Điểm đếnReviewThế Giới

5 ngày lênh đênh trên thiên đường Coron Palawan, Philippines

5
(3)

Palawan là 1 tỉnh của Philippines tại đó có 2 điểm du lịch là El Nido và Coron. Nếu đi Coron thì sân bay cách thị trấn 40km, còn nếu đi El Nido thì từ sân bay đi xe oto 5,6 giờ đồng hồ để tới El Nido. Tuỳ thời gian của các bạn để lựa chọn lịch trình.

5 ngày lênh đênh trên thiên đường Coron Palawan, Philippines

Thời điểm du lịch Palawan Coron:

Philipines là nằm giữa Thái Bình Dương, vì vậy đây là quốc gia thường xuyên hứng chịu thiên tai, động đất và bão nhiệt đới. Thời gian thích hợp nhất để đến đây là khoảng tháng 1-4. Team mình đi đến Coron vào tháng 3, khi thời tiết nắng đẹp, và nhiệt độ không quá nóng bức, ngột ngạt. Ban ngày tất nhiên nắng sẽ hơi nóng, nhưng buổi tối lại mát dễ chịu.

️Vé máy bay: Mình thấy cản trở lớn khi đi du lịch Phil là vé máy bay hơi cao. Chiếm 50% chuyến đi rồi. Nên các bạn cố gắng canh vé giá hợp lý để book.

Từ Hà Nội đi Coron, mình phải vượt qua hành trình 2 chặng bay từ Hanoi – Manila – Palawan (USU). Điều này cũng khiến chi phí vé máy bay cũng gia tăng (nếu bạn nào đi từ Saigon vé sẽ rẻ hơn nữa). Hãng máy bay mà mình đi là Cebu Pacific. Chi phí vé máy bay 2 chiều cho 1 người là 7 triệu VND/người (bao gồm hành lý 20kg)

Visa Philippines: Nhập cảnh dễ như đi Thái đi Sing thôi, không có gì bạn phải lo lắng cả. Không có cái vụ đóng 500peso khi xuất cảnh đâu nhé.

Sim điện thoại: Sim bên này khá đắt. Tầm 300.000VND/sim. Dùng mạng 4g khá chán. Chậm lắm. Nhưng phải chấp nhận thôi. Có còn hơn không.

Phương tiện di chuyển tại Coron:

Ở Coron không có taxi, ngoài ô tô, phương tiện di chuyển chính ở đây là xe máy và Tricycle (một loại xe máy và có thêm buồng lái cho người ngồi). Trung bình một nhóm khoảng 4 người đi xe này là hợp lý và không bị quá tải. Giá cả ở Coron khá rẻ, vì vậy chi phí đi lại bằng Tricycle trên đảo Coron không đắt. Nếu như Thái Lan có Tuk tuk thì Coron có Tricycle. Ngày đầu tiên đến đây, chúng tôi đã có một trải nghiệm khó quên trên chiếc xe này, khi anh chàng tài xế có vẻ là một người đam mê tốc độ và ưa thích mạo hiểm.

Đi ra sân bay thì có xe 16 chỗ giá là 200peso/người, đi trong thị trấn thì loanh quanh chỉ 70-100peso cho 4 người di chuyển/lượt

Khách sạn tại Coron:

Hầu hết ở Coron chỉ có Hotel hoặc Hostel, cũng có một vài khách sạn 5 sao và resort nhưng những địa điểm này giá sẽ cao hơn và xa trung tâm hơn. Khách sạn theo theo tiêu chí ngon bổ rẻ nhất ở Coron là Coron eco lodge, giá phòng tầm 700.000VND/đêm (bao ăn sáng: ăn cơm hoặc bánh mỳ thịt nguội), trung tâm Coron thuận tiện đi lại.

Ẩm thực tại Coron:

Ngày đầu tiên của mình tại Coron có vẻ không thuận lợi trong đường ăn uống khi cả hai bữa ăn đều không thực sự xuất sắc (nếu không muốn nói là hơi tệ). May mắn là những ngày sau, theo review trên mạng, mình đã tìm đến một quán được khá nhiều recommend là Lobster King. Thực đơn ở đây khá đa dạng bao gồm hải sản, thịt bò, thịt lợn,….. và các món đều rất ngon.

