Điểm đếnReviewViệt Nam

Lịch trình vi vu du lịch Đà Nẵng 4N3Đ thế nào cho hợp lý?

5
(2)

Thời điểm du lịch Đà Nẵng tốt rơi vào khoảng từ tháng 1 đến tháng 8, vì là mùa nắng, tháng 9 đến 12 thì khỏi nói, mưa cả ngày. Nhưng theo mình thời điểm đẹp nhất để vi vu Đà Nẵng là từ tháng 1 đến cuối tháng 4, vì lúc này nắng không quá gắt, trời trong xanh, biển đẹp. Chuẩn nhất để đi.

Lịch trình vi vu du lịch Đà Nẵng 4N3Đ thế nào cho hợp lý?

Đi Đà Nẵng khi nào là hợp lý?

Theo thâm niên lăn lóc ở Đà Nẵng hơn 20 năm của tui thì Đà Nẵng có khí hậu ôn hòa chia làm 4 mùa:

  • Mùa mưa
  • Mùa nắng
  • Mùa nắng “thấy mẹ”
  • Và mùa nắng thấy “bà nội”.

Vui vậy thôi chứ thời điểm du lịch Đà Nẵng tốt rơi vào khoảng từ tháng 1 đến tháng 8, vì là mùa nắng, tháng 9 đến 12 thì khỏi nói, mưa cả ngày. Nhưng theo mình thời điểm đẹp nhất để vi vu Đà Nẵng là từ tháng 1 đến cuối tháng 4, vì lúc này nắng không quá gắt, trời trong xanh, biển đẹp. Chuẩn nhất để đi. Với lại thời điểm này trùng với dịp lễ hội pháo hoa nên có thể kết hợp xem luôn, nhưng tiếc là năm nay không có.

Đến Đà Nẵng bằng cách nào? Không phải lo vì có thể đi bằng bất cứ phương tiện nào, cái nào cũng có thể đến được Đà Nẵng cả. Trong bài thì mình sẽ dùng máy bay nhé.

Chuẩn bị những gì?

Đầu tiên thì vẫn là tiền. Nhưng không cần quá nhiều cho chuyến đi của bạn, vì giá cả ở Đà Nẵng vẫn thuộc hàng rẻ. Với tùy khả năng và hình thức đi của mỗi người.

KEM CHỐNG NẮNG, rất rất rất cần nhé. Vì là biển, có nắng mới đẹp, mà nắng thì phải có kem bảo vệ da, ok.

Quần áo thì đơn giản thôi, đồ thoáng mát dễ chịu trong BST mùa hè mới nhất. Thêm 2 bộ street styles, 3-4 cái maxi, outfit gì đó. Gom thêm 2 bộ trong BST thu đông để lên Bà Nà chụp ảnh. Và món cần nhất là BIKINI để ra biển nhé. Tin mình đi, bạn xuống bãi biển Mỹ Khê thấy cảnh người người bikini lại tiếc hùi hụi lại không mang theo đấy. À thêm cả nón nữa nhé. Giày các kiểu tùy chọn, đặc biệt là thêm tông lào hay tổ ong để xuống biển cho dễ. Không thì vào Đà Nẵng mua cho lẹ.

Du Lịch Đà Nẵng 4 Ngày 3 Đêm – Đà Nẵng – Hội An – Cù Lao Chàm

Ngày 1: NÚI THẦN TÀI – SƠN TRÀ – MỸ KHÊ

Buối sáng: đến sân bay tầm 7h đi ăn sáng theo link ở cuối bài nhé, cafe gì chém gió gì đó rồi 9h30 thuê xe đi Núi thần tài, mang cả hành lí lên gửi nha. Lên đây có thể tắm suối nước nóng, chơi trò chơi ở công viên nước, chụp ảnh sống ảo đủ kiểu nha, vé vào 400k chưa bao gồm ăn uống.

Buổi trưa ăn trưa xong rồi về khách sạn checkin. Khách sạn ven biển cách sân bay từ 5-10km, khu resort thì xa hơn 1 chút. Giá phòng dao động từ 400k. Nhà nghỉ thì từ 150k, homestay thì liên hệ mình.
15h đi Linh Ứng Sơn Trà. Chỗ này free.

