Điểm đếnReviewTrải NghiệmViệt Nam

Review lịch trình du lịch đảo Phú Quý 3N2Đ

5
(2)

Đi loanh quanh khắp nơi, nhưng Phú Quý ở ngay trước mắt mà mình mất gần 4 năm mới được đặt chân tới. Ước mơ được đến Phú Quý chơi của mình cuối cùng đã thành hiện thực! Phú Quý đẹp, hiền lành, bình yên và nhẹ nhàng vô cùng. Mình vẫn mong sẽ sớm trở lại, vào một ngày thảnh thơi hơn, thong thả hơn…

Trước khi đi một tuần thì mọi người có thể xem thời tiết qua Windfinder để tránh những ngày mưa bão thì sẽ không đi chơi được nhiều nha.
Để di chuyển tới đảo thì mình cần phải đặt trước vé tàu khứ hồi, và đặt càng sớm càng tốt mới có được sự lựa chọn tối ưu nhất, cũng như tránh hết vé sớm nha.

Review lịch trình du lịch đảo Phú Quý 3N2Đ

Du chuyển

Xe khách Kumho từ Sài Gòn về Phan Thiết: 190K/vé.
Mình đặt trễ nên chỉ còn những hạng ghế tàu này thôi.
Mình đi tàu ghế nằm Superdong: ~400K/vé.
Chặng về tàu ghế ngồi Superdong: ~345K/vé.
Thuê xe số: 120K/ngày, xe ga: 150K/ngày.
Khách sạn phòng 4 người: 1.120K/đêm.

Ăn uống

Đồ ăn trên đảo thì cá nhân mình thấy chế biến không được đậm đà và ngon lắm đâu, nhưng mọi thứ đều rất là tươi á. Không chặt chém, không chèo kéo. Dễ thương lắm. Đây chỉ là những quán ăn mình thu thập được trên các review và ghé qua trong chuyến đi đợt rồi thôi nên mọi người có thể tham khảo qua nhé.

  • Hải sản quán Ông Già.
  • Gà ăn ở Hòn Tranh.
  • Chợ Tam Thanh (Ăn các món ăn địa phương).
  • Bò nóng Ngọc Tình (Thực ra là bò nướng, bò tươi, ngọt).
  • Bánh xèo bà Tôn.

Ở đâu?

Chiu Chiu Resort là nơi tụi mình chọn ở tại Phú Quý.
Như một Santorini nhỏ xíu, ở đây ngắm bình minh và hoàng hôn rất đẹp. Và bất cứ góc nhà nào cũng đều có thể sống ảo rất rất xinh.
Nhân viên dễ thương, thân thiện, tận tình và chu đáo.
1.120K/phòng 2 giường đôi 4 người. Và ở đây cũng chỉ có 1p duy nhất cho 4 người thôi á.

Đi đâu?

Tour Hòn Tranh
Để đi Hòn Tranh thì mình cần phải đặt trước để có ng hướng dẫn cũng như có cano chở qua Hòn Tranh.
Giá sẽ là: 250K/người.
Mình đi từ 6h sáng -> 12h trưa về lại.
Đến Hòn Tranh sẽ có nhà bán Gà nướng, mực, cá mú…
Theo khẩu vị của mình thì thức ăn ở đây chế biến chưa được ngon và đậm đà, nhưng không thể phủ nhận là Gà rất ngon và hải sản rất rất tươi.
Gà 200K/kg. Mực 250K/kg.

Mộ Thầy, chùa Linh Sơn
Khung tranh ở Mộ Thầy là tấm ảnh thôi thúc mình nhất định phải đặt chân tới Phú Quý, nhưng tiếc là sau này đã có nhà xây lên nên khung tranh không còn nữa. Nhưng view ở đây vẫn rất rất xuất sắc.

Ngắm hoàng hôn ở núi Cao Cát.
Đường Chi Nên, checkin với điện gió.
Dốc Phượt, cột cờ Phú Quý, bãi Nhỏ.

Dốc Phượt là cung đường biển với các cột mốc chạy dài lên ảnh lãng mạn lắm. Đây cũng là nơi ngắm hoàng hôn siêu đẹp. Bạn nhớ đi sớm để có một chiếc chỗ ngồi thật ưng nha.

Cột cờ Phú Quý: Sau lưng cột cờ có thể nhắm bờ eo biển trên cao. Phía dưới là bãi Nhỏ có thể trèo sup và tắm biển.
Thuê sup: 200K/giờ.
Thuê áo phao: 30K/c.

Cây cô đơn.
Chợ Tam Thanh: Nếu bạn nào thích cảm giác được ăn những món ăn hàng ngày của người địa phương, thì có thể dạo qua chợ Tam Thanh một vòng nha. Chợ này có quả bầu nhìn như quả đào tiên, quả dưa hấu mini bé tí teo á.
Gành Hang, hồ Vô Cực.
Mình nghe nói đây là nơi đẹp nhất, nhưng đường đi hơi vất vả nên đợt này tụi mình bỏ qua, không tới, hẹn lần sau!
Ngắm hoàng hôn trên Vịnh Triều Dương.
Đây cũng là 1 điểm mình bỏ qua trong đợt này.
Ăn hải sản tại Làng Bè
Đợt này mình cũng không ghé Làng Bè ăn hải sản, nhưng tới Phú Quý thì bạn nhớ ăn: Cua Mặt Trăng, cua Đỏ, cua Huỳnh Đế. Những loại cua này không phải biển nào cũng có đâu á.

Trần Lê Mai Thương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 2

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index