Điểm đếnReviewThế GiớiTrải Nghiệm

Cầm 4,3 triệu quẩy banh nóc bờ Tây – Đông Malaysia

5
(3)

Chỉ với 4,3 triệu cho hành trình khám phá bờ Tây – Đông Malaysia cực chất với Kuala Lumpur, Malacca, Penang cùng những kinh nghiệm du lịch Malaysia vô cùng hữu ích.

Cầm 4,3 triệu quẩy banh nóc bờ Tây – Đông Malaysia

NHẬT KÍ HÀNH TRÌNH:

NGÀY 1: Hanoi – Kuala Lumpur
NGÀY 2: Kuala Lumpur
NGÀY 3: Kuala Lumpur – Malacca
NGÀY 4: Malacca – Penang Island
NGÀY 5: Penang Island – Hanoi

Ngôi chùa nơi hàng nghìn đôi kết hôn mỗi năm ở Malaysia
Khám phá đảo rồng Tioman – Malaysia – điểm đến sẽ không làm bạn thất vọng
Đến Malaysia khám phá viên pha lê Rawa
10 điều không phải ai cũng biết về Malaysia
Sống ảo ở hang động rực rỡ gần Kuala Lumpur
Vi vu khám phá Langkawi

VÉ MÁY BAY:

Hanoi – Kuala Lumpur – Hanoi: 1,865k/ khứ hồi hãng Air Asia (đã bao gồm 20kg kí gửi, đây là hãng hàng không giá rẻ tốt nhất TG rồi nên đừng có lo về giá nhé, đây là giá 0 đồng mình săn vào cuối năm vừa rồi. Còn nếu không săn giá vé giao động 3tr ~ 4tr)

Penang – Kuala Lumpur: 313k/ chiều hãng Air Asia ( đã bao gồm 7kg xách tay, vé này mình cũng săn trước lúc đi hơn 1 tháng )

ĐỔI TIỀN:

Bên Malaysia dùng tiền Ringgit (tắt là RM) 1RM ~ 5800 (giá web), các bạn ở Hà Nội ra phố Hà Trung đổi tiền. Nước tới chân mới nhảy nên hôm kia trước khi đi mình mới đi đổi, vào đại 1 tiệm đổi nên cũng không hỏi giá bị đắt hơn so với chị em đi cùng là 1RM = 5,850k, còn hội chị em mình đổi là 5,770k. Có thể đổi tại sân bay nhưng giá tất nhiên cao hơn nha.

SIM 4G:

Sim Tunetalk ~ 150k mình có mã khuyến mãi nên còn 44k/ sim. Mình mua từ ở Vietnam, mua trên web Klook nha (đi nước ngoài thì Klook là nhất rồi không phải bàn cãi vì sim rẻ, tiện lợi, 4G nhanh…). khi mua trên web xong sẽ có gmail gửi về đt của bạn, mở gmail ra và chụp lại mã code để đến sân bay nhận sim nhé.

Cách nhận sim: xuống sân bay -> nhập cảnh -> sau xuôi đi thẳng ra ngoài, đi qua hết các cửa cuối cùng tới chỗ mọi người đứng chờ đón người nhà ý thì thẳng trước mặt bạn sẽ thấy gian hàng Celcom. Gian hàng Tune nhận sim ở đằng sau Celcom nha.

PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN TẠI MALAY:

Tại sân bay (cách trung tâm 60km): 65RM di chuyển về tới chỗ nghỉ bằng Grab, tính ra Grab bên này rẻ hơn mình tuy nhiên đợi xe hơi bị lâu vì ở đây đường tắt kinh khủng, mình đã bị ám ảnh khi có nhưng chuyến Grab phải đợi 30’ vẫn chưa tới nơi. Nhưng lúc ở sân bay mình chỉ phải đợi có 7’ thui à.

Tại Kuala Lumpur: tất cả địa điểm đều gần nhau nên bọn mình chọn cách đi bộ, mỗi nơi chỉ mất tầm 5’ – 10’ đi bộ mà thôi (ví dụ: National Mosque -> Merdeka Squake -> Central Market -> Khu Chinatown. Tất cả đi bộ ok vì nằm cùng trên 1 trục đường).

