Điểm đếnReviewViệt Nam

Đến Cái Chiên – Quảng Ninh du lịch lễ 2/9 siêu vui

5
(1)

Nếu Cô Tô đã quá ổn ào nhộn nhịp bị du lịch hóa, Quan Lạn thì quá hoang sơ, thiếu thốn cơ sở vật chất thì Cái Chiên – Quảng Ninh là 1 điểm đến dung hòa được mọi thứ trên nhất, đủ cơ sở vật chất nhưng vẫn rất hoang sơ bình yên đầy nhẹ nhàng.

Đến Cái Chiên – Quảng Ninh du lịch lễ 2/9 siêu vui

Hứa hẹn trong tương lai gần đây sẽ trở thành 1 điểm đến cực kì hấp dẫn khi đến với Quảng Ninh. Cái Chiên là một xã đảo nằm ở phía nam huyện Hải Hà, cách cảng Ghềnh Võ khoảng 8km. Diện tích tự nhiên của đảo khoảng 2,500 ha nhưng đa phần là đồi núi và bãi biển.

Nhóm mình (8 người) đã có trải nghiệm 3n2d ở đây cực kì thú vị.

Phương tiện đi lại:

Bọn mình đi buổi tối để còn có nhiều thời gian để chơi. Đặt xe Kalong giường nằm xuất bến Mỹ Đình lúc 22h và 4r sáng bọn mình xuống ngã 3 Texhong di chuyển ra cảng Ghềnh Võ. (xuống xe sẽ có taxi ở đó giá 100k ra đến cảng)
Giá vé: 200k/ người.
Số điện thoại nhà xe: 0812813813.

Di chuyển ra đảo bằng phà, giờ cố định 6h-8h-11h-15h-17h, mất 45p ra tới đảo. Bạn có thể lên tầng 2 để ngắm cảnh rất tuyệt.

Chỗ ở:

Bọn mình nghỉ ở homestay của anh Hoan phòng container giá 400k/phòng ngày thường, 450-500k/phòng ngày cuối tuần or lễ. Check out 11-12h. Check in 13-14h nếu có phòng trống anh chị được check in sớm. Phòng container sát biển thôi chứ view bình thường không đẹp.

Lịch trình

Ngày 1:
– 7h15 đi xe điện đến homestay, do khách chưa checkout nên bọn mình gửi đồ lại và đi xuống bãi biển ngay dưới homestay để ăn sáng (bánh mì sữa mang từ đất liền ra), có bàn ghế để ngồi và võng để nghỉ ngơi, à còn có cả xích đu nữa. Bọn mình chơi Mèo nổ nghe nhạc rồi đi chụp ảnh ở bãi đá, tắm biển sau đó tắm ở Wc của nhà chủ rồi ăn trưa (cơm rau muống xào, thịt rang, canh ngao chua, trứng rán, cá sủ sốt cà chua – 1004k cho 10 người ăn, có 2 anh chị đi cùng ở cạnh chúng mình rủ ăn chung luôn.

Ăn xong vẫn chưa đến giờ checkin nên bọn mình vặt vờ xuống bãi biển nằm võng ngủ đến lúc khách trả phòng có người gọi lên checkin, bọn mình về phòng nghỉ ngơi đến chiều thuê xe đi quanh đảo, giá 150k/xe/ngày.
SĐT anh xe điện kiêm thuê xe máy cute: 0981114495. (anh dễ thương lắm)

Chiều cả nhóm di chuyển đi ra bãi Đầu Rồng tắm biển chụp ảnh (bãi này đồng người sóng to nhưng hơi bẩn và có mấy vô học trêu gái), bãi này nhiều tiện nghi nhất, có nhà tắm tráng cứu hộ khu dịch vụ thuê phao ăn uống.

Tối bọn mình ăn nướng BBQ đồ mang từ đất liền ra. (ăn thịt lợn nướng, gà bí thuật, xúc xích rau dưa chuột, marshmallow uống bia) ( ưu ý giá dịch vụ nha). Ăn bè mồm xong bọn mình về phòng chơi ma sói đến 12r đến r ngủ.

Ngày 2:

Sáng thứ 2 bảo dậy đón bình mình và bọn mình bình minh lúc 8h, dậy đi muợn ấm siêu tốc của anh chủ xuống bãi biển úp mì ăn với xx thịt nướng thừa tối qua + bánh mì sữa. Sau đó di chuyển về phòng chuẩn bị đồ các thứ để đi chơi tiếp. Và 11h bọn mình mới bắt đầu phi xe đi chơi, may là hôm đấy nắng nhẹ dịu dàng. Bọn mình di chuyển ra cảng tàu cạnh Bãi Cái Chiên 1, à cái bãi bọn mình ở là Cái Chiên 2 nha. Chụp ảnh tóe loe ở đấy xong bọn mình đi đến cuối đảo ra bãi Vạn Cả, trên đường đi có 1 khu vườn phi lao siêu siêu đẹp. Đến bãi Vạn Cả thì choáng ngợp luôn gió siêu siêu siêu siêu siêu mát, bãi cát mịn trắng dài xen kẽ bãi đá nuôi ốc, có phản và vòng nằm ngủ thì có mà gọi là phê díuuuu. Bọn mình mua nước ngọt và sữa chua ăn và ngồi đó phê gió biển.

Đến 1h chiều bọn mình về lại phòng nghỉ ngơi đến 3h dậy.

Kế hoạch là đi thuyền kayak chụp ảnh xịn xò thì bất ngờ thay anh chủ kayak không kham nổi lên bán hết thuyền cách đấy vài tuần rồi, thế bọn mình chuyển sang thuê thuyền ra đảo hoang.(100k/ người), ra đảo hoang trên thuyền của bác ngư dân với sóng nước dập dềnh khá vui đến nơi thì cát mịn nước khá trong có nhiều sỏi, đá cuội và thủy tinh được sóng đánh mịn. Di chuyển ra sau đảo có bãi đá đấy ốc to (có thể bắt kệ bác chủ thuyền nói nha) bác lái thuyền thì siêu dễ thương và tốt bụng ạ. Chụp ảnh chơi bời các thứ rồi về lại homestay (đảo khá nhiều rác các bạn đi đông có thể mang bao dụng cụ ra đấy làm cleaning trash challenger khá hay nha)

Tối bọn mình về ăn Mực, tôm.,Gà luộc, Xúc xích rán còn thừa. Sau đó về phòng nghỉ ngơi tắm rửa đi mua đồ ăn vặt các thứ rồi chơi ma sói.

Ngày 3

Sáng 7h dậy rồi ăn cháo hà (350k, nồi siêu nhiều không ăn hết được còn nguyên nửa nồi) gọi xe điện rồi checkout đi về cho kịp giờ bạn mình đi học. Bọn mình đi phà lúc 8h và 10h bắt được xe, xe ghế ngồi nhé 160k.

Chi phí: 1500k/ ng (3n2d quá rẻ phải không?)

Theo Thư

Kinh nghiệm khám phá Cái Chiên – Quảng Ninh của cô bạn xinh đẹp

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 1

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close