Hầu hết ban ngày đều đi tour ra các đảo, vì vậy các bữa trưa đều ăn theo tour. Thực đơn của các tour không đa dạng lắm, do họ nấu trực tiếp trên tàu nên chỉ loanh quanh các món như cá thu nướng, thịt lợn ba chỉ rang, rau, ngao hấp, mực nướng,… Nhưng với lịch trình một ngày chỉ đi bơi và lặn thì những món ăn này đối với mình cũng không đến nỗi tệ, thậm chí ăn không nhanh là hết đồ ăn. Nếu đến Coron, nên cố gắng book khách sạn có sẵn bữa sáng, bạn sẽ không phải băn khoăn đi kiếm đồ ăn sáng, vì buổi sáng đồ ăn ở đây cũng không nhiều và đa dạng.

Nói chung quán xuất sắc nhất là Lobster King. Cứ nhảy lên Tricycle đọc địa chỉ là họ sẽ chở đến. Từ trung tâm ra chắc hết 70peso/4 người, quá rẻ phải không. Giá cả ở Lobster King, nếu bạn không ăn tôm hùm với cua hoàng đế thì chắc chỉ mất tầm 1000peso/bữa/4người.

Lịch trình tại Coron:

Ngày 1: Mình bay ở Vietnam từ 1:00 sáng và phải đến 2:00 chiều mới đến được Coron. Sau khi ăn uống check in, cả team quyết định đi leo núi Tapyas, mất khoảng 20 phút để lên đến đỉnh vì khá mệt, trời còn nắng. Từ trên đỉnh núi có thể ngắm toàn cảnh thị trấn, và hoàng hôn rất nên thơ và lãng mạn. Sau đó, bắt đầu lịch trình đi tắm suối nước nóng ở Maquinit Hotspring, suối nước nóng này mở cửa đến 8:00 tối. Bắt đầu đi lúc 6:30. Sau một ngày bay dài, tắm suối nước nóng giúp team bớt mệt mỏi và run. Giá vé vào cổng là 200 peso/người

Ngày 2: Tour A. Bãi biển CYC Beach – Lặn ngắm san hô Coral Garden – Ăn trưa tại bãi biển Atwayan – Hidden Lagoon – Kayangan Lake (địa điểm ưa thích nhất của tour A, để đến được hồ Kayangan, chúng tôi phải leo qua một ngọn núi (thực ra cũng không cao lắm), khi lên đến đỉnh bạn có thể dừng chân chụp ảnh ngắm nhìn ra vịnh, đây được gọi là viewpoint của Kayangan.

Để chup ở đây mọi người phải đứng xếp hàng để chờ đến lượt. Điểm đặc biệt nữa là khi đến đây bạn phải đi theo tourguide, và mặc áo phao kể cả khi biết bơi vì đã từng có vụ du khách đến đây bị chết đuối, nên chính quyền ở đây thắt chặt an ninh. Ngoài ra, dưới lòng hồ Kayangan có rất nhiều mỏm đá sắc, điều này có thể gây nguy hiểm cho người bơi. Nước hồ Kayangan được coi là sạch và trong nhất Philipine, pha trộn cả 30% nước mặn và 70% nước ngọt, khi bơi ở đây bạn có thể ngắm nhìn một thế giới dưới lòng hồ rất đa dạng và phong phú bao gồm các loài cá, san hô và các cột đá vôi.

