Điểm đếnReviewViệt Nam

Review Sapa tất tần tật: 10 ngày khám phá “Seoul Việt Nam”

5
(1)

Tụi mình thường xuyên bay chuyến 21h để đến sân bay Nội Bài là tầm 22h20 sẵn tiện xe sẽ đón tại sân bay lên Sapa luôn cho tiện.

Review Sapa tất tần tật: 10 ngày khám phá “Seoul Việt Nam”

1. XUẤT PHÁT TỪ ĐÂU? CÁCH DI CHUYỂN NHƯ THẾ NÀO CHO HỢP LÝ?
– Tụi mình 2 người xuất phát từ Đà Nẵng ✈️ Hà Nội chuyến 21h00.
– Vì sao chọn chuyến 21h: Tụi mình thường xuyên bay chuyến 21h để đến sân bay Nội Bài là tầm 22h20 sẵn tiện xe sẽ đón tại sân bay lên Sapa luôn cho tiện. (Chuyến này tụi mình hay đi nên thấy rất ít Delay hãng Vietjet) Mọi người muốn chắc chắn thì book chuyến bay lúc 20h trở lại.
– Các bạn ở xa như: Nha Trang – HCM – Cần Thơ … phải tìm hiểu kĩ chuyến bay để tránh tình trạng bị delay . Còn các bạn ở Hà Nội,Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng… thì khá dễ hơn vì chọn combo sẽ có sẵn cho các bạn lựa chọn.

2. CHỌN XE NÀO ĐỂ ĐI? THỜI GIAN ĐI CHUYỂN TẦM BAO LÂU?

Các bạn có thể chọn các xe: Interbus Line, Queen cafe, Green Bus, Hà Sơn có nhiều khung giờ lựa chọn: HN-SP: 7h 10h 13h30 21h30 22h và chuyến đón trễ nhất tại sân bay là 24h. (Ngoài khung giờ đó có: 8h 15h xe Limousine 9 chỗ)

23h: Xe đón tụi mình tại sân bay, mình đi xe Cabin Valentine (nằm cabin đầu xe mang tên: Huế)
– Hãng xe: Interbus Line
Giá vé xe: Cabin/ 1 chiều giành cho 2 người là 680k và khứ hồi là 1360k (nếu các bạn có như cầu đón tại sân bay: phụ thu 40k 1 nhóm phí vào sân bay) và giá rẻ hơn khi các bạn liên hệ qua đại lý hoặc các bạn bán combo .
Khoản chi phí xe này được FREE cả đi và về vì tụi mình là đại lý.
– Thời gian di chuyển của xe: 5,5 đến 6 tiếng
– 2 điểm dừng chân để mọi người ăn uống, vệ sinh
Xe Cabin thích hợp cho cặp đôi nhỏ gọn. Còn mấy anh chị cao to hơn 70kg thì có lẽ không thoải mái cho lắm.
Bịt mắt, ôm nhau ngủ 1 phát từ 23h đến 5h sáng đã đến Sapa
Mật khẩu wifi: inter123 của xe mang BKS: 1529 nhé!

3. VẤN ĐỀ ĐAU ĐẦU NHẤT CỦA CÁC BẠN LÀ KHI CÓ MẶT Ở SAPA LÚC 4-5H SÁNG THÌ BIẾT LÀM GÌ?
Xe có hỗ trợ cho các bạn nghỉ ngơi trên xe đến 6h-6h30 sáng nhé.

Có 2 cách cho các bạn lựa chọn :
1 . Nhận phòng sớm (Mỗi khách sạn sẽ có quy định mức giá phụ thu khác nhau giao động từ: 100-300-400k không nói đến các khách sạn 5*) và có khách sạn sẽ hỗ trợ nhận sớm không tính phí.
2 . Nhận phòng theo quy định của khách sạn: (Quy định khách sạn nhận phòng thì 14h và trả phòng lúc 12h, đa phần là tầm 13h là được nhận rồi nha các bạn)
– Nếu các bạn đến Sapa lúc 4-5h sáng không cần nhận phòng sớm thì các bạn nghỉ ngơi trên xe hoặc về khách sạn gửi đồ tại khách sạn và vệ sinh cá nhân, thay đồ đẹp. 6h30 có thể đi ăn sáng và chuẩn bị đi chơi.