Buổi chiều: tự do tắm biển Mỹ Khê. Buổi tối: Dùng cơm tối tại nhà hàng hoặc đi ăn món các bạn thích. Đi du Du thuyền sông Hàn ngắm cầu Rồng phun lửa (uống nước dừa nhớ hỏi giá trước, đâu đó 30k 1 trái), vé du thuyền 150k, ăn tối luôn thì 400k. 23h nhớ ra xem cầu quay nha, xong rồi thì đi nhậu đêm hay bar pub gì đó tùy ý.

Ngày 2: BÀ NÀ HILLS

Buổi sáng:
05h30: đi tắm biển buổi sáng thôi, cho khỏe người. Mà nếu đêm qua đi bar thì thôi bỏ qua tiết mục này.
07h30: ăn sáng tại nhà hàng của khách sạn hoặc ăn sáng mấy món các bạn muốn thử.
08h: lên xe đi du lịch Bà Nà Hills thôi. Chọn xe máy hoặc oto đều dễ đi. Vé lên cáp treo 750k cho người lớn và trẻ em >1m4. Vé ăn buffet trên đó 255k
Đến khu vực Bà Nà, di chuyển bằng cáp treo từ ga Suối Mơ để đến với đỉnh Bà Nà, ngoạn cảnh Suối Mơ, thác Tóc Tiên bọt tung trắng xóa. Tại đây, có nhiều nơi tham quan:
– Khu Le Jardin với các di tích của người Pháp: vườn Tịnh Tâm, chuồng ngựa Pháp, cây bưởi 100 năm tuổi, vết tích các khu biệt thự cổ.
– Viếng chùa Linh Ứng, chiêm ngưỡng Phật Thích Ca cao 27m, tham quan vườn Lộc Uyển, Quan Âm Các.
– Từ ga Debay, Quý khách chinh phục tuyến cáp treo thứ 2 để đến với đỉnh Núi Chúa – được mệnh danh “nóc nhà thành phố”.
– Vào bảo tàng sáp thì mua thêm vé 100k nữa
– Đặc biệt là ra Cầu Vàng checkin nhé

Trưa dùng bữa trưa buffet tại nhà hàng. Nghỉ trưa xong tiếp tục khám phá khu Fantasy Park – một trong những khu trò chơi trong nhà lớn, hiện đại & hấp dẫn nhất châu Á, cái này chơi thoải mái vì tính vào giá vé cáp rồi. Viếng đền Lĩnh Chúa Linh Từ (hay còn gọi Bà Chúa Thượng Ngàn), thưởng ngoạn toàn cảnh thành phố Đà Nẵng và vịnh Đà Nẵng qua lớp sương mờ ảo vào buổi chiều lãng mạn trên đỉnh Bà Nà. Chiều tối đón tuyến cáp treo xuống núi, quay về Đà Nẵng còn không ở lì khi nào họ đuổi thì về.

Buổi tối: ra nhà hàng chén hải sản thôi. Giá hải sản ở đây rê lắm những quán bình dân roi vào khoảng 60-70k cho 1 món. Những quán này thì nhiều, mọc đầy bên đường Nguyễn Tất Thành. Cũng thế nhưng đắt hơn và view đạp hơn chút thì qua Đống Đa với đường Võ Nguyên Giáp, 3 tháng 2, Võ Văn Kiệt, mấy nhà hàng trên đường Trần Văn Trứ có view nhìn ra sông Hàn, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý. Mình thì hay ăn nhà hàng Ngọc Hương lô 9 đường Võ Nguyên Giáp, chỗ này ăn ngon, thoáng đãng mà giá lại iu thương nữa. Sang chảnh hơn có thể ra nhà hàng Cua Cớm hay Hải Sản Phố, nhà hàng Mỹ Hạnh… nhiều lắm nhưng đều đồ tươi ngon.

Sau đó tự do vui chơi, ăn uống khám phá dạo phố. Qua công viên châu Á chơi, chụp ảnh, vé vào chơi150k chơi tẹt ga, mà sau 18h thì mấy trò cảm giác mạnh không mở nữa, qua Helio ăn vặt. Hoặc uống cafe đêm ở Cồn maket, mình rất khoái chỗ này.

