Điểm đếnReviewTrải NghiệmViệt Nam

Review du lịch Phú Yên tự túc 3N2Đ chỉ 2 triệu/người

4.2
(5)

Tụi mình đi từ Sài Gòn nên mọi người nếu ở những nơi xa hơn có thể tham khảo các cách di chuyển phù hợp với bản thân hơn nhé! (Chuyến này tụi mình đi hoàn toàn bằng google map và có một chút gợi ý lịch trình từ bạn mình).


Review du lịch Phú Yên tự túc 3N2Đ chỉ 2 triệu/người

Di chuyển từ Sài Gòn – Phú Yên

Tụi mình đi xe khách Phương Trang chuyến 20h45 từ Bến xe Miền Đông, đến Phú Yên lúc 7h30 sáng. Vì mình nghĩ đêm cũng ngủ thôi nên đi xe cũng tiện nè. Xe Phương Trang cũng có xe trung chuyển nữa nên lúc đến bến xe Nam Tuy Hoà các bạn cứ nói địa điểm và xe sẽ sắp xếp cho bạn đến nơi thui nhe. Các bạn nên book vé trước 2-3 ngày để có ghế đầu và tầng dưới sẽ thoải mái hơn nhé!

Giá vé là 240k/1vé ạ.

Phòng khách sạn

Tụi mình book phòng ở Triều Dâng Hotel (trong khu Vincom Shophouse Tuy Hoà ạ, giá phòng tụi mình book được khuyến mãi là 320k/2đêm, có phụ thu do checkin sớm và checkout trễ 1 chút là 450k/2đêm ạ)

Thuê xe máy

Thay vì đặt tour thì mình và bạn mình book xe máy cho tự túc và thoải mái hơn, đường xá cũng khá dễ đi nên tuyệt vời ạ.

Xe máy mình thuê trực tiếp tại khách sạn, xe tay ga chỉ 120k/1ngày, tụi mình thuê 3 ngày là 360k, thêm 100k/3 ngày cho tiền xăng, quá rẻ luôn huhu)

REVIEW CỤ THỂ DU LỊCH PHÚ YÊN

Ngày 1 – Bờ Bắc Phú Yên

Sáng hôm sau đến Phú Yên và check in khách sạn là tụi mình lên đường đi bờ bắc Phú Yên luôn.

ĐẦM Ô LOAN

Đầm theo như người dân bản địa nói là khu vực nước lợ ý, đầm được người dân khai thác để nuôi tôm. Tụi mình chỉ đi tham khảo để biết thôi chứ the cảm nhận thì tụi mình thấy là có vẻ đầm chỉ đẹp khi chụp ở trên cao thôi.

Tụi mình có dừng ăn trưa ở 1 quán trong khu vực đầm. Tụi mình là dân Vũng Tàu, ăn hải sản nhiều nhưng phải công nhận là lẩu hải sản ở đây ngon lắm, mọi người nên thử nha. Đừng quên bỏ qua món sò huyết nhe, siêu ngon và tươi luôn, đặc sản của đầm luôn ý. Tụi mình không ăn cháo hàu vì không thích cháo lắm, nhưng nếu bạn nào muốn thì cũng đáng để thử lắm nha tụi mình ăn lẩu và nửa kí sò huyết sốt me, tổng là 400k/2ng (có cả nước ngọt rùi nhe)

Nhà thờ Mằng Lăng

Đây là một trong những nhà thờ cổ nhất Việt Nam, thiết kế theo phong cách Gothic khá là đẹp. Mình thấy sân khá nắng nhưng chụp buổi trưa lúc mặt trời đứng bóng mới đẹp hay sao í. Nhưng nhà thờ sẽ đóng cửa từ 12h-14h nên mọi người có thể canh giờ nhe, vé free ạ.

Cầu gỗ Ông Cọp

Đây là cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam, có thu vé một lượt 2 ngưởi chỉ có 10k thui à, đi qua cầu bạn nào không quen cảm giác sẽ hơi sợ một chút, mình và bạn mình la nguyên đoạn đường luôn ý nhưng đổi lại là cảnh đẹp nha mọi người.

Ghềnh đá đĩa + Hải đăng Gành đèn

Đây cũng là điểm tụi mình mong chờ lắm luôn. Không ngoài sự mong đợi thì đẹp lắm luôn nha mọi người, nước biển trong xanh, nắng đẹp đứng bấm đại cũng có ảnh đẹp luôn á. Vé vào là 20k /1 người, có xe điện vé 5k/1ng/1lượt nhe. Lúc về các bạn nên đi đường mòn sẽ có một con đường 2 bên có dựng đá, chụp ảnh siêu đẹp luôn nhé. Tụi mình uống nước dừa nữa chỉ 25k/1ng thui.

Buổi tối tụi mìn về lại Tuy Hoà, hơi đuối chút nên chỉ đi ăn bánh canh hẹ (quán Thành Tâm – đường Điện Biên Phủ). Giá 1 tô đặc biệt là 25k, siêu ngon luôn nha mọi người, tụi mình có đi ăn nem nướng trước cổng ga Tuy Hoà, giá là 10k/1xiên, theo mình thì đáng giá nhất là nước chấm, ngon và khá lạ miệng.