Sapa – Lạc lối giữa mây ngàn

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT

NGÀY 1


6h đi taxi từ điểm dừng của xe ngay trước Nhà Hàng Liên Tôn về khách sạn SAPA VIEW địa chỉ số 041 Mường Hoa nghỉ ngơi. (khách sạn ở đây view đẹp, chủ nhiệt tình, vui tính cũng là chủ của khách sạn Chapa Valley luôn)
8h30 di chuyển đến Viettrekking uống cafe, chụp hình, sống ảo. (đ/c: 33 Hoàng Liên)
– Nước uống cũng khá ngon, view đẹp. Nhưng hôm mình đi thì mù mịt
– Mình chọn Trà Gừng Nóng: 35k
Buổi trưa thì tụi mình ăn uống tại khách sạn Sapa View. Em chủ mời tụi mình món: Lẩu cá tầm, thịt bò, lợn, khẩu vị ngon.
16h: Check in Silk Path
– Không gian khá thoải mái, khách sạn tiêu chuẩn 5*. (Do khách mình không đi được, cũng không nhượng được cho ai nên mình được khách tặng luôn)

Khám phá ẩm thực Sapa với 10 món cực đỉnh
Top 6 khu nghỉ dưỡng đẹp và sang chảnh nhất Sapa
Ba khu nghỉ dưỡng sang chảnh tại Sapa bạn đừng bỏ qua

ĂN TỐI Ở ĐÂU?
Lẩu cá hồi, cá tầm, gà nướng tiêu xanh: địa chỉ: HOTPOT CENTER 552 Điện Biên Phủ. Ở đây cũng được review khá nhiều từ khách là ăn ngon bổ rẻ, nhiều combo cho các bạn lựa chọn. Nhân viên nhanh nhẹn, nhiệt tình.

Ngày 2
Tụi mình ăn sáng tại Silk Path: Nhà hàng đẹp và lãng mạn .
– Món ăn, nước uống tuyệt vời. (Nếu bạn nào không ăn sáng tại nhà hàng có thể dùng bữa sáng tại phòng sẽ có nhân viên mang đến. (Buffet cũng ít không được nhiều lắm)
Ngày tụi mình ở và trả phòng thì sương mù tịt không được quả ảnh nào đẹp. Thay vào đó là trải nghiệm đêm nghỉ thật tuyệt vời.
– Tại Silk Path có hồ bơi, gym, xông hơi massage, quầy bar, market nhưng tuổi mình không sử dụng vì không cần thiết. Dịch vụ có tính phí.
12h check out tại khách sạn


Tụi mình di chuyển sang Khách Sạn Mộc địa chỉ 20 Phố Đồng Lợi – khách sạn sạch sẽ, đẹp. Nội thất và view khá đẹp (khách mình hay ở đây cũng hay review là oke tuyệt vời)
Hầu như ở đây toàn là gỗ nên cảm giác ấm cúng.
Các bạn lưu ý nhé: Nếu chọn khách sạn Mộc, khi đi taxi về khách sạn ít tài xế taxi biết đường Phố Đồng Lợi . Nên các bạn có thể bảo taxi chở đến khách sạn Relax hoặc Amazing là sẽ thấy khách sạn Mộc .
Buổi trưa: Mình dùng cơm và ít rượu cùng gia đình ở khách sạn. (Đặc biệt là rượu và Thịt trâu gác bếp rất ngon, lần đầu tiên mình ăn thấy ngon nhất. Các bạn mua Trâu và Rượu chuẩn ghé khách sạn Mộc nhé)

Tụi mình được anh chị sắp xếp cho phòng view hướng núi đẹp. Tuy không phải 100% view núi nhưng sự kết hợp 50/50 núi và nhà hàng trước khách sạn khá đẹp và nhìn rất ấn tượng. (Từ tầng 3 trở lên là các bạn sẽ thấy được view đẹp)
Tối ăn gì?
– Tụi mình được anh chị chủ mời dùng bữa tối tại khách sạn. Món Lẩu Ếch, ếch chiên giòn, Trâu gác bếp. (Hầu như mình để ý là trên Sapa có các loại rau khác với trong ĐN mình, rau ngon và lạ dùng kèm với lẩu khá oke)

Ngày 3: FANSIPANG
8h tụi mình đi ăn sáng Phở Bắc Hà địa chỉ 53 Lê Văn Tám (giá 40k/bát). Trời lạnh ăn bát phở gà nóng rất ngon.