Ngày 3: Tour B. Hồ Barracuda (đây là nơi rất lý thú để đi lặn, mà mình thì không biết lặn vì vậy chỉ có thể tắm loanh quanh,) – Smith Beach – Skeleton Wreck (ngắm chiếc tàu chiến bị đắm) – Ăn trưa tại bãi biển Banol – Twin lagoon. Tour B của team mình bị ghép với Ultimate tour (đây là tour ghép giữa các điểm tour A và, vì vậy mất khá nhiều thời gian để chờ và di chuyển đến các điểm của Ultimate tour (hầu như chúng tôi đã đi ngày trước đó). Điều đáng tiếc nhất là vì ghép tour nên chúng tôi không có nhiều thời gian ở Twin Lagoon. Thực sự mà nói, để đến Twin Lagoon bạn phải tự bơi một đoạn kha khá mới có thể đến nơi vì tàu của chúng tôi chỉ dừng ở rìa ngoài của Twin Lagoon, sau đó bạn có thể bơi qua một vách đá nhỏ hoặc có thể leo lên cầu thang bé tí đủ vừa cho hông người cố gắng ép để đi qua. Team đi tour thì toàn các bạn tây bơi rất khỏe, chúng tôi phải nói là lẹt đẹt bơi theo sau và còn là team sống ảo nên mất khá nhiều time. Vì vậy, trước khi lên tàu đi tour B, hoặc A các bạn nên hỏi rõ tour của mình có bị ghép với Ultimate tour hay không.

Ngày 4: Tour Escapade. Tour ra các đảo Malcapuya, Bunalog, Banana, nơi có sand bar, biển xanh trong vắt như một bản sao của Maldives. Khác với tour A, B đây là tour ra các đảo có bãi biển đẹp ở Coron. Tour này nên đi vào cuối hành trình vì khá thư giãn. Không tốn sức bơi lặn nhiều đẹp lắm.

Ngày 5: Dành cả ngày để di chuyển về Hà Nội. Sau khi về Manila, mình có 5 tiếng chờ để bay chuyến tiếp. Cả nhóm đi vào khu mua sắm gần sân bay (cách 3km) là SM Mall of Asia hiện là trung tâm mua sắm lớn nhất châu Á và đứng thứ 3 thế giới. Mua quà tại đây luôn. Rất tiện lợi.

Những điều cần lưu ý khi đến Palawan – Coron:

– Vì đi tour hầu hết các bạn đều phải xuống biển bơi vì vậy đừng nên mặc váy áo quá lòe xòe, nên mặc đồ bơi sẵn ở trong để nếu xuống nước chỉ cần cởi đồ là có thể nhảy xuống được luôn.

– Chuẩn bị một số đồ dùng cẩn thiết để chuẩn bị đi biển như là giày chống nước (vì bơi ở đây có khá nhiều san hồ và rặng đá sắc nhọn, các bạn nên mang theo giày), kính bơi, và ống thở (nếu bạn nào muốn Snorkelling), thiên nhiên dưới nước ở đây rất phong phú vì vậy các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ việc ngắm cảnh ở đây đâu. Ngoài ra các bạn nên chuẩn bị thêm một chiếc balo chống nước, nó khá hữu ích khi có thể vác xuống nước. Nếu không có, bạn có thể mua trực tiếp tại thị trấn, giá cả ở đây khá hợp lý, không đắt đỏ như các khu du lịch ở VN (khoảng 300 peso ~ 160.000VND đồng/1 cái cỡ vừa).

– Giá cả ở Palawan Coron khá rẻ, Giá đi 3 tour kể trên trung bình 500.000VND/tour, Khách sạn: 700.000VND/đêm, ăn uống tầm 150.000VND/người/bữa (cũng chỉ ăn tối là chính), đi lại ra sân bay 100.000VND/lượt/người

– Về việc đặt tour thì khi ra khỏi sân bay tại Coron sẽ có vô vàn tờ rơi được các nhân viên của hãng du lịch phát cho bạn. Bạn cứ lấy hết các tờ rơi đó. Chọn tour theo tiêu chí giá rẻ, option…Có số điện thoại bạn liên hệ đặt tour

– Đi tour cũng giống như các bạn đi bơi, nhưng ở đây là bơi lặn cả ngày nên buổi sáng các bạn tìm tiệm bánh ngọt, mua ít bánh ngọt ăn trong ngày nhé. Cần lắm. Trên biển không có đâu

– Cuối cùng không dễ gì có được bức hình sống ảo đẹp tại đây.

Tổng chi phí khoảng 14triệu VND/người.

Theo Binh Tran (@binhtran1900)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 3

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close