Thứ 2, di chuyển bằng Bus free GOKL ( đây là bus miễn phí trong trung tâm có thể đưa bạn đến các địa điểm nào mà bạn muốn đi, nhằm phục vụ khách du lịch khi tới Kuala Lumpur, giờ cao điểm 5’/ chuyến, giờ thường 10’/ chuyến).

Thứ 3, những nơi xa trung tâm thì bọn minh di chuyển bằng Grabcar, LRT, MRT. Ở bên này đi tàu thì mỗi lần đi là 1 lần tiền nhé.

Tại Malacca: đi bộ là sự lựa chọn hợp lí vì thành phố này cũng nhỏ lắm, có rất nhiều ngóc ngách đẹp khiến bạn phải khám phá đó và đi bộ để cảm nhận dòng dòng sông thơ mộng Jonker. Từ quảng trường – bến xe đi Penang: Grabcar 7RM/ 3 người.

Tại Penang: đi bộ để cảm nhận nhịp sống rất chậm của mọi nguời bên này, các bạn cũng có thể thuê xe đạp để đi hết Georgetown tìm tranh nha. Từ chỗ nghỉ – sân bay về Kuala Lumpur: Grabcar 43RM/ 3 người.

CHỖ NGHỈ:

Tại Kuala Lumpur: 135RM/2 đêm/3 người. Goldbrick Hotel – 85, 87, Jalan Bukit Bintang. Bọn mình book trước từ ở nhà 1 tháng trên booking – đây đã là giá sale 60% chứ giá gốc tận 285RM lận á vì đây là khách sạn 3* mà.

Phải nói khi tới đây mình đã rẩt ấn tượng tuy hotel nhỏ lắm ý nhưng gọn gàng, sạch sẽ và đặc biệt sử dụng tinh dầu rất là thơm mùi dễ chịu từ trong ra ngoài luôn. Ngủ ở đây ngon nhất trong 5 ngày đi đó hihi.

Tại Malacca: 45RM/đêm/3 người (bao gồm ăn sáng). Lavie en Rose – đường Jonker Walk. Bọn mình book chỉ để có chỗ gửi hành lí và tắm rửa chứ không ngủ tại đây vì tối muộn mình đi Penang. Đặt trên app Booking trước có 1 tuần thui, đây là Hostel nha.

Ở đây không được đẹp cũng chẳng được rộng vì họ đang sửa nhà để xây to hơn nhưng đổi lại được 9,2* vì sự nhiệt tình rất mến khách của anh chủ nhà. Ở đây tất cả mọi người đều thân thiện ngay cả những du khách tới nghỉ. Bọn mình đã gặp được 2 người Việt ở đây nữa, họ đều đi 1mình. Wowww, làm quen và nói chuyện với họ xong thì mình đã có suy nghĩ phải tự lập và mạnh mẽ hơn để giống như họ rồi về VN cái là đi học bổ túc tiếng Anh luôn.

Tại Penang: 70RM/đêm/3 người (bao gồm ăn sáng). Goodnight Café & Homestay – đường Lebuh Chulia. Bọn mình book chỉ để có chỗ gửi hành lí và tắm rửa chứ không ngủ tại đây vì tối muộn mình bay về Kuala Lumpur nè.

Mình thắc mắc khi ở đây là homestay đẹp sạch sẽ, gọn gàng thế này mà chẳng được đánh giá sao nào vì chủ là người Trung Quốc mình thấy không được nhiệt tình, ai làm việc của người đó không thèm bận tâm. Đặc biệt giường tầng đẹp nhưng vì là giường sắt nên đứng lên ngồi xuống lại kêu “ cót két “ to cảm thấy hơi khó chịu.

ĐỊA ĐIỂM THAM QUAN Ở MALAYSIA

KUALA LUMPUR:

PETRONAS + KLCC PARK: đây là điểm đến đầu tiên của bọn mình khi tới Kuala Lumpur, từ khách sạn đi GOKL free tới đây, trạm dừng xe rất gần với nhà nên bọn mình đi bộ mất 2’ ra trạm. 2 điểm này là liền với nhau luôn nha, bạn có thể đứng từ công viên để chụp hết tòa tháp đôi chứ không phải đứng dưới chân tháp chen lấn bao nhiêu con người mà view lại đẹp hơn nè hihi.

