Điểm đếnHướng dẫn đường điMẹo Du LịchReviewTrải NghiệmViệt Nam

Review chi tiết trải nghiệm và cắm trại trên đảo ngọc Phú Quý – 3N2Đ ăn uống tẹt ga chỉ 2,2 triệu

4.5
(8)

30/4-1/5 và hè này bạn đã có kế hoạch đi biển chưa? Nếu chưa hãy cũng mình và Pet nhìn qua địa điểm không thể bỏ qua cho mùa hè này nhé. Cùng theo chân mình khám phá chi tiết trải nghiệm và cắm trại trên đảo ngọc Phú Quý – 3N2Đ ăn uống tẹt ga chỉ 2,2 triệu.


Review chi tiết trải nghiệm và cắm trại trên đảo ngọc Phú Quý – 3N2Đ ăn uống tẹt ga chỉ 2,2 triệu

Sơ lược về Phú Quý

– Sở hữu cảnh vật hoang sơ,những bãi biển trong xanh nhìn thấu tận đáy đẹp đến say lòng.
– Phú Quý nơi dành cho những ai mê xê dịch mà kinh phí hạn hẹp
– Phú Quý đa số đều rất rẻ và không hề chặt chém, hải sản cực tươi ngon.
– Phú Quý không có tốn phí dịch vụ du lịch.
– Đặc biệt tất cả người dân trên đảo ai cũng chất phác, hiền lành và mến khách.

DI CHUYỂN ĐẾN PHÚ QUÝ

Từ Sài Gòn – Phan Thiết: các bạn có thể đi xe khách Phương Trang, riêng nhóm mình thì chọn đi xe máy vì có thể chủ động về thời gian và có thể vừa đi vừa ngắm cảnh.

Từ Phan Thiết – Đảo Phú Quý: có tàu Phú Quý Express và Superdong, nhưng bọn mình chọn Superdong. Bọn mình đặt trước vé nửa tháng mà hết sạch vé nên bọn mình đặt đi ghế Vip và về ghế thường để có những traải nghiệm khác nhau. Tuy nhiên mình thấy đi ghế Vip sẽ tốt hơn đắt hơn 50k mà khá yên tĩnh được phục vụ nước lọc, khăn lạnh và ghế nằm, còn ghế thường là ghế ngồi và khá nóng.

Mình đặt vé online và khai báo y tế online nên khi đến bến tàu thì check in lên tàu luôn. Các bạn đi đảo vào cuối tuần thì nên đặt vé trước 1 tháng đến 2 tuần nhé vì sẽ khá đông không còn ghế nà.

Thời gian lênh đênh dập dìu bồng bềnh trên biển khoảng 2 tiếng 15 là tới Đảo ròi.

Ở ĐÂU VÀ DI CHUYỂN TRÊN ĐẢO PHÚ QUÝ

Có khá nhiều nhà nghỉ, khách sạn trên Đảo. Tuy chất lượng không thể bằng những khách sạn trong các thành phố lớn nhưng sạch sẽ và giá cũng hợp lý. Trung bình khách sạn từ: 300-400k. Mình đặt nhà nghỉ Mỹ Nhật, cô chú rất hiền, nhiệt tình, chất phát, phòng mới xây sạch sẽ phòng đôi 400 và phòng đơn 300, tụi mình cũng thuê xe tại đây luôn giá 100k/ngày, cô ở đây là vựa hải sản và bán trà sữa nên rất tiện cho việc ăn uống luôn.

Thương cái bọn mình về cô chú còn ra tận bến tàu tiễn mang trái cây cho mang về còn đòi làm nước cho bọn mình mang theo nữa cơ. SDT cô cho bạn nào cần 0886429333

Lịch trình chuyến đi của mình

Ngày 0:

Mình khởi hành từ Sài Gòn đi Phan Thiết 19h tối thứ 6, nếu bạn muốn có thêm thời gian nghỉ ngơi thì các bạn có thể đi chuyển như mình và thuê nhà nghỉ qua đêm gần bến tàu như bọn mình.

Sáng dậy ra bến tàu như vậy sẽ có thời gian nghỉ ngơi và đỡ phải vật vờ hơn, tuy nhiên nên đặt trước phòng nếu đi cuối tuần.

Mình chọn nhà nghỉ Hạnh Hương thuê phòng tập thể với giá 600k 1 đêm cho 7 người, cô chú nhiệt tình cực kỳ lun, chờ cửa và nt quan tâm suốt hành trình. Sdt cho bạn nào cần 0905956309.

Ngày 1:

Lên tàu nên ăn thức ăn nhẹ sẽ tốt hơn nên bọn mình ăn nhẹ và 6h30 bắt đầu ra bến tàu, do làm khai báo yte online và mua vé online nên gửi xe máy xong là bọn mình lên thẳng tàu lun.

Bọn mình đến đảo là 9:15 có người đón mình ở bến và đưa xe máy, bạn ấy chở đồ và đưa bọn mình đến tận nhà nghỉ, nhà nghỉ ở gần bến tàu lun.

