Điểm đếnReviewViệt Nam

Du lịch Đà Lạt 3N2Đ thì ăn gì, chơi gì cho chất nhỉ?

5
(6)

Du lịch Đà Lạt – Trước khi đi 2 tuần là mình đã lên plan chụp hình, ăn sáng, trưa và tối ở đâu, tìm những quán cafe hot sau đó xếp theo trình tự gần nhau để di chuyển cho tiện. Mình còn tính luôn chi phí cho mỗi bữa ăn, cafe và phí tham quan hẳn hoi luôn. Xịn xò hem.

Tips: Để có chuyến đi hài lòng nhất, với tụi con gái là những bức hình lung linh còn gì? Thế là với mỗi địa điểm, mình còn search trên gg và instagram cách chụp hình và nên mặc bộ nào cho phù hợp nữa cơ.
LÊN ĐƯỜNG THÔI!

Du lịch Đà Lạt 3N2Đ thì ăn gì, chơi gì cho chất nhỉ?

Ngày 1:
Tụi mình xuất phát lúc 1g khuya và đến nơi tầm 7g kém. Sương mù như bao phủ cả Đà Lạt vậy đó. Bình thường các homestay đều check in lúc 12g mà vì đang trống nên anh chủ cho tụi mình check in sớm lúc 7g30 luôn.
Homestay: Cozy Cozie. Phòng siêu đẹp siêu tiện nghi, có gian bếp để nấu nướng và decor đồ gốm đúng ý mình luôn á. Sau khi cất hành lý xong xuôi, nghỉ xíu là tụi mình diện đồ đi chơi liền. Tụi mình không thuê xe ở homestay mà thuê ở ngoài. Giá xe tay ga 120k chạy cho thoải mái nè.
Ăn sáng: Bánh mì cô Hồng đường Yersin nhưng nay cô lại không bán nên tụi mình ăn tạm quán gần đó cũng bánh mì xíu mại luôn. Buồn xíu xíu.

Địa điểm chụp hình:

Ga Đà Lạt (vé: 5k, gửi xe: 3k), Hong Kong bên hông chợ Đà Lạt (free).

Trời nắng quá nên quyết định về lại phòng, không quên tạt ngang Liên Hoa mua mấy cái bánh về ăn trưa. Ăn tối: Lẩu Bò Ba Toa Quán Gỗ (2ng: 280k) lẩu bò ở đây nổi tiếng ròi, lên Đà Lạt thì phải dành 1 ngày để ăn cho đã chứ. Tụi mình gọi 1 phần 200k thôi xong thêm 70k nạm là no căng bụng luôn.

Cafe: Làng Vũ Thị. Giá tầm 40-50k. Đường đi khá xa khá lạnh (thật ra lạnh lắm luôn á) nhưng rất đáng đồng tiền bát gạo nha. Quán nằm xa trung tâm nên khá yên tĩnh và view cực kì xuất sắc. Cảm giác ngồi ở đây mà có thể nhìn thấy cả Đà Lạt vậy đó. Nói chung quá tuyệt vời cho một buổi tối với khí trời Đà Lạt và chill nhạc Đen.

Trên đường về homestay tụi mình có ghé ngang uống ly sữa nành bò Tăng Bạt Hổ nè.

Ngày 2:
Mình lên plan là sẽ đi săn mây ở Cầu Đất, nhưng không ai dậy nổi nên bái bai việc săn mây luôn.
Ăn sáng: lại là Bánh mì cô Hồng đây. May quá nay cô mở cửa, tụi mình thèm quá gọi hơi quá sức ăn của hai đứa nhưng vẫn chén sạch và hậu quả: 107k. Nhưng rất ngon rất đáng nha. Tụi mình gọi thêm 1 phần thập cẩm và 1 phần 2 trứng nên mới có giá đó. Chứ ăn xíu mại không thôi cũng ngon xỉu rồi. Về Sài Gòn rồi mình còn thèm đó.

Địa điểm chụp hình:

Cánh đồng hoa cẩm tú cầu: Giá vé: 20k/ ng lớn, gửi xe: 5k. Lại là một địa điểm khá quen thuộc nhưng mình vẫn chưa có cơ hội chụp bao giờ, tụi mình tận dụng từng ngóc ngách chụp hình dưới cái nắng gắt của Đà Lạt. Góc nào cũng đẹp mê ly.

Hầm Hoả Xa: Không có vé tham quan nhưng bạn phải mua nước nhé. Giá cũng tầm 40-50k. Mình thích mọi thứ ở đây từ chú canh xe đến cô pha nước. Mọi người rất thân thiện và chỉ dẫn tận tình cho mình, còn cho tụi mình mượn dù để chụp choẹt nữa (thật ra hai đứa có nhưng quên mang mất tiêu).

Buổi trưa lại tiếp tục với Liên Hoa nhưng lần này tụi mình gọi xôi gà xé. Mua về nhà vừa ăn vừa coi phim. Lại có một giấc ngủ ngon lành dưới thời tiết này.
Ăn tối: BBQ Mọ Tề
Đây là lần đầu mình biết đến quán và nghe review khá tốt cộng thêm có các anh nhân viên siêu đẹp trai và thân thiện. Giá cả phải chăng và đồ ăn cũng siêu ngon siêu vừa miệng. Tụi mình ăn no bụng chỉ với 400k (budget mình đặt ra là 500k lận)
Ăn xong tụi mình ghé kem Bơ, quán này tên là Nari, bên cạnh Thanh Thảo. 20k một ly cũng ngon không kém nha.

Ngày 3:
Ăn sáng: Bánh mì Chảo 27. Giá cả cũng vừa phải: 100k hai người và chỗ này được review khá tốt nè.

Địa điểm chụp hình:

Hồ Tuyền Lâm

Happy Hills
Thật ra đích đến của tụi mình là Happy Hills cơ nhưng tạt ngang hồ cũng phải làm vài tấm chứ nhỉ. Đường đến Happy Hills khá là xa và vắng nhưng bù lại mình thấy thơ mộng sao í. Mở nhạc và chill thôi. Giá vé đã bao gồm nước: 50k/người. (Bạn có thể chụp hình xong rồi lên lấy nước sau cũng được, nhớ giữ lại cái bill nhé.)

Trong ba quán mình lên plan là Túi Mơ To, Cheo Veo và Đợi Một Người thì mình quyết định sẽ đi Cheo Veo để vừa chụp hình vừa ngắm hoàng hôn.
Điều làm mình khá ngạc nhiên là những địa điểm chụp hình 3 ngày qua khá vắng, thậm chí tụi mình không phải xếp hàng đợi để được chụp nữa cơ. Nhưng cafe lại khá đông các couple. Đợi từ 15g đến tận 18g mới chụp được vài tấm nhưng mình cũng không ưng ý lắm, view thì đẹp vô cùng nhưng không diễn tả được hết qua mấy tấm hình đó. Phải đến trực tiếp và cảm nhận thôi.

Ăn tối: Bánh Căn Nhà Chung. Mình đi tầm 19g cũng khá đông. Giá: 70k/2ng

Toàn những nơi quen thuộc với các bạn yêu thích Đà Lạt thôi nhưng mình vẫn muốn viết review về chuyến đi này, cũng xem như là kỷ niệm 1 năm sau nhìn lại những nơi tụi mình đã đi qua!

Theo Vy Nguyễn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 6

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close