Điểm đếnReviewViệt Nam

Review Phú Quốc 4D3N dành cho bà bầu

5
(1)

Chuyến đi lần này khác với những chuyến đi trước của mình vì chủ yếu là lựa chọn nghỉ dưỡng không mất sức, không đi nhiều vì thể trạng mình mang bầu không tốt lắm, hay bị mệt và chóng mặt với buồn nôn khi đi ô tô nữa, nên lịch trình này cực kỳ nghỉ dưỡng ở Phú Quốc nha.

Review Phú Quốc 4D3N dành cho bà bầu

Ngày 1: Hà Nội – Phú Quốc

Vì mình rất lười dậy sớm để ra sân bay nên quyết định book chuyến bay lúc 2h chiều, ăn trưa ở nhà xong mới đi. Xuống sân bay Phú Quốc là 4h30, đi taxi về Sol Beach House khá gần (hết 80k tiền taxi), 5h là có mặt trong phòng rồi.

Về phòng nghỉ ngơi 1 lát đến 6h hơn mình bắt taxi xuống Làng Chài Hàm Ninh ăn hải sản. Đường đi khá xa (~12km từ Sol Beach) và tối, nhiều đoạn không có đèn đường nên đi xe máy sẽ khá sợ nhé. Taxi thì không sao.
Mình thấy được review nhiều nhất là bè Bé Ghẹ và bè Thuận Kiều, mình ghé Bé Ghẹ vì thấy nhiều review và gần hơn, Thuận Kiều phải đi bộ thêm 1 đoạn nữa.

Đừng ăn những quán ở trên bờ nhé (ông taxi rất recommend nhưng mình vẫn quyết tâm đi xuống cầu, đừng nghe những gì tài xế nói nha), thấy mọi người bảo là giá đắt đó.

Hải sản tươi, chị chủ order cũng niềm nở, tư vấn món nào bà bầu nên ăn, nhân viên phục vụ cũng nhanh nhẹn nhiệt tình nữa. Giá ghẹ từ 350k-450k/kg, bề bề 450k-500k/kg, hàu, sò các loại thì khoảng 150k/kg, tôm hùm có 2 loại 1tr2/kg (loại bé, chế biến đc 1 món) 1tr9/kg (loại to, chế biến đc 2-3 món), tôm sú với mực thì ở nhà ăn nhiều rồi nên đi du lịch mình không hỏi bao giờ luôn. Hải sản tươi roi rói chế biến luôn ăn đã miệng lắm thoả mãn thèm khát của con nghiện hải sản như mình.

 

Ăn xong thì mình đi taxi về lại resort vì cũng 8h30 tối rùi (xin số anh taxi nãy chở xuống, giờ chở về luôn) về là lên phòng nằm nghỉ luôn vì mình mệt quá.

Review chuyến du lịch Phú Quốc của cặp đôi bạn thân 11 năm

Ngày 2: Cáp treo Hòn Thơm – Bún Quậy – Bò Tơ Quán

Từ khách sạn sẽ phải di chuyển xuống Ga An Thới rồi từ đó đi cáp treo qua Hòn Thơm nha.
Xe bus miễn phí của Sun World đón tại Sol Beach có các khung giờ 8h30 với 10h30 sáng. Mình dậy ăn sáng sớm rồi ra ngay cửa khách sạn bắt xe lúc 8h30 vì không muốn ở lại Hòn Thơm buổi trưa (đồ ăn đắt, không ngon và mình bị mệt nữa). Cáp sẽ ngừng hoạt động từ 12h-13h30 nên có muốn về cũng không được nha.
Giá vé cáp treo là 150k/2 chiều. Hòn Thơm có bãi tắm rất đẹp nên có thể mang theo đồ bơi để tắm 1 lát nhé. Có xe điện miễn phí đưa từ chỗ xuống cáp treo ra bãi tắm rồi đưa về nha.
Hãy nhớ quay về Ga An Thới trước 11h45 vì xe bus miễn phí sẽ khởi hành đúng 12h từ Ga An Thới trả mình về nha. Xe cực kỳ đúng giờ nên 12h01 ra là khả năng mất mấy trăm tiền taxi rùi đó.

Về khách sạn mình nghỉ ngơi, tới 2h gọi thuê xe máy, giao xe tận nơi luôn nha, giá là 120k/ngày. Sđt: 090 8955387.
Mình ăn trưa bún quậy Quang Hùng trên đường Trần Hưng Đạo, 50k/bát + 10k nước mía. Cứ nghĩ là khó ăn mà ăn cũng khá ngon miệng.

Sau đó thì về khách sạn ngủ một mạch tới 5h chiều luôn vì sáng đi quá mệt sau đó xuống bể bơi của resort bơi bơi vì biển động hem bơi được.

