Điểm đếnReviewTrải NghiệmViệt Nam

Review Hà Giang – cao nguyên đá Đồng Văn

5
(1)

Với mình Hà Giang là 1 miền đất hứa, là 1 nơi nào đó sợ hãi bởi những cung đường đèo nguy hiểm, là nơi chỉ toàn núi đá và đâu đó còn là sự nghèo khó của những bản làng xa xôi miền cực Bắc.

Review Hà Giang – cao nguyên đá Đồng Văn

Và sau khi trải nghiệm Hà Giang về, với mình Hà Giang còn là sự hùng vĩ của núi rừng, non nước Việt Nam mà mỗi lần nghĩ lại mình vẫn thấy lạnh sống lưng bởi tại sao đất nước mình lại có những nơi tuyệt vời đến thế.

Và Hà Giang chính là chuyến đi của thanh xuân, là sự trải nghiệm đáng nhớ nhất trong quãng thời gian tuổi trẻ của mình.

Trong chuyến đi lần này sự lựa chọn an toàn của mình là book tour ghép, đoàn mình gồm 15 người và 2 bạn dẫn là Huân và Xuân Anh (2 bạn dẫn nhiệt tình, có trách nhiệm và rất dễ thương luôn)

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT

Ngày 0
21h xe đón đoàn mình tại cổng ĐH ngoại ngữ Hà Nội để khởi hành đi Hà Giang. Đến tp Hà Giang là khoảng 5g sáng. Chúng mình vào homestay để nghỉ ngơi (Mộc mây homesaty- home cực kì sạch sẽ, ấm cúng, chị chủ nhẹ nhàng dễ thương lắm,đồ ăn cũng ngon nữa ạ)

Ngày 1
-6h đoàn xuống ăn sáng và nhận xe, mũ, áo mưa… các vật dụng cần thiết để bắt đầu chinh phục Hà Giang.
-7h đoàn khởi hành khám phá: Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (cổng trời Quản Bạ, núi đôi Quản Bạ, cây cô đơn) – Dốc Thẩm Mã – Nhà của Pao – Dinh Vua Mèo – Cột cờ Lũng Cú và cuối cùng là phố cổ Đồng Văn.
-12h đoàn ăn trưa tại tt Yên Minh sau đó mới tiếp tục hành trình.
-Chinh phục hết các điểm cũng là 19h, đoàn mình về đến Phố cổ Đồng Văn để ăn tối (cái đoạn ăn uống, giao lưu các thành viên trong đoàn vui dã man luôn ấy) và ngủ lại đây 1 đêm (cả đoàn nghỉ ở homestay, nhưng mình book riêng phòng vì buổi tối rất lạnh, ở home không có điều hoà nên mình không ngủ được). Theo mình thì phố cổ Đồng Văn khá là bé lại còn hơi buồn nữa, nhưng đi cả ngày mệt nên chúng mình chỉ muốn về để ngủ luôn không đi tham quan hay dạo phố nữa.

Ngày 2
-5g30 sáng bạn mình dựng dậy để đi chợ phiên (chợ phiên sớm thì chủ yếu là người dân tộc ở đây thôi ạ, nhưng đến tầm 7g thì toàn khách du lịch, nên mình tranh thủ đi sớm để ăn mấy món ăn sáng của người dân tộc ở đây làm)
-6g30 chúng mình ngồi uống cf chill chill 1 chút giữa cái lạnh buổi sáng là 4 độ C và ngắm nhìn mọi người xuống chợ.
-8g cả đoàn lại bắt đầu lên đường chinh phục:
Sông Nho Quế – Đèo Mã Pì Lèng – Mèo Vạc – Cung đường chữ M – tp Hà Giang.
+Đường xuống sông Nho Quế thật sự quá gian nan và nguy hiểm. 5km hầu như là dốc 30 độ, những khúc cua tay áo, bên cạnh là vực thẳm. Đến giờ, mình vẫn bị ám ảnh đoạn đường đó, nó quá là nguy hiểm và thật sự cần vững tay lái và vững cả lí trí thì mới dám đi xuống.
-12h30 đoàn ăn trưa tại tt Yên Minh
+Trong quá trình di chuyển cả lộ trình thì đoàn vừa đi vừa nghỉ, đợi nhau để không bị lạc.
Từ cung đường chữ M về đến TP Hà Giang lại là cả 1 khó khăn vì lúc này đã quá mệt, trời bắt đầu tối và lạnh, đi đường đèo quá nguy hiểm vì rất nhiều xe chở vật liệu xây dựng bắt đầu hoạt động, mỗi lần tránh xe trên khúc cua lại là 1 lần thót tim và đứng hình.
-19h30 đoàn về đến tp Hà Giang, mình tranh thủ check in ở cột mốc Km0. Sau đó mới về home ăn tối.
-22h đoàn mình lên xe trở về Hà Nội khoảng 4g sáng, chia tay đoàn.