Dưới Petronas là khu mua sắm Suria – ở đây có đầy đủ tất cả đồ hàng hiệu thời trang cao cấp luôn nha, nơi dành có các bạn du lịch hưởng thụ thì đừng nên bỏ qua Suria nhé.

CHÙA THIÊN HẬU: đi Grabcar 10RM/ 3 người. Vào cổng free. Phải đi, chắc chắn bạn phải đi, lúc bước xuống xe mình đã trầm trồ về nơi này rồi thực sự là nó quá đẹp. Chùa tông màu trắng đỏ, khắp nơi treo đèn lồng vì đây là chùa cầu duyên của người Trung Quốc. Cứ 1m vuông lại có 1 góc sống ảo khác. Nằm trên đỉnh đồi nên từ đây bạn có thể thấy được toàn cảnh của Kuala Lumpur nha.

NHÀ THỜ HỒI GIÁO: đi Grabcar 8RM/ 3 người (đi từ chùa Thiên hậu). Vào cổng free. Ở đây có rất nhiều nhà thờ nên mình chỉ chọn 1 nơi đẹp nhất để đi thôi, tên tiếng Anh là National Mosque (không phải nhà thờ trung tâm đâu nhé). Thánh đường toàn bộ được phủ 1 màu trắng, khi tới đây bạn sẽ được mặc 1 bộ áo choàng màu tím nha, không gian rất đẹp và mát mẻ ngay từ khi bước vào. Nói chung đẹp lắm, đẹp không tả được hết ý vì không phải người theo đạo Hồi nên chỉ được phéP đứng ngoài thui không được vào trong.

MERDEKA SQUARE: đi bộ từ nhà thờ tới đây tầm khoảng 12’. Đây là tòa nhà biểu tượng của Kuala Lumpur nên đi Malaysia nhất định bạn phải tới đây nha. Bao quanh là các tòa nhà hành chính cổ và trước đây là sân cricket của Câu lạc bộ Hoàng gia Selangor. Ngày nay, quảng trường là nơi tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Độc lập hàng năm của quốc gia, các chương trình hòa nhạc và các sự kiện lớn khác.

CENTRAL MARKET: 7’ đi bộ từ quảng trường. Giống như hầu hết các trung tâm thương mại, ở đây bày bán đủ các loại mặt hàng thiết yếu nhưng nhiều nhất vẫn là các quần áo, đồ lưu niệm, đồ ăn uống… Hãy lưu ý rằng các cửa hàng nơi đây phục vụ chủ yếu cho khách du lịch quốc tế, vì vậy đừng quên trả giá khi mua hàng.

CHINATOWN: 5’ đi bộ từ Central Market, đây không phải là trung tâm thương mại mà là một khu phố sinh sống của người Hoa, nhưng là một trong những địa chỉ mua sắm bạn nên ghé thăm. Tập trung rất đông khách du lịch bụi, hàng hóa phong phú, có nhiều mặt hàng từ các nước châu Á khác. Đến đây bạn có thể tìm mua các loại thảo dược, trái cây, đồ lưu niệm, trang trí…và đừng quên ăn các món đặc sản của người Hoa nhé (tào phớ, trà sen long nhãn, vịt quay… giá chỉ từ 2 RM)

BANG MELAKA: Từ chỗ ở khu Bukit Bintang bọn mình đi bộ đến trạm tàu điện trên cao gần đó để di chuyển tới bến xe TBS (Terminal Bersepadu Selatan) để đi Malacca. Tại trạm tàu bạn mua vé ở cây tự động giá 3,2RM/ người. Máy hịn nên có trả lại tiền thừa nhé, vé sẽ là cái chíp màu xanh biển. Sau khi mua vé xong quẹt chíp lần 1 đi xuống hầm cứ thể đi thẳng rồi rẻ phải là xuống tới chỗ chờ tàu. Tàu đi khoảng 20’ là tới bến xe. Nhớ quẹt chíp lần 2 và trả chíp. Cứ thế đi bộ vào cổng rồi mua vé đi Melaka luôn nè. Giá 30RM/ người đi chuyến lúc 8h00am. Đi mất 2 tiếng, xe khách sang xịn, to đẹp rất sạch sẽ luôn, lên xe cái mình ngủ như điên.