9h30 tụi mình bắt đầu đi Fan. Ngày thường nên không đông như cuối tuần.
Giá vé: 700k giảm 50% còn 350k/vé áp dụng từ ngày 1/12-20/12 .
Vé tàu Mường Hoa: 50k hết giảm giá là 200k
Lên Fan còn 1 tàu nữa nếu bạn nào ko leo bộ nổi 600 bậc thang thì chọn mua vé 70k.
Các bạn nên mua vé tàu lên đỉnh và xuống thì đi bộ .
Đồ ăn trên Fan bán giá cũng khá cao nên bạn nào muốn tiết kiệm thì mang nước và đồ ăn nhé!
Thời tiết trên Fan hôm mình đi thì không bàn cãi nữa rồi. Sống ảo nhức nách, đẹp tuyệt vời. Mây bồng bềnh, chụp ảnh rất thoải mái vì cũng ít người.
– 13h tụi mình xuống cáp


Lưu ý cho các bạn đi sau: Bắt đầu sang tháng 1/2019 tàu điện sẽ hoạt động 1 ngày và nghỉ 1 ngày để bảo trì và đảm bảo an toàn.
– 14h30 tụi mình check in bên khách sạn Hotel De la Coupole nằm trong khuôn viên Sun Plaza (chỗ này các bạn hay check in sống ảo nè) chắc là không bỏ lỡ qua điểm check in này rồi.
1 chút thông tin về khách sạn: Dela Coupole 5* mới khai trương ngày 12/12
– Là nơi sống ảo thì nhức nách luôn, tiện đi lại xung quanh ăn uống khi đi bộ.
– Phòng khách sạn thiết kế cổ điển khá đẹp
– Ban công view đẹp
– Khách sạn có bể bơi trong nhà
Giá phòng: 1 đêm rẻ nhất đang KM là hơn 2 triệu hạng phòng Classic tiêu chuẩn 2 người. (Tụi mình có voucher nên chỉ tốn 1tr2/đêm) đã bao gồm ăn sáng.
Sau KM giá sẽ hơn 3tr/đêm cho hạng phòng thấp nhất.
– Tối: Tụi mình ăn Thắng Cố, Gà, Trâu gác bếp, Thịt Lợn nướng.

Ngày 4:
– Tụi mình ăn sáng tại khách sạn
Khách sạn phục vụ từ 6h đến 10h30, nhà hàng rộng rãi, view núi, đồ ăn rất ngon không chê được.
– 12h tụi mình check out xong gửi hành lý tại lễ tân. Chụp hình đã đời luôn.
– 13h tụi mình ghé sang CF Cóong ở đường đi bản Cát Cát. Quán cf mới mở view cũng oke nhưng hôm mình đi mù mịt không thấy view gì cả. Mình gọi Ca Cao nóng nhưng chỉ ấm ấm thui không nóng hổi. Đồ uống ở Cóong cũng khá rẻ giá từ 30k còn có phục vụ các món ăn. 4 người gọi 3 lý ca cao, 1 ly cf dừa + 1 bánh bizza và 1 phở trộn tổng cộng hết: 410k
– 15h: Tụi mình chuyển sang khách sạn The View địa chỉ 027 Violet (Đây là khách sạn mà khách mình thường xuyên ở nhất, view đẹp, phòng ốc thì không bàn cãi)
– View núi thì đẹp, nếu trời mù thì sẽ không thấy được gì cả.
Buổi tối: Tụi mình ăn đồ nướng tại quán Tâm Xuyến ở cuối đường chợ đêm cạnh nhà thờ đá. Ở đây thì mình hay ăn. Cũng rẻ và rất ngon, 2 người ăn 150k cũng ổn định rồi, chế nào ăn mạnh thì tầm 200k là đã đời luôn.