𝗞𝗲̂́𝘁 𝘁𝗵𝘂́𝗰 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂́𝗻 đ𝗶
-Mình không review chi tiết từng địa điểm bởi vì các bạn hãy đi và tự cảm nhận để thấy Hà Giang đáng đi và đáng nhớ như thế nào. Hãy tự mình trải nghiệm trên từng cung đường của cao nguyên đá, cảm giác ngồi sau xe máy ngắm nhìn những dãy núi đá hùng vĩ trùng trùng, điệp điệp, những cung đường quanh co, uốn lượn, dòng sông Nho Quế xanh mượt từ đèo Mã Pì Lèng, những cánh đồng hoa Tam Giác Mạch hương sắc trải dài… thật sự mình không thể miêu tả hết qua vài câu chữ.

Lần này mình rất may mắn khi gặp thời tiết ủng hộ, có lạnh nhưng không bị mưa, mặc dù thời tiết hơi âm u khiến cho những bức ảnh hơi xấu đi 1 xíu.

Sự may mắn nữa là đoàn mình dù là ghép tour nhưng ai cũng rất thân thiện, vui vẻ. Mặc dù đến từ nhiều vùng đất khác nhau, nhiều độ tuổi khác nhau, nhưng chính Hà Giang đã làm cho mọi người được lại gần nhau hơn.

Vì là tour ghép nên leader sẽ sắp xếp ưu tiên bạn nam là người cầm lái, hiu hiu. Mình biết thế nên tự chủ động đi hỏi để nhận xế trước 2 anh em từ lạ thành quen, chinh phục hết mọi con đèo, ăn quả ngã xe ngay trên đường dốc sông Nho Quế, sợ xanh cả mắt. Nhưng dù sao, thì 2 anh em vẫn đồng hành cùng nhau, vượt qua được nỗi sợ hãi đúng như chương trình vượt lên chính mình vậy đó.

Sau chuyến đi mình đúc kết được 1 câu: Chưa đi chưa biết Hà Giang, đi rồi mới biết dã man thế nào. Đúng chất du lịch trải nghiệm ạ, đi Hà Giang thật sự vất vả, căng thẳng trên mọi cung đường, 1 lần nữa mình khẳng định: đèo Hà Giang quá đáng sợ. Nhưng mọi sự sợ hãi đều được đền đáp xứng đáng khi chúng mình đứng trước cảnh sắc như 1 bức tranh tráng lệ của Hà Giang, của cao nguyên đá Đồng Văn, nó quá xứng đáng với công sức mà cả đoàn bỏ ra. Có lẽ không có 1 ngòi bút nào có thể miêu tả hết được sự hùng vĩ của cảnh sắc nơi đây…

Tạm biệt team Doremon, tạm biệt Hà Giang, có lẽ mãi về sau này mình sẽ không bao giờ quên được nơi đây, và mỗi lần ai nhắc đến Hà Giang mình sẽ tự hào mà nói rằng: tôi đã từng chinh phục miền cực Bắc của tổ quốc như thế đó.

Nguồn: Linh Linh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 1

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close