Điểm đếnViệt Nam

Chuyến đi Mũi Né đáng nhớ cùng nhau của 3 mẹ con

5
(1)

Bởi vì Mũi Né chính là nơi có cung đường được mệnh danh là đẹp nhất Việt Nam mà mình quyết tâm chơi lớn hi sinh 2 tháng lương rinh mami đi chơi cho tình củm đi lên.

Chuyến đi Mũi Né đáng nhớ cùng nhau của 3 mẹ con

Mình đi 2 điểm từ Đại Mỗ qua Thái Hà rồi ra sân bay đi taxi 0972103630 (a Huy) hết có 250k. Đọc pass bạn Trang là được giảm giá nè.

Với mình đi chơi là phải ăn ngon mặc đẹp ở thì sao cũng được nên là tẹt ga nha các chế. Vào chủ đề chính:

Mình đặt vé máy bay vs book phòng qua FB bạn Tung Duc Cao nhiệt tình vs support khách 24/24 luôn ấy, hỏi gì đáp nấy không phàn nàn haha. Ưng cái bụng luôn.

Giá hạt dẻ: Vé là 2850k của Vietjet đúng đợt bị phốt không bay được, cơ mà cũng không lo lắng vì bạn này ngày nào cũng nhắn hỏi tình hình hộ ha ha.

Phòng thì đúng đợt bạn ý dùng voucher cho tụi mình nên phòng là 900k/đêm ở Phương Tây Guest Resort số 8A Huỳnh Thúc Kháng. Chủ nhà lẫn nhân viên cực ngoan, dễ tính và cực kì tử tế, còn mặc cả taxi hộ cho mấy mẹ con cơ. À cái bể bơi thì nó hơi nhỏ 1 chút nhưng khá sạch sẽ và view ổn nha.

Mình di chuyển tới Mũi Né bằng xe Phương Trang, giá là 140k/vé.

Đi lại: taxi Mai Linh ở đây là chủ yếu nên là mọi người nhớ hỏi giá trước nha, thấy hợp lí thì quất nha. Mọi người ở trong này khá dễ chịu đó. Nếu ko thì có xe Bus màu đỏ là tư nhân đi là 13k/vé đó, xe màu xanh của nhà nước chỉ có 6k thui nhưng ít chạy hay sao á vì mình không gặp nhiều.

Ăn uống Ở Mũi Né phải ăn Hải Sản nhiều vào nha các chế.

Ngày 1: Mình đi xe khách mất gần 5 tiếng. Check in xong cái phóng vèo đi ăn luôn vì đói kinh khủng ấy

– Mình thấy nhiều bạn review Mr.Crab ở Nguyễn Đình Chiểu ngon nên phi ra thử, nhưng mình ăn không có thấy ngon lắm như miêu tả. Ghẹ bị óp vs rau muống mình ăn bị thiu. Sau đó kêu nhân viên ra thì được đổi đĩa mới. Mình gọi 3 con tôm nướng muối ớt, 3 con ghẹ hấp, 1 đĩa rau muống xào tỏi, 1 cơm chiên hải sản, 1 ốc gì đó nướng mỡ hành, với 1 quả dừa + hai lon coca. Tổng là 1110k. Ăn không ngon miệng lắm nên nhà mình lại lượn đi ăn vặt tiếp.


– Sau đó, mình đi siêu thị mua đồ ăn vặt các thứ linh tinh, nếm thử món bánh xèo ướt ở dọc đường là 5k/chiếc ăn cũng khá ổn. Nhưng nếu muốn ăn bánh xèo ướt ngon thì có thể ăn quán nhà cô chú ở chỗ số 364 nguyễn đình chiểu 5h chiều bán tới 12h đêm luôn nha.
– Tiếp theo mới là nơi khiến 3 ngày của mình trở thành 3 ngày uống nhiều nước nhất trong lịch sử. 1 ngày 4-5 quả dừa. UỐNG NƯỚC DỪA THAY CƠM được, giá 12k/trái, dừa ở đây ĐỈNH NHẤT luôn. Cô chú này bán dừa rất thảo và dễ chịu với khách hàng. Số 230A nguyễn đình chiểu nha các chế. Cô chú tử tế cực, cứ hỏi cái gì là chỉ tận nơi rồi còn ghi ra giấy hộ ấy.


– Kết thúc là 3 mẹ con về nhà bơi 1 mình 1 bể, xong chụp ảnh sống ảo trùm cuối ở đó. Bé trai nhân viên ở đó còn set up hộ cái đèn rồi còn mang khăn tắm ra cho luôn. Đáng yêu dễ sợ gì đâu á

Ngày 2: Sáng sớm đi tới lâu đài rượu vang bằng taxi, mình mặc cả trước cả đi cả về có 200k thôi. Vé vào hầm rượu là 100k/người không thử rượu. Và 250k/ng thử rượu. Vì mình không thích lắm nên mua 3 vé 100k. Vào đây thì chỗ nào ít người để ý nhất thì mình đi chụp, xong có mấy người thấy mình chụp góc đó đẹp lại phi ra theo. Ảnh đảm bảo lên ảo mà không đại trà haha.

