Điểm đếnReviewTrải NghiệmViệt Nam

Review du lịch Quy Nhơn tháng 4: 3 ngày 2 đêm hơn cả mong đợi

4.3
(7)

Sau gần 2 năm “bế quan tỏa cảng” thì chúng mình vừa mới khởi động lại đôi chân bằng chuyến đi Quy Nhơn 3 ngày 2 đêm. Vợ chồng mình thuộc tuýp người ham thông tin và thích thưởng ngoạn điều mới. Như mọi lần, mình là người lên kế hoạch chi tiết và chuẩn bị thật chu đáo cho chuyến đi. Đọc khoảng 15 bài review, rồi hỏi kinh nghiệm bạn bè vừa đi tháng trước, tự lên Google Search đọc thông tin và nhìn hình ảnh trước. Mình đã rất sẵn sàng và mong chờ ở chuyến đi.
Kết quả là ….

Xem thêm bài viết về Du lịch Quy Nhơn

Review du lịch Quy Nhơn tháng 4: 3 ngày 2 đêm hơn cả mong đợi

CÒN HƠN CẢ MONG ĐỢI

– Thời tiết khí hậu Quy Nhơn mùa này còn rất đẹp, chưa nắng gắt như tháng 6-7.
– Khách sạn mình ở là Kila Boutique, giá khoảng 700k/đêm, phòng ốc, view, dịch vụ rất là okie (cái này các bạn có thể tin vào một người sạch sẽ thái quá như mình)
– Đồ ăn rất tươi-ngon-giá hợp lý. Các món đặc sản trong này dễ ăn, không ngọt quá hay cay quá. Mê hải sản như vợ chồng mình thì nhất định phải ăn ở đây nha, vì hải sản tươi lắm ấy. Hai vợ chồng mình ăn 2 bữa hải sản no say căng tràn luôn mà bảo ăn bữa nữa chắc vẫn ăn được.
– Các điểm du lịch thì đa dạng, có biển có núi, đồi cát, cánh đồng quạt gió, tháp đôi,… chỉ riêng ở Quy Nhơn thôi đã đủ để check in tẹt ga mà chưa cần sang Phú Yên.
Highly Recommend các bạn đi Kỳ Co nhé, chồng mình tắm 2 tiếng ở Kỳ Co bảo lên vẫn tiếc. Mê lắm luôn.
– Con người Quy Nhơn – Bình Định: Họ rất lành, gần gũi, thân thiện. Thấy họ sống không giàu có dư dả nhưng họ sống hạnh phúc lắm!

ĐIỀU ĐẶC BIỆT NHẤT

Điều khiến mình khi rời Quy Nhơn về Hà Nội cứ bồi hồi và lưu luyến nhất chính là người đồng hành của hai vợ chồng mình trong chuyến đi này – anh The Hien Nguyen

Mình gọi anh là “người đồng hành” thay vì tài xế, bởi anh không chỉ đèo chúng mình khám phá các điểm du lịch mà còn là hướng dẫn viên cung cấp thông tin và photographer cho ra những bức ảnh tuyệt vời. Anh đem lại cho vợ chồng mình cảm giác như đang đi cùng người nhà vậy, gần gũi và rất có tâm.

Vợ chồng mình thực sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ về cách phục vụ, thái độ và tư duy làm nghề của anh Hiển. Luôn đúng giờ, quan tâm chăm sóc cho khách, tư vấn siêu có tâm và luôn sẵn sàng chia sẻ vốn kiến thức khổng lồ của mình. Lần đầu tiên mình đi chơi mà gặp được một người đồng hành hoàn hảo như anh. Vợ chồng mình khi về Hà Nội rồi còn tâm sự “Lần này đi về nhớ Quy Nhơn quá, chắc tại anh Hiển khiến mình nghiện Quy Nhơn rồi”.

Hy vọng anh Hiển và Team của mình sẽ luôn tận tâm và hết mình như vậy với tất cả các du khách tới Quy Nhơn. Mình tin anh Hiển sẽ còn thành công hơn nữa cho dù anh làm công việc gì. Nếu bạn nào có kế hoạch đi Quy Nhơn, muốn ăn ngon, chọn quán chuẩn và có hình đẹp đem về, thì kết bạn với anh Hiển và đặt lịch trước đi, vì anh Hiển đắt hàng lắm.

LỘ TRÌNH CỦA CHÚNG MÌNH – ĐI ĐƯỢC NHIỀU MÀ KHÔNG MỆT!

