Điểm đếnMẹo Du LịchThế GiớiTrải Nghiệm

Trải nghiệm – Sẽ như thế nào khi bạn gặp tai nạn nghiêm trọng ở 1 đất nước xa lạ và chỉ có một mình?

4.7
(17)

Tớ sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện 1 mình tớ đi Indonesia và bị tai nạn rất nặng ở Lombok. Cảm ơn bạn TinTin Advs đã chia sẻ trải nghiệm đáng giá khi đi du lịch một mình cùng Dulichchat nhé!

Trải nghiệm – Sẽ như thế nào khi bạn gặp tai nạn nghiêm trọng ở 1 đất nước xa lạ và chỉ có một mình?

Vào tháng 7 năm 2018, sau khi mang Nón Lá đi được hơn 2 tháng rưỡi từ Vietnam – Cambodia – Laos – Thailand – Myanmar về lại Thailand – Singapore – Malaysia và bay từ KL (Kuala Lumpur) sang đảo Lombok – Indonesia.

Dự định của tớ là ở tháng ở Indonesia, bay qua ngày 6/9 và bay ra 4/10 ở thủ đô Jakarta. Nhưng các bạn biết không? Cuối tháng 7/2018 ở Lombok động đất làm chết hơn 400 người do đó vé máy bay đột ngột giảm chỉ 25$ từ KL (thường 70-90$/chiều).

Sau chặng bay 2,5h, tớ đáp chuyến bay muộn lúc 1h sáng và ngủ lại ở sân bay do đi có 1 mình. Tầm 6h sáng, tớ cóc lên chiếc xe bus cũ kỹ thẳng hướng biển Kuta và thuê được chiếc xe máy với giá 5$/ngày (thuê 4 ngày để đi 1 vòng tròn quanh đảo).

Sau khoảng tầm 30p, tớ đến trung tâm Martaram và thăm thú trung tâm, ăn uống và vòng ngược miền Nam đi thác nước tuyệt đẹp (Air Terjun Benang Kelambu) dưới chân núi lửa hùng vĩ Rinjani – vòng qua các bản làng xinh đẹp, các ruộng thuốc lá xanh tươi. Tầm giờ chiều, tớ chạy lên miền Bắc – và nơi tâm chấn của động đất đi qua 2 tháng trước. Cảnh tượng hết sức ngỡ ngàng, toàn bộ nhà cửa, đền thờ hồi giáo và các trung tâm đổ sập ngổn ngang. Các trạm dã chiến của quân đội lập nên để cứu giúp người dân – họ mất trắng tất cả!

Tầm tối, tớ xin lưu trú lại ở 1 trạm tiếp tế do 1 nhóm thiện nguyện từ thủ đô Jakarta và ngủ lại ở trại chứa gạo (quanh đó không có khách sạn nào cả nên phải dùng cách này nhé). 1 đêm chia sẻ rất thú vị với người dân địa phương và nhóm bạn mới quen, tớ hiểu thêm về tình cảnh của Lombok, về chính phủ và về cách mà họ “du lịch hóa” đảo Lombok cũng như các đảo Gili gần đó…

Sáng hôm sau, tớ chia tay mọi người và mua rất nhiều bánh, kẹo, nước ngọt với mục đích là giúp các bạn nhỏ trên hành trình tớ qua… Nhưng chuyện không may xảy ra, tầm 10h sáng, tớ bị 1 cậu thanh niên tầm 13t chạy xe máy với tốc độ nhanh tông phải, sau vài phút thất thần, chân tớ bị gãy lệch rất năng … Người dân chạy ra giúp đỡ và dùng xe máy chở đến 1 trạm dã chiến gần đó, bác sĩ nẹp chân lại và xác định đã gãy xương! Cu nhỏ nằm cạnh bên với 1 vết rách nhỏ ở gối chân. Tầm 15p gia đình cậu bé gồm có ba, mẹ, cậu đến và họ khóc khá nhiều (chỉ có ông cậu có thể nói được tiếng Anh chút chút) và trình bày với mình. Đại loại là gia đình vừa gặp động đất, nhà tan hoang không có tiền bồi thường, cu nhỏ có 13t và nếu tớ không cho cậu về thì cảnh sát sẽ đến và bắt cậu ta…

