Điểm đếnReviewThế GiớiVideo

What happened in Bali – Tuổi trẻ nhất định phải một lần đặt chân tới Bali

5
(6)

Chúng ta liệu có mấy lần tuổi trẻ?
10 năm trước, qua màn ảnh nhỏ, mình được ngắm nhìn vẻ đẹp của hòn đảo Bali lần đầu qua bộ film “What happened in Bali”. 10 năm sau, với sức nóng và nhiệt huyết của tuổi trẻ mình đã thật sự được đặt chân đến hòn đảo xinh đẹp này.

What happened in Bali – Tuổi trẻ nhất định phải một lần đặt chân tới Bali

Qua bộ phim ngày ấy mình đã đặt ra mục tiêu “Tuổi trẻ nhất định phải một lần đặt chân tới Bali”. Phải nói thật rằng Bali rất đẹp, vẻ đẹp của sự giao thoa giữa biển cả và núi rừng, giữa cuộc sống hiện đại và văn hóa cổ kính, giữa thiên nhiên hoang sơ và phố cổ phường tấp nập.

Chuẩn bị

Vé máy bay: 4tr8 – 5tr8/ người
Mình book với giá 3tr6 khứ hồi HCM – Bali, và 1tr2 HN – HCM. Mình có mua thêm 15kg ký gửi nữa. Vì mình không đi vào mùa du lịch nên có lẽ giá vé rẻ hơn. Nhưng nếu ai muốn đi vào mùa du lịch thì mình nghĩ nên book trước 3 tháng để có giá tốt nhất nhé.

Đổi tiền:
Từ tiền Việt đổi sang tiền Indo (rupiah-IDR) có tỉ giá là khoảng 1600 VND = 1000 IDR.
Kinh nghiệm là các bạn nên đổi từ tiền Việt sang USD rồi sang Bali đổi lại tiền Indo thì sẽ có lợi hơn. Khoảng 100$ tại Bali các bạn đổi được khoảng 1tr375 có nơi lên tới 1tr4 IDR.
Một điều nữa là không nên đổi tiền ở những quán có tỉ giá quá cao 1$=15,099IDR. Không biết họ có chiêu trò gì không nhưng lúc đếm tiền tại chỗ bạn sẽ thấy đủ tiền nhưng ra khỏi quán kiểu gì cũng bị thiếu tiền.

Di chuyển và Sim: Phương tiện cộng cộng ở Bali không phổ biến nên cách tốt nhất là thuê private driver (tài xế riêng) hoặc tự thuê xe máy.
Trong cả chuyến đi mình tụi mình đều thuê của Yoko Bali. Rất may mắn là tài xế của tụi mình vô cùng vui tính và tốt bụng. Ông ấy là Dewa Suartana Mình may mắn gặp được vợ chồng một chị ở Sài Gòn nên đi chung với nhau từ đầu chuyến luôn.
Về việc thuê xe máy thì mình không khuyến khích vì đường đi của Bali ngược với Việt Nam, xe máy sẽ chạy bên trái và đường khá nhỏ rất nguy hiểm. Tuy nhiên ai muốn cảm nhận vẻ đẹp trọn vẹn trên các cung đường của Bali thì có thể thử cách này
Sim mình mua của Yoko luôn, 100k IDR/sim 30G dùng tẹt không hết. Tuy nhiên trên đảo Nusa thì sóng rất chập chờn, lúc có lúc không
Ngoài ra thì các bạn có thể mua tại sân bay, hoặc khi vào trung tâm rồi hẳn hẵng mua. Thêm một thông tin nữa là bên Bali hầu hết đều xài Whatsapp, nên các bạn có thể trao đổi trực tiếp với họ qua Whatsapp nhé.

