Điểm đếnReviewThế Giới

Du lịch Bali tháng 7 – Hành trình 26 ngày khám phá xứ sở của những vị thần

5
(1)

Vì mình đi nghiêng về nghi dưỡng 1 chút xíu nên mình không đi những nơi nổi tiếng (vì phải đứng đợi xếp hàng khá lâu để lấy số chụp hình) và trekking núi lửa (vì đi không nổi ạ), nên có thể chuyến đi không được nhiều điều thú vị nhưng mình cũng muốn chia sẻ thêm để các bạn và các anh chị có thêm động lực để đến với Bali ạ.

Du lịch Bali tháng 7 – Hành trình 26 ngày khám phá xứ sở của những vị thần

Về thời tiết: trước khi đi mình xem thơi tiết và sắp xếp lịch đi nên không ảnh hưởng gì và thời tiết Bali khá thuận lợi cho chuyến đi của mình, Bali những ngày mưa thì cũng chỉ mưa 1 buổi hoặc 1 vài tiếng rồi lại nắng nên mọi người cứ yên tâm mà đi thôi ạ.

Vì hành lý mang theo khá nhiều nên mình có tìm hiểu và book 1 bạn tài xế địa phương đưa đón và dẫn tour theo ngày, sắp xếp lịch đi theo những nơi mình mong muốn và có tư vấn những điểm đẹp nổi tiếng để sống ảo, các bạn tài xế dẫn tour rất nhiệt tình và luôn Vui vẻ, lúc nào cũng nở nụ cười ý ạ. Các bạn đi theo giúp xách đồ và chụp ảnh siêu đẹp, đưa đến những quán ăn nổi tiếng ngon và view đẹp.

Diamond beach

Sao đây là lịch trình và chuyến đi của em bao gồm những nơi:

Kuta: 5 ngày 4 đêm
Nusa penida: 1 đêm
Mejangan: 3 đêm
Ubud: 5 đêm
Gili: 3 đêm
Sanur: 3 đêm
Nusa Lembongan: 5 đêm
Uluwatu: 3 đêm

Tree house

Kuta: vì chỉ ở để đi chơi lướt sóng và để hành lý nên mình chọn khách sạn The One Legian.

Lướt sóng (Tanah Lot, Taman Ayun Temple, Alas Kedaton, La Plancha)

Ở đây tối đi dạo mua đồ minh có mua 1 cái giỏ xách và 1 cái nón người ta thách 850k trả giá còn 150k bán luôn ý hahhahah, mọi người nên cân nhắc khi trả giá nha, trả giá cảm thấy vui và người bán cũng vui chứ em không ép giá gi đâu nha mọi người ơi.

Alas Kedaton có cho thuê đồ truyên thống và thợ chụp hình

Nusa penida 2 ngày 1 đêm: ở đây có bạn dẫn tour rất dễ thương và hiền theo chụp hình cho mình với lại bạn đó đứng xếp hàng lấy số ở Tree House cho mình chỉ có tới lượt thì lên chụp thôi ạ.
-Ngày 1: (Tree House, Auth Beach, Diamond Beach, Teletubbie Hill, Thousand Islands Viewpoint)
-Ngày 2: (Kelingking, Billabong, Broken Beach)

Swing ở penida
Tanah Lot
Broken beach
Kelingking beach

Mejangan:

-(Ulun Danu Temple, Handara Gate, Aling Aling Waterfal)
-Mình được người quen sống ở Bali giới thiệu resort Mimpi có nước nóng dẫn vào tận bồn ngâm mình riêng trong từng phòng chỉ co 1 nơi duy nhất ở Bali có nên đến đây chi để nghi dưỡng và view nhà hàng xịn giống như Châu Âu ý ạ.

