Điểm đếnReviewTrải NghiệmViệt Nam

Camp Art – Mợ Jen – Trải nghiệm cắm trại giữa rừng chill Đà Lạt cực thơ

4.4
(39)

Trải nghiệm Camping của mình tại Đà Lạt. Đây là chuyến đi đầu tiên sau 20 năm mình biết về Đà Lạt. Mình đến Đà Lạt năm 7 tuổi và sau 20 năm chồng mình dắt mình lên đây để đón sanh thần 27 tuổi. Mình không biết nhiều lắm về Đà Lạt nhưng trải nghiệm Camping 1 đêm ở Camp Art – Mợ Jen Đà Lạt cho mình nhiều kỉ niệm hơn.

TỔNG HỢP CÁC WEBSITE CẦN CHO BẠN KHI ĐI DU LỊCH

  • Đặt phòng khách sạn, nơi lưu trú AGODA
  • Đặt vé tham quan, SIM, show, tour,… VIETRAVEL

Camp Art – Mợ Jen – Trải nghiệm cắm trại giữa rừng chill Đà Lạt cực thơ

Chỗ Camping này nằm ở Thung Lũng Vàng tên là Camp Art – Mợ Jen. Mình với chồng hay đi du lịch nên cũng follow Mợ Jen khá lâu nhưng đây là lần đầu mình book chỗ ảnh ở trong nước. Chứ bình thường thấy ảnh plan ở Thái hay Bali đẹp vô đối.

Hai đứa mình thuê xe máy tại Đà Lạt rồi nhờ google map hướng dẫn đường đến Camp Art nhìn bản đồ mới thấy chỗ này nằm gần Làng Cù Lần, Đồi Cỏ Hồng với Cây Thông Cô Đơn,.. quá tuyệt cho một đứa lâu rồi mới đến Đà Lạt như mình.

Mình tới Camp Art theo chỉ dẫn, thường tới check in là 5PM mà hôm đó hai đứa đi chậm quá tầm 6PM mới tới trời lúc đó cũng đen thùi. Cảm giác đầu tiên là Sợ và Lạnh xung quanh toàn rừng cây, lạnh tầm 15 – 16 độ. Nhưng mà lều của Camp Art được thắp sáng 1 vùng. Mình chọn đi tối CN nên chỉ có tổng là 8 người, ngày khác mình nghe nói tầm 30-40 lận mình nghĩ nên book trước xa xa sẽ có slot trải nghiệm 1 đêm ở đây.

Đón mình là 1 anh hướng dẫn ở Camp Art, ảnh sẽ chỉ mình lều và nói sơ về lịch trình đêm nay như thế nào. Ngoài ảnh ra còn có 3 em cún mà theo ình bik ba đứa này ở Nhà máy nước phía trên CampArt chứ hổng phải ở đây nuôi nhưng vì ham vui, chill, ăn uống này nọ nên 3 ẻm camping ở đây hơi lâu. Trong 3 em có 1 bé tên Lùn, mặt ngây thơ và rất thích chụp hình, em Đen hơi năng động còn em Trắng là hiền như bột hơi nhát.

Sau khi dạo sơ sơ Camp Art ngắm cảnh, vị trí lều này nọ thì tụi mình cũng được gặp mấy anh/chị/bạn sẽ join chung tối nay. Mọi người sẽ chia bàn ngồi để Anh bên CampArt set up bữa tối lên. Bò Úc, Rosemary, Lườn Ngỗng, Măng Tây, Mỳ Ý Bò Bằm, Soup Nấm, rau củ,… Nói về rau củ ở Đà Lạt thì tươi ngon khỏi bàn nha về cái món chính thì thật sự đối với hai đứa mình là KHÔNG CHÊ ĐƯỢC, tại mình khá hảo mấy món này. Nhưng mà có thể 1 số bạn không ăn được Lườn Ngỗng xông khói do mùi của nó nhưng đừng lo nếu bạn gặp hai đưa mình sẽ đổi 1 miếng bò Úc cho bạn để đổi lấy lườn Ngỗng. Đồ ăn với mình chấm 10/10.