Tối mình lại đi xe máy đi ăn ở Bò Tơ Quán – 100 Trần Hưng Đạo, nhất định phải ăn bê lụi sả nhé, thịt bê mềm, thơm, ngon lắm luôn ấy. Còn lại thì tuỳ sở thích của mọi người, ăn no hết khoảng 200k/ng thôi.

Ăn xong mình định chạy xe lên chợ đêm chơi mà chạy giữa đường bị mưa to, trú mưa xong là tới 9h30 rùi nên thôi lại về phòng nghỉ vậy.

Ngày 3: Nghỉ dưỡng thực sự Sunset Sanato – Chợ đêm

Mình ngủ dậy muộn rồi thong thả ăn sáng xong tản bộ 1 vòng quanh resort, sau đó nghỉ ngơi đến trưa chạy xe máy vào thị trấn kiếm đồ ăn. Định ăn bún kèn mà kiếm không ra quán nên chuyển sang ăn bún cá Châu Đốc, 1 bát bự chỉ 30k và 1 cốc trà tắc cũng bự 15k (nhưng toàn đá). Xong tính chạy xe loanh quanh mà trời lại có dấu hiệu bão nên thui lại về phòng nghỉ.

4h chiều mình qua Sunset Sanato chụp ảnh với ngắm hoàng hôn (được mệnh danh là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Phú Quốc đó) chụp hình với đàn voi cà kheo và tượng mặt đình đám. Vé vào là 70k/ng (trong tuần) và 100k/ng (cuối tuần) nha. Bãi biển ở đây dài và trúng hướng Tây nên công nhận là hoàng hôn rất đẹp hén.

Chiều tối mình ra ăn hải sản ở quán Ra Khơi trên đường 30/4. Cơ bản là giá cũng khá cao đó nhưng trong trung tâm thị trấn nên lúc nào cũng đông. Cua, ghẹ là 600k/kg, bề bề 2 loại là 900k/kg (nhỏ) và 1tr3/kg (to), tôm sú thì mình thấy nhiều tôm chết lém, các món khác thì giá từ 60k – 180k tuỳ đĩa, tôm hùm ở đây đắt quá thôi không thèm ăn 1tr5-2tr4/kg nha.

Đánh giá chung thì vẫn nên ăn ở Hàm Ninh hơn nhé mọi người, hải sản tươi ngon và rẻ hơn dù hơi xa một xíu. Nhân viên ở Ra Khơi cứ kỳ kỳ ấy kiểu phục vụ cũng nhanh nhẹn nhưng thái độ thì mình không vừa mắt tí nào.

Ăn xong mình qua lượn chợ đêm mua quà về cho mọi người với ăn kem uống nước hoa quả linh tinh. Thấy có hàng Ốc Nốc Quán đông lắm nhưng vì quá no sau bữa tối toàn hải sản nên thui quyết định hông ăn nữa.
Mua quà về có mỗi đậu phộng bọc các vị, tiêu ngào đường,… linh tinh thui chứ cũng không có gì hết. Xong thì về phòng nghỉ ngơi thôi chứ mẹ bầu lượn từ 4h chiều cũng đã khá mệt rùi.

 

Ngày 4: Phú Quốc – Hà Nội

Mình bay chuyến 11h trưa nên dậy từ 8h ăn sáng và pack đồ, trả xe máy rồi 9h15 ra sân bay check in. Ở Phú Quốc cứ đi taxi cho tiện nha vì không có grab hay gì đâu hết 90k tiền taxi ra sân bay.

14h30’ về đến nhà và kết thúc chuyến nghỉ dưỡng 4 ngày 3 đêm của hai vợ chồng và em bé trong bụng.

Nếu không bầu hoặc sức khoẻ tốt hơn mng có thể đi với lịch trình dày và dài hơn 5D4N để khám phá được hết Phú Quốc nhé!
– Ngày đầu đến ở chơi trong resort + ăn uống
– 1 ngày đi Bắc Đảo: Vinpearl, Safari, Rạch Vẹm
– 1 ngày đi Nam Đảo: Cáp treo Hòn Thơm, tour 4 Đảo, vườn tiêu, nhà tù Phú Quốc, Chùa Hộ Quốc, Bãi Sao
– 1 ngày đi chơi trong trung tâm: Chợ Đêm, Dinh Cậu, trang trại Ngọc Trai
– Ngày cuối nghỉ ngơi chuẩn bị ra sân bay thui chứ đi hết Phú Quốc cũng thấm mệt rồi đó.

Ăn uống
– Ăn sáng + trưa: Bánh canh bột lọc, bánh canh chả cá Thu Phụng, Bún quậy Kiến Xây, Bún quậy Quang Hùng, hủ tíu, bún kèn Út Lượm, bún cá Châu Đốc
– Hải sản: Làng Chài Hàm Ninh
– Ăn tối: Bò Tơ quán, Ốc 30k (2 hàng siêu đông trên đường Trần Hưng Đạo), hải sản có thể ăn ở Ra Khơi, Ốc Nốc Quán
Cứ search gg map là có địa điểm tất cả các quán nhé! Đồ ăn ở Phú Quốc không nhiều, tập trung trên đường Trần Hưng Đạo với 30/4 thôi.