Vậy là tớ hỏi kĩ tình trạng cu nhỏ không hề hấn gì, tớ bảo họ có thể đi (khi đó chỉ nghĩ mình bị nhẹ). Sau khi thảo luận, y tá bảo sẽ cho xe cấp cứu chở tớ đến bệnh viện nhà nước nhưng sau đó thì bảo bệnh viện không còn đủ trang thiết bị để phẫu thuật nên quyết định cuối cùng là chuyển tớ đến bệnh viện Siloam -Martaram. Xe cấp cứu chở tớ vòng quanh đảo và đến bệnh viện sau tầm hơn 2 giờ đồng hồ địa ngục (Coi hú inh ỏi, đường đảo quanh co và chân rung rắc – đau).

Khi đến bệnh viện, cảm nhận đầu tiên là các vách tường bị nứt khá nhiều do động đất (gãy chân không chết nhưng nếu chỉ thêm 1 dư chấn nhẹ là ra đi trong đống đổ nát). Sau khi bác sĩ chụp XQ, họ bảo xương ống trước gãy lìa cùng 3 miếng dằm (vỡ xương) rất nguy hiểm phải mổ ngay lập tức và chi phí là tầm hơn 35tr (chưa kể chi phí phát sinh, là tùy vào loại thuốc tớ dùng khi đang mổ và viện phí). Điều thú vị là không cọc trước đồnng nào cả (không bảo hiểm nhé), chỉ cần kí … Vậy là 7h30pm ca mổ bắt đầu và thành công mĩ mãn sau hơn 3h phẫu thuật …

Sáng hôm sau bác sĩ đưa 1 bản bill với tổng chi phí là 57tr (vãi cả phát sinh). Họ chăm sóc thì rất tốt nhé, có 6 y tá, 3 nam 3 nữ thay 3 ca. Nam lo vệ sinh và nữ lo về thuốc men. Sau 10 ngày tổng chi phí là 82tr (do trả bằng thẻ nên ngân hàng nên phí thêm hơn 3tr thì phải). Chỉ được cà 1 lần tối đa chỉ 10tr). Bác sĩ thông báo tớ nằm thêm 5 ngày nữa nhưng tớ nghĩ kiểu này không chi trả nổi nên xin bác sĩ là ra khách sạn gần đó ở và đụoc đồng ý cùng với điều khoản là phải đến kiểm tra vào 9h mỗi sáng.

Chi phí được cty cũ của mình và đồng nghiệp giúp đỡ rất nhiều nhé! Sau khi ra khỏi viện, tớ suy nghĩ tình hình mình ổn và thấy thật tồi tệ khi phải ở đây khi đã tiêu 1 đống tiền, tớ đón xe ra thẳng bên tàu và đi Bali (tàu đi hơn 6h), thuê xe đi Ubud, tớ ở 1 hostel rất đẹp ở Ubud 6 ngày sau đó đi Denpasar ở gần biển Kuta 3 ngày nữa thì bay về KL ở lại 1 đêm và về Đà Năng – xe thẳng ra Huế!

Trong thời gian nằm viện tớ giấu bame dù vẫn gọi video hằng ngày (mẹ tớ thắc mắc sao lại nằm ở khách sạn miết trong khi đang đi du lịch). Và mẹ tớ chỉ biết khi tớ xuống xe với 1 cặp nạng (Mẹ bảo: Từ nay khỏi đi đâu nữa nhé, không là…). Sau 1 tháng ở nhà mẹ nuôi, tớ lại vứt nạng lên Đà Lạt đi tour (công nhận họ giỏi thật) và tớ mới đi du lịch 1 mình hơn 3 tháng các nước vừa rồi trong đó có 1 tháng ở Indonesia mơ ước! (có thể leo núi nhé)

Vậy á, đi du lịch một mình thì khá nguy hiểm nhưng lại nhiều trải nghiệm. Tớ nghĩ nếu biết tiếng Anh, bình tĩnh thì bạn sẽ ổn… Tuổi trẻ tuyệt đẹp lắm các bạn, hãy đi khi còn có thể!

Theo TinTin Advs

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 4.7 / 5. Lượt: 17

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close