– Lúc về có ghé qua quán cơm của cô chú này ăn cơm 25k/suất mà ngon lắm á. Cơm dẻo nóng hổi. Tưởng không ngon mà ngon không tưởng. Số 70 Huỳnh Thúc Kháng. Lại về khách sạn đợi tour xe Jeep đi Bàu Trắng- Đồi Cát Đỏ lúc 1 rưỡi chiều nhưng mà mưa to quá ngập cả khu đó nên phải huỷ.
– Đến tối, mấy mẹ con đi lượn ở làng chài bằng xe Bus, vào quán Như Ý ngon xuất sắc luôn ấy huhu. Mà rất rẻ. Ghẹ trứng hấp siêu ngon khổng lồ luôn (600k/kg). Mình lấy 3 con Tôm nướng bơ tỏi (500k/kg). Mực ngọt, tươi sống luôn nướng sa tế ớt cay (300k/kg). 1 đĩa cải ngọt xào nhiều tỏi (ngon xuất sắc), 2 lon coca mà hết có 970k.
– Trên đường về bắt được anh taxi cực kì tốt bụng mà đẹp trai luôn ha ha, sđt 0914988738 (a Thi), kiểu rất chiều khách luôn ấy nên Mình đi tour Bàu Trắng-Đồi Cát của anh ấy có 400k thui.

Ngày 3: Sáng sớm 5h anh ấy đón 3 người nhà mình đi tới Bàu Trắng đầu tiên, ở đây mọi người cứ thích chụp trên đồi rồi ngồi xe Jeep nhưng mình không thích, và thế là trong 1-2p quét rada tìm góc sống ảo mình đã tìm ra 1 góc cực Tây. Chỗ này chả thấy ai ra chụp bao giờ, view đẹp xuất sắc thế mà bỏ phí gì đâu hiuhiu.

– Chụp chán chê ở đây xong mình lại ra ăn sáng ở đó luôn. Cơm chán cực nên khuyên chân thành đừng ai ăn gì ở cái quán chỗ Bàu Trắng đó. Từ chủ tới nhân viên kiểu không cần tiếp khách luôn, gọi mãi mới thèm ra order, mình goi 2 cơm sườn vs 1 cơm bò chua ngọt là 110k.
– Bởi vì đến đây vì cái cung đường mà mọi người up lên nên mình đã trả thêm 200k để đi tận thêm 10 mấy cây số cả đi lẫn về chỗ vòng cua, chụp được 1-2 kiểu ảnh xong bị say nắng sấp mặt. Mà ảnh còn không nét bằng chỗ góc thuyền ở Bàu Trắng.

– Tiếp theo đi tới đồi cát Đỏ cũng thấy không coá gì ổn, chỉ trượt ván các thứ nhưng mình mặc váy nên không chơi được. Mẹ vs chị mình cũng không chơi nên lại lóc cóc ra xe đi lượn xuống làng chài. Chụp thêm 1-2 kiểu ảnh cho mẹ vs chị.


– Mình quyết định không đi Suối Tiên nữa mà đi ra Chợ Mũi Né. Mọi người mà đi anh Thi này anh ý sẽ chở tới nơi xong đợi để mình mua đồ luôn. Không kêu ca hay giục lâu như mấy tài xế khác đâu. Vào chợ thì nhà mình mua bánh tráng chuối, thơm và giòn lắm (10k/túi). Chè (5k/túi). Bánh xếp (10k/3cai) ăn ngon lắm, bên trong có dừa nạo.
– Trên đường về lại ghé mua cơm Tấm chỗ nhà cô chú ở 70 Huỳnh Thúc Kháng ăn. Tổng tiền taxi hết có 600k mà đi miệt mài luôn á huhu.
– 12h trưa mình check out kết thúc chuyến đi Mũi Né bằng cách vác theo 6 quả dừa mới vừa lòng.
– Đi xe khách về Sài Gòn chơi vs Cậu mình nên không tiêu tiền mấy. Chỉ post thêm chút đồ ăn Mợ mình chế biến nó đúng là đã lắm á. Vì chơi ở Sài Gòn có 2 ngày nên mình cũng không viết review nhiều nữa.

Chốt: Tổng mỗi người hết gần 6tr vì bọn mình còn tiêu linh tinh tiền uống nước vs bánh ngọt dọc đường ấy, bạn nào mà xác định đi Phan Thiết – Mũi Né chắc phải cỡ 8tr hơn với kiểu đi lại, ăn uống vô tội vạ như bọn mình mất.  Các bạn cứ mạnh dạn đưa Mẹ đi du lịch nha, vì cuộc đời này ngắn lắm, còn Ba Mẹ đã lớn tuổi rồi, những chuyến du lịch ngắn ngày thôi cũng sẽ giúp chúng ta có thêm nhiều kỷ niệm đáng quý,

Theo Nguyễn Thu Trang

Xem thêm bài viết:

Những trải nghiệm phải thử khi đến Mũi Né
Những điểm du lịch miền Trung nên đi trước mùa Hè
Khám phá những bãi biển Phan Thiết đẹp nhất
Top 9 bãi biển siêu đẹp bạn không thể bỏ qua hè này
Du lịch hè tại một trong 8 bãi biển đẹp nhất Việt Nam

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 1

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close