Điểm đếnReviewTrải NghiệmVăn HoáViệt Nam

Thăm xứ Huế mộng mơ cùng người thương 2N2Đ chỉ với 2,5tr

Hello mọi người, Lại là em đây, sau 1 đợt dịch thì hôm nay mới có cơ hội ngồi viết review vì em vừa có chuyến đi Huế 2N2Đ ạ.


Thăm xứ Huế mộng mơ cùng người thương 2N2Đ chỉ với 2,5tr

Tụi em bay Vietjet vì đợt này Vietjet đang khuyến mại 20kg hành lý ký gửi nhà mọi người, nên rất phù hợp cho hội chị em mang cả tá đồ bánh bèo, boho, áo dài đi sống ảo ở Huế nha. Vé Vietjet tụi e mua là 500k/chiều bao gồm tặng 20kg hành lý và 7kg xách tay, tha hồ quà cáp luôn ạ.

Bị deley nên 15h mới tới sân bay Phú Bài, ở đây có thể di chuyển bằng bus hoặc taxi về trung tâm thành phố Huế, mình mua vé bus của sân bay là 50k/người. Đến trung tâm thành phố thì bên thuê xe máy giao xe luôn cho mình nên 2 đứa ôm đồm 3 chiếc vali phi về nhận phòng.

Ở ĐÂU? Ở Huế có rất nhiều khách sạn, homestay với nhiều loại giá khác nhau để các bạn lựa chọn. Mình đã book phòng ở Serene Hotel (266k/ phòng) và Life Boutique Hotel (400k/ phòng – ở đây thì có bể bơi và hiên vườn). Cả 2 nơi đều sạch sẽ, thoáng mát, anh chị chủ dễ tính nhiệt tình lắm ạ.

THUÊ XE MÁY: Mình thuê xe ở Hidibike (sdt: 0945418111) – 120k/ngày xe ga và tính 24h ạ

THỜI TIẾT: Đợt này em đi thì nhiệt đồ ban ngày khoảng 27-29 độ, hơi nóng một chút nên khi đi tham quan các di tích mọi người nên cầm ô hoặc nón, mũ rộng vành ạ. Có thể mang theo nước mát cùng nha. Khoảng sau 15h chiều thì thời tiết sẽ dịu hẳn đi, thời tiết dễ chịu, mát mà vẫn còn nắng đẹp cộng với hoàng hôn nên khoảng thời gian này dễ có ảnh đẹp sống ảo luôn.

ĂN GÌ: Nhắc đến Huế thì không ai không mường tượng ra những món ăn mang đậm hình ảnh xứ Huế như: Bún bò Huế, bánh canh, nem lụi, bánh ép,…. Tất cả các món ăn này đều được bán trên các tuyến đường phố trung tâm Thành phố Huế, du khách có thể dễ dàng tìm thấy ở các tuyến đường và có 1 ưu điểm đó là các món ăn ở đây đều có giá cả bình dân và các chủ quán rất thân thiện và nhiệt tình giới thiệu các món ăn + hướng dẫn các bạn nếu các bạn chưa biết cách ăn nhé.

Sau đây là 1 số địa chỉ quán ăn mình đã tới, các bạn tham khảo nhé:

Bún bò Huế O Cương Chú Điệp – số 6 Trần Thúc Nhẫn (50k/bát ): Bình thường ăn bún ngoài Hà Nội toàn là sợi to đùng, nay ăn trong đó là sợi bún bé nha mọi người, thuận miệng hơn, quán bán từ 6h30 sáng đến tầm 11h trưa thui ạ.

Bánh canh Nam Phổ – Thúy – số 16 Phạm Hồng Thái (15k/bát ): Bánh canh ở đây gồm thịt và sốt cà chua thì phải, ăn là lạ, ở đây còn có bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc và bánh ram ít nữa, ăn cũng khá okila nha.

