Điểm đếnHướng dẫn đường điReviewTrải NghiệmViệt Nam

Vịnh Vĩnh Hy – 1 trong 4 vịnh đẹp nhất Việt Nam

5
(4)

Mình chia sẻ kinh nghiệm vừa đi Vĩnh Hy 2N1Đ về, biển đẹp, hải sản ngon, chi phí lại ít, chỉ 2,5 triệu cho tất tần tật. Phải nói là 1 chyến đi ngon-bổ-rẻ luôn. Chia sẻ tất tần tật cho các bạn nào cần cung cấp Vitamin Sea nhé.

Vịnh Vĩnh Hy – 1 trong 4 vịnh đẹp nhất Việt Nam

VĨNH HY Ở ĐÂU NHỈ?

Vịnh Vĩnh Hy nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Ninh Thuận, cách thành phố Phan Rang khoảng 40 cây số, ngay sát Vườn quốc gia Núi Chúa. Biển ở đây chưa bị thương mại hóa vì chưa có nhiều người biết đến. Vì thế, vẻ hoang sơ và nguyên thủy của biển xanh, cát trắng, rừng núi và thiên nhiên Vĩnh Hy là vô cùng hiếm có và tất nhiên, đẹp đến ngất ngây!

THỜI TIẾT NHƯ THẾ NÀO?

Vì là vùng vịnh nhỏ, lại được bao bọc bởi núi Chúa, thời tiết ở Vĩnh Hy khá ôn hòa và dễ chịu quanh năm. Bạn có thể tới du lịch ở đây bất cứ lúc nào, chỉ cần tránh mùa mưa. Tuy nhiên, nếu được, tháng 4 đến tháng 9 là thời gian đẹp nhất.
Mình vừa đi về vào dịp miền Trung đón trận bão lớn, nhưng ra đây thời tiết khá đẹp, có nắng và không mưa, mình cũng bất ngờ luôn.

ĐI VĨNH HY THẾ NÀO?

Mình xuất phát ở Sài Gòn, đi xe Thiện Trí (43 Hoàng Dư Khương, Quận 10) xe chở thẳng 1 mạch tới Vĩnh Hy luôn, xách mông lên ngủ 1 giấc là tới. Mình khởi hành lúc 21:30, đến nơi cũng tầm 5:00. Nếu đi khung giờ này sẽ kịp để đi đón bình minh luôn nhé. (170k/vé)

Ở ĐÂU?

Vì mình khá thích camping và các hoạt động ngoài trời, nên chuyến này mình quyết định chọn Lalaland.
Giá lều: 500k/2 người, bao gồm ăn sáng (bánh canh chả cá), có tắm nước ngọt và nhà vệ sinh riêng nhé.
Buổi tối ở đây khá là chill nha, mở nhạc Đen Vâu lên rồi nướng thịt hoặc đặt hải sản về ăn, đêm thì vừa nghe tiếng sóng biển vừa trùm mền ngủ, bao phê luôn.
Cano đưa đón 2 chiều: 100k/1 người (vì là đảo biệt lập nên phải đi cano ra nhé.)

Riêng mình thì thấy chỗ này khá tốt, các bạn rất vui vẻ nhiệt tình, chụp hình giúp mình nè, hỗ trợ chỉ đường nè, hướng dẫn chỗ để mình đi chơi nè…Nếu bạn nào cũng thích camping thì đây cũng là một sự lựa chọn đáng cân nhắc nhé.
Bạn có thể book luôn tất tần tật các dịch vụ khác ở đây luôn, như thuê xe máy, cano quanh vịnh – ngắm san hô, tham quan hang yến, câu mực, ăn các buổi, thuê SUP, kayak…

ĐI ĐÂU SỐNG ẢO?

Ngắm bình minh ở Hang Rái:
Giá vào cổng: 20k
Gọi là Hang Rái vì là nơi sinh sống của loài rái cá.
Đây là một nơi sống ảo tuyệt đẹp luôn, nếu bạn đi vào sáng sớm, đón được bình minh và săn được sóng trên mỏm đá trái tim, thì sẽ có được shot ảnh để đời nè.

