Điểm đếnReviewViệt Nam

Review du lịch Quy Nhơn 3 ngày 4 đêm chỉ 5 triệu cực chuẩn

5
(2)

Hình ảnh bên dưới em chỉ chỉnh sáng để giữ được nét mộc tự nhiên, bình yên của thiên nhiên Quy Nhơn. Thật sự ở ngoài đẹp hơn gấp mấy lần. Không khí ở đây trong lành hơn bao giờ hết. Đường xá rất rộng thoáng – hiện đại và lộng lẫy, con người thì thân thiện thật sự. Em chưa đi du lịch ở đâu mà con người lại gần gũi dễ mến như ở đây. Rất nhiều cảnh nhưng mê chơi quên cả chụp.

Review du lịch Quy Nhơn 3 ngày 4 đêm chỉ 5 triệu cực chuẩn

Lần thứ 2 em quay lại nên lịch trình e chuẩn bị rất kĩ và perfect. Em review chi tiết cho mọi người nên hơi dài mọi người cùng đọc trải nghiệm nha.

Ngày 1: di chuyển đến Quy Nhơn

Em đi máy bay từ Sài Gòn ra Quy Nhơn 1 tiếng 10p là đến sân bay Phù Cát (mọi người đi xe khách là tận 12 tiếng nha – sẽ không có thời gian đi chơi nhiều nếu đi xe khách đâu ạ). Em đi khứ hồi + 15kg hành lí + bảo hiểm tốn 1950k (Vietjet – hên quá không bị delay). 9h em đáp sân bay Quy Nhơn + ăn sáng.

Trên đường sân bay vào trung tâm tp Quy Nhơn em ghé ngang Tháp Bánh Ít để chụp ảnh vì tiện đường nên em thay đồ ở sân bay luôn ạ. Vé tham quan chỉ 15k/ ng. Em book taxi labo vì rẻ nè từ sân bay vào Tp 30km chỉ 160k (ghé tháp phụ thu thêm 50k chờ chụp ảnh). Sau đó em vào trung tâm để nhận phòng. Em book ks Lucky ở 3 Ngô Mây ngay trung tâm gần quảng trường và biển.

Phải nói là khách sạn vừa sạch – phục vụ cực tốt – nhân viên khách sạn ai cũng nhiệt tình và dễ thương quan tâm khách lắm luôn. Em ở 2 người 4N3D chỉ 1.100k, em đi tự túc nên thuê xe ở khách sạn vision 150k/ ngày. Đến khách sạn nghỉ ngơi 2h em bắt đầu đi Hòn Khô (search Map rất dễ đi – hỏi đường người dân chỉ ngay á dễ tính lắm cơ) lúc đi em có ghé ngang quán Bún cá ở đường Ngọc Hân Công Chúa. Chời tô vừa ngon vừa rẻ 15k thôi á. Mọi người tìm đồ ăn cứ ghé đường này là bao la 2 bên đường từ sáng đến tối và đường Xuân Diệu ngay mặt biển nha. Mọi người di chuyển qua cầu Thị Nại ngắm view siêu đẹp nha cầu bắc qua biển dài nhất Việt Nam.

Hòn Khô: ở đây có cây cầu cho mọi người sống ảo như Hàn Quốc luôn. Giữ xe 5k đi cano ra đảo 100k/ ng (1 năm rồi vẫn k tăng 1 xu). Check in cả buổi chiều xong em quay lại đất liền trở về khách sạn. 8h tối em lại ra đường ăn (em ăn quán nướng Happy ở Nguyễn Lữ – lại rẻ nha mọi người ăn quá trời có 245k) sau đó em dạo biển. Em uống quán nước sát bờ biển nha. Nước ép các kiểu chỉ từ 10-15-20-25k thôi. Mát thích lắm. Bình yên dã man. Gió không ào ào tát vào mặt đâu. Rất dịu dàng ôm lấy em.

Sau đó 12h em về khách sạn chuẩn bị đồ sẵn cho sáng mai 7h xe trung chuyển đến đón đi Cù Lao Xanh. Do này bắt buộc đi cano ra đảo không có đường bộ em book Tour anh Nguyễn Đức Toàn nha. Chỉ 750k/ng mà đi chơi đã lắm luôn í.

Ngày 2: Cù Lao Xanh

Mọi người sẽ được đi ngọn hải đăng – Tắm biển và ngắm san hô nha. San hô ở đây đúng best, nước biển trong véo veoo. Hướng dẫn viên trong đoàn ai cũng nhiệt tình hết luôn. Thương mấy chú kéo bè ra cho tụi em ngắm san hô lắm luôn. Cực kì thật thà và tốt, ngâm mình trong nước suốt ngày nhưng vẫn vui vẻ và nhiệt tình kéo bè cho mọi người xem. Sau đó mọi người được về nhà hàng tắm lại nước ngọt và được ăn 7 món ngon xịn mlem mlem no lăn.

