Điểm đếnReviewTrải NghiệmViệt Nam

Du hí Buôn Ma Thuột 3N2Đ ăn gì? Chơi ở đâu chỉ tầm 1 triệu nhỉ?

5
(2)

Vì thời gian có hạn và yêu thích thiên nhiên nên mình ưu tiên đến những cảnh núi rừng, bài này sẽ review chi tiết những nơi mình đã đến, ngoài ra Buôn Ma Thuột còn rất nhiều địa điểm thú vị mình liệt kê thêm bên dưới cho các bạn tham khảo cũng như nếu có dịp quay lại mình sẽ đi tiếp nhé!

Cùng Dulichchat.com theo chân cô bạn xinh đẹp Bao Tran khám phá Buôn Ma Thuột hoang sơ những đẹp ngỡ ngàng nhé!

Du hí Buôn Ma Thuột 3N2Đ ăn gì? Chơi ở đâu chỉ tầm 1 triệu nhỉ?

1/ Khám phá cụm thác: Dray Sap, Dray Nur, Gia Long

Là cụm thác nối liền 2 tỉnh Daknong và Daklak, thác Draynur và Dray Sáp được nối bởi 1 cây cầu treo nên đi từ bên nào cũng khám phá được 2 thác nếu các bạn chịu đi hehe
Kinh nghiệm là các bạn hãy dành cả 1 ngày và chuẩn bị thức ăn khi đến địa điểm này, nên đi xe điện lên đỉnh thác rồi lội bộ xuống khám phá 1 vòng khu rừng nguyên sinh đến khi ra cổng sẽ đỡ mệt hơn.
Theo mình, nếu đã đến đây hãy tham quan hết 3 thác để chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của mỗi thác nhé, nếu không có thời gian thì đi Draynur và Dray Sáp thui là bao phê rùi.
Lưu ý: Đừng mang cao gót, bạn sẽ hối hận
Giá vé: 30K/Người – Xe điện: 20K/Người

2/ Chụp hình trên Núi Đá Voi Yang Tao

Đợt mình đi gió rất lớn nên nhiều người khuyên không nên leo lên nên mình cũng hơi “nhót” chỉ chụp từ dưới thôi, giờ thấy hơi tiếc nhưng thôi kệ, an toàn trên hết.
Nếu đi theo gg map các bạn coi chừng lạc nhé, xe mình lòng vòng 2,3 lần mới đến, nếu không tìm ra tốt nhất là hỏi người trên đường nhé!
Giá: Free nhưng leo mệt xuống uống nước dùm cô chủ quán 15-20k ok

3/ Ghé thăm Bảo tàng thế giới cà phê

Đây là địa điểm mình thích nhất, vì sao ư? Vì chụp ảnh ở đây mát và đỡ “cực” nhất trong suốt hành trình.
Vé vào cổng: 75K, vé combo: 150K
Mình mua vé combo để được tham quan hết 3 khu vực của bảo tàng và cảm nhận là hoàn toàn xứng đáng nhé, view bao chất từ trong ra ngoài như khung trời Tây.

4/ Viếng Chùa Sắc Tứ Khải Đoan

Với lối kiến trúc cổ đẹp “hút hồn”, tọa lạc tại số 117 đường Phan Bội Châu, chùa Sắc Tứ Khải Đoan là ngôi chùa cổ lớn nhất tại thành phố Buôn Ma Thuột và toàn tỉnh Đắk Lắk.
Đây không chỉ là ngôi chùa đầu tiên của tổ chức Phật giáo tại Đắk Lắk mà còn là ngôi chùa cuối cùng ở Việt Nam được phong sắc tứ của chế độ phong kiến.
Tên gọi của chùa được ghép từ tên của vua Khải Định và hoàng thái hậu Đoan Huy.
Vì là nơi tôn nghiêm, các bạn đến chụp hình nên mặc trang phục phù hợp quần váy qua gối và giữ yên tĩnh, trật tự cho chùa nhé.

5/ Đón bình minh và ngồi thuyền độc mộc ở hồ Lak

Đây là địa điểm mình tâm đắc nhất, hồ Lak là hồ nước ngọt tự nhiên lớn thứ hai ở Việt Nam chỉ sau Hồ Ba Bể, các bạn chạy dọc quanh hồ là đủ 1000 view sống ảo luôn.

