Điểm đếnReviewTrải NghiệmViệt Nam

“Ăn chơi” Sapa tẹt ga từ A – Z khởi hành từ Hà Nội: chỉ hết 3,3 triệu

3.7
(6)

Đúng tròn 1 năm mình trở lại Sapa, ngày này năm trước mình đi Sapa với người yêu của mình (à không chính xác hơn bây giờ là người yêu cũ). Đối với mình, mình chẳng tin vào cái lời nguyền đi Sapa về chia tay đâu nhá, chẳng qua hết duyên thì dừng lại thôi. Năm ngoái đi Sapa về đúng 1 tháng sau tụi mình chia tay, đi Sapa 4 ngày thì đến 3 ngày mưa tầm tã, chỉ việc ăn ngủ và đi loanh quanh thôi. Nên cũng chưa khám phá được Sapa gì nhiều. Năm nay có chị mình quen bảo đi ngắm lúa vàng đi, cũng đắn đó suy nghĩ lắm, theo dõi tình hình dịch bệnh cẩn thận và dịch ổn định rồi thì mình và chị quyết định đi và book vé máy bay, 2 ngày sau đi luôn chứ ko hề dự tính gì trước cả, nhưng vé máy bay cũng không mắc lắm đâu nha.
Luyên thuyên tý giờ vào vấn đề chính nà. Dưới đây thực sự là trải nghiệm của bản thân mình chỉ muốn chia sẻ tí kinh nghiệm cho các bạn sau có thể có chuyến đi trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Hihi. Nếu hữu ích thì chia sẻ nha, yêu thương!

“Ăn chơi” Sapa tẹt ga từ A – Z khởi hành từ Hà Nội: chỉ hết 3,3 triệu

Lịch trình Đà Lạt – Sapa 6 ngày 5 đêm

Ngày 1: Đà lạt – Sapa

Phương tiện đi lại: Chặng đi mình chọn hãng Bamboo, chặn về mình bay Vietjet, cả 2 hãng đều có tặng 15kg kí gởi nên không tốn tiền mua thêm hành lí nà. Mình bay chuyến 9h35 đáp sân bay Nội Bài 11h35 (rất đúng giờ).
Nội Bài – Sapa: Mình đặt xe 13h đến Sapa tầm 17h30 chiều
Xe mới, sạch sẽ, tài xế khá dễ thương luôn, đi xe ban ngày nên mình không ngủ được, xin lên đầu xe ngồi ngắm cảnh anh tài xế còn tiếp chuyện rất nhiệt tình nữa cơ. Xe buồng nằm giá hơi cao tý nhưng chất lượng tốt lắm nha. À có xe trung chuyển đón tận sân bay luôn nà.
Sdt nhà xe Sơn Hà Hải Vân: 0913053336
Giá vé xe: 350k/ người
Vé máy bay Đà Lạt – Hà Nội: 1.091k/ vé
Vé máy bay Hà Nội – Đà Lạt: 749k/ vé

Đến nơi xe trung chuyển đưa về tận homestay Lá Đỏ. Nói đến view của Lá Đỏ thì khỏi bàn nữa nhá, siêu siêu xịn luôn nà, phòng ốc sạch sẽ, anh chị chủ rất chi là dễ thương, nhiệt tình mà còn cho mượn đồ boho để chụp hình nữa kìa (chắc tại mình dễ thương ấy). Ở Sapa 5 đêm thì mình book ở Lá Đỏ hẳn 3 đêm, còn 2 đêm còn lại mình vào bản để ở.
Sdt homestay Lá Đỏ: 0941186699 các bạn cứ liên hệ trực tiếp với c chủ để có nhiều ưu đãi nha.
Giá phòng đơn: 400k/ đêm

Sau khi về home tắm rửa tụi mình đi ăn đồ nướng, mách nhỏ cho các bạn quán đồ nướng ngay bên hông của Sunplaza đồ nướng tươi ngon, mà còn sạch sẽ nữa, tụi mình chiến tẹt no nê mà chỉ hết 120k/người thôi nè. Ăn xong tụi mình đi dạo và café tại quán Cà phê thời bao cấp luôn. Quán decor cũng dễ thương view thẳng ra hồ nên ngồi chill còn gì bằng nữa.

Ngày 2: Fansipan

Ngủ dậy lúc 6h sáng, tụi mình đi loanh quanh home để chụp hình, view nào cũng xịn cả. các bạn tham khảo hình nhé. Có mấy cô đi bán bánh bao với xôi dạo tụi mình mua ăn tại home luôn, giá 10k/ phần mà ăn no căng đét luôn nha. Xong xuôi là 8h tụi mình gởi vali dưới quầy lễ tân trả phòng, đi bộ ra Sunpalaza để đi tàu Mường Hoa lên Fansipan. Mình khuyên các bạn nên trải nghiệm thử tàu, đi thích cực, mà lên ngay ga Mường Hoa còn rất nhiều chỗ để mình chụp hình nữa cơ.
Vé tàu 100k/ người khứ hồi
Vé Fansipan: 750k/ người

Lên đến ga tàu tụi mình đi loanh quanh tìm góc chụp hình, đi vào mùa này cũng khá vắng nên cabin tụi mình ngồi chỉ có 4 người nên có rất nhiều không gian để chụp choẹt nè, thích thật ấy. Độ cao thay đổi liên tục nên bạn nào khó chịu bùng tai thì nên mang theo chai nước lọc để uống nhé. Ngồi trên cabin nhìn xuống thung lũng Cát Cát phải nói những ruộng lúa bậc thang đẹp đến hút hồn ý, quê mình cũng là nơi trồng lúa nhưng ngắm lúa ở Tây Bắc xong mê mẫn là có thật mọi người ạ.

