Điểm đếnReviewViệt Nam

Đọc liền tay review du lịch Đà Lạt 3 ngày 2 đêm cùng nhóm bạn check in tất tật xứ sở ngàn hoa

4.4
(21)

Chuyện là tụi mình vừa có một chuyến đi Đà Lạt 3 ngày 2 đêm phải nói là thành công ngoài sức mong đợi, dui quá dui quá nên muốn chia sẻ với mọi người về một Đà Lạt tuyệt vời thế nào. Cả đám đã mong mỏi chuyến đi này từ không biết bao lâu trước đây và lên kế hoạch trước khi đi khoảng 1 tháng. Vì mấy cái dự trù kinh phí, tìm chỗ ở, agenda… mà mình mất ăn mất ngủ ó. Nhưng mà dù mong mỏi tới đâu đi nữa, với mấy chuyến đi bấp bênh như vầy thì 1 điều siêu siêu quan trọng là đóng tiền cọc ạ (mỗi đứa 200k, xù kèo mất tiền ráng chịu).
Thôi thì dài dòng quá, dưới đây là review tất tần tật 3 ngày tuyệt vời nhất năm 2020 của mình yeye

Đọc liền tay review du lịch Đà Lạt 3 ngày 2 đêm cùng nhóm bạn check in tất tật xứ sở ngàn hoa

Chi phí: Gì thì gì chứ quan trọng là tiền, chi phí tất tần tật của tụi mình đi là 1tr6 mỗi người nhan, chi tiết thì trong link cuối bài ó.

Phương tiện: Tụi mình đi xe Thành Bưởi, để không phí thời gian trên xe thì tụi mình lên xe lúc 0h để đến nơi vào sáng sớm (khoảng 6h kém và trời lạnh muốn quéo luôn huhu). Lên đến Đà Lạt thì Thành Bưởi có xe trung chuyển chở về tận chỗ ở, lúc về thì xe trung chuyển lại đến chỗ ở để chở tới bến xe luôn.

Chỗ ở: Tiêu chuẩn chọn chỗ ở của tụi mình thì không nhất thiết phải đẹp lung linh, tại lên đó toàn đi chơi chứ có ở nhà chill chill đâu, nên nhỏ nhắn tiện nghi vừa ở là được hehe. Thêm nữa là vì âm lượng của 4 đứa không phải dạng trung bình như người ta và sợ bị đuổi ra đường lúc nửa đêm nên quyết định thuê 1 cái nguyên căn luôn. Lúc đầu cũng sợ thuê nguyên căn cho 4 đứa thì đắt và phí nữa nhưng mà mình đã kiếm được 2 chỗ ưng ý quá sức.

Roxy house: 1tr cho 2 đêm (căn 2 phòng ngủ, có sân làm bbq, mình xin check-in sớm từ sáng thì không phụ thu luôn). Chỗ này mình thích xỉu, vì chị chủ cực dễ thương nhưng đầu óc ngu ngơ của mình lại đặt nhầm tháng nên cận ngày thì ngày mình muốn đặt đã có khách khác.

Vậy là mình ở YHY Đà Lạt, chỗ này thì mình lại thích xỉu. Cũng 1tr cho 2 đêm, check-in sớm phụ thu 150k, căn 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, có bếp, có phòng khách, có bàn ủi, có máy sấy, có sân làm bbq, có lò than, có vỉ, có cả dao chặt than =)))), nhỏ nhắn nhưng tuyệt vời á mn, chị chủ và mẹ chị nữa, hình như người Đà Lạt ai cũng dễ thương =)))). À ở đây thì chị có cho thuê xe máy nữa, nên tụi mình chỉ cần tới check-in xong chị giao chìa khóa nhà với chìa khóa xe luôn.

Lịch trình chi tiết

Ngày 1

Sau khi tới nơi lạnh quá lạnh thì tụi mình không tắm nổi, mà đi xếp đồ, ủi đồ, treo đồ thôi đã muốn hết ngày. Tiếp theo thì sợ sáng không có thời gian ra ngoài ăn sáng, đã mua mì ly và xúc xích mang theo nên chế ăn thôi, ăn sáng xong thì đi café cho đỡ phí 1 buổi sáng ở Đà Lạt mà không làm gì.

Sáng đó tụi mình đi Still café, vì là sáng chủ nhật nên đông xỉu luôn, may là đi lòng vòng đợi tầm 5 phút thì có bàn, gọi nước, ngồi nói chuyện, chụp hình sương sương cái tới trưa rồi (đông thì đông nhưng vẫn chụp được nhiều lắm, góc nào cũng chụp được, đặc biệt là 2 bé Totoro và Vô diện dễ thương gì đâu á). Hôm đó gọi nước xong thì nhóm mình được tặng 1 phiếu đổi bánh tráng nướng ở đó nữa, đông ơi là đông nhưng mà anh quản lí thấy tụi mình chuẩn bị về nên ưu tiên làm trước cho xách về nữa.