Sau khi đến nơi bọn mình lên Uỷ Ban để làm thủ tục cư trú vì bọn mình có cắm trại, mấy bạn muốn cắm trại như mình thì nên nhờ nhà nghỉ xin giấy phép trước nha vì đảo quân sự nên qua đêm phải xin phép, không nên đốt lửa trại, hát hò ồn ào, giữ vệ sinh chung nha các bạn.

Sau đó bọn mình đến quán bò Hoà Thướng ăn trưa, quán ở đây khá đông và rất ngon, khá mát mẻ lun.

Tiếp đó bọn mình ra cà phê Gió Biển, quán cà phê nằm gần bãi đá 7 màu, gần biển mát mẻ lý tưởng cho việc tránh nắng, vì đảo mùa này trưa nắng nóng kinh khủng lun.

Sau đó bọn mình đến bến làng bè Phú Quý mua hải sản, nhờ cô nhà nghỉ gọi cho chú đó trước, đến nơi được chú đón ra bè tham quan free và mua hải sản, bọn mình mua mực lá gần 2 ký, hàu, ghẹ, nhum biển mà có 1triệu3 cực rẻ lun.

Tiếp đó bọn mình về đi núi Cao Cát, sau khi leo 1 đoạn bậc thang thì núi hiện ra những ghềnh đá đen xếp chồng lên nhau và ngắm từ trên cao xuống cực đẹp và ngắm hoàng hôn cũng khá là ok.

Nhưng bọn mình chọn Long Vĩ để ngắm hoàng hôn nên bọn mình di chuyển qua đó, ngắm hoàng hôn xong bọn mình di chuyển về chế biến hải sản và tắm rửa để ra bãi cắm trại.

Đến lúc đi thì mới nhớ quên bạt, than, không có đá, muốn ăn cơm, khô, nước các kiểu cũng may là cô nhà nghỉ hỗ trợ cho mình từ A-Z luôn. Hôm sau camp về mệt quá đồ để đó chưa kịp dọn rửa là cô cũng dọn hết cho bọn mình luôn, thương lắm.

Do vịnh Triều Dương và dốc phượt có người đăng ký cắm nên bọn mình cắm trại ở Bãi Nhỏ, ở đây view cực chill, sáng có thế ngắm bình minh trước mặt luôn, đặc biệt là không có sóng điện thoại đúng kiểu để thư giãn lun.

Tuy nhiên là đường xuống đó phải đi bộ khá vất vả nha, mình khá hên là có quen bạn Phước Ngô là người địa phương trên đảo nên dẫn đường cho bọn mình, bạn ấy rất tốt, nhiệt tình, khá hiền và e ngại, lại nhà nghỉ mình rồi dẫn bọn mình đến nơi dù bọn mình có mời ở lại chơi cùng nhưng bạn ấy vẫn về, nhưng dù sau cũng cám ơn bạn rất nhiều.

Sau đó bọn mình phân chia mỗi người 1 việc và bắt đầu nướng hải sản, ngồi ăn uống nói chuyện tầm 22h tối thì bọn mình dọn dẹp, ngắm sao và lều nghỉ ngơi để hôm sau đón bình minh.

Ngày 2:

Sáng dậy bọn mình đón bình minh nhưng hôm đó bình minh bị mây che mất, tầm 6h mặt trời bắt đầu nóng bọn mình thu dọn lều, dọn và mang rác lên thùng rác chỗ cột cờ vứt rồi về nhà nghỉ để đồ, tắm rửa và bọn mình ăn sáng uống cf tại nhà nghỉ luôn.

Tiếp đó qua Vịnh Triều Dương: Nơi này có bãi dương và bờ kè rất lớn tuy nhiên mình thấy cũng không đặc sắc lắm nên ghé xíu mình đi.

Sau đó bọn mình di chuyển check in cột cờ Phú Quý là cột cờ để đánh mốc chủ quyền và đằng sau đây cũng là đỉnh của view khi thấy bờ eo biển.

Tiếp đó là bọn mình ghé sang Gành Hang, Hồ Vô Cực và Khe Sung Sướng, 3 điểm này là chung 1 nơi, ở đây là một trong những địa điểm nên ưu tiên đi nhất nha. Đường đi hơi khó 1 chút, chịu khó trèo là sẽ có view và ảnh xịn. Cảnh ở đây rất rất đẹp luôn. Có đường nhỏ leo xuống sẽ có khe núi chụp hình cực đẹp, nước trong siêu thích.

Trưa nắng bọn mình về nhà nhờ cô nhà nghỉ nấu ăn và nghỉ ngơi chờ cô nấu xong xuống ăn, nghỉ ngơi chờ tới giờ đi Hòn Tranh.

14h chiều thì bạn tour Hòn Tranh đến nhà nghỉ đón bọn mình, mình đặt tour bên bạn Hiệp Phú Quý, bạn ấy khá nhiệt tình, tour đảo Hòn Tranh: 250k/người.