Ngồi cáp tầm 15 phút, bước chân ra là mây, mây đập thẳng vào mặt tụi mình luôn nha. Tranh thủ chụp hình loanh quanh và những tấm hình siêu xịn không dính người ra đời. đúng là lần đầu đặt chân lên đỉnh mà được ưu ái quá trời.

Đi bộ lên đến ga Đỗ Quyên tụi mình mua vé tàu leo đỉnh của Fansipan. Lúc này trời vẫn trong vẫn xanh, nên tranh thủ sau khi chụp hình xong là sương bắt đầu kéo mù cả đỉnh nên tụi mình ngồi café ngay chân cột cờ luôn nhé. Giá tầm 85k/ ly café nà. mỗi tội bạn nhân viên không nhiệt tình mấy, nhưng view đẹp nên bỏ qua được haha.
Giá vé tàu ga Đỗ Quyên lên: 80k/ người

Café xong tụi mình quyết định đi bộ xuống lại mà không đi tàu nữa. trên đường đi bộ cũng có rất nhiều góc để chụp hình.

Vé cáp treo có bao gồm cả vé ăn trưa buffet nên tầm hơn 13h tụi mình xuống lại dùng bữa trưa, đồ ăn bình thường không được ngon lắm đâu ạ, có vài món ăn cơm thôi. Nhưng tại là combo trong vé nên chấp nhận được nè.

Dùng bữa trưa xong tụi mình đi tàu xuống lại và đi núi Hàm Rồng, leo núi hơn nửa tiếng, núi Hàm Rồng chưa được đầu tư kĩ càng nên vẫn còn hoang sơ, bạn nào thích trekking thì nên thử ha.
Giá vé núi Hàm Rồng: 50k/ người

Chị đi cùng mình có hẹn bạn ăn tối, nên tụi mình đi ăn tối chung xong anh chị ấy chở tụi mình vào homestay Tả Phìn logde luôn, đường đi thì thật sự không quá khó, nhưng tại vì đi buổi tối nên đi dò đường nên mất hơn 1 tiếng để vào đến nơi, lần sau các bạn có đặt home trong bản thì nên di chuyển vào sớm nha.
Giá phòng: 550k/ đêm

Ngày 3: Tả Phìn

7h30 tụi mình dậy đi loanh quanh home để chụp hình, lúa ở đây thì gặt gần hết rồi nhưng vẫn còn ít đủ để chụp choẹt linh tinh nè. Chụp xong tầm 9h tụi mình đi ăn sáng, vì xa trung tâm nên đồ ăn sáng ở đây chỉ có bánh mì và mì tôm thôi, ăn xong tụi mình đặt thuê 1 chiếc xe máy đi qua khu Tu Viện cổ và khu tượng Phật để chụp hình.
Giá thuê xe: 120k/ ngày

Tu viện cổ, nhìn ngoài khá ma mị, mình bước chân vào thấy hơi sợ sợ vì độ cũ kĩ của nó, xung quanh cây cối mọc um tùm nên nói chung bạn nào yếu bóng, yếu vía như mình thì nên đi càng đông càng đỡ sợ nhé, ở đây chụp lên hình cũng rất hay ho đó ạ.

Khu vườn tượng: ngay tu viện cổ các bạn chạy thêm vào 100m nữa, để xe ở ngoài đi bộ vào bên tay phải là thấy ngay nhé, khu này đang xây dựng nên chưa bán vé, ở đây có 2 đầu tượng, một đứng, một nằm.

Đói rồi đi kiếm đồ ăn trưa thôi, loanh quanh 1 lúc ra ngay ngã 3 trạm thu phí vào bản Tả Phìn cố quán phở, giá 25k/ tô nhưng ăn cũng ổn, trò chuyện với chị chủ 1 tý mà c rất dễ thương còn dẫn 2 đứa lên nhà của chị để chụp hình với bồ câu nữa cơ, sau đó chị còn nhờ bạn nhỏ trong bản dẫn 2 đứa đi qua chụp lúa chín nữa, thế là có ngay bạn hướng dẫn viên bản địa siêu xịn mà còn dễ thương.

