Điểm đếnReviewViệt Nam

Review hành trình đi tìm mặt trời 6N5Đ Quy Nhơn – Phú Yên

5
(1)

Tổng chỉ phí cho chuyến đi chỉ hết tầm 5tr/ người chưa bao gồm vé, Quy Nhơn – Phú Yên đúng là 1 trong những điểm đến rẻ đẹp, nhất định nên đi, đồ ăn rất rẻ, sinh tố, hải sản, bún bánh, đặc biệt con người rất thân thiện và dễ chịu.

Review hành trình đi tìm mặt trời 6N5Đ Quy Nhơn – Phú Yên

PHƯƠNG TIỆN

Mình đặt vé chiều đi Hà Nội – Quy Nhơn, chiều về Tuy Hòa – Hà Nội giá 1600k/2 chiều
Chuyến đi lần này mình đặt tour 5 ngày cho đoàn 16 người theo lịch trình mình tự chọn trước bao gồm: xe đưa đón 16 chỗ, ăn trưa 5 ngày, vé tham quan, tàu thuyền cano…
Giá tour ăn chơi 2tr5/1 người cho 5 ngày Quy Nhơn – Phú Yên (nếu đi đoàn đông hay gia đình thì nên đặt tour trọn gói sẽ tiết kiệm chi phí mà thoải mái giờ giấc cho mình các bạn nhé)

NƠI Ở

Quy Nhơn: Ngọc Hương hostel. Khách sạn gần trung tâm, sạch sẽ, phòng hơi bé chút nếu ở Gd. Giá 400-550k/1đêm
Phú Yên: Daisy house, gần trung tâm, biệt thự 3 tầm rất đẹp, thoáng mát, phòng sáng trọng, sạch sẽ. Giá 160-750k/1đêm

LỊCH TRÌNH DU LỊCH

NGÀY 1: HÀ NỘI – QUY NHƠN

Hạ cánh sân bay Phù Cát 13h. Về khách sạn, ăn trưa và nghỉ ngơi đến 15h30 chiều mình xuất phát đi Hòn Khô. Ở Hòn Khô, mình phải đi cano ra tầm 10p. Cảnh rất đẹp, chụp được vô số kiểu ảnh ưng ý. (Đường ra đây hơi khó đi chút, phải đi bộ 1 đoạn do đang làm đường).

NGÀY 2: EO GIÓ – KỲ CO – KDN TRUNG LƯƠNG

EO GIÓ: Sáng 7h30 xuất phát đi Eo Gió trước. Ở đây được ví như đảo Jeju của Hàn nhưng mình thấy đẹp hơn rất nhiều. Eo Gió là 1 con đường đỏ 1 bên bám vách núi 1 bên nhìn ra biển, nhiều góc uốn lượn rất đẹp. Đi lúc sáng sớm có nắng chụp ảnh đẹp, mỗi tội nắng quá cháy da đỏ rát luôn. Tại đây có núi đá, bãi đá bên dưới và 1 đám xương rồng sống ảo cũng ổn.

KỲ CO – Maldives của VN: Đây là 1 trong những hòn đảo đẹp nhất Việt Nam mà mình từng biết. Mình di chuyển đi Eo Gió ra Kì Có bằng cano, 2 điểm này ở rất gần nhau, đi rất nhanh. Khi vừa nhìn thấy bãi biển mình đã ngỡ ngàng vì vẻ đẹp tuyệt diệu của nó. Nước trong xanh màu ngọc bích, bãi cát trắng dài tuyệt đẹp. Ngoài ra còn có cây cầu gỗ nối từ bờ ra có nhiều view chụp ảnh đẹp mỹ mãn. Mình chơi ở Kỳ Co tắm biển, chụp ảnh đên tận 2h chiều mới quay lại nhà hàng Hướng Dương tại Eo Gió ở ăn trưa. Nhà hàng có khá nhiều món ngon, đặc biệt là món cơm rang cá mòm, cả đoàn mình ai cũng thích còn mua về làm quà.