Ngày 5: CỔNG TRỜI – HÀ KHẨU (Hekou Trung Quốc)
Ăn sáng tại khách sạn
Ở khách sạn này có món phở cũng khá ngon, nên bạn nào ở đây thì thử món Phở nhé.
– 9h: tụi mình bắt đầu đi Đèo Ô Quy Hồ – Cổng Trời là cung đường tiện qua các điểm như: Thác Bạc, Thác Tình Yêu. (Tụi mình không đi Thác vì đi nhiều rồi, khuyên các bạn nên chọn đi Thác Tình Yêu đẹp hơn Thác Bạc)
– Hôm mình đi thì trên Cổng Trời mù mịt không thấy gì cả nên về dưới gần Ga Cáp Treo Fansipan chụp ảnh đẹp hơn.
– 11h: Tụi mình sang 552 Điện Biên Phủ ăn uống. Tụi mình 4 người gọi combo 650k + 45k tiền nước (Bao gồm: – Lẩu Thập Cẩm, Gà nướng tiêu xanh, kim chi… ) Được giảm 10% tính ra chia đôi 1 cặp tầm 310k.


13h30: Tụi mình bắt đầu đi Hà Khẩu
Di chuyển bằng taxi: 4c 1 chiều 400k, các bạn có thể về bằng taxi khác không cần phải bảo taxi đợi để đón về.
(Mình nghĩ 4-5ng thì đi taxi sẽ oke hơn là mất 60k đi xe bus khứ hồi)
Đổi tiền: 1 tệ = 3,5k Việt Nam, 10 tệ = 35k VN (Tụi mình đổi 1.000 tệ tương đương 3tr5 VN)
– 14h30: đến Cửa Khẩu Lào Cai vào làm thủ tục. (Tụi mình làm sổ thông hành giá 290k/sổ thời hạn 1 tháng đi mấy lần cũng được) lưu ý: Những bạn lần đầu đi sẽ đóng 50k/sổ tại cửa khẩu nhé!
– 1 lưu ý đặc biệt: Không được sử dụng điện thoại khi vào trong chỗ làm thủ tục nhé (Việt Nam thì nhắc nhở còn bên TQ ngta phạt luôn) .
– Các bạn nào đeo kính vs đội mũ thì nhớ gỡ ra trước khi qua cổng an ninh.
Thời gian: 15-20p là các bạn đã qua được bên kia rong chơi thoải mái rồi nha.
Qua bên kia nước bạn đập vào mắt chúng mình là chợ bán đồ, kính thưa các loại đồ luôn nhé. Rẻ bèo luôn. (Các bạn khoan hãy đi dạo mua đồ nhé, hãy ăn đỡ thứ gì đi xong đón taxi hoặc xe Tuk Tuk như bên Thái Lan chở đến Công Viên Ánh Sáng luôn (cả đi vs về là 30 tệ = 105k Việt Nam). Đến đó thì các bạn nên chụp choẹt vài tấm trước, tranh thủ đi bộ lên theo đường hướng bên tay trái là lên ngôi chùa rất đẹp) nhưng leo đến nơi chắc cũng rất mệt và mất thời gian nên tranh thủ nhé) Tầm 5h các bạn xuống dưới lại công viên check in là đẹp. Lúc này đèn đã đầy đủ tha hồ sống ảo.


– Tụi mình ăn nhẹ quán ăn vặt đối diện cv: 52 tệ (mình có up trong ảnh )
– Bên TQ thì thời gian nhanh hơn Việt Nam mình 60p.
– Chơi đến tầm 20h TQ là 19h VN các bạn nhé.
– Ăn uống: Thật chứ món ăn bên này tụi mình chẳng ăn được cái gì cả. Ăn vặt được mỗi chân gà và ít thịt.
– Còn ăn đồ nướng như trong ảnh mình up, mặn và dở tệ. (Hôm tụi mình vào 1 quán đấy bà chủ thì thôi khỏi nói luôn, mang đũa và đồ ăn vứt lên bàn rầm rầm, cả nhóm thấy mất hình ảnh.
– Nhóm tụi mình gọi ở đấy chả ăn được gì. Tính tiền: 165 tệ
Gần đó có quán Trà Sữa 123 nổi tiếng. Các bạn Fan trà sữa thì ghé uống nhé! 7 tệ 1 ly .
(Chi phí: Ăn uống 5 người 290-300 tệ)
Mua đồ khá rẻ đồng giá 10 tệ, 30-40-50 tệ có đủ cho mọi người lựa chọn)
Tổng thiệt hại: Ăn uống, mua đồ 470 tệ rẻ vãi chưởng.
– 20h30 tụi mình lên taxi về lại trung tâm. Về đến trung tâm mỗi đứa mỗi nơi. 2 đứa mình về khách sạn The View quất nồi lẩu nhẹ nhẹ rồi đi ngủ luôn vì quá mệt)

