Điểm đếnReviewViệt Nam

Du lịch Gia Lai – Kon Tum đẹp bình dị, giản đơn, hoang sơ cực thích

5
(3)

Gia Lai – Kon Tum cảnh đẹp không hùng vĩ như mình tưởng tượng, nó mang vẻ đẹp bình dị, giản đơn, hoang sơ, người dân sống chậm, thích nhất là đi xe trên con đường dốc 90° băng qua bạt ngàn cafe, gió se lạnh, nắng vàng chanh. Chạy xe cả ngày mệt, tối đến thưởng thức rất nhiều món ngon luôn á. Bình thường sợ béo không dám ăn nhiều nhưng bất chấp phải ăn lại 1 số món vì về Hà Nội không có nữa rồi.

Du lịch Gia Lai – Kon Tum đẹp bình dị, giản đơn, hoang sơ cực thích

Di chuyển

Vé máy bay: 1tr/khứ hồi đã bao gồm hành lý kí gửi
Thuê xe máy tại phượt cafe 120k/ngày, xe không xịn nhưng chấp nhận được, bị xòe ổ voi nhưng vẫn đi được, toàn bộ chuyến đi mình di chuyển bằng xe máy 100%
Tại Kontum: Làng Hồ homestay cho mình trải nghiệm đúng kiểu túp lều tranh trái tim vàng, nhà tranh tre nứa 100%, gần gũi thiên nhiên, ai hay bị muỗi đốt thì nên cân nhắc. Giá 300k/đêm
Tại Pleiku: Lake view homestay tại 46 phố Đống Đa, ngay trung tâm, nhà rất xinh, view sát hồ, có bếp nấu nướng, phòng sạch sẽ. Có 220k/đêm. Cô chú chủ nhà tốt bụng nữa chứ.

Lịch trình

Ngày 1: đáp đến sân bay tp Pleiku đi về Kontum (cách 45 km)
Ngày 2: Check in cầu Konklor rồi đi Măng Đen sau đó về tp.Pleiku (chặng đường khoảng 110km)

Ngày 3: Biển Hồ, hàng thông trăm tuổi, núi lửa Chư Đang Ya (cách trung tâm tp 30 km). Lần này đi đúng mùa cây cối tốt tươi nên chụp ảnh không rõ hết vẻ đẹp của núi lửa, bạn không phải leo lên miệng núi mà sẽ có người chở xe ôm 50k khứ hồi. Đường đi sợ dã man, lối đi nhỏ xíu, đường đất nhiều chỗ lầy, sỏi đá, dốc cũng cao, ngồi xe trong nỗi sợ bị xòe thêm phát nữa.

Ngày 4: chùa Minh Thành phong cách Nhật Bản đẹp như tranh vẽ, con đường 90° thần thánh, ảnh cũng không tả hết được, rừng cao su trên đường đến tp.Buôn Ma Thuột (cạnh học viện Hoàng Anh Gia Lai), phóng về tp.Buôn Mê trong đêm (180km) ngồi đau cứng cả mông đi đường quốc lộ tối sì dưới ánh trăng và sao trời, cây cối 2 bên um tùm.

Chuyên mục ăn uống

Kontum: Tâm đắc hàng bán các món bò ở đầu ngã tư Lê Hồng Phong và Phan Chu Trinh. Bà có nem cuốn, bánh mì, bún thịt nướng, trứng vịt lộn, nem chua nướng. Bọn mình đã xơi hết các món của bà trong 1 nốt nhạc. Ngon bá cháy, HN không có đâu.

Pleiku: phở 2 tô chỉ bán tối ở 23A Lê Lai, nước canh tuyệt vời, ngon ngọt từ xương, sợi phở như sợi hủ tiếu. Gọi là phở 2 tô vì 1 bát đựng phở và sốt trộn, 1 bát là nước canh có thịt bò.
Ăn vặt tại chợ đêm trên phố
Gà nướng Sa lửa và cơm lam ở quán Tơ Bưng, không gian đẹp, đậm chất Tây Nguyên, nhân viên phục vụ tốt, đồng phục dân tộc, món gỏi măng nhất định nên thử ở đây. Tiền ăn trung bình 200k/ người/ ngày.

Cảm ơn review của bạn Hằng Phạm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 3

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index