Nghỉ ngơi đến 2h là đi bãi thảo nguyên chụp ảnh sau đó về đất liền. Nhìn từ bãi thảo nguyên từ trên cao xuống thiên nhiên hùng vĩ thật sự. Hôm nay đuối quá về 4h tụi em ngủ tới 7h tối lại xúng xính đi ăn quán nướng ở Xuân Diệu ngắm view biển quán lại ngon và rẻ ạ.

Tiếp tục em đi Surf Bar ở xuân diệu luôn quán nước đẹp nhất bãi biển nha. Nước rẻ lắm mnn ưi 20-25-30-35k thôi mà laii ngon view xuất sắc nha. 11h30 em chạy đến đường vũ bảo mua sinh tố bơ sầu riêng cực ngon. Lần nào ra đây cũng phải uống. 12h về khách sạn và lại chuẩn bị cho ngày 3.

Ngày 3: đón bình minh – Kỳ Co – Eo Gió

5h sáng dậy chuẩn bị di chuyển 5p ra bãi biển ngay trung tâm. 5h30 Mặt trời lên huhu siêu đẹp luôn biển sáng rất đẹp mọi người ưii. Nhớ phải đi đón bình minh 1 lần nhaaaaaaa.

6h30 em về khách sạn chuẩn bị đi ăn sáng và đi KỲ CO ạ. Vẫn là con đường xinh đẹp ấy.
Mọi ngừoi đến cổng Kỳ Co sẽ có các anh giới thiệu dẫn đi tour qua Kỳ Co bằng cano (tour này có ăn vs ngắm san hô nữa nhưng bị ràng buộc thời gian lắm ạ). Còn em đi bằng xe máy đường bộ luôn ạ. Có đường đi rộng lắm lên tới đỉnh núi nhìn tổng quát biển cực kì đỉnh huhu viết review mà em vẫn còn lâng lâng đây.

Vé vào cổng 100k/ ng + 40k phí xe trung chuyển chở từ bãi giữ xe xuống bãi Kỳ Co, Kỳ Co được mệnh danh là Maldives Việt Nam không sai. Vì nước cực kì trong và mát. Cung biển rất đẹp mọi người phải đến đây 1 lần nha. Em chọn ăn tại Nhà hàng Kỳ Co luôn. Đồ ăn rất là ngon giá cũng không cao đâu ạ. Ăn xong là 11h30, mọi người nên chọn giờ giống em vì giờ đó các tour dẫn khách về đất liền ăn trưa rồi nên vắng khách thoả thích chụp ảnh nè. Đi sớm đông lắm luôn á. Sau đó tụi em check in các kiểu. Nhiều view để mọi người sống ảo lắm hí hí.

Đến 2h tụi em thay đồ di chuyển qua Eo Gió gần Kỳ Co luôn ạ. Check in xong em trở về ghé ngang Đường Ngọc Hân Công Chúa để ăn ốc và tôm hùm. Quéo queo tôm hùm to tươi ngọt ngonn dã man có 250k/ con. 2 đứa ăn 1 con là muốn no luôn rồi, ốc 20k/ dĩa. Sau đó em trở về khách sạn nghỉ ngơi đến 8h em đến Quán nước Hẻm Phố (view HongKong – 120 Đô Đốc Bảo) gần quảng trường luôn. Ở đây nước uống ngon – rẻ. Anh Dj chơi nhạc đúng đỉnh không thể ngồi yên luôn mà, view xịn lắm nha. Tụi em uống Hoegaan 35k/ chai thoai. Ở Quy Nhơn đa số mọi thứ đều rẻ. Có đồ ăn kèm nữa cũng rẻ.
11h em lại ra quán nước sát biển hóng gió đến 12h trở về phòng sửa soạn đồ chuẩn bị cho ngày mai phải về lại Sài Gòn. À nếu có đủ thời gian thì mọi người đi từ Eo Gió đến KDN Trung Lương hoặc Núi Ông Lớn nha.

Ngày 4: Bye Quy Nhơn

Vì lịch trình ngày hôm nay em muốn dạo vòng tp Quy Nhơn và mua quà cho người thân nên 2 đứa ngủ đến tận 10h sáng hình như đến ngày hôm nay mới thấm mệt nhỉ vì những ngày qa dồn hết sức đi khám phá Quy Nhơn chả biết đuối là gì.

Sửa soạn đi ăn quán gà nổi tiếng ở Quy Nhơn sau đó là ghé mua quà. Rồi chạy ven biển ngắm nhìn tp xinh đẹp 1 lần nữa, em dừng lại ở quán nước ven biển hóng mát ăn kem dừa. 1h30 quay về khách sạn trả phòng về ra sân bay. Nếu có thời gian hơn mọi người có thể đi cả Phú Yên nha. Cách TP Quy Nhơn 2 tiếng đi xe. Lần sau có dịp em sẽ đi cả Phú Yên. Chờ emmmmmm.

Xem thêm những hình ảnh ẩm thực Quy Nhơn:

Theo Trương Diệc Mẫn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 2

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index