Ngày 6: Viettrekking
Tụi mình ăn sáng tại khách sạn xong. Phóng lên CF Viettrekking luôn. 1 ngày thiệt đẹp nắng, mây lẫn lộn, lên đấy sống ảo không chê vào đâu được.


– Buổi trưa tụi mình sang nhà hàng Anh Eng địa chỉ: 603 Điện Biên Phủ ăn. Lại tiếp tục ăn Lẩu cá tầm, ở đây không gian ấm, ngồi bệt kiểu Nhật Bản, khá thú vị. Lẩu cũng khá ngon nhưng chưa đậm đà lắm.
– 14h : Check in khách sạn Sapa View (khách sạn nằm địa chỉ 041 Mường Hoa) là khách sạn được áp hầu như bằng gỗ không gian ấm cúng và đặc biệt bạn chủ nhiệt tình vui vẻ nhé, đẹp trai nhưng đã có vợ.- Buổi tối: Tụi mình làm 1 mẹt đầy đủ đồ ăn: thịt lợn, bò, gà, rau quả…. ngồi nhậu ấm cúng (Món này ở Sapa chưa thấy lần nào chỉ thấy lợn mẹt thui. Các bạn có nhu cầu ăn có thể đặt tại khách sạn Sapa View nhé)

Ngày 7:
– Sáng dậy: Tụi mình ăn sáng ở quán Ông Há địa chỉ 491 Điện Biên Phủ. Giá 35k/bát Cốn Sủi. Ăn lạ lạ cũng ngon.
– Tầm 9h: Tụi mình kéo nhau đi bản Tả Van (Từ bây giờ đã thu phí 75k 1 người vào tham quan. Điểm bán vé tại cổng khách sạn Pao’s) Hôm mình đi đường xá thì bẩn lắm, đường đang làm nên khó đi. Đi vào bản lúc bây giờ cũng chẳng có gì nổi trội, mình nghĩ T9/10 sẽ đẹp. Vào bản thì ghé Bãi đá cổ, chỗ này mình nhìn thấy tình trạng móc ví. Chụp được tảng đá xong nhóm mình kéo qua Cầu Mây. Vào chụp cầu phí 10k/ng. (nếu thuê đồ giá 50k/bộ) ở đây cũng oke, cô chủ thì nhiệt tình.


Kết luận lại là đi vào bản thì các bạn chọn T9-10 sẽ đẹp đáng đồng tiền hơn. (và nếu các bạn đi thì đi taxi cho khỏe 400k khứ hồi, tính ra sướng hơn đi xe máy. Thuê xe máy tầm 100k mua vé 2 người 150k là 250k mất rồi để đi taxi oke hơn).
– Tầm 12h: Nhóm mình ghé Lợn Mẹt địa chỉ 300 Điện Biên Phủ. Nghe mọi người review ăn ngon vs rẻ nhưng ăn cũng bình thường và ít. Nhóm mình ăn hết 600k/5 người. (1 mẹt là 180k)
– Tầm 13h30: Tụi mình phóng lên Cổng Trời chụp ảnh. Hôm tụi mình đi nắng đẹp nhưng ít mây. (Các bạn lên cổng trời thì ghé quán chị bán trâu gác bếp vs đồ nướng trước quán có giữ xe miễn phí. Chị này rất vui và thoải mái, vào đây chụp ảnh vs giữ xe thì không mất phí, ăn uống ủng hộ chị ấy là được). 5 người ăn hết 200k có cả trâu.
– 15h30: Nhóm mình chạy về khách sạn ngủ nghỉ tại khách sạn Chapa Valley (đã được nhân viên chuyển đồ từ Sapa view qua Chapa valley).
1 chút review: khách sạn chapa Valley 2* giành cho những bạn muốn đẹp lại rẻ nhé. Ở đây hầu như khách mình ở chưa ai chê cả. View đẹp nha. Rất thích hợp sống ảo
– Tối: Nhóm mình đặt đồ ăn Mẹt thập cẩm nướng vs rượu trái cây tại khách sạn
– Tổng hết: 1tr3/5 người