Khách sạn:
Tùy nhu cầu, kinh phí và địa điểm mỗi người khác nhau, nên khách sạn mỗi người sẽ khác nhau. Ở đây mình review đôi chút về Bubble Hotel Bali:

Khách sạn nằm ở Uluwatu, Nyang Nyang Beach.
Giá phòng khoảng 2tr7. Để có view đẹp mình phải tự liên lạc với Khách sạn và họ yêu cầu bonus thêm 50$. Và kết quả là mình rất may mắn được ở “chung nhà” với Ngọc Trinh, ngay sát bờ biển và theo như staff thì đây là Secret beach.
Về di chuyển: bạn sẽ được staff đi cùng tới bubble và phải trekking 30p từ lobby của khách sạn để tới đó. Vâng và nó sẽ không hề dễ chịu đâu. Và bạn sẽ mất 200k IDR/hành lý nếu bạn muốn người ta mang đến bubble cho bạn. Tất nhiên là nếu không thì bạn chỉ việc lấy những thứ cần thiết và bỏ hành lý lại Lobby. Sau khi đưa xuống đến Bubble thì staff sẽ quay lên trên.

Bubble sẽ nằm ở 1 khu riêng biệt, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài …..và không có sóng điện thoại cũng như không internet. Tuy nhiên Khách sạn vẫn có nhà tắm, nhà vệ sinh, ổ điện, nên bạn không phải lo lắng nhé (sẽ là một trải nghiệm thú vị với cảm giác tắm ngoài trời với nhà tắm được thiết kế bởi cây cối và hoàn toàn không có mái che)
Cảnh vật ở bubble thì không phải nói nữa, tuyệt đẹp. Không gian được bao trùm bởi tiếng sóng biển, tiếng côn trùng và tiếng lá cây xào xạc. Nằm trên sân ngắm nhìn bầu trời và cảm nhận từng cơn sóng vỗ vào bờ thôi mà thấy chill thật sự. Vì ngủ trong bubble nên bạn sẽ được đón bình minh vào khá sớm và bạn sẽ không muốn ngủ vào lúc đó đâu. Tuy nhiên đến khoảng 7h sáng nắng sẽ bắt đầu lên và 8h thì sẽ rất nóng. Nên đó là lúc bạn sẽ phải rời đi nếu không muốn có một làn da rám nắng lol.

À còn một điều nữa về bữa sáng và bữa tối. Nó sẽ không bao gồm trong giá đặt phòng. Bạn muốn ăn gì sẽ phải order trước 1 ngày để họ chuẩn bị và mang xuống bubble cho bạn. Tất nhiên nó sẽ không còn nóng hổi đâu.
Đối với mình đây quả là một trải nghiệm đáng nhớ. Mình nghĩ Mỗi người nên thử một lần trong đời và “chỉ một lần thôi nhé”.

Ngôn ngữ:
Tại Bali, ngôn ngữ phổ biến là tiếng Indo và tiếng Anh, họ nói tiếng Anh khá tốt hầu hết ở các địa điểm du lịch. Tuy nhiên họ nói hơi bị lẫn tiếng Indo nên hơi khó nghe.

Đôi Chút về Ẩm thực:
Đồ ăn của Bali thì hơi mặn và cay, món truyền thống ở đây là Nasi Goreng (cơm chiên với trứng), tụi mình đã coi nó là bạn và ăn mỗi ngày ở Bali. Nếu đến UBUD thì nên thử ăn vịt và thử cà phê chồn ở đây nhé, nó thực sự tuyệt vời và không làm các bạn thất vọng đâu.
Nếu không ăn được đồ ăn Indo nhưng thì các bạn cũng đừng lo vì có cả các món tây hay các chuỗi đồ ăn nhanh như Mc Donald nhé, không thiếu ở Bali.

Lịch trình khám phá vẻ đẹp của Bali trong vòng 7 ngày của tụi mình

Ngày 1: Sài Gòn – Bali – Tanah Lot Temple – cảng Sanur

Chuyến bay của mình đáp xuống Bali lúc 1h30p chiều giờ địa phương, làm thủ tục nhập cảnh thật sự rất lâu. 2h 30p mình mới ra được khỏi sân bay. Lúc này tài xế đã chờ sẵn ở sảnh và chúng mình bắt đầu lên đường đến đền Tanah Lot luôn để kịp đón hoàng hôn. Trên đường thì tụi mình đổi tiền luôn vì đói quá trời nên có kêu tài xế dừng lại để ăn.
Khoảng 4 rưỡi là tụi mình đến Tanah Lot. Phí vào đền là 60k IDR/ người.