Ngày 3: CÙ LAO CHÀM – HỘI AN

Buổi sáng:
07h30: Ăn sáng tại nhà hàng của khách sạn.
08h: lên xe đi vào Hội An, ra cảng Cửa Đại. Đi grap vào khoảng 400k tiền xe.
Mua vé và xuất phát đi Cù Lao Chàm bằng cano cao tốc, bắt đầu hành trình khám phá biển đảo, vé cano là 450k khứ hồi trong ngày. Có thể chọn đi tàu gỗ vé 150k, nhưng đi lâu hơn và khả năng ói sml là có. Trong vòng 20 phút trên cano, có thể tận hưởng gió biển, ngắm quang cảnh Cù Lao Chàm, thử cảm giác tốc độ cao trên cano. Ra đảo thì đi tham quan, lặn ngắm san hô 150k.Thêm món đi bộ dưới biển thì bạn phải bỏ thêm 850k thì phải, mình nhớ không rõ. Và ở đây đặc biệt không dùng bao nilon nha.

Buổi trưa: quay trở về nhà hàng dùng cơm trưa với nhiều loại hải sản đặc sắc của Cù Lao Chàm. Sau bữa trưa tự do tắm biển hoặc nghỉ ngơi trên những chiếc ghế dưới hàng dừa mát lạnh, thoải mái ghi lại những bức ảnh đáng nhớ.
14h: lên cano về cảng Cửa Đại. Sau đó đi tham quan Rừng Dừa Bảy mẫu giá vé 30k, nhớ chơi trò quay thúng nhé, chống chỉ định ăn trước khi chơi và không nên mang đồ có giá trị lên thúng kẻo nó văng xuống nước.

Chiều vào phố cổ ăn cao lầu rồi tầm 17h30 đi dạo phố cổ Hội An là đẹp. Buổi tối siêu lung linh nhé, đi trúng ngày 14 âm lịch là có thả hoa đăng, đẹp ngất luôn. Còn bạn muốn đi Hội An ban ngày thì đêm có thể ở lại Hội An hoặc sáng hôm sau vào lại. Ban ngày thì đi chụp mấy cây hoa giấy nè, ghé Faifo cafe, 92 Station cafe.. view trên cao chụp cảnh Hội An bao đẹp. Ghé chờ mua bánh mỳ Phượng, qua tiệm nước Mót. Lăn lóc vào những con hẻm, chộp ảnh trên những bức tường vàng. Tham quan nhà cổ, Hội quán Phúc Kiến, cổng chùa Bà Mụ…Vào chợ ăn vặt, ôi thôi nhiều lắm.

Ngày 4: ĐÈO HẢI VÂN (có thể thay thế bằng việc qua công viên châu Á chơi trò chơi cảm giác mạnh, vé vào 150k chơi tẹt ga) – NGŨ HÀNH SƠN – MUA SẮM

Buổi sáng: Ăn sáng, cafe đủ kiểu. Lấy xe máy phi lên đèo Hải Vân sống ảo. Biết đường thì đi xuống Cầu Vòm-Đồn Cả, bao đẹp như phim trường luôn.
Buổi trưa: chạy thẳng ra Lăng Cô ăn hải sản, không thì quay về Nam Ô ăn gỏi cá Thanh Hương 1029 Nguyễn Lương Bằng.
Tranh thủ chạy đi mua đồ đặc sản làm quà ở Cồn maket hoặc Hàn maket luôn nha. Về khách sạn checkout trước 14h chớ không mất phí thêm ngày nữa xong gửi hành lí tại đó luôn, cái này tùy khách sạn. Không cho gửi thì mang theo.

Tầm 15h ra chỗ cầu Tình Yêu chụp ảnh, Cá chép hóa rồng, qua bào tàng nghệ thuật 3D. Sau đó đi Ngũ Hành Sơn, vé lên tham quan 40k, thăm quan Làng nghề điêu khắc đá Non Nước, Tháp Xá Lợi, viếng Chùa Linh Ứng I, động Tàng Chơn, động Huyền Không, Chùa Tam Thai và lên Vọng Giang Đài nơi có kính Viễn Vọng để cảm nhận 5 ngọn núi Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ cũng như toàn cảnh sông Cổ Cò, làng đá mỹ nghệ Non Nước.
Buổi tối: ăn tối rồi về khách sạn lấy đồ ra sân bay trả về nơi sản xuất.

Vậy là kết thúc chuyến du hành Đà Nẵng 4N3Đ rồi, lịch trình có thể thay đổi tùy theo mỗi người. Mong là các bạn có 1 chuyến du lịch thật vui tại thành phố đáng sống Đà Nẵng.

Theo Gia Huwas
Model: Hồng Nhung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 2

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index