Chè cung đình Huế – Chân cầu Trường Tiền, phía bên đường Trần Hưng Đạo (12k-15k/cốc ): Ở đây thì có nhiều loại chè lắm, ai thích ăn kiểu mỗi thứ thử 1 tí thì có thể ăn set 20 bát chè nhỏ gồm 20 loại chè khác nhau dành cho 2-4 người nha. Set được đựng vào từng bát nhỏ xong đặt vào khay nhìn đúng kiểu cung đình thời xưa luôn nạ.

Bún mắm nêm mệ Thẻo – 64 Bà Triệu (20-30k/bát ): Mình đi vào buổi tối nên ăn tại quán này, chứ buổi chiều đi qua đoạn bà Triệu khoảng số nhà 52-54 có quán bán bún mắm nêm này đông cực đông nha quý zị. Còn ai ăn tối như mình thì có thể vào đây, quán khá ngon và có rất nhiều món như bánh xèo, nem lụi (tụi mình ăn cả nem lụi ở đây thì thấy ngon nè)

Orange Coffee – 11 Nguyễn Huệ (30-50k): Lượn lờ con phố Nguyễn Huệ thì thấy quá nhiều quán café, mà quán nào cũng siêu yêu mọi người ạ. Mọi người nên lượn thử con phố nay vào buổi tối nhé, sẽ thấy người dân nơi đây quá nhiều IDEA cho từng quán café, lạ vô cùng. Chọn lấy 1 quán theo sở thích của bản thân và ngồi chill 1 buổi tối nhé.

Cơm hến – 26 Trương Định (15k/bát và 20k/bát nhiều hến ): Ở đây bán nhiều loại lắm, có cả bún hến, bún thịt nướng và các loại bánh nậm, bánh bèo,… Lúc đầu đi đọc đến ăn cơm, bún hến thấy không khoái lắm nhưng vẫn đi ăn thử cho biết thì thấy ui ngon má ôi, ngon ghê, hay chắc hợp vs 2 đứa mình. Vị nó là lạ, có cả dọc mùng, cả lạc rang, cả tóp mỡ giòn rụm luôn ạ, hến thì ngon lắm, chả sạn tí nào, ăn đưa miệng ghê.

Kem xôi xoài, kem xoài dừa – 122 Lê Lợi (25-30k): Chiều chiều thì đi ăn kem xôi, kem xoài nha. Ăn cũng okila, ko có gì đặc biệt nên ko có nhận xét gì.

Bánh ép Gia Di – 49 Tố Hữu (3.5k-5k/cái ): Quán bánh ép này xinh xỉu, décor xịn lắm, nhìn ngoài như quán Hàn xẻng, mà vào trong thì toàn gánh vs mẹt nhìn dân dã ghê. Bánh này được ép mỏng, hình tròn, có nhiều loại như: bánh ép dẻo trứng, bánh ép nhân tôm thịt,… khi ăn thì cuốn rau sống và dưa chuột, chấm nước chấm mắm ớt cay cay nồng nồng, ăn ngon ghê. Tụi mình định ăn vặt mà vào xong ăn no quá trời vì quán có quá nhiều món các bạn ạ. Mọi người nên ăn thử bánh ép nha, ngon nhắm.

Café Mắt Biếc – 66 Phố Cổ Bao Vinh (25-35k): Quán café này thì mở lâu rồi mà từ ngày quay phim xong mới đổi tên thành Cafe Mắt Biếc, mọi người đến đây thì có thể thử món ‘café muối mắt biếc’ nhé. Ở trước cửa quán có cả 2 chiếc xe để chụp hình luôn ạ, đằng sau nhà thì có cây cầu để chụp ảnh sông nước cũng ảo lắm nha.

Bánh mì chả ống tre – vỉa hè đường Nguyễn Công Trứ, đoạn đường gần đường Lê Lợi (10k): Lúc đó tụi mình mua mải quay video quá nên ko kịp nhìn số nhà, nhưng đoạn đó thì có mỗi cô bán bánh mì chả ống tre ở vỉa hè thui. Cô ngồi cùng 2 cô nữa bán bánh canh và bán cơm hến. Bánh mì ngon, thơm, chả ống tre ngon ghê mà nhiều chả lắm luôn ạ.