6/ Tận hưởng hồ Ea Kao chiều lộng gió

Tung tăng mệt mỏi cả ngày thì dành buổi chiều nướng thịt và hóng gió bên bờ Hồ Eakao thì còn gì bằng
Hồ EaKao là hồ nước nhân tạo được hình thành do việc chặn dòng suối Ea Kao để xây dựng công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho lúa và cà phê, nằm cách trung tâm TP Buôn Ma Thuột 12km về hướng đông nam, thuộc xã Ea Kao.
Mình chỉ ở đây thư giãn nên không khám phá nhiều, lần sau đến nhất định sẽ chụp nhiều góc hơn.

7/ Hoàng hôn ở rừng thông Y Nuê

Trên đường về từ Hồ EaKao sẽ đi qua đường Y Nuê, nếu có thời gian các bạn hãy ghé vào rừng thông ở 2 bên đường làm vài pô nhé.

8/ Ngắm Buôn Ma Thuột về đêm

Thuê xe máy dạo quanh thành phố rồi nhâm nhi ly trà sữa trên nóc nhà ngắm bầu trời và thành phố Ban Mê về đêm
Mách các bạn quán sân thượng view cực hút nằm ở quán trà sữa Zozo, thức uống hơi ngọt không hợp vị mình lắm
Địa chỉ: 10 Trần Quốc Thảo Tp. Buôn Ma Thuột.

9/ Top những món nên thử ở Buôn Ma Thuột

Dưới đây là những món mình đã ăn và thấy rất ngon, mọi người nên thử nhé!
Bún giò chìa Cô Chua: 222 Nguyễn Tất Thành
Bò nhúng me – Cà Te Quán: 140 Lê Thánh Tông
Bánh ướt thịt nướng: ăn đĩa xếp chồng zui lém hehe, 45 Trần Nhật Duật
Kem Flan Đông Sương: B13 Y Jut , bánh thơm béo ngất ngây, ở 2 đêm ăn 2 chập lun kk
Bánh Flan nướng & Bột chiên: ngã 4 Nguyễn Thị Minh Khai & Lê Hồng Phong, quán nhỏ mà có võ nha, siêu rẻ lun á
Phở khô 2 Tô: 85 Lê Quý Đôn

Còn bên dưới là những món mình chưa ăn nhưng nghe đồn là ngon, bạn nào ăn rồi nói mình biết nhé:
Bánh đúc bà bột: 57 Nguyễn Thượng Hiền
Nem nướng Thanh Hùng: D2 Nguyễn Đình Chiểu
Bún Đỏ: 33 Lý Tự Trọng
Bún Cá Dằm: 293 Phan Chu Trinh
Lẩu cá Sáu Quang: 247 Y Jut
Cơm niêu suối tiên: 85/5 Ngô Quyền
Bò viên trứng muối: 38 Đào Duy Từ
Chả ram Cô Mai: Ngã 4 Trần Phú & Lê Hồng Phong
Xôi Cháy: 2 Nguyễn Công Trứ
Chè chuối + bánh da lợn + bánh bò nước dừa: 88 Phan Chu Trinh

10/ Tổng hợp thêm các địa điểm nổi tiếng khác

Lưu lại và để dành, lần sau mình nhất định sẽ ăn và lăn hết những địa điểm này kekeke

  • Qua đêm ở Lee’s House
  • Check-in Hẻm Hongkong ở Buôn Ma Thuột
  • Dạo đường sách cà phê Buôn Ma Thuột
  • Nghỉ dưỡng ở Lak Tented Camp
  • Thăm Vườn quốc gia Chư Yang Sin
  • Đến Làng cà phê Trung Nguyên
  • Check-in quán Orange Cafe
  • Vui chơi ở Khu Du Lịch Sinh Thái Troh Bư
  • Thăm Bảo tàng dân tộc Đắk Lắk
  • Check-in Tom & CafeStudio
  • Đến Vườn quốc gia Yok Don
  • Đến Nhà máy điện gió Dlieyang
  • Check-in Khu du lịch Kotam
  • Sống ảo ở Đồi cỏ hồng Buôn Mê

Phố núi Ban Mê không quá đông đúc như ở Đà Lạt, các điểm tham quan đều mới mẻ và hoang sơ có một sức hút riêng, một nét đẹp riêng không thể lẫn vào đâu được để lại cho mình nhiều cảm xúc và trải nghiệm rất tuyệt! Hi vọng bài chia sẻ sẽ giúp ích cho các bạn đang có dự định đến Buôn Mê sắp tới.

Theo Bao Tran

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 2

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index