Hòn Tranh cách đảo Phú Quý tầm 3km, nên đi ra đây chỉ tầm 15p. Trên Cano, mọi người sẽ được câu cá bằng dây cước cùng với chỉ dẫn của bạn hướng dẫn viên, tuy nhiên team mình có người say sóng và hôm đó sóng lớn nên câu không được lâu thì bọn mình vào Hòn Tranh tham quan.

Do quá nắng nên bọn mình chỉ ở quán check in chỗ đẹp nhất trên đảo. San hô ở đây thì đã chết gần hết, nên bọn mình không lặn mà chèo sup. Sau đó bọn mình vừa về vừa ngắm hoàng hôn mà hôm đấy may là hoàng hôn đúng đẹp luôn!

Về đến nhà nghỉ cũng mệt rã rời, tắm nghỉ ngơi thì bọn mình được cô hướng dẫn đi mua lẩu hải sản tại Lưới seafood, sau đó bọn mình mang về nhà nghỉ ăn. Ăn uống xong bọn mình thu xếp hành lý gọn để ngày hôm sau về đất liền.

Ngày 3:

Do tàu gặp vấn đề thuỷ triều nên 11h mới khởi hành, nên sáng đó bọn mình dậy ra dốc phượt và bãi đá đảo Phú Quý ngắm bình minh, phải nói là lần này may mắn cũng mĩm cười bình minh hôm đó đúng đẹp luôn.

Sau đó bọn mình đi ăn bún thịt, bún xào, bánh canh chả cả ngay ngã 3 đường vào cảng, khá ngon và nên thưởng thức món rau câu chân vịt tại đó vì thơm và ăn lạ lạ miệng.

Tiếp đó là bọn mình di chuyển về Mộ Thầy. Ở đây có khu thành dùng để nuôi cá phía sau dinh thầy rất nổi tiếng và đẹp không thể bỏ qua khi ra Phú Quý đâu nha.

Sau đó bọn mình check in Điện phong gió: Nơi đây chỉ có tầm 2 quạt gió, nằm cạnh khu nghĩa địa nên check in cái bọn mình đi lun.

Tiếp đó là ghé Bờ Tường có chữ Đảo Phú Quý và Bờ kè bảy màu: Nơi đây có những cục lắp để đủ màu sắc. Mọi người có thể tới đây lúc chiều để đi dạo và ngắm hoàng hôn.

Sau đó bọn mình lại đến khe sung sướng ở gành hang tắm, gần đến giờ bọn mình về nhà nghỉ tắm rửa và dọn đồ ra bến tàu.

Đến bến tàu Phan Thiết, lấy xe, gửi xe bến tàu qua đêm 13k,gửi mũ fullface 20k 1 cái.
Sau đó bọn mình ghé quán cà phê hoa giấy ngay bến tàu nghỉ ngơi.

Cuối cùng bọn mình ghé quán bánh canh Gái 508 Trần Hưng Đạo, quán ăn cực ngon lun nhưng gần 15h mới bán nha các bạn. Ăn uống xong bọn mình chia tay và kết thúc hành trình.

Những điều cần lưu ý trước khi đi đảo Phú Quý

  • Nên book vé tàu, khách sạn, thuê xe máy, tour Hòn Tranh trước
  • Xem tình hình thời tiết trước khi đến vì biển động gió mạnh đi tàu rất cực và không đi chơi được nhiều. Tất cả mọi thứ sẽ ổn khi thời tiết chiều lòng người nên đi từ tháng 12-6 sẽ ít gặp mưa hơn.
  • Uống thuốc say sóng trước khi lên tàu nếu bạn bị say tàu xe nha.
  • Nên mang theo kem chống nắng nếu không da sẽ đen thui luôn
  • Đảo cấm bay flycam nên nếu cố tình bay sẽ bị phạt tuỳ theo mức độ nặng nhẹ nên tốt nhất là tuân thủ quy tắc nha các bạn.

Chi phí và giá tham khảo chuyến đi:
-Giá vé tàu 2 chiều:750k/1 người
-Nhà nghỉ bến tàu+đảo:Tổng 1150k
-Xe máy:100k/1 chiếc /1 ngày
-Tour lặn ngắm san hô: 250k/1
-Chèo sup: 200k/1h
-Hải sản: 1tr3
-Ăn uống trong 3 ngày 2 đêm.
Tổng chuyến đi bọn mình chi hết 9tr268 cho 7 người, mỗi người chỉ 1tr324k + với tiền vé thôi quá rẻ phải không nào!

Biển Đảo Phú Quý còn khá hoang sơ và yên bình, vẻ đẹp được tạo hoá ban tặng làm biển ở đây đẹp đến nao lòng. Mình rất thích ngắm bình minh và hoàng hôn, cảm giác rất an yên. Du lịch tại đây không sợ bị chặt chém và người dân rất dễ thương và hiếu khách. Hẹn Phú Quý vào dịp khác nhé! Chúc mọi người có chuyến du lịch đảo Phú Quý vui vẻ!

Theo Tiên Tí Tởn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 4.5 / 5. Lượt: 8

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Close
Index