JONKER WALK: nhớ phải đi bộ nhé vì ở đây rất rất nhiều góc sống ảo mà cả ngày chụp vẫn không hết luôn ý. Bạn phải đi dọc sông nữa, gió mát lồng lộng với các quán cafe view đẹp khỏi bàn. Con đường đa tôn giáo – Jalan Tokong với các công trình như nhà thờ Khổng giáo – Phật giáo Cheng Hoon Temple, ngôi đền Hindu Kuli Sri Poyyatha Vinayagar Moorthi, ngôi đền Hồi giáo cổ Masjid Kampung Kling.

QUẢNG TRƯỜNG HÀ LAN ĐỎ: tới đây là phải nhất định đi cái này rồi, vì đây là biểu tượng của thành phố cổ mà. Quảng trường với các công trình kiến trúc Hà Lan), khu vực này là khu vực trung tâm di sản của Melaka bao gồm các công trình gần nhau: Stadthuys (bảo tàng tìm hiểu về lịch sử của Melaka với giá vé 10RM), Clock tower, Christ Church (nhà thờ Hà Lan).

MELAKA STRAITS MOSQUE: đi Grabcar 9RM/ 3 người từ t.tâm quảng trường. Rất đẹp, view nhìn ra biển, không đi là tiếc lắm đó nha như là 1 quốc đảo thu nhỏ của những loài chim Diều Hâu vậy. Mở cửa hằng ngày từ 5am – 9pm, không mất tiền phí và có thể tham quan bên trong thánh đường cũng như khuôn viên xung quanh . Quy tắc đầu tiên là tuyệt đối không được đi giày vào bên trong thánh đường, sau khi bỏ giày ở những nơi có biển quy định thì cần rửa sạch chân ở những vòi nước phía bên phải cổng vào. Nếu bạn đang mặc trang phục như quần ngắn hoặc váy ngắn thì phải dùng khăn quấn quanh chân trước khi vào thánh đường.

BANG PENANG: khi xuống tới bến xe Melaka Sentral (Malacca) bọn mình mua vé xe đi Penang luôn giá 51,5RM/người đi chuyến muộn nhất lúc 10h45pm xuống bến xe Sungai Nibong. Tới bến xe bạn phải tìm quầy bán vé đó nhé vì bến xe chia làm 4 khu (gọi là flatfrom) nhớ hỏi người dân để họ chỉ đường. Di chuyển mất 6 tiếng (đi đêm), xe rất xịn, xuất bến đúng giờ, bên này không có xe giường nằm đâu nhưng hệ thống xe của nó cũng không khác gì khi ghế ngả ra được để ngủ và có phần ghế để bạn kéo ra đệm chân nữa.

Nhưng có điều là trên xe quá ‘rét‘ phải dùng từ ‘rét‘ ý vì rét kinh khủng không tài nào ngủ được trong khi mình đã được cảnh báo ở các bài review trước khi lên xe mặc quần dài và áo chống nắng nhưng vẫn sốc nhiệt. Nhớ phải mang chăn mỏng lên để đắp nhé. Xuống bến Sungai Nibong đi Grabcar 14RM/ 3 người về chỗ nghỉ.

GEORGE TOWN: xuống sân bay hay bến xe nhớ lấy bản đồ nhé, quá nổi tiếng vì đây chính là nơi khiến tôi muốn đi Malaysia tới vậy. Ở đây có cả khu tổ hợp tranh 3D “độc nhất thế giới“ do các hoạ sĩ đến từ khắp nơi tới đây vẽ. Tổng cộng có 97 hình nằm rải rác tất cả con phố và tôi phải mất 4h đồng hồ để đi tìm hết chúng. Những bức nổi tiếng TG, tôi phải xếp hàng để có thể được chụp.

Là 1 thành phố cổ – Penang khác hẳn với Kuala Lumpur khi nơi đây là thiên đường của sự bình yên, cuộc sống không tấp nập hay vội vã.