KDN TRUNG LƯƠNG: Ăn trưa nghỉ ngơi đến 15h30 mình xuất phát đi KDN Trung Lương. Phía bên trên là khu lều trại, phía dưới là quán cafe và bãi biển, xích đu. Quán cafe chụp hướng ra biển xinh lắm luôn. Có góc sống ảo ô vàn chụp ảnh đẹp không nhận ra. Ngoài ra bãi tắm ở đây mình thấy khá đẹp, hoang sơ. Mình ở đây nghỉ ngơi, chụp ảnh đến 18h rồi quay trở về khách sạn.

SURF BAR: Tối sau khi ăn xong mình có đi uống nước tại Surf Bar ngày gần khách sạn mình ở. Đấy là 1 quán cafe khá nổi tiếng ở Quy Nhơn nằm ngay tại bờ biển trung tâm. Quán có nhiều góc sống ảo cũng khá đẹp, nhưng vì đi buổi tối nên mình thấy chụp ảnh cũng không đẹp lắm. Ngoài ra thì đồ uống cũng khá bình thường.

Ngày 3 : Ghềnh Ráng Tiên Sa – Safari – Tháp Bánh Ít – Chùa Thiên Hưng

Buổi sáng ngày t3 đoàn mình đi ra khu mộ Hàn Mặc Tử và Ghềnh Ráng Tiên Sa. Ở đây có bãi đá cạnh biển với rất nhiều hòn đá tròn to nhỏ khác nhau giống như trứng nên còn được gọi là Bãi Trứng. Cảnh ở đây thì cũng không có gì đặc biệt nên mình chỉ dừng lại chụp 1 vài tấm đẹp rồi đi chuyển đến điểm tiếp là Safari.

SAFARI: công viên động vật của FLC. Theo mình thấy thì khu này có khá ít động vật hơn so với Vin Safari. Được cái là không khí ở đây mát mẻ, dễ chịu nên đi lại chụp ảnh rất thoải mái không bị nắng nóng như những chỗ khác.

THÁP BÁNH ÍT: Lúc chưa đến thì mình nghĩ chắc cũng không có gì vì thấy cái tháp nó đơn giản. Nhưng khi đến rồi chụp ảnh thì đẹp không tin được. Tại đây có 3 ngôi tháp với kiến trúc rất đặc biệt của người dân tộc Chăm. Nền gạch màu đỏ kết hợp với nên trời trong xanh tạo nên 1 background quá nổi. Mình chụp được khá nhiều bức ảnh ấn tượng ở đây. Theo mình thấy nếu muốn chụp ảnh đẹp và nổi thì nên chọn trang phục màu trắng, đỏ, xanh,…hoặc đồ kiểu bay bay boho, kimono.. thì rất hợp luôn nhé.

Chùa Thiên Hưng: Tiếp theo mình di chuyển đến chùa Thiên Hưng. Đây là ngôi chùa lớn với kiến trúc rất đẹp và sang trọng. Không khí ở chùa rất mát mệt và yên bình. Mọi người đến đây có thể vào lễ Phật sau đó ngồi nghỉ ngơi ngắm cảnh thì rất thư giãn. Kết thúc ngày t3 mình về nghỉ ngơi sớm để mai chuẩn bị di chuyển đến Phú Yên với các lịch trình tiếp theo.

NGÀY 04: PHÚ YÊN NHÀ THỜ MẰNG LĂNG – GÀNH ĐÁ ĐÍA – BÃI XÉP – Hoa vàng trên cỏ xanh

Do các địa điểm du lịch ở Phú Yên đều nằm trên trục đường đi từ Quy Nhơn sang Phú Yên (TP Tuy Hòa) nên trên đường đi có thể dừng chân tham quan các điểm luôn.

NHÀ THỜ MẰNG LĂNG: điểm đến đầu tiên,đây là nhờ thờ cổ với tuổi thọ 100 năm. Nhìn bên ngoài cũng khá bình thường, nhưng nếu biết góc chụp thì lên ảnh cũng ảo lắm.