Ngày 8:
– Tụi mình ăn sáng tại khách sạn rồi kéo nhau ra quán CF Dao đối diện cf Cộng đường Xuân Viên.
Quán cf này cũng khá đẹp. Đồ uống cũng rẻ. 40k/ly đã có ly cf trứng ngon tuyệt.
– Trưa về khách sạn tụi mình ăn cơm (ăn lẩu, ăn đồ nướng, ăn gà … khá nhiều rồi, ngán rồi)
14h: Tụi mình check in khách sạn Bamboo 4* nằm ở 018 Mường Hoa. Khách sạn đẹp, rộng và thích hợp cho bạn nào muốn sang chảnh view đẹp nhé.
Nhận phòng xong là chụp ảnh các kiểu xong ngủ luôn vì quá mệt
Tối: Tụi mình đi ăn đồ nướng ở đường Hoàng Văn Thụ ngay ngã 3 chỗ bờ hồ. (10 người ăn nhậu hết 2.400, nhưng các bạn lưu ý quán nhìn bờ hồ vào là bên tay phải, tính tiền thì sai tụi mình tính lại thấy dư tiền)
Tầm 1h tụi mình đi massage, đối diện quán cf Kafa, ở đây massage lành mạnh nhé, rất thoải mái.

Ngày 9:
– Ăn sáng tại khách sạn: Buffet khá ngon, nước uống tuyệt vời.
– Ăn xong lên ngủ tiếp. Đi hết rồi chẳng biết đi đâu cả, ăn ngủ là chính.
– 12h tụi mình check out
Chuyển sang khách sạn: Thuần Hà địa chỉ 07 Lê Văn Tám cạnh siêu thị ngay bờ hồ.
Phòng ở đây khá rẻ giành cho những bạn muốn tiết kiệm. Rẻ nhưng rất sạch đẹp nhé, anh chị chủ thì vui, rất nhiệt tình.
– Buổi tối: Tụi mình ăn cơm tại khách sạn, sau bao nhiêu ngày trú tại Sapa cũng được ăn bữa cơm thứ 2. Toàn ăn Lẩu, nướng các thứ ngán quá luôn.

Ngày 10: Sapa – Hà Nội – Đà Nẵng
Tụi mình đi chuyến xe: 14h về đến sân bay Nội Bài xe đưa vào sân bay luôn. (Nếu bạn nào muốn trả trong sb thì phụ thu 40k/nhóm)
Tụi mình bay về Đà Nẵng chuyến 21h35.

Thống kê địa điểm, quán ăn, mua quà và những điều cần lưu ý khi du lịch Sapa :
Ăn sáng :
– Phở Bắc Hà (53 Lê Văn Tám)
– Quán Ông Há (591 Điện Biên Phủ)

Ăn trưa, tối: Lẩu, Gà, Mẹt, Nướng…
– Hotpot center (552 Điện Biên Phủ)
– Lợn Mẹt Hưng Tuyến (300 Điện Biên Phủ)
– Nhà Hàng Đỗ Quyên (ở đây năm ngoái mình ăn rất ngon)
– Quán nướng Tâm Xuyến cuối chợ đêm cạnh nhà thờ đá.

Thuê xe máy: 80 -100k ngày (nếu thuê tại khách sạn thì 120 -150k) ở Sapa có 1 cây xăng nên rất đông các bạn canh mà đổ xăng nhé. Không thì phải xếp hàng ấy.

