Điểm đếnReviewViệt Nam

Review Hà Nội – Ninh Bình – Sapa 4N3D xuất phát từ TP.Hồ Chí Minh

4.8
(17)

Nhóm mình đi tổng cộng 10 người, xuất phát từ TP.Hồ Chí Minh, đặt vé khứ hồi 1tr7/ người (lúc gần đi chỉ có 1tr5/ng)

Review Hà Nội – Ninh Bình – Sapa 4N3D xuất phát từ TP.Hồ Chí Minh

Ngày 1: ra tới sân bay Nội Bài lúc 10h30, tụi mình chọn di chuyển bằng xe bus từ sân bay, giá 35k/lượt đến địa điểm ở (Hàng Bún), mình có thuê 1 căn hộ nhỏ trong chung cư cũ (Maica house- 65 Hàng Bún) giá 2tr/ 10 người, nhà cực xinh và ấm cúng. Trước khi vào nhà thì đi ăn trưa bằng bún chả. Về tới dẹp đồ đạc, thích thú với cách decor của chị chủ lắm.

2h, tụi mình đi bộ vòng quanh tham quan: Lăng Bác, các trụ sở nhà nước, hồ Gươm… 6h chiều lội bộ ra Tạ Hiện nhậu và xem đá banh (hôm mình đi có trận VN – Malaysia). Hết trận mua bia và đồ nhắm về nhà nhậu (do đi đông 10 người về nhà đủ tụ nhậu ngồi nói xàm và nghỉ ngơi vì buổi chiều đi bộ khá nhiều).

Ngày 2: mình thuê xe 16 chỗ đi Ninh Bình, xuất phát lúc 7h30 sáng, 10h30 đến Ninh Bình. Điểm đến đầu tiên là Chùa Bái Đính, do khuôn viên chùa rất rộng nên mọi người thuê xe điện chở tới trung tâm phí 60k/người (đi- về). Tham quan xong là 12h, mọi người tập trung ra chỗ đậu xe để đi ăn (trước khi vào chùa có liên hệ với quán nước phía trước để đặt đồ ăn, tham quan xong ra chỉ cần ăn thôi cho đỡ tốn thời gian chờ đợi).

Ăn xong điểm thứ 2 là Tràng An, vé 200k/người. Đường thuyền đi có 3 đường, dài khoảng 3km gồm chèo thuyền ngắm cảnh và vào hang động (note: mọi người nếu được thì tip cho các cô chú chèo thuyền, mình thấy tội, đa phần từ 50t trở lên, mỗi chuyến như vậy chỉ được 200k, 1 tuần có dc 1-2 tua khách thôi).

Xong Tràng An là khoảng 5h chiều, mình tới Hang Múa – điểm mình mong muốn tới nhất vì áo ước ngồi trên toà tháp chụp ảnh sống ảo. Leo lên khá mệt, nhưng lên tới thật tuyệt vời, mọi người có thể thử. Lên tới khoảng 17h30 thôi, trời bắt đầu chiều, chim bay về tổ – cảm giác lâng lâng khó tả lắm.

Kết thúc chuyến hành trình về lại xe lúc 18h30. Về tới Hà Nội 21h, tắm rửa sơ mọi người chuẩn bị dọn đồ đi Sapa

Ngày 3:
Đi Sapa thật sự nằm ngoài dự kiến, nhóm mình chỉ dự định sẽ ở Hà Nội 2 ngày, ra Ninh Bình 2 ngày nhưng mọi người nói sẵn ra Bắc chơi cho tới luôn. Đầu tiên tính đi Mù Cang Chải nhưng biết mùa này lúa đã thu hoạch nên chuyển hướng đi Sapa. Ngày 2 lúc trên xe về lại Hà Nội, được bé em vừa từ Sapa về giới thiệu khách sạn bé ở có combo đưa – đón xe luôn nên mình book ngay và liền: combo xe đưa – đón Hà Nội – Sapa + khách sạn 2 ngày 1 đêm+ ăn sáng+ massage chân 30’ giá 670k/ người (giá gốc 690k do mình đi 10 người nên giảm). La Sapa cho bạn nào cần. Phải nói là khách sạn có anh/ chị từ chủ tới nhân viên nhiệt tình nhất trước nay mình từng gặp Lên xe lúc 22h, tới Sapa lúc 3h50 sáng, đón taxi về nhận phòng + vệ sinh cá nhân tụi mình bắt đầu khám phá Sapa.