Sau khi ăn xong là Anh bên CampArt sẽ đốt lửa trại cho mọi người. Thương lắm hôm mình đi củi cũng không còn nhiều ảnh đi tìm củi để đốt cho bọn mình. Tuy đêm đó team tầm có 8 người thôi nhưng ảnh cũng chu đáo từng thứ nhỏ nhặt nhất. Vừa ngồi xung quảnh lửa trại để sưởi ấm, cũng như trò chuyện và nghe nhạc chill giữa rừng núi luôn. Đó là cảm giác không quên được luôn á. Đến tầm 10h đêm là mình chui vô Lều ngủ nhưng team nào không muốn ngủ muốn quẫy tới sáng thì tới bến luôn ở đây chiều tất.

Với mình thì mọi thứ ở đây khá Ok, lều có 2 lớp lận bên trong có túi ngủ sạch sẽ, ấm áp. Tất nhiên lều cắm ở rừng núi thì không tránh khỏi mấy vết bùn, ố bám phía ngoài lều nhưng mà bên trong sạch sẽ, gọn gàng mình chấm 9/10. Còn nếu muốn 10/10, mình nghĩ đừng camping làm gì ở khách sạn cho ấm.

Sáng hôm sau mình dậy lúc 5AM do Lùn và những người bạn gọi kèm theo gió trời buổi sáng gọi mình dậy xem sương mà nghiệt ngã gió mạnh qua mang sương đi theo. Nhưng cái cảnh tờ mờ sáng vơi khung cảnh của mấy cây thông làm mình thay đồ lẹ lẹ ra chụp choẹt cảnh thiên nhiên này.

Tầm 6AM là anh bên CampArt chuẩn bị xe đồ ăn đẩy tới. Bao gồm Cafe, trà dâu, sữa, sốt Choco, bánh mì, trứng, mì ly, bánh quy,… Cảm giác chiên trứng giữa rừng mình nghĩ mn nhìn hình cũng thấy thích thích. Ăn xong là mọi người bắt đầu set up góc chụp ảnh này nọ. Tới buổi sáng mới thấy rõ Camp Art đẹp cỡ nào. Mình thấy cô dâu chú rể bắt đầu tới đây chụp hình nhiều lắm.

Đến 8AM là check out thì Anh bên CampArt hỗ trợ giữ đồ giúp mình và gọi Cano đến đón team đi Đồi Cỏ Hồng, Cây thông Cô Đơn. Ban đầu mình plan check out xong chồng mình chở đi bằng xe máy tới đó. Mà tụi mình check google map thì ôi má ơi cách có 1 cái hồ mà đi xe máy 9km – 45p đi xe quá hoảng. Nên cả team tối qua đồng ý đi Cano với giá 100k/ng/khứ hồi. Mình thấy quá tuyệt luôn, tụi mình gọi vui là đi đường “Cá Bơi” . Sau 15p thì chú Cano tới đón mình qua đó chơi sau đó muốn khi nào về thì alo chú đón về lại CampArt.

Chuyến đi của mình kết thúc lúc 9.30AM tụi mình chia tay team rồi về lại Đà Lạt.
Tổng thiệt hại:
Camping: 890k/ng với full option như trên
100k cho chú Cano.
—> 990k cho đêm chill với mình là toẹt vời

P/s: Mọi người hay thắc mắc WC ở đâu. Mình tắm ở trung tâm trước khi tới CampArt. Cách CampArt 100m có wc của khu Thung lũng vàng tất nhiên là không thể như khách sạn được rồi nhưng cũng tạm. Vì lạnh nên tụi mình hay lấy xe máy chạy lên wc cho lẹ rồi lấy đèn xe máy soi vô wc. Nói chung trải nghiệm mà vui là chính. Các bạn đến CampArt chỉ cần mang đồ cá nhân thôi, mình mua thêm khăn giấy khô, ướt với áo khoác để tự dùng cho thoải mái.

Cảm ơn review của bạn Mew Kee Chan

TỔNG HỢP CÁC WEBSITE CẦN CHO BẠN KHI ĐI DU LỊCH

  • Đặt phòng khách sạn, nơi lưu trú AGODA
  • Đặt vé tham quan, SIM, show, tour,… VIETRAVEL

CampArt by Mợ Jen – Khu cắm trại thu hút nhiều sao Việt check in nhất Đà Lạt có gì mà mê đến thế?

Chill Glamping – Khu cắm trại dân dã cực chill ở Bảo Lộc

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 4.4 / 5. Lượt: 39

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Close