Taxi: FB : TùNg NhUng
– SĐT: 0382273531 (Tùng) em này chạy taxi rẻ hơn nhiều so vs taxi xanh .
– Đi bản, đi đèo, đi Hà Khẩu em ấy cũng lấy rẻ hơn người khác.
– Nếu trời mù hay đi xa các bạn nên đi taxi là tốt nhất.
– Nhà em ấy cũng có bán đặc sản vs các loại hạt Dẻ, Hạnh Nhân,…

Khách sạn: Tuỳ ý các bạn chọn khách sạn view núi hay không view
Khách sạn được yêu thích:
– Chapa Valley 2*
– The View 3*+
– Mộc 3*
– Bamboo 4*
– Silk Path 5*
– Dela Coupole 5*

Điểm tham quan:
– Fansipan: 700k, vé tàu Mường Hoa 50k, nếu bạn nào không muốn leo 600 bậc thì chọn mua vé tàu lên đỉnh 70k và đi bộ xuống nhé
– Cát Cát: 70k (KDL này các bạn đi bộ xuống thì nên chọn đi xe ôm lên cho đỡ mệt nhé)
– Thác Tình Yêu ~ Suối Vàng: Thác này đáng đi hơn Thác Bạc nhé các bạn, tuỳ các bạn lựa chọn
– Đèo Ô Quy Hồ – Cổng Trời: Nhất định phải đi nhé, chụp ảnh đẹp nha tiện đường đi Thác Tình Yêu lên vài KM nữa là tới.
– Hàm Rồng: Đi 1 lần cho biết thôi chứ cũng không có gì, sương mù thì thoii luôn miễn bàn. Leo khá mệt
– Bản Tả Van: phí tham quan 75k (các bạn nên chọn đi t9-10 vì có lúa chín đẹp hơn, còn bạn nào vẫn thích khám phá thì đi nhé, đường xá đang làm khá bẩn và khó đi)
– Bản Tả Phìn: Nếu các bạn đi bản này thì nhớ check in Tu Viện nhé!
– Nhà thờ đá và Sun Plaza thì không thể thiếu
– Đồi chè Ô Long mình thấy chẳng có gì đẹp cả.

Cafe check in sống ảo:

– Đứng đầu mình vẫn đánh giá CF Viettrekking là đẹp nhất.
– Cafe Cóong gần bản Cát Cát
– Cafe Cộng
– Cafe Dao
– Cafe Haven ngay bản Cát Cát
– Cafe Gem Valley ngay bản Cát Cát

Khám phá những quán cà phê siêu đẹp ở Sapa

Hekou (Hà Khẩu):
– Bạn nào đi Hà Khẩu thì liên hệ anh Chính: 0913.959.918 là chủ quán Hotpot Center
FB: Phạm Đức Chính

Lịch trình tham khảo cho các bạn đi 2N1D hoặc 3N2D:

Xuất phát: 22h và về 16h hoặc 22h là thích hợp cho gói 2N1D: để có nhiều thời gian chơi.
– Xuất phát 22h thì sáng hôm sau các bạn sẽ có mặt tại SAPA:
– Sáng thì các bạn nên thử 1 lần món Cốn Sủi Ông Há nhé.
– Điểm đầu tiên tham quan: Fansipan (chọn đi tầm 9h -13h là đẹp tuỳ thời tiết)
– Chiều đi: Thác Tình Yêu, Đèo, Cổng Trời
– Ngày 2: Bản Cát Cát và cafe
– Còn thời gian các bạn đi quanh Sapa check in.

Đối với lịch trình: 3N2D
Ngày 1: Fansipan – Đèo Ô Quy Hồ – Thác Tình Yêu – Cổng Trời .
Ngày 2: Bản cát cát, hàm rồng, tả van, tả phìn (nếu dư thời gian hôm sau thì các bạn chia ra đi, hoặc có thể chọn vài điểm yêu thích)

Các bạn sinh viên đừng quên mang theo thẻ sv để được giảm giá vé Cáp Fansipan nhé.
? 2N1D xuất phát từ HN thì tầm 3tr5 là đủ chơi cho bạn nào biết tiết kiệm nhé
? 3N2D: xuất phát từ HN thì tầm 4tr5-5tr là chơi thoải mái nhé
Còn chênh lệch hay chi tiêu là do chính các bạn nhé.

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702

Theo Khuê Băng

Xem thêm các bài viết:

Review du lịch Sapa cùng nhóm bạn thân vui hết nấc
Du lịch Sapa – Khám phá cầu mây
3 ngày khám phá Sapa tận cùng ngõ ngách

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 1

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close