Ngày 2 – Bờ Nam Phú Yên

Tụi mình ăn sáng ở quán bánh hỏi lòng heo ngay ngã tư Điện Biên Phủ và Bà Triệu. Mình thấy đây là món đáng giá nhất, nó ngon một cách khó tả á huhu. Giá là 25k/1 phần có bánh hỏi, lòng heo và cháo. Tụi mình kêu lòng thêm nên là 100k/2người. Quá ngon và rẻ luôn.

Hải đăng Đại Lãnh

Tụi mình di chuyển đến Đại Lãnh sau đó mua vé là 20k/1người. Gửi xe 10k/1xe. Đường lên Hải Đăng các bạn phải đi bộ, tầm 15p. Recommend các bạn nên đi giày hoặc sandals đế thấp để đỡ đau chân. Tụi mình đến đây tầm 10h, trời nắng nhưng biển đẹp lắm ạ. Chụp ảnh cũng rất là xinh luôn. Biển Phú Yên trong vắt và xanh nên chắc chụp ảnh lên góc nào cũng đẹp hehe.

Bãi Môn

Bãi Môn nằm ngay dưới chân núi hải đăng luôn, có đường mòn nên lúc đi từ hải đăng về các bạn có thể rẽ qua, nước trong xanh và chụp ảnh thì đẹp miễn chê. Mình tưởng tượng có thêm con tàu đắm thì chắc chẳng khác gì Hậu Duệ Mặt Trời đâu.

Điều đáng giá nhất chắc là cung đường Phước Tân – Bãi Môn, đẹp lung linh, hãy cảm nhận bằng mắt và cả trái tim nhe. Tụi mình hơi đuối nên đi thẳng về Tuy Hoà luôn và không qua Vũng Rô nữa. Nhưng nếu bạn nào có điều kiện cứ chạy sang Vũng Rô nha, mình nghe bảo đẹp lắm í.

Tháp Nhạn

Buổi chiều tụi mình có ghé Tháp Nhạn, ở đây thì không bán vé tham quan, chỉ bán vé xe điện là 15k/1ng/1lượt, 2lượt thì 25k, nhưng lúc tụi mình tới xe hết điện nên phải đi bộ, cũng không quá xa, tầm 5-10p là tới tháp rồi. Đứng từ Tháp các bạn có thể thấy được cửa sông và một số điểm ở Tuy Hoà, khá là mát mẻ.

Tụi mình đi ăn bánh bèo chén & bánh flan ở quán cô Mai, ngay dưới cổng tháp Nhạn, mình thấy nó khá bình thường, cũng không có gì quá đặc biệt như trên review.

Tối tụi mình có đi ăn mắt cá ngừ đại dương (quán bà Tám trên đường Lê Duẩn), 40k/1phần, mình thấy vị béo và không bị tanh mùi cá, vì là đặc sản thì nên thử nhưng theo khẩu vị của mình thì không ngon lắm.

Nếu đi theo nhóm vui vui các bạn có thể đi nhậu ở bờ kè nhe, mình thấy giá ổn và vui lắm, mình và bạn mình cũng biết uống nên ra làm vài chai tâm sự đổi gió tầm 200k/1người là ăn nhậu no nê rồi.

Ngày 3 – Bãi Xép + Hòn Yến

Vì quá ghiền nên tụi mình lại ăn bánh hỏi lòng heo tiếp.

Bãi Xép – Phim trường “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” mùa này thì hong thấy cỏ chỉ thấy xương rồng nha, mình thấy ở đây vẫn là ngắm biển là chính, tuy nhiên những bụi xương rồng nếu canh góc chụp ảnh thì cũng tuyệt lắm đó ạ

Hòn Yến

Đường di chuyển trong khu dân cư nên hơi cực 1 chút, hôm mình đi không ra được vì nước không rút, các bạn muốn ra có thể xem ngày cụ thể nhe. Nước ở đây trong vắt và có thể ngắm san hô (có tour). Tuy nhiên mình thấy hiện tượng rác bắt đầu xuất hiện khá nhiều nên mọi người chú ý hơn nha.

Trưa tụi mình quay về Tuy Hoà ăn cơm gà Tuyết Nhung ở 189 Lê Thánh Tôn. Cơm gà ở đây có giá là 40k/1 suất. Theo mình thì gà ăn ổn, cơm có màu vàng đều, vừa ăn chứ không bị khô rang. Tụi mình quay về khách sạn nghỉ trưa và chuẩn bị checkout để về lại SG. Chiều tụi mình đi ăn bánh canh hẹ tiếp trước khi lên xe.

NHỮNG ĐIỂM CỘNG CỦA PHÚ YÊN

Biển ở Phú Yên xanh và đẹp, nước trong vắt, du lịch chưa phát triển quá nhiều nên còn khá hoang sợ, mình thích điều này.

Người dân hiền hoà và thân thiện

Đồ ăn ngon và siêu rẻ, đặc biệt là bánh hỏi lòng heo và bánh canh hẹ huhuhu.

Nếu được quay lại Phú Yên, mình mong sẽ có những trải nghiệm nhiều hơn ở chùa Thanh Lương, vịnh Vũng Rô, Cao nguyên Vân Hoà và một số điểm đến khác nữa. Mong là bài review phần nào giúp các bạn hiểu hơn một chút về Phú Yên và yên tâm với lựa chọn của mình nhe. Phú Yên tuyệt vời lắmmmm!!!

Van Anh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 4.2 / 5. Lượt: 5

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index