Lúc này trời vẫn khá nắng tuy nhiên tụi mình vẫn rất máu chụp hình. Đến 6 giờ thì tụi mình lên phía trên ngồi uống nước và nhìn chiễm ngưỡng được trọn vẹn khoảnh khắc hoàng hôn trên biển. Sau đó,chúng mình trở về khách sạn ở Sanur để sáng hôm sau đi đảo sớm.

Ngày 2: Nusa Penida bờ Tây – Angel’s Billabong – Broken Beach – Keilingking Beach

8h tụi mình bắt đầu lên tàu, và phải lội 1 đoạn nước để lên tàu và đi khoảng 30p thì đến đảo Nusa Penida. Lúc này tài xế đã đợi sẵn và chở tụi mình về khách sạn để cất hành lý. Sau đó bắt đầu di chuyển đến Angel’s Billabong (Hồ nước thần tiên) và Broken Beach (Bờ biển gãy). Ôi đường trên đảo thì quá kinh khủng, ngoằn ngoèo uống uốn lượn mà nó bé xíu. Phải thật sự khâm phục tài xế ở đây. Đến địa điểm tham quan thì tài xế đi theo chụp hình cho tụi mình. Bác chụp rất nhiệt tình và còn chụp đẹp là đằng khác, còn giằng lấy điện thoại của mình để chụp.

Sau đó tụi mình đi ăn trưa để chiều đi Keilingking (Sống lưng khủng long huyền thoại). Cảnh thì không phải nói nữa, các bạn nhìn hình ảnh và video để thấy rõ hơn, biển xanh ngắt luôn ấy. Tụi mình định leo hẳn xuống bên dưới nhưng nhìn mấy người Tây leo từ dưới lên mà thở hồng hộc như sắp chết nên chỉ dám leo 1/3 thôi. Chiều tụi mình về khách sạn nghỉ ngơi và bơi tại khách sạn.

Ngày 3: Nusa Penida bờ Đông – Diamond Beach – Tree House – A thousand view point

Ăn sáng nghỉ ngơi đến 9 rưỡi thì tụi mình xuất phát đến Diamon Beach. Không muốn nói nhiều nhưng Mẹ thiên nhiên đã quá ưu ái nơi đây vì nó thực sự xuất sắc. Leo xuống dưới sẽ có swing và tổ chim. Swing giá 200k IDR/ lượt tổ chim giá 100k IDR. Xuống đến bãi biển thì đã thấm mệt và cũng không có nhiều người bơi ở đây vì nó khá nguy hiểm, sóng lớn, nhiều đá.

Sau khi ăn trưa thì tụi mình qua Tree house A thousand view point. Nghe vậy thôi nhưng 2 cái nó gần nhau. Phí tree house là 50k/ người có 4p chụp choẹt.
Trở về đất liền là 5h. Di chuyển thẳng đến Ubub luôn. Trên đường về khách sạn thì tụi mình đi ăn món vịt nướng nổi tiếng ở đây.

Ngày 4: Graha rafting – Aloha swing

Sáng 8h bắt đầu di chuyển đến địa điểm để Rafting (trượt thác). Trượt khoảng 2 tiếng, khung cảnh thì như được trôi vào thời tiền sử vậy á. Các thuyền còn trêu đùa nhau hắt nước cực kì vui luôn. Ăn trưa trong bao gồm trong phí Rafting luôn là 330k/ng.