GÀNH ĐÁ ĐĨA: Di tích cấp quốc gia, đúng là nhìn cấu trúc đá tự nhiên ở đây thật không thể không trầm trồ được. Cấu trúc đá xếp tầng hình giống như tổ ong, màu đen hướng ra biển. Ở đây để chụp ảnh đẹp nhât thì nên chọn đồ màu trắng, vàng, đỏ và bay bay kiểu maxi thì chụp với nền rất nổi.

BÃI XÉP (Phim trường Tôi thấy Hoa vàng trên Cỏ xanh): Thời điểm này không có hoa cỏ, chỉ mới trồng hoa hướng dương, xương rồng. Đứng trên Bãi Xép nhìn xuống toàn cảnh biển xanh ngắt, check in chán chê và ngắm cảnh biển nhìn từ trên xuống siêu đẹp. Đây là 1 trong những nơi chụp ảnh đẹp nhất trong chuyến đi. Chụp ảnh xong đoàn mình đi xuống bãi biển ở dưới Bãi xép để tắm biển rất mát, nước trong và sạch, sóng êm.

NGÀY 6: NGẮM BÌNH MINH TẠI MŨI ĐIỆN – Tháp Nhạn – Mua quà đặc sản

Bọn mình thức dậy lúc 4h, đến chân Mũi Điện phải đi bộ tầm 2km nữa mới lên được đến đỉnh, đường thì dốc, sáng sớm mắt dắm mắt mở nhưng vẫn biết cảnh 2 bên biển và rừng cây, tiếng chim hót líu lo, đẹp lắm nha, leo lên mất sức phết đấy, các bạn nên ăn sáng trước khi đi không tụt huyết áp ngất xỉu.

Lên đến ngọn Hải đăng vừa kịp lúc mặt trời mọc, đẹo không tả nổi, bao nhiêu mệt mỏi tan biến khi nhìn thấy cảnh mặt trời mọc lên từ dưới biển. Mũi Đại Lãnh là nơi đón bình minh đầu tiên của VN. Thực sự đáng giá với bộ ảnh đẹo xuất sắc tại đây. Không nỡ đi về nếu chưa chụp đủ ảnh các bạn ạ.

Tháp Nhạn: tham quan xong mũi điên đoàn mình di chuyển đi Tháp Nhạn. Ngọn tháp này thì cũng khá giống tháp bánh ít ở Quy Nhơn nhưng mình thấy nó được bảo tồn chăm chút sạch đẹp hơn trong 1 khu riêng. Không khí trên này cũng rất thích, với cùng mát mẻ, chụp ảnh không bị mệt.

Kết thúc hành trình 5 ngày tham quan xong a lái xe trở đi mua đồ về làm quà. Ở cửa hàng đặc sản có rất nhiều món ngon: bò 1 nắng đặc sản Phú yên, rong biển khô, rộng nho (món này rất ngon). Các bạn cứ cbi tinh thần là nếu không mua thì thôi mà đã vào là mùa rất nhiều.

Ngày 6: Phú Yên – Hà Nội. Come back home. Tạm biệt Quy Nhơn – Phú Yên với những kỉ niệm tuyệt đẹp của chuyến đi đáng nhớ

Tổng chỉ phí cho chuyến đi chỉ hết tầm 5tr/ người chưa bao gồm vé. Mình thấy Quy Nhơn – Phú Yên là 1 trong những điểm đến rẻ đẹp, nhất định nên đi, đồ ăn rất rẻ, sinh tố, hải sản, bún bánh, đặc biệt con người rất thân thiện và dễ chịu, và đặc biệt nắng gió Quy Nhơn rất khô và rát nên đi về chúng mình đã thành mực 1 nắng đen thui rùi.

Note: mùa này đi du lịch rất đẹp nhưng thời tiết cũng rất nắng nên cần cbi kem chống nắng và áo váy che chắn chút nếu không thì sẽ bị cháy nắng rất rát. Ngoài ra thì có thể tham khảo trước lịch trình để lựa chọn 1 vài điểm nổi tiếng mình đi chính thôi để thoải mái thời gian và đỡ mệt hơn. Chúc tất cả các bạn chuẩn bị đi sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ và những bức ảnh để đời tại đây.

Theo Chu Ngoc Mai Anh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 1

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index