Resort Mimpi có bồn ngâm mình nước nóng tự nhiên vào tận phòng riêng khá là êm hiuhiu

Ubud: Seres Springs resort & spa

-Ubud Swing Aloha
-Ubud Palace
-Egalalang Rice Terrace, Tirta Empul Temple, Gunung Kawi Temple, Goa Gajah Temple, Tegunungan Waterfall

Goa Gajah

Gili: ASTON Sunset Beach resort, resort này có hồ bơi riêng trong phòng ạ

Phải nói là trong suốt chuyến đi Gili la nơi mình thích nhất trên đây phương tiện di chuyển là xe ngựa và xe đạp, ở đây ngắm Sunset tuyệt đẹp, đông vui, buổi tối cực kỳ vui, có rạp phim ngoài trời cho mọi người cùng xem, ca hát, nhảy múa, khung cảnh rất tuyệt vời phải nói là vừa đẹp vừa vui.

-Hôm đi snorkeling ở Nusa mình hổng gặp được bạn MANTA, thế là qua Gili mình đi snorkeling bù vì ở đây người ta bảo nếu không thấy RÙA thi họ sẽ không lấy tiền ạ, thế là em đi và gặp rất nhiều bạn rùa với lại 1 bạn Baby shark đu đu đu đu dài cỡ 1m.
-Nếu anh chị nào ngán đi tàu thì xung quanh có lặn gần bờ khá là rẻ 300k cho 2 người vẫn đảm bảo có RÙA mới lấy tiền ạ.
Ở đây có tập lặn bình khí và snorkeling có cả dậy lặn bình khí.

-Thèm hải sản ở Gili co nguyên 1 cái chợ rất đông vui như Thái Lan bán tất cả các loại cá tôm, ghẹ rồi chế biến cho mình luôn.

Sanur: prime plaza Hotel Sanur

-Ở đây mình chỉ nghỉ dưỡng và dạo bãi biển ngắm lướt ván diều… chứ ngoài ra không có gì để chơi ạ.

Blue Lagoon Nusa Ceningan

Nusa lembongan: Mahagiri resort

-Pantai Pasir Putih
-Warung Paradise mangrove forest
-Panorama Point
-Devil’s Tear
-Song Tepo Beach
-Blue Lagoon Nusa Ceningan

Yellow Bridge
Devil’s Tear
Warung Paradise mangrove forest

Ở đây xem surfing the best lắm luôn, nên mình nghĩ ai đam mê Surfing không nên bỏ lỡ nơi này ạ.

Uluwatu: Le Grande Bali

Cưỡi Lạc đà ở Nusa Dua
-GWK Cultural Park
-Savaya Bali beach Club (hôm em đi thi chỗ này đóng cửa nên tài xế đành chở về ạ, em nghi là nó vẫn chưa mở lại nên mọi người lên lịch lưu ý nơi này nha.)

GWK Cultural Park có studio có cho thuê trang phục và khung cảnh, ánh sáng, thợ chụp rất chuyên nghiệp ạ
Cưỡi lạc đà ở Nusa Dua
GWK Cultural Park
Uluwatu Temple Kecak Dance Uluwatu Temple Kecak Dance

Seafood ở Jimbaran – Berari (hải sản ở quán nay khá nổi tiếng và view tối khá đẹp ạ, có những combo ăn siêu đã luôn)
-Uluwatu Temple Kecak Dance

Handara Gate chỗ này không đông lắm nên chụp cũng nhanh không đợi lâu ạ

Thế là kết thúc chuyến đi rồi ạ, cảm nhận sau chuyến đi thi em thấy Bali phục vụ rất tốt, từ khách sạn nhỏ ở đảo Nusa penida cho đến resort cao cấp, từ quán ăn lề đường đến quán ăn nổi tiếng. từ ngươi dân đến người phục vụ điều cực kỳ hiếu khách và đương nhiên là mình sẽ quay lại đây nhất là Đảo GiLi siêu siêu xinh ạ.

Thác Aling Aling Chỗ này nhảy xuống nhìn phê lắm
Tegalalang rice terrace chỗ này trời mưa hơi sình với xuống dưới chụp sẽ đẹp hơn.
Gunung kawi temple ubud

May mắn là chuyến đi khá dài nhưng khá thuận lợi và không gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn cũng như bệnh đau ạ. Cảm ơn mọi người đã đọc và xem bài viết của mình, chúc mọi người đang chuẩn bị đi Bali, dự định đến Bali và sẽ đến Bali có 1 chuyến đi vô cùng thuận lợi và nhiều hình sống ảo nha.

Pé Yumi

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 1

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close