Tour này mình chọn ưu tiên đi bộ, vì cơ bản các địa điểm đều mới mẻ, chỗ nào cũng hay cũng đẹp nên đi khám phá. Đầu tiên là ăn sáng, rồi đi vòng lại trung tâm chỗ nhà thờ Đá chụp ảnh, rồi đi bộ vào bản Cát Cát, giữa đương có ghé quán cafe có view xinh yêu chụp ảnh, thấy bản còn khá xa nên mình có gọi xe 16 chỗ (phía trung tâm chợ nhiều lắm, chỉ cần lưu số lại có là đi) giá 300k (hoặc mọi người có thể ghép đoàn 70k/người). Vào bản thuê đồ dân tộc 50k/bộ rồi lượn hết Bản chụp ảnh. Ra khỏi bản lúc 12h30 tụi mình di chuyển ra chợ để ăn trưa.

Ăn xong lúc 14h mình vào Sunplaza mua vé đi Phanxinpan. Giá vé khứ hồi luôn là 550k/ng (gồm 3 chặn: tàu lửa chở lên cáp- cáp- tàu lửa về). Tham quan hết ra về lúc 17h20 (nghe nói 17h30 là tuyến cuối), trên đường về có ghé shop BÁN VÌ ĐAM MÊ mua ít đồ lưu niệm

Lúc ở cáp treo mình có liên hệ với khách sạn (La sapa) để chuẩn bị tiệc nướng BBQ. Về phòng tắm rửa sạch sẽ, chiến đồ ăn thôi. Combo trơi lạnh + bbq + rượu thì còn gì bằng.

Ngày 4: do đặt vé về lúc 21h nên nhóm quyết định về lại Hà Nội sớm (vì cơ bản Sapa đi nhiều đó đủ rồi + ngày 1 ở Hà Nội ít quá), xuất phát về lúc 8h về tới Hà Nội lúc 14h, tụi mình gửi đồ đạc ở nhà xe, lượn lờ đi ăn Bún đậu, rồi vòng ra Hồ Gươm thuê xe điện tham quan 28 phố phường, vòng điểm cuối về chợ Đồng Xuân mua quà, rồi qua 106 Yên Phụ ghé cf Giảng uống cf trứng trong truyền thuyết, cuối ngày bắt xe bus 86 ra lại sân bay (đối diện quán cf). Kết thúc chuyến hành trình (18h có cho các bạn nam về lại điểm gửi đồ lấy ra xe)

Note: nếu mọi người đi theo lịch trình của mình thì chú ý 1 số điểm
1/ Mình đặt vé bay lúc 7h50 – 10h30 tới Hà Nội, chuyến về lúc 21h – về tới Sài Gòn 23h: chơi trọn được 4 ngày.
2/ Chỉ cần đặt khách sạn/ phòng ở Hà Nội 1 ngày thôi, vì ngày 2 đi Ninh Bình có thể mang đồ theo lên xe, về đã đi Sapa liền rồi, chịu khó lên Sapa tắm sau (nếu muốn tiết kiệm tiền phòng 1 ngày)
3/ Do di chuyển khá nhiều nên tốt nhất mang giày bệt.

Đây là 1 chuyến đi tuyệt vời mà 10 người tụi mình chắc sẽ không bao giờ quên, với điều quan trọng nhất chắc là: ĐI ĐÂU KHÔNG QUAN TRỌNG – QUAN TRỌNG LÀ ĐI VỚI AI.

Theo Thoa Pou

Xem thêm các bài viết:

Review du lịch Sapa cùng nhóm bạn thân vui hết nấc
Du lịch Sapa – Khám phá cầu mây
3 ngày khám phá Sapa tận cùng ngõ ngách
Ninh Bình siêu đẹp qua loạt ảnh check – in của đôi bạn xinh đẹp
Đồi dứa Tam Điệp, địa điểm mới ở thánh địa ‘sống ảo’ Ninh Bình
Cây đa nghìn năm ‘biết đi’ quanh đền cổ ở Ninh Bình
Dê núi – đặc sản nhất định phải thử khi đến Ninh Bình

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 4.8 / 5. Lượt: 17

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close