Chiều tụi mình qua Aloha Swing giá 300k IDR /người đặt trước qua Yoko, nếu không sẽ là 450k IDR /người, mình không chọn Bali Swing vì ở đó người Trung Quốc xếp hàng rất đông, cảnh thì cũng giống nhau mà đắt hơn 200k IDR, chỉ vì nó là địa điểm đầu tiên có Swing ở Bali. Sau khi Swing xong thì qua uống café chồn 5$/ tách, và được thưởng thức set 10 vị café và trà khác nhau (giá bao gồm trong gói)

Ngày 5: Lempuyang Temple – Tukad cepung Waterfall

Đi Lempuyang từ 6h sáng đến nơi là 9h và phải xếp hàng 2 tiếng để chụp 1 tấm hình ở cổng trời. Phí vào đền là 10k và phí thuê sarong 10k nữa. Vào đền bắt buộc phải có Sarong nhé! Tụi mình bỏ qua Tirtar gangga (đền cá) và đi ăn trưa. Chiều trên đường về tiện qua thác Tukad cepung 15k/ng. Ở Bali có nhiều thác đẹp lắm đây chỉ là 1 thôi. Sau đó mình về khách sạn Bong bóng ở Uluwatu. Mất 3 tiếng để di chuyển từ Ubud để đến Uluwatu vì tắc đường. Check in khách sạn này phải leo xuống 30p dù lúc đó là cuối ngày và mình cũng đã thấm mệt.

Ngày 6: Uluwatu Temple – Garuda Wisnu Kencana Cultural Park – Beachwalk Shopping centre

Sáng 5h đã dậy rồi vì trong bong bóng sáng không ngủ được. Chụp choẹt 1 hồi cũng đến 7h và bắt đầu leo lên trên. Sau đó đi Uluwatu Temple phí 50k/người, vốn dĩ định xem múa lửa ở đây mà quên mất nó chỉ múa vào buổi chiều nên tham quan 1 hồi rồi đến Garuda Wisnu Kencana Cultural Park. Phí 125k/người + 30k/người để được đi xe điện. Mình khuyên công viên này nên tăng giá thành 155k/ người và bao gồm xe điện luôn cho nhanh vì trời nắng mà công viên thì quá rộng, không có ai đi bộ hết trơn á.

Ăn trưa tại đây và về khách sạn ở Kuta check in. Mình book ở ngay khu trung tâm nên khá tắc đường. Dự định ban đầu là đi Rock bar ngắm hoàng hôn và ăn tối nhưng chiều hôm ấy mưa nên dẹp luôn. Ngồi khách sạn đến 6h thì tụi mình đi bộ qua Beachwalk – Trung tâm thương mại thuộc dạng lớn nhất ở Bali ngắm nghía shopping và ăn tối. Đến 9h thì qua Starbucks Dewata – chi nhánh Starbucks lớn nhất ở ĐNÁ.

Ngày 7: Ngủ nướng… – Shopping và về Sài Gòn

Ngủ đến 9h sáng, ăn sáng và đi mua sắm linh tinh cho hết tiền rồi đi chuyến bay lúc 2h chiều về Sài Gòn. Mọi người nhớ chú ý thời gian để ra sân bay cho kịp nhé. Ở đây tắc đường là đặc sản luôn.

Bali còn rất nhiều địa điểm mà mình chưa được khám phá hết như: Tirta Empul Temple, Ulun Danu Temple, các thác nước ở Ubud, đảo Nusa Lempongan, bãi biển Nusa Dua, ……mong rằng sẽ còn cơ hội quay du lịch Bali, quay lại hòn đảo xinh đẹp này để khám phá trọn vẹn vẻ đẹp của nó.

Theo Nam Nguyễn

Xem thêm bài viết:

Du lịch Bali tự túc, giá rẻ cho chuyến du lịch hè
Review Indonesia cực chất – rất đáng trải nghiệm
13 hòn đảo đẹp nhất Indonesia đang hot rần rần
Thưởng thức ‘đặc sản cát bụi’ ở núi lửa Bromo
10 lý do bạn nên chọn Hanging Gardens Ubud, Bali
Review du lịch “chanh xả” 5 ngày 4 đêm tại Bali
Review Bali – Indonesia: Đến Bali bạn sẽ thấy “thở cũng nhẹ nhàng”
Bubble Hotel Ubud Bali – khách sạn bong bóng siêu ảo nhất định phải check in một lần trong đời
Review du lịch Bali chi tiết – đi tự túc cực vui đến thiên đường nhiệt đới
Hướng dẫn đường đến cổng trời Bali – điểm check in cực ảo không thể bỏ qua

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 6

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index