Trưa ngày 1 thì đi ăn nem nướng bà Hùng, lí do ăn ở đây là thuận đường về. Mọi người xem agenda sẽ thấy, những điểm tụi mình đi ăn đều sẽ thuận 1 đường đi, đỡ loanh quanh rồi lạc ở Đà Lạt bé xíu.

Chiều đó cả đám đi quảng trường Lâm Viên, chụp hình với bé atiso và dã quỳ xong đi loanh quanh thôi. Tòa hình atiso thì chụp được nhiều góc nên không chen chúc lắm nhưng tòa dã quỳ thì có mỗi 1 mặt chính diện, đông quá trời đông nên toàn người là người. Mọi người tới thì có thể gửi xe ở BigC á, hỏng tốn tiền, hoặc mình thấy người ta cứ dựng đó khóa cổ à, còn tụi mình thì lỡ được chú kia ngoắt vô, tưởng gửi xe nhưng lại là mua giùm chú cây dù đi chú coi xe cho, hết 80k, ủa mà nhờ vậy có cây dù sống ảo thì cũng được.

Tối thì mình đi ăn lẩu bò Ba Toa chứ được review nhiều lắm “phải đi, phải ăn”, thì cũng không có kinh nghiệm gì, cứ tấp đại đi chứ cả đoạn đường quán nào cũng ghi “lẩu bò Ba Toa” biết đâu mà lựa, nhưng mà ngon thật nha mọi người.

Tiếp theo thì đi chợ Đà Lạt, đi vòng vòng không mua gì không mua gì, nhưng lúc về thì tay xách nách mang.

Đã lỡ đi Đà Lạt rồi thì dĩ nhiên phải ăn bánh tráng nướng và uống sữa đậu nành nóng nha hehe. Hôm đó theo kế hoạch thì tụi mình sẽ đi ăn ở đường Nguyễn Văn Trỗi, mà tới đoạn quẹo 3/2 cái bị chặn lại làm đường đi bộ huhu, đi lang thang kiếm quán khác muốn quạu luôn và quyết định uống sữa đậu nành cô Lan trên Nam Kì Khởi Nghĩa, trời lạnh mà cầm ly sữa nóng trong tay ta nói hạnh phúc làm sao. Gần đó cũng có bánh tráng nướng nữa, cũng ngon chán chứ kiếm đâu chi cho mệt.

Ngày 2

Ở Đà Lạt nhiều khách du lịch mà thường người ta sẽ bắt đầu đi chơi trễ (ngủ nướng, make up…), nên mình đi càng sớm sẽ càng vắng và chơi được càng nhiều nữa nhan.

Đầu tiên thì đi ăn bánh căn Nhà Chung nè, ngon lắm, mà nhiều ăn không hết luôn ó.

Lịch trình ngày 2 của tụi mình đi khá xa – đồi chè Cầu Đất, cách gần 30km nhưng 1 cung đường đó đi qua cánh đồng hoa cẩm tú cầu và quán café Túi Mơ To nữa nên cũng tiện. Sáng còn tỉnh táo thì đi một mạch tới đồi chè, chừng về mới ghé 2 điểm kia, đi sáng thứ 2 siêu vắng luôn, vắng đến nổi bãi giữ xe không có người coi xe, tụi mình 4 đứa, 2 cây xe trơ trọi giữa cái bãi đó, tự khóa cổ chứ không ai coi, lên thì tha hồ mà chụp ảnh. À mọi người đi ở đây nên mang theo dù tại lỡ mà mưa thì che mưa mà lỡ nắng thì che nắng chứ nắng lắm luôn ạ. À quên nữa quên nữa, Đà Lạt tuy lạnh nhưng mà có nắng, lại khô nữa, nếu không muốn lúc về đen thui và da khô cứng thì mọi người nhớ mang bao tay, bôi kem chống nắng, dưỡng ẩm blabla, nói chung là che kĩ dô nhan.

Trưa về thì ăn bánh mì xíu mại (trên đường về luôn, lúc làm kế hoạch mình nhìn trên ggmap thấy chứ cũng không phải đọc review, link ggmap mình có để trong agenda), ăn thêm ly chè thập cẩm nữa là no.

Đi tiếp 8km (thuận theo đường về) thì tới cánh đồng hoa cẩm tú cầu, lại vắng nữa nên rất thích luôn, khúc này thì hơi nắng nhưng mà nắng thì mới đẹp nha mọi người. Đi café trước thì vừa ngược đường, mà lúc chiều mới qua cánh đồng hoa hết nắng thì hết đẹp nữa.