Vé máy bay
Mình bay khứ hồi Vietjet, chiều về đặt 15kg ký gửi là 2tr

*Tips cho mẹ bầu là không cần check in trước, ra sân bay check in thì bên hãng họ sẽ ưu tiên cho mình ghế ngồi phía trên nha. Check in online trước chỉ chọn được ghế từ hàng 11 trở xuống.

Khách sạn, resort

Yêu cầu resort đẹp, gần chợ đêm và gần biển đẹp là không thể nha mọi người, các resort trong thị trấn Dương Đông đều rất cũ rồi.

Vinpearl thì ở cách trung tâm khoảng 25km nên nếu ở Vinpearl thì thui khỏi đi đâu chơi nha vì xa dã man. (Nên ở 2 đêm đầu nếu đi Safari và chơi trong Vinpearl Land)

Ở giữa đảo thì có Novotel và Sol beach (2 resort ở cạnh nhau) cách thị trấn khoảng 9km. Có vẻ xa nhưng mà đi cũng nhanh lắm, vì đường rất vắng và chỉ có đi 1 đường thẳng qua đường Trần Hưng Đạo là vào tới thị trấn

Resort ở Nam Đảo cũng sẽ như Vinpearl là ở rồi thì chắc không đi được lên thị trấn đâu vì khoảng cách chừng 30km, lên chơi rồi về 60km khá mệt.

Review Sol Beach House Phú Quốc

Mình đặt phòng Big Beach House giá là 1tr765k/n (included breakfast)

Phòng rộng rãi, thoáng, có ban công pool view, bồn tắm.
Nếu đặt phòng Beach House (thấp nhất) thì phòng nhỏ hơn và không có bồn tắm nha.
À phòng tại Sol Beach view biển không đẹp nhé. 1 toà 6 tầng thì view cách rất xa biển, 2 toà 3 tầng thì là pool view chứ không phải sea view.

Resort đẹp, bể bơi rộng rãi, có quầy bar cạnh bể bơi. Nhân viên thân thiện nhiệt tình.
Có bãi trông xe máy ngay cạnh lối vào sảnh. Bãi taxi ở ngay sát nên thế nào cũng tiện cả.
Có phòng gym free, xe miễn phí đưa vào chợ đêm mỗi ngày lúc 18h và 19h (phải đăng ký trước và xuống đúng giờ nhé)
Vào chợ đêm khoảng 9km nhưng đường thẳng dễ đi không vấn đề gì dù đi xe máy nhé.
Nói chung về cảnh quan, phòng và nhân viên thì không có gì để chê cả.

Tuy nhiên thì so với 1 vài resort và khách sạn 4-5* mình đã từng ở thì equipment của Sol Beach hơi thiếu 1 chút: vd như không có ô, không có bàn là,… Bữa sáng thì không đa dạng lắm, chủ yếu chỉ toàn là ngũ cốc, bánh mỳ, bánh ngọt, bánh crepe, bánh waffle. Main Course chỉ có cơm rang và mỳ xào (mỳ rất chán), bún. Đồ nóng đều là những món kén người ăn như đậu hầm, cà chua hầm,… Đồ nguội chỉ có chả, nem chua, giò lụa và mozzarella cheese thay vì jampon và nhiều loại thịt nguội khác. Xúc xích gà và bacon thì cực kỳ chán.

Chỉ được duy nhất mình thấy là đa dạng các loại nước ép, sữa, cafe.
Sảnh đồ ăn thì cũng lớn nhưng loanh quanh thực sự không biết ăn gì.

Chấm 8/10 điểm cho Sol Beach nha. Với chi phí vừa phải thì ở Sol Beach cũng là lựa chọn khá ổn rồi đó.

CÓ QUAY LẠI PHÚ QUỐC KHÔNG?

Chắc chắn là có nhé, khi nào em bé trong bụng được khoảng 3 tuổi mình nhất định sẽ quay lại Phú Quốc để đi hết những điểm chưa đi được trong kỳ nghỉ dưỡng vừa rồi.

Hy vọng bài review của mình sẽ có ích cho các mẹ bầu đang phân vân không biết đi Babymoon ở đâu nha.

Theo Nguyễn Hạnh Nhi

Xem thêm các bài viết:
Những lý do khiến JW Marriott Phú Quốc mãi HOT BỀN VỮNG
Đến Phú Quốc check in cổng trời bí mật
Đến Rạch Vẹm – Phú Quốc mùa sao biển nhé!
Hòn Mây Rút điểm đến không thể bỏ lỡ của Đảo Ngọc Phú Quốc
9 đặc sản Phú Quốc nên mua về làm quà
Đến Phú Quốc check in cổng trời bí mật

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 1

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close