Điểm đếnReviewTrải NghiệmViệt Nam

Đi chill ở Núi Chúa – Cam Ranh – một Cam Ranh thật khác

5
(1)

Đến Cam Ranh thì bạn thường hay đi đâu? Bình Hưng, Bình Lập, Bình Tiên,…. sau vài lần ngâm mình, vọc nước không chán ở mấy cái bãi biển trong vắt, đẹp say lòng người của các Bình thì lần này mình… leo núi – núi Chúa! Dạo này cũng bánh bèo rồi, cũng có chút tuổi rồi nên muốn chill nhiều hơn là hành xác nên chuyến này đi có phần hơi nhàn, chủ yếu ăn no, ngủ ngon, ngắm cảnh đẹp.

Đi chill ở Núi Chúa – Cam Ranh – một Cam Ranh thật khác

Chi phí: 2 ngày 2 đêm – 1,600,000/người

Cách đi

Mình book vé đi Sài Gòn – Cam Ranh vào tối thứ 6 giá vé 200k/người/giường nằm Phương Trang. Phương tiện đi Cam Ranh thì nhiều lắm và gần như quá quen thuộc rồi, xe giường nằm 2 loại mình recommend nhất là Phương Trang hoặc Gia Phúc. Xuất phát từ 8h tối ở Sài Gòn và dậy lúc 4h30-5h ở Cam Ranh.

Đi ăn sáng xong thì được Chú Lãm Cam Ranh đón đi uống cafe.

Vệ sinh cá nhân xong, cafe tỉnh táo thì anh Lãm chở ra Bãi Kinh, đi tàu ra bè chơi. Trên bè có khá nhiều trò để giải trí như bắt tôm hùm, cho cá ăn, nằm võng hóng gió. Buổi trưa hôm đó được ăn chiến lợi phẩm từ việc “săn bắt” hải sản. Giá cho 1 khay tôm hùm, sò, hàu, mực, nhím biển nướng kèm cháo và cơm hải sản cho 5 người ăn giá 300k/người – ăn no nê! Còn gói hẳn 2 hộp cơm dư đem theo lên núi ăn tiếp.

Ăn no rồi lại bắt đầu soạn đồ để lên Núi Chúa. Tàu chở tụi mình vào lại đất liền sau đó đi xe thêm tầm 40 phút nữa để vô khu vực vườn quốc gia. Giá tour chỉ 700k/người nhưng chỉ vác balo lên đi thôi mọi thứ còn lại chú Lãm lo hết.

Mỗi người được phát 2 chai nước lớn mặc dù đoạn đường đi trekk ngắn ngủn… tụi mình vừa đi vừa chụp hình mà đến chỗ cắm trại chưa đến 1 tiếng đồng hồ! Đoạn đường đi đẹp xỉu, 1 bên là rừng bán hoang mạc – 1 bên là biển xanh ngắt

Điểm hạ trại là trên đỉnh núi nhìn ra cả 1 vùng biển xanh đẹp mắt, có nhà vệ sinh và chỗ tắm nên tranh thủ sạch sẽ ngồi chill. Căng lều, bày đồ – đoạn này phải công nhận chú Lãm tâm lý lắm chuẩn bị đủ đạo cụ sống ảo chụp không hết hình, cái việc đi bộ lên đây không có mệt bằng việc xách bàn ghế chạy tới chạy lui khắp cái chỗ cắm trại để sống ảo.

Tới phần quan trọng, ĂN – lần đầu tiên đi trekking – cắm trại mà được ăn ngon, ăn nhiều vầy luôn, gà luộc với xôi đậu xanh lá chuối – thịt thì đủ mềm, nước chấm xuất sắc, xôi thì dẻo, thịt heo chiên vừa phải, có 6 con người (luôn cả bạn tourguide) mà ăn tận 2 con gà và 2 dĩa thịt nên no muốn lăn. Tráng miệng có nho, mật nho và cả rượu nho nữa. Siêu chu đáo. Ăn no rồi thì kéo ghế, luộc khoai, ngồi tán dốc đến tận khuya.

Tầm 4h30-4h45 mặt trời bắt đầu lên, vùng trời chuyển màu từ đỏ rực chuyển qua cam, vàng rồi hừng sáng, khoảnh khắc bình minh đáng nhớ đó tạo nên cái đặc trưng của cung Vườn quốc gia Núi Chúa.

Vì ngay chính Đông nên mặt trời lên đồng nghĩa với việc nắng gắt hơn và hứng hết toàn bộ nhiệt….tụi mình bắt đầu ăn sáng món truyền thống “Mì gói” rồi cuốn đồ đi xuống, dọc đường đi không quên sống ảo, đường lên đã đẹp, đường xuống lại càng đẹp hơn nên phút chốc…bị lạc….mà lạc ở đây cũng không quá đáng sợ vì trên những phiến đá dọc đường đi luôn có mũi tên chỉ dẫn đi xuống lại.

Sau khi xuống núi bọn mình nghỉ ngơi, ăn trưa rồi lại tiếp tục đi tắm biển ở Bãi Dài. Trước khi lên xe về lại Sài Gòn còn chịu khó đi ăn bánh căn cho no mới yên tâm lên xe ngủ. Kết thúc chuyến đi nhẹ nhàng, đầy tiếng cười và nhiều cảnh đẹp. Hôm nào stress quá muốn đi kiếm chỗ chill vừa thể dục thể thao nữa nha.

Cảm ơn bài review của bạn Nguyễn Ngân

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 1

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close