Tiếp theo là café Túi Mơ To, tụi mình hơi thất vọng một tẹo vì dù là đẹp thiệt nhưng đông quá đông luôn. Mặc dù là thứ 2 nhưng kín bàn, sẽ không thích hợp lắm để ngồi chill chill với không khí se lạnh của Đà Lạt nhưng chụp hình thì có thể bon chen nhan. Nên nếu mn không thích xô bồ có thể đi khung giờ khác, mình nghĩ sẽ vắng hơn ó.

Thế là xong một ngày rong ruổi đầy nắng gió, tụi mình chạy về đi mua đồ ở BigC để chuẩn bị cho buổi BBQ yeye. Khuyên mọi người chân thành là mua vừa ăn thôi, chứ con mắt to hơn cái bụng xong ăn không hết thì uổng lắm á, 4 người mua tổng cộng hơn 400 vừa thịt vừa rau vừa nước là ổn rồi (rau ở đó rẻ với tươi lắm mà thôi cũng đừng ham mà mua nhiều nhan). Về nhà nướng thì như mình nói rồi á, chỗ mình ở đầy đủ dụng cụ nướng luôn, tiện quá sức tiện.

Ngày 3

Cái tội mua nhiều đồ nướng quá ăn không hết nên sáng hôm sau ăn tiếp, không cần ăn sáng ngoài chứ kế hoạch là đi ăn bánh ướt.

Ngày cuối cùng ở Đà Lạt iu dấu, tụi mình đi Hoa Sơn Điền Trang, là thứ 3 nên cũng vắng như thứ 2. Cảnh thì đẹp, lại vắng người, mê mê mê, cảm giác đi dạo loanh quanh hít khí trời Đà Lạt thôi cũng đủ hạnh phúc rồi á mọi người. Ở đây rộng lắm luôn, chỉ sợ không đủ thời gian để dừng lại chụp cho hết tiểu cảnh ó. Nếu được thì mọi người có thể đem theo đồ ăn, ở lại trưa như picnic á, mình có thấy mấy cái chòi để ngồi lại. Tại hôm đó tụi mình hứa với chị chủ 12h check-out nên đành vội về sớm. Về tới nhà là 12h30 nhưng mà chị rất dịu dàng ra nói tụi em cứ từ từ dọn đồ rồi gửi đây, đi chơi rồi chiều quay lại lấy (mình đã xin chị cho gửi đồ nhờ sau giờ check-out ó).

Check-out xong thì kéo nhau đi ăn bánh ướt lòng gà. Gì mà ăn gì đâu là ăn, 4 người mà kêu 6 tô, ăn xong thì hơi no sương sương nên quyết định đi ăn kem bơ nữa.

Chiều thì tụi mình đi ga Đà Lạt, lúc này hơi buồn buồn rồi vì sắp xa Đà Lạt huhu. Thì ga Đà Lạt cũng giống như những cái ga bình thường, khác là được đi loanh quanh leo lên leo xuống chụp hình.

Cuối cùng thì tụi mình đi chợ Đà Lạt mua dâu, buổi chiều không cấm xe máy nên cứ chạy vào luôn không cần gửi xe (đừng mua hộp đỏ quá vì không giữ được lâu, mà thật ra không nên mua ở chợ luôn vì hơi chua hic, nhưng mà cập nhật là mình dầm đường thì ngon lắm ạ hehe), xong thì đi quanh quanh tạm biệt Đà Lạt để rồi đi lạc luôn, đã vậy còn gặp kẹt xe.

À đây mới là cuối cùng, về chỗ ở trả xe, lấy đồ, xe trung chuyển đến đón mà buồn ơi là buồn, không muốn về Sài Gòn, không muốn xa Đà Lạt. Và đây là link dự trù kinh phí, thực chi, agenda, và vài chỗ ở mình đã khảo sát giá nhan: http://bit.ly/Dalattrip2020

Hết ròi ó, à còn dưới đây là vài hình trong chuyến đi của tụi mình hehe (bởi đi đâu thì đi, quan trọng là phải có photographer có tâm như vầy nè). See you, Dalat!

Hình đây ạ!

Đây là tụi mình đi chợ Đà Lạt nè, lúc đi hết mình lúc về hết tiền huhu
Check-in cùng pé atiso
Xong rồi thì qua pé dã quỳ
Tụi mình đi Still cafe nà
Trên đường đi đồi chè Cầu Đất phải dừng lại chụp hình vì đẹp quá á
Trưa trưa chiều chiều thì tụi mình đi cánh đồng hoa cẩm tú cầu nà

Một góc xinh xắn ở cafe Túi Mơ To á

Ở Hoa Sơn điền trang nà
Ga Đà Lạt
Check out về Sài Gòn thôi!

Cảm ơn review của bạn Nguyễn Ngọc Vy

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 4.4 / 5. Lượt: 21

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 1,00 out of 5)
Loading...
Close
Index