Điểm đếnReviewTrải NghiệmViệt Nam

Chọn Flamingo Đại Lải cho kỳ nghỉ ngắn sau dịp lễ

5
(5)

Đầu tiên phải nói đến khâu kế hoạch đi chơi: Vào dịp lễ, tất cả mọi thứ đều tăng giá do phụ thu. Mình quyết định đi sau ngày lễ 1 ngày, mọi thứ đều bình ổn giá. Chọn ngay 1 em voucher nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm ở gần Hà Nội – Flamingo Đại Lải.


Chọn Flamingo Đại Lải cho kỳ nghỉ ngắn sau dịp lễ

Chọn Villa hay phòng Vip khách sạn! Với voucher đó bạn được phép lựa chọn 1 trong 2 phương án đó. Nếu đi đông bạn nên chọn Villa bạn sẽ tự do mua sắm ăn uống tổ chức tiệc tùng BBQ. Nhưng lần này mình đi gia đình nên chọn Forest in the sky – khu này mới xây dựng với mô hình cây xanh xung quanh, đúng cảm giác lạc vào một khu rừng ở trên cao. Đứng từ trên top bạn có thể phóng tầm mắt nhìn ra toàn cảnh Flamingo xanh mướt, mát mẻ, tràn ngập nắng gió. Sạch sẽ, tiện ích & đông vui.

Bạn có thể di chuyển lên Đại Lải bằng phương tiện cá nhân, hoặc bằng xe buýt free của resort. Tuỳ bạn, nhưng vì do không biết đường nên mình chọn Fast Go cho chiều đi, cũng không mắc lắm 330k.

Ngày đầu tiên

Mình đến Flamingo Đại Lải lúc 9h sau khi đã chén Phở bò Lý Quốc Sư – Võ Chí Công.
Vào khu Resort đầu tiên bạn đến khu check in đăng ký, lấy giấy nhận phòng lúc 14h. Lúc này bạn nên đi gửi hành lý và đừng lo lắng vì bạn có tỷ việc để làm trước khi nhận phòng. Hãy tận dụng thời gian bằng cách nhâm nhi ly cà phê trên bar tầng 10 hoặc Piano Bar ngắm quang cảnh khách sạn 5* này. Bạn sẽ thực sự bị thu hút bởi không gian tràn ngập màu xanh của cỏ cây hoa lá.

Sau đó bạn di chuyển ra phía ngoài đón xe điện bảo họ cho đi thăm quan 1 vòng miễn phí. Ấn tượng nhất là ở đây là không khí mát mẻ, thiết kế đẹp mắt, cây xanh bao phủ dọc 2 bên đường hoa nở khắp nơi.