Vườn nho:
Giá tham quan: 0k
Ninh Thuận nổi tiếng là xứ trồng nho, nên ở đây cũng có rất nhiều vườn nho lớn. Vào đây thì mình thấy khá tối và cũng không có gì đặc sắc mấy nên muốn đi cũng được mà không đi cũng được.

Đi tàu quanh vịnh – lặn ngắm san hô:
Giá mình thuê cano đi 2 người là 600k, nếu đi nhóm đông hơn sẽ rẻ hơn (8 người giá 1 triệu)
Khi ra tới rạn san hô, tàu sẽ dừng lại để bạn nhảy xuống lặn ngắm san hô (không biết bơi cũng không sao nha, vì có áo phao, chỉ cần đeo kính bơi và mang ống thở ngụp xuống là thấy những rạn san hô tuyệt đẹp và cá nè).
Trên đường đi còn tham quan Hang Yến, cano sẽ dừng lại để chụp hình chứ không đi vào trong đâu nha.

Chèo SUP:
Giá mướn SUP: 550k/ngày.
Đây là hoạt động biển mà mình thích lâu rồi, chơi khá là chill luôn, nếu không biết bơi thì mặc áo phao nhé.
Mình ở Lalaland nên anh chủ ở đây hướng dẫn chèo rất nhiệt tình, có điều lúc đầu hơi khó giữ thăng bằng, còn tập một hồi thì cũng có thể chèo được 1 đoạn (đủ để chụp hình lừa tình)
Có cả chèo Kayak nữa nha.

Vườn quốc gia Núi Chúa:
Địa điểm này khá đẹp để các bạn trekking, tham quan. Mình đi ít ngày nên chỉ đi ngang qua thôi, bạn nào đi nhiều ngày hơn thì có thể tham khảo thêm địa điểm này nha.

ĂN MÓN GÌ?

Ăn uống là phần thú vị nhất của chuyến đi (theo mình) nếu có thua thì chắc chỉ thua khoản “sống ảo” thôi. Đồ ăn ở đây rất ngon mà giá lại rẻ vô cùng!
Mình có một buổi chiều đi ăn vặt, (ăn ở công viên, gần trường học, chỗ này tụ họp buôn bán nhiều món ăn vặt lắm) ăn xong cả đống món mà tí tính tiền rẻ hú hồn luôn.
Gợi ý các bạn một số món nhé: bánh xèo hải sản, chả cuốn, nem chua nướng, bún mắm nêm (must try). Những món ở đây giá chỉ từ 5-15k thôi.
Hải sản: đi biển mà không ăn hải sản thì mất hết 1 nửa chuyến đi. Hải sản ở đây tươi ngon lắm luôn, mình thì đặt mua của ngư dân bắt lên rồi chế biến liền, nên cứ muốn ăn giờ nào thì báo trước 30p là được. Bạn cũng có thể mua ở chợ hoặc ngay trên bờ vào lúc sáng sớm.

LỊCH TRÌNH CỦA MÌNH

Ngày 1:

Sáng:
5h đến nơi, nhận xe máy đi đến Hang Rái ngắm bình minh.
Ăn sáng + uống cafe.
Tham quan vườn nho.
Chạy xe dọc đường bờ biển (cung đường biển tuyệt đẹp luôn nha)

Trưa:
Ăn trưa.
Di chuyển ra đảo, nhận lều, cất đồ.
Đi cano quanh đảo, lặn ngắm san hô.

Chiều-tối:
Về lều
Tắm biển
Ăn tối, chill với biển.

Ngày 2:

Sáng:
Ăn sáng
Chèo SUP, Kayak.

Trưa:
Ăn trưa và dọn dẹp quần áo trả lều.
lên cano về lại làng chài, đi bộ khám phá ẩm thực địa phương.

Chiều-tối: lên xe về lại SG.

Cảm ơn review của bạn Huyen Tran Cong Chua

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 4

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index