Sữa chua túi – Khuôn viên Đại Nội Kinh Đô Huế (5k): Đi đại nội mệt quá thì mua mấy túi sữa chua túi này hút lấy hút để đi ạ.

Tào phớ – Chân cổng chùa Thiên Mụ (5k): Ngồi dưới cổng chùa, quay mặt ra bờ sông, ăn bát tào phớ thì thật là chill. Haha

Bánh canh Bà Đợi – số 1 Dương Văn An (25-30k/bát ): Bánh canh ở đây thì có tôm, mọc. Tụi mình gọi 2 bát lẫn cả tôm cả mọc, ở đây thì hành lá người ta không cho vào bát luôn mà để riêng, mình ăn thì cho vào nên khi bê ra mình hơi bất ngờ xíu vì trông nó nhợt nhạt quá, hehee

Chợ Đông Ba – 2 Trần Hưng Đạo: Em có nhiều thời gian nên chỉ vào mua được trà cung đình về làm quà thui. Nhưng thấy trong này nhiều đồ ăn phết, mọi người có thời gian vào đây thưởng thức nha.

ĐI ĐÂU? Đây là những địa điểm mình đã đi và chia sẻ với mọi người ạ. Nếu mọi người có nhiều thời gian có thể đi thêm nhé, vì ở Huế rất nhiều địa điểm để đi.

Đại Nội Kinh Đô Huế (150k/người )

Lăng Minh Mạng (100k/người )

Lăng Khải Định (100k/người)

Lưu ý: Nếu các bạn định đi cả 3 điểm du lịch này thì nên mua vé combo 3 điểm là 280k nhé, không đi hết 1 ngày thì hôm sau đi cũng được nhé các zị.

Chùa Thiên Mụ (5k/gửi xe): Đến đây thì mọi người nên mặc bánh bèo nhé, sẽ có ảnh đẹp mang về

Làng Hương Thủy Xuân: Đến đây thì nhà ai cũng nhiệt tình, cởi mở và cho mượn nón cùng quạt free nhé ạ. Mọi người vào chụp thì giữ ý, tránh làm hỏng đồ, đổ hương và khi về thì có thể mua ủng hộ chai nước, hoặc gửi các bác 10-20k cho các bác vui nha.

Cầu Trường Tiền: Dưới chân cầu có chỗ để xe luôn, có cả bán vé đi sông Hương nghe hát câu hò Huế nữa luôn (giá là 100k/người)

Trường Quốc Hoc Huế: Mang thiết kế xưa + màu đỏ đun đẹp mắt, cổng tường với bờ tường rào chụp dáng nào cũng được. Các bạn nên mặc đồ màu be đến đây, đảm bảo hình xinh luông mà lại giống học sinh nữa chứ.

Bến Me: nằm đối diện đoạn Đại Nội Kinh Đô Huế, bến me là bến nằm giữa đoạn sông Hương thơ mộng. Đến đó sống ảo vài tấm, và có thêm dịch vụ trèo thuyền kayak nữa các bạn ạ (giống ở Hồ Tây ghê)

Hồ Thủy Tiên: ở đây thì giờ không đón du khách nữa rồi, mình đi thì chú bảo vệ không có cho vào, mọi người có thể thương lượng với chú nhé.

Đồi Thiên An: Ở đây nhiều cây thông cao cao, mình thấy giống giống Ba Vì. Các chị em có thể diện ngầu ngầu lên làm kiểu ảnh truất nhé.

Phố Tây Huế: Mình thấy giống giống Phố Tạ Hiện – Hà Nội, nên vào đây buổi tối lên nhạc quẩy lên luôn.

Kết thúc chuyến đi, mọi thứ của Huế để để lại cho mình một ấn tượng sâu sắc. Những món ăn mà giờ ngồi viết review mình vẫn còn thèm. Chắc chắn vào 1 dịp không xa mình sẽ quay trở lại nơi này, vừa để thưởng thức món ăn xứ Huế, vừa để hòa mình vào cuộc sống của mọi người nơi đây – thật thân thương. Còn chần chừ gì nữa – kéo tay người thương đến ngay nơi này…

Bình Vân

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá / 5. Lượt:

Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá bài viết này

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close