Ở Penang là hoàn toàn không có sự tồn tại của những tòa cao ốc hiện đại, lộng lẫy, không có những nhà hàng, quán ăn sang trọng, cũng chẳng có những khách sạn cao cấp “đầy sao”. Thay vào đó Penang là một thành phố cũ với sự pha trộn của nhiều nét văn hóa lại với nhau. Khi tới đây tôi đã rất bất ngờ khi nhìn thấy ở Penang lại có cả một khu phố người Hoa, những ngôi chùa, đền mang kiến trúc India và Thailand.

CHÙA KOH LOK SI: đi Grabcar 15RM/ 3 người, lúc về 13RM/ 3 người chắc chắn phải đi vì đây là ngôi chùa lớn nhất tai đảo Penang, chùa có sự pha trộn của kiến trúc Thailand. Thật sự rất choáng hợp và không hổ danh với tiếng vọng của nó, ngôi chùa gồm bảy tầng (Chùa của 10.000 vị Phật) của vua Rama VI được hoàn thành vào năm 1930. Tự hào với 10.000 bức tượng Phật bằng đồng và thạch cao tuyết hoa. Thiết kế của nó tượng trưng cho sự hòa hợp giữa Đại thừa và Phật giáo Theravada. Sự hòa quyện với thiết kế hình bát giác của Trung Quốc và một thiết kế tầng lớp trung lưu của Thái Lan. Mái được dựng theo vương miện Miến Điện. Từ đây tôi có thể nhìn ngắm toàn cảnh tuyệt vời của Penang.

ĐỊA ĐIỂM ĂN UỐNG:

Địa điểm ăn uống: tầng triệt lot 10, Jalan bukit bintang, SS2 Petaling – China town, KLCC, Jalan Alor
• Cơm Nasi Lamak: thôi cái này không phải nói nhiều ai cũng biết, hỏi 10 người đi về đều ăn món này và là món chính ok nhất. Dễ ăn nhất là với gà, chứ thịt lợn và bò ko hợp khẩu vị. Giá cả tuỳ thuộc vào phần cơm: cơm trắng thường hoặc cơm ngũ sắc
• Lor Bak, Bak Tur Teh (canh sườn), Cantonese Porridge (Cháo quảng đông)
• Lok Lok (xiên nướng): thôi cái này không nói nữa ai cũng biết. Ăn ở Petaling.
• Tào phớ, Vịt quay
• Dim Sum: khu petaling có nhiều nhưng ăn ở Penang ngon hơn.
• Cánh gà nướng, súp cá: Jalan Alor, petaling. Nhà hàng Wong Ah Wah, Uncle Kim Lee, Chua brother.
• Char Kway teow (mì xào)
• ️Sya Bean (trà long nhãn): nổi tiếng như Mót thảo mộc ở Hội An, tiền cũng như nhau.
• ️Hoa quả, đồ uống: bán la liệt dọc đường như chợ Đồng Xuân giá như ở VN, đã gọt sẵn.

7 ĐIỀU LƯU Ý KHI ĐẾN MALAY:

Thiết bị: mang sạc 3 chân vì bên này không dùng sạc 2 chân nhé
Cử chỉ: tránh như ôm hôn thân mật nơi công cộng, cho dù bạn đang đi cùng người yêu vì bên này theo đạo Hồi nên họ rất kiêng kị
Ăn mặc: kín đáo, nhất là lúc nhập cảnh không nên mặc hở hang, càng kín càng tốt. Không mặc đồ màu vàng vì đâu là màu của vương công quý tộc.
Ăn uống: ăn nhỏ nhẹ, không nói chuyện cười đùa lớn, họ sẽ đánh giá mình.
Đi đền, chùa, thánh đường: bỏ giày, mũ, mặc kín. Không được chạm vào Tăng Ni…..
Không được xoa đầu trẻ em
Không dùng ngón tay cái để chỉ đường như vậy là không tôn trọng họ, dùng ngón trỏ hoặc cả bàn tay.

Theo Minh Trang Nguyễn

Xem thêm bài viết

Ngôi chùa nơi hàng nghìn đôi kết hôn mỗi năm ở Malaysia
Khám phá đảo rồng Tioman – Malaysia – điểm đến sẽ không làm bạn thất vọng
Đến Malaysia khám phá viên pha lê Rawa
10 điều không phải ai cũng biết về Malaysia
Sống ảo ở hang động rực rỡ gần Kuala Lumpur
Vi vu khám phá Langkawi

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 3

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index