NGÀY 1:

16h20 Máy bay hạ cánh tại sân bay Phù Cát (do đã liên hệ trước lên anh Thanh Sang Nguyễn team anh Hiển qua đón vợ chồng mình) —> Ghé chùa Thiên Hưng, tầm này bớt nắng nhưng vẫn sáng, chụp ảnh vẫn đẹp và không khí rất dễ chịu (nhất định nên đi chùa này, vì đẹp lắm lắm lắm) —> Về Kila Boutique check in và nghỉ ngơi (ở đây mình đặt bánh và cùng chồng mình thổi nến chào đón tuổi 29) —> Ăn tối tại tàu hải sản Hoa Hoa (cua ngon nhức nách và nhất định là phải ăn món sứa nước lèo nha, nó lạ lạ và hay hay ấy) —> Đi dạo và chill tại Surf Bar (đến đây gọi nước ép thui nha, các nước khác hông có ngon đâu ạ, quán này view ăn tiền thôi hihi) —> Về khách sạn.

NGÀY 2:

Sáng: 7:00 dậy make up sương sương đi ăn bánh hỏi cháo lòng bánh xèo tôm nhảy ở Lá Food –> Đi thẳng ra Eo Gió check in Bình Minh và nháy thêm 648949 bức ảnh deep xịt nhé —> Mua vé đi cano (270k/người) ở nhà hàng Hoàng Đạt ngay dưới chân Eo Gió, để đi ra Kỳ Co (cảm giác đi cano phê cực). Ở Kỳ Co thì phải tắm biển nha các bạn, nước trong veo nhìn được cả đáy, mỗi tội đừng hít nước nhiều về bị ngứa mũi như chồng mình.

Trưa: Đi cano từ Kỳ Co về lại nhà hàng Hoàng Đạt ở Eo Gió ăn trưa. Nãy mình chỉ mua vé khứ hồi ra Kỳ Co và chọn về nhà hàng gọi món. Nếu bạn nào lười nghĩ món thì có thể mua combo 450k, gồm vé khứ hồi Kỳ Co và bữa trưa 7 món thì phải.

Nhưng đừng lười, hãy chọn gọi món như chúng mình. Vì các món ở đây ngon nhắm. Tôm Hùm hấp, Mực chiên cháy tỏi, Ốc hương (to như ốc nhồi) ăn nhiều vào các bạn êiiii.

Chiều: Ghé qua KDL Trung Lương, đứng ở trên chụp tấm ảnh rồi đi các bạn nhé (đừng mua vé xuống, vì hổng có gì thú vị đâu) —> Ghé tiếp tượng Phật ngồi siêu to khổng lồ, nếu bạn có sức khỏe có thể leo khoảng gần 1k bậc để đi lên, còn nếu mệt rồi thì mình đứng dưới chụp tấm ảnh rùi về nhé —-> Về Kila, tắm tráng và ngủ một mạch tới tối.

Tối: Đi ra phố ẩm thực ăn đặc sản địa phương (nem chua nướng, tré trộn, kem bơ, nem lụi,…), nếu trời đẹp thì đi ra khu quảng trường trung tâm đi bộ, bao mát bao phê —> Về Kila, Netfilx and chill nhó.

NGÀY 3:

7:30 thức dậy, đi ăn Bún Rạm ở quán Mỹ Hạnh (gần giống Bún Cua nhưng hông phải Bún Cua) —> Ra Ghềnh Ráng Tiên Sa chụp choẹt thêm 100, 200 pic chơi. Đẹp nha, tin mình đi —> Ghé bệnh viên phong Quy Hòa, nơi có mộ nhà thơ Hàn Mặc Tử và những hàng dương, hàng hoa giấy gần trăm tuổi (điểm này phải có nháy xịn và am hiểu mới nên đi, không là dễ chán đó) —-> Về Tháp Đôi, học văn hóa văn minh và chụp ảnh nhé (nhớ đem theo cái váy hay khăn boho chụp cùng bao đẹp, còn mình thì quên đem theo kaka) —-> Đi mua quà đặc sản ở Mận Khoa (nhớ mua chả ram tôm đất nhé) —> về Khách sạn nghỉ ngơi và check out —> Đi ăn trưa tại Quán Sáu Cao (Gọi gà chiên mắm và gà hấp ăn với xôi chiên + cháo loãng nha) —-> Vui quá rồi. Ra sân bay và về Hà Nội thôi.

Hy vọng nhật ký hành trình của mình sẽ có ích cho các bạn sắp đi Quy Nhơn, nhớ là nên đi tháng này hoặc tháng sau thui nhé, tháng 6-7 nắng lắm á. P.S: Uống nhiều nước ép ở Quy Nhơn các bạn nhé. Vừa rẻ vừa ngon huhu, vẫn thèm nè.

Haiyen Doan

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 4.3 / 5. Lượt: 7

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Close
Index