc dù ngày mai hỏng phải việc của ảnh nữa. Mình hỏi thật đó, người Phú Quốc hào phóng, dễ thương hết như vậy ạ?

Ngày 3

Vì ngủ đến trưa mới dậy nên 2 công chúa quyết định đi Vinwonders và đúng là như lạc vào cung điện á mọi người ơi. Góc nào cũng xuất sắc, cầm điện thoại lên là có ảnh đẹp.
Mấy cái trò chơi mạo hiểm thì bao phê luôn ớ, chị nào tim yếu thật sự là nên cân nhắc. Mình chơi trò nào xong xuống cũng chân tay run lật bật, đầu óc choáng váng, tóc tai dựng ngược.

Có rất nhiều quán ăn, cà phê,… trong khu này nhưng ăn chơi xong ra thì cũng nghèo nàn luôn nên có thể thì hãy chuẩn bị trước 1 chút đồ nhẹ nhàng.

Ngày 4

Bãi Sao: bãi biển mình thích nhất ở Phú Quốc, ở đây có cả những trò cảm giác mạnh: dù lượn, moto nước…
Cùng một cung đường bạn có thể đi nhà tù Phú Quốc, chùa Hộ Quốc, vườn tiêu, Dinh Cậu…

Chiều chiều lên Ocsen beach bar ngắm hoàng hôn.
Tối đến lai làm vòng chợ đêm để mua ít đồ về làm quà.

Ngày 5

Theo lịch trình thì sẽ lên Chuồn Chuồn Cafe nhưng cuối cùng 2 đứa mình nằm ngủ đến trưa dậy đi ăn một bữa no say rồi cuốn gói về Hà Nội dấu iu.

Lưu ý trong chuyến đi

  • Kem chống nắng: bạn có thể quên mang gì cũng được trừ kem chống nắng. Nắng Phú Quốc thật sự không có lòng bụng nào đối với làn da của bạn đâu. Hãy chăm chỉ bôi kem chống nắng 2 TIẾNG 1 LẦN.
  • Giày dép: nên mang 1,2 đôi bệt để đi cho thoải mái, thật sự.
  • Sống ảo: Nếu bạn không có một người bạn có khả năng chụp ảnh xuất thần hoặc đi 1 mình thì sắm ngay 1 chiếc tripod như mình.
  • Quần áo: màu sắc càng sặc sỡ lên ảnh càng xuất sắc, cứ váy áo bông xòe mà diện. Mang thêm cả áo chống nắng nha, cần thiết lắm hic.
  • Mình không đề cập đến chi phí trong bài review vì mỗi người sẽ có những nhu cầu riêng nhưng ít tiền du lịch kiểu ít tiền, nhiều tiền du lịch kiểu nhiều tiền. Quan trọng là hãy làm sao cho chuyến đi của mình happy nhất có thể.

Chi tiết hơn mình sẽ cập nhật trong từng ảnh. Nhắc lại là bài viết của mình chỉ mang tính tham khảo. Chúc mọi người có một chuyến đi thú zị nha.

Cảm ơn review của bạn Phùng Khánh Linh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 2

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index