Xong xuôi 2 đứa quay về home để nghỉ ngơi. Buổi tối mình đặt lẩu cá tầm tại home, lẩu ở đây ăn cũng ổn tầm 7/10 điểm
500k/nồi (giá hơi cao nhưng tại cách xa trung tâm nên mới có giá như thế)

Ngày 4: Tả Phìn – Sapa

7h30 dậy ăn sáng sắp xếp hành lí check out là đặt xe ra Sapa luôn nè (các bạn có thể nhờ bên home đặt giúp nhé)
Giá taxi Tả phìn – Sapa: 250k/ lượt

Lại đặt Lá Đỏ ở tiếp nè hihi. Phòng trống nên bên home hỗ trợ tụi mình check in sớm mà không phụ phí luôn (dễ thương chưa). Hai đứa book ngay thuê xe bên Mr Cò xe mới, ngon lành cành đào, còn giao xe nhận xe quanh khu vực Sapa luôn hen.
Giá thuê xe ga: 100k/ ngày

Bắt đầu đi Cát Cát nè, đến nơi mình thuê đồ boho của Art House Sapa và Lyn Sapa, nhưng thái độ của nhân viên bên Lyn khá dễ thương, nhiệt tình tư vấn quần áo nè, còn bạn nhân viên bên art House thì hơi khó chịu, chẳng nhiệt tình gì mấy. Bù lại Art House có khu check in trên sân thượng và quán trà sữa khá dễ thương. Uống trà sữa cũng lên sân thượng chụp hình được nè. Sau khi thuê quần áo xong các bạn đến đầu bản mua vé, rồi đi vào bản. Lúc đi xuống khuyến khích các bạn nên đi bộ vừa đi vừa ngắm cảnh nè, trên đoạn đường đi bộ cũng có vài đoạn chụp hình nha. Lúc lên thì các bạn nên đi xe ôm cho đỡ mệt.
Giá thuê đồ dân tộc 80k/ bộ
Đồ boho: 100k/ bộ
Vé Cát Cát: 90k/người
Xe ôm: 20k/ người/ lượt

Sau đó trả đồ tụi mình đi Ô Quý Hồ, xịt mây cả nhà ạ, chẳng ngắm được cảnh gì cả, tối đen nên hình cũng không được như ý, tụi mình quyết định quay về lại home nghỉ ngơi và tiếp tục đi ăn đồ nướng hihi.

Ngày 5: Khám Phá Sapa

9h30 ngủ dậy tụi mình đi thẳng vào Sapa Jade Hill để chụp hình
Vé vào cổng: 150k/người

Tụi mình chưa ăn sáng nên vào dùng bữa trưa luôn, là resort 5 sao nhưng giá đồ ăn cực kì rẻ so với mặt bằng chung của Sapa, 2 đứa gọi ba chỉ cháy cạnh, canh chua cá tầm, gỏi bò ăn kèm cơm và nước uống tổng thiệt hại chỉ có 220k/ người.Thật sự bất ngờ về giá, chất lượng ngon 9/10 điểm luôn nha.

Dùng bữa trưa xong tụi mình di chuyển đi tham quan chụp hình, ở đây góc nào cũng có thể chụp hình được nè, xịn lắm, khu tham quan xa các bạn có thể gọi xe điện để chở đi nha. Nhân viên ở đây dễ thương, nhiệt tình hết cỡ à.

Chụp hình xong là tụi mình quay về lại thị trấn, chụp hình với Sunplaza, trời mưa thế là 2 đứa chui vào Cộng để ngồi, gặp ngay anh Tiến Khôi nhập hội rủ đi chụp hình chung: dốc Victoria, Swing Sappa, sau đấy thì set kèo ăn tối luôn.

Tụi mình chọn ăn ở Hotpot center: gà ở đây ăn tạm, nhưng nhân viên thì chẳng mấy nhiệt tình và dễ thương mấy, nói chung chẳng ấn tượng không được tốt. Đợt trước đi mình toàn ăn ở Già Bản, Việt deli và Hải Lâm,… đồ ăn ok, nhân viên thì dễ thương lắm kìa. Lần này mình đi thử những nơi khác thì hơi thất vọng 1 tý.

Ăn xong ngồi luôn café KAFA ngắm phố phường Sapa rồi về với buông làng nào. Tụi mình đặt xe chuyến 23h về Hà Nội đến sân bay là gần 4h sáng, vào sân bay chờ đến 5h45 sáng, làm thủ tục check in đáp sân bay Liên Khương 10h.

Kết thúc hành trình chuyến tham quan Sapa tại đây thôi nào. Nếu các bạn có mua bánh hạt dẻ và thịt gác bếp thì có thể liên hệ trực tiếp bạn này nha, bánh ngon cực, giao tận nơi luôn nè.

Quan trọng nhất đây, để có những tấm hình đẹp ra đời:
👉🏻Tham khảo một số hình ảnh trước khi đi để chuẩn bị quần áo cho hợp với bối cảnh nè.
👉🏻 Chọn góc chụp
👉🏻 Mình sửa hình bằng app lightroom
👉🏻 Sắm thêm một người chụp hình có tâm nhất có thể nào (photo: Trịnh Thảo)

Cảm ơn review của bạn Bùi Thảo

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 3.7 / 5. Lượt: 6

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Close
Index