Điểm đếnReviewTrải NghiệmViệt Nam

Du lịch đảo Phú Quý một mình thì chill thế nào?

5
(1)

Xin chào mọi người! Mình chỉ muốn share một chút cảm xúc hạnh phúc của mình sau 3 ngày 3 đêm ở hòn đảo xinh đẹp mang tên Phú Quý ạ!

Du lịch đảo Phú Quý một mình thì chill thế nào?

“ Ủa em đi một mình thôi hả? “ là câu nói mà mình được nghe nhiều nhất. Một cô gái bé nhỏ độc hành với mấy chiếc balo hành lí lỉnh kỉnh cùng cây tripod trên vai hẳn nhiều người cũng thấy lạ lẫm. Nhưng mình đi với 1 giấc mơ ấp ủ trong tim, giấc mơ đó nó thật tới nỗi mình cứ ngỡ mình đã thuộc lòng nó trước khi đặt chân lên đảo.

“Em đi có mình vậy buồn ha.” Là câu nói thứ 2 sau câu trên. Thực ra mình là một người hướng mọi nơi, mình biết tạo niềm vui ngay cả khi một mình hay nhiều người nên mình không hề thấy buồn một chút nào hết thay vào đó mình còn thấy hạnh phúc khi được là chính mình như vậy. Không o ép giờ giấc, không plan. Và vì đi một mình nên mình có thể bắt chuyện được với nhiều người ví dụ như anh chị ở cùng home đã ở đây hơn 1 tháng, 2 anh đồng hương gặp ở Mộ Thầy lúc sáng sớm, anh chị chủ home siêu cute tặng mình dĩa ốc luộc nữa, còn đám trẻ xung quanh home mỗi chiều thuỷ triều rút là chạy ùa ra bãi đá để tìm bắt những chú cá mắc cạn, hạnh phúc với chúng chỉ đơn giản thế thôi.

Hạnh phúc ngộp thở
Đó là khi mình chạy xe dọc theo con đường nhỏ sát biển, là khi đứng ở mỏm đá sau cột cờ nhìn xuống Bãi nhỏ với làn nước trong vắt phía dưới. Mình đã ngay lập tức chạy xuống ngụp lặn, hoà mình vào cái sự mê hoặc này. Lượm lặt những vỏ ốc và thế là thúc buổi chiều đầu tiên tuyệt đẹp. Buổi sáng đầu tiên mình dậy lúc 5h để đón bình minh rồi lấy xe đi vòng vèo mấy chỗ Mộ Thầy, Núi Cao Cát, Điện gió. Mình thích đi vào sáng sớm vì giờ đó mát mẻ nhất mà cũng ít người nữa. Chiều mình ghé Cột cờ, dốc phượt nhưng vì gió lớn nên mình chạy xuống Vịnh Triều Dương ngồi nghỉ và ngắm hoàng hôn.

Buổi sáng ngày thứ 2 mình quyết định đi vòng vòng trung tâm Bờ kè Lăng Cô, chợ Tam Thanh, trên đường về ghé qua Gành hang một xíu. Buổi chiều mình đi vòng vòng homestay để chụp kiểu Hometown Cha Cha Cha. Cần gì đi đâu xa khi chiếc homestay này có cả ngàn góc sống ảo. Xong mình đi bắt cá với tụi nhỏ. Buổi tối thì ngắm trăng trên biển, nghe nhạc và chill.

Ăn uống – Vì đi một mình nên mình không quan trọng việc ăn uống lắm. Chị chủ home chỉ mình tới chợ Long Hải gần home mình ở món gì cũng có. Mà có 1 điều mình thắc mắc đó là tại sao ở đây 1 quán có thể nấu nhiều món ăn sáng của cả SG cộng lại vậy. Quán mình ăn có cả bún bò, hủ tíu, bún riêu cơm tấm, bánh canh, mì quảng bla bla mà vấn đề là món nào cũng ngon.

Đường đi – dù bị dời giờ tàu và phải chờ lâu nhưng mọi việc vẫn rất ổn. Mình book xe Phương Trang từ SG ra Phan Thiết có xe trung chuyển ra cảng. Ngồi tàu ra tới đảo thì có người đón đưa xe cho. Lúc về thì xe trung chuyển Phương Trang cũng đón mình ở Cảng rồi nên chỉ có ngồi về lại SG thôi. Nói chung lúc mình đi thời tiết khá chiều lòng người nên mình không bị say lắm.

Chi phí mình hết khoảng dưới 2tr rưỡi thôi. Homestay mình ở là Giác homestay nhé ạ. View ở đây sáng trưa tối đều đẹp. Anh chị chủ cũng rất nhiệt tình và dễ thương.

Vậy là hành trình chinh phục giấc mơ của mình đã hoàn tất. Mình chỉ muốn nói rằng nếu có bạn nào đang muốn đi mà không dám đi một mình thì hãy cứ thử một lần nhé. Giấc mơ của mình thì không cần phải chờ đợi đến khi ai đó có thời gian mới đi nè. Năm ngoái vì không có ai đi cùng nên mình đã dè dặt và bỏ lỡ. Năm nay dù không có ai thì mình cũng đã không bỏ lỡ để phải nuối tiếc nữa rồi.

Crescent Moon

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 1

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close