  • 11h cho tụi trẻ con ra Worder Park, chúng nó vận động ngoài trời, chạy nhảy cho đói mềm ra.
  • 12h30 bạn lại đón xe điện về sảnh, đi bộ ra ngoài cổng resort ăn tại mấy nhà hàng quanh đó – nơi thả mấy con Trâu gặm cỏ ở ngoài chào hàng ý. Sau đó vào nhà hàng order vài món đặc trưng như: Trâu xào lá lốt, gà đồi nướng, lợn mán, cá suối chiên, cá quả nướng… bét nhè, ngon bổ rẻ! Trung bình khoảng hơn 100k/người.
  • 14h nhận phòng. Rất sạch sẽ, tiện nghi. Cũng có trà cà phê, hoa quả tươi ở mini bar miễn phí.
  • Phòng cho bố mẹ riêng biệt,phòng khách ,phòng tắm rộng rãi, bọn trẻ tha hồ chạy nhảy xem ti vi, không ảnh hưởng đến bố mẹ. Phía ngoài có ban công, có bàn trà, trồng xen kẽ 2 bên cây xanh, có thể ngồi ngắm từ trên cao xuống bể bơi, vườn treo… Ngủ 1 giấc lấy lại sức chuẩn bị cho các dịch vụ chơi free theo combo.
  • 15h30 cho trẻ con xuống bơi ở bể bơi 4 mùa. Có khu bể bơi cho trẻ con, bố mẹ bơi bên này vẫn có thể nhìn con bên bể bên kia. Khu này mẹ nào body đẹp có thể check in áo bơi thoải mái vì phía sau Piano bar có bể bơi vô cực. Cây cối quang cảnh phù hợp cho việc check in kkk. Mình không có kiểu ảnh nào khu này vì không tự tin diễn bikini trước mặt nhiều người.
  • 17h đi xe điện ra khu bãi Biển nhân tạo chèo thuyền kayak. Trẻ con có thể chơi thêm trò lăn bóng trên nước. Nếu thích đi cano xung quanh hồ Đại Lải, giá dành cho lưu trú giảm 50% còn 600k. Chán chê mỏi mệt vì chèo thuyền thì bố mẹ có thể quay ra chụp choẹt ảnh ọt.
  • 18h30 ăn tại một số nhà hàng trong khu vực resort, không thì lại ra ngoài ăn cho thoải mái.
  • 20h là thời điểm chúng nó thích nhất vì được xuống khu Game World. Ở đây vì là khách lưu trú nên bạn có thẻ chơi miễn phí 1 số trò như Bi-a, billar, thế giới ảo 3D. Hoặc bạn mua được giảm giá để tham gia chơi nhét xèng, tham gia vào không gian 3 chiều siêu anh hùng. Chúng nó mê mẩn luôn, bố mẹ nó cũng mê ý.
  • 22h về phòng thư thái. Có tivi đấy nhưng thích bạn nên mang theo Ipad, loa mini để có thể nghe nhạc trước khi ngủ.

Ngày thứ hai

  • 6h30 lấy xe đạp chạy vòng quanh khu mình nghỉ, nhìn ngắm các con đường đầy thảm cỏ xanh mướt. Ra khu Rose Garden rất rộng và nhiều hoa. Có những loại họ lai giống nên rất to và sắc màu rực rỡ.
  • 8h đi xe điện ăn Buffet tại nhà hàng Poem trên con đường Thơ. Đồ ăn ở đây cũng khá ngon, đặc biệt là bánh ngọt. Cả bố lẫn mẹ đều thấy ngon, chén mấy em luôn.
  • 9h30 đi bộ quay về khu Câu Cá, bố và con trai chăm chú câu còn mẹ và con gái lại chăm chú chụp ảnh. Tất nhiên sẽ rất khó câu vì cá ở đây đã được ăn no roài.
  • 11h về phòng dọn dẹp đồ đạc
  • 12h check out
  • 12h30 di chuyển ra nhà hàng Tre với thiết kế độc đáo được nhiều giải thưởng quốc tế với kiến trúc độc lạ,đắm mình trong nước. Vừa ăn vừa uống vừa ngắm đàn cá koi to bơi lội xung quanh.
  • 13h30 quay về Forest in the sky lên vườn treo babylon chụp ảnh bét nhè với hoa lá , cá cảnh.
  • 14h vào xem phim trong rạp. Mỗi tội phim hơi ít và không thích lắm vì không đúng gu của bố mẹ. Vì vậy,các con xem phim bố mẹ đi vào khu Spa. Tại đây spa cũng khá ổn, nếu là khách lưu trú giảm giá nên cũng không mắc là mấy. Có thể sang khu xông hơi, có cả xông đá, xông nóng xông lạnh….
  • 15h các con lại sang khu Kids club chơi nốt để còn về cho bố mẹ đi cày để tháng 7 đi chơi tiếp. Khu này cũng rất thích nhưng phù hợp với trẻ dưới 8 tuổi.
  • Để trải nghiệm nốt những dịch vụ của Flamingo nên 16h mình đón xe buýt về nhà. Rất sạch sẽ đúng giờ đi cẩn thận.
  • 17h có mặt tại HN kết thúc 2 ngày 1 đêm đầy thú vị với Forest in the sky đẳng cấp 5* của Flamingo Đại Lải.

Chung kết đi ngắn ngày mà được ăn chơi phè phỡn bên người thân yêu, được đắm mình trong thiên nhiên là điều tuyệt vời nhất. Quan trọng giá cả cũng hợp lý mà được dịch vụ 5*.

Huyen Pham

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 5

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close