Điểm đếnReviewViệt Nam

Du lịch Hà Nội – Ninh Bình 4 ngày 3 đêm từ Sài Gòn

Du lịch Hà Nội – Ninh Bình 4 ngày 3 đêm từ Sài Gòn

Vé máy bay: Sài Gòn – Hà Nội: Mình săn được vé Vietnam Airlines với giá 1tr600 cho vé khứ hồi. (vé bao gồm ăn trên máy bay/ 12kg xách tay/ 23kg kí gửi hành lý). Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Nên tụi mình phải đi taxi xa hơn mới về được trung tâm Hà Nội. (mất khoảng 30-45’ di chuyển về trung tâm)

Taxi đi từ sân bay —> trung tâm: 200-250k. (038 6056866) mình đi xe của anh này là 200k nha.

Phương tiện di chuyển tại Hà Nội: Thuê xe máy: 150k/ 1 ngày (Cọc trước 1 triệu/ 1 xe và 1 chứng minh)
(097 2892858)
Giờ mở cửa: 7h sáng (nếu trả xe trong ngày trả trước 21h30)

Ở đâu tại Hà Nội: Amor Fati Homestay: 520.000/1 đêm
14 Ngõ Tạm Thương, Hoàn Kiếm, Hà Nội
(098 8189601)
Check-in: 14h00
Mấy bạn đi taxi đến 40 Hàng Bông rồi gọi cho bên homestay dẫn vào ngõ nhé! Vì trong đó đều là số nhà 14 hết

App chỉnh ảnh: 
Lightroom chỉnh màu sắc cho ảnh
Picsart để chỉnh mây (Vì trời ở Ninh Bình không có mây và hơi âm u nhé), chỉnh hạt cho ảnh nổi bật hơn nha.

Lịch trình chi tiết

Ngày thứ 1

Tụi mình bay chuyến 5h30 sáng đến Hà Nội là 7h40 sáng lấy hành lý xong di chuyển vào trung tâm.
Khách sạn trống phòng nên cho tụi mình check-in sớm mà không phụ thu thêm luôn nè
Trong ngõ Tạm Thương mình ở là bán nem chua rán hết. Nên tụi mình ăn ở đấy luôn rồi đến quán cafe nè!

Cafe Ban Công – 2 Đinh Liệt
(55.000-65.000/ 1 người)
Quán rộng với đông khách lắm nhé.

Sau đấy về nghỉ ngơi rồi chiều tối tụi mình đi ăn bún chả Hà Nội

Bún Chả Hàng Mành – 1 Hàng Mành
(85.000-100.000/ 1 người)
Một phần siêu nhiều luôn á, ăn muốn bể bụng

Trà chanh Nhà Thờ Lớn Hà Nội – Phía bên trái nhà thờ là một dãy các hàng trà chanh luôn nhé.
(25.000/ 1 người)
Ngồi đây uống trà rồi chụp ảnh nhà thờ nào

Cafe trứng Giảng – 39 Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm, HN
(25.000/ 1 ly cafe trứng)
Siêu ngon luôn í

Nem chua rán – 40 Hàng Bông
(30.000/ 1 người – tụi mình kêu 1 mẹt nhỏ ăn chung nhé)
Nem chua ở đây có tương ớt ngon lắm, cô cũng có bán nem để đem về làm quà đấy ạ.

Hết 1 ngày rồi về nghỉ sớm thôi.

Ngày thứ 2

NINH BÌNH

Phương tiện di chuyển đến Ninh Bình: Limousine: (các bạn có thể lên mạng tham khảo trực tiếp. Mình thì nhờ Hà Lan homestay đặt cho mình luôn nha. Xe sẽ chở mấy bạn đến tận homestay)
Homestay xe thanh toán cho nhà xe luôn, mấy bạn chỉ cần thanh toán phòng với xe trực tiếp cho homestay thôi.

Thời gian di chuyển: 1 tiếng – 1,5 tiếng
Chi Phí: 150.000/ 1 chuyến (nếu bạn di chuyển ra rạp xiếc Trung Ương)
200.000/1 chuyến (nếu muốn xe rước tận khách sạn)

Tụi mình chọn di chuyển ra rạp xiếc, vì đi grab 4 chỗ di chuyển ra rạp xiếc chỉ mất 33k thôi nhe.

Ở đâu tại Ninh Bình
Hà Lan homestay: 390.000/ 1 đêm
(Mình đặt trực tiếp trên facebook của homestay luôn)
Homestay bao ăn sáng luôn nhé: 7:30 AM – 10:00 AM
Check-in: Sau 14h00

Phương tiện di chuyển tại Ninh Bình: Xe máy: Đặt tại homestay 120.000/ 1 ngày.

Phụ kiện chụp ảnh:
Mình mua đồ của Sò Vintage (hiện nay có rất nhiều chỗ cho thuê đồ nha)
Phụ kiện mình mua ở Lovisa
Nón lá thì có sẵn ở homestay cho bạn mượn luôn nhé.

Đi đâu tại Ninh Bình:

Mình bắt xe đi Ninh Bình chuyến 7h00 sáng (6h30 phải có mặt tại rạp xiếc)
8h30 là tụi mình tới Homestay Ở Ninh Bình rồi, sau đó ăn sáng ở homestay luôn nhé.
Vì giờ check-in là 14h00 nên ăn sáng xong tụi mình thuê xe rồi đi điểm đầu tiên luôn nè

Tràng An (cách homestay 2,5 km, 7 phút di chuyển): Thời gian đi thuyền Tràng An mất 3 tiếng nha!

Giá vé: 200.000/ 1 người, một thuyền phải đủ 4 người mới đi nha. Do mình muốn chụp ảnh ngồi 2 người 1 thuyền nên mua hết 4 vé cho 2 người tức là 400.000/ 1 người.

Chị chủ homestay có bảo là đi tour 1 là đẹp nhất. Nhưng mình chọn tour 3 (là tuyến đi tham quan phim trường kong ngày xưa, bây giờ dẹp rồi nha). Do chú lái thuyền nói tụi mình là theo chú thấy tour 2 và 3 là đẹp nhất (Mà đẹp thiệt nha) Với cả tour 2-3 có cảnh cái đình mình chụp í, tour 1 hông có nha.

Chú lái thuyền dễ thương lắm, chở mình đi chỗ vắng, chờ thuyền khác đi hết để mình chụp ảnh cho đẹp. Đi xong mình tip chú 200k vì lái thuyền 3 tiếng lận mệt dữ lắm.

Tuyệt Tình cốc: Từ Tràng An đi thẳng tiếp chừng 5km là tới nè. Chỗ này vé vào là 30.000 + 20.000 giữ xe nữa nha. Ở đây lúc vào mình hơi hụt hẫng vì thấy sao chỉ có cái hồ. Mà nắng quá chưa kịp tìm hiểu đã đi ra luôn rồi. Chứ mọi người nhớ tìm chỗ cái đình đi lên chụp từ trên cao xuống cái hồ mới đẹp nha.

Hai điểm tiếp mình dự tính đi nhưng do nắng với dậy sớm mệt nên tụi mình đi chưa kịp. Nếu mấy bạn đi được thì nhớ đi nha.

Cố đô Hoa Lư: Từ Tuyệt Tình Cốc chạy lên nữa là tới.

Thung Nham (Đảo chim): vé 100.000/ 1 người, đi ở đấy mất tầm 2-3h tham quan nhé.

Lưu ý chỉ đi buổi chiều tầm 15h00 mới có chim nhe. Đi sáng không có đâu.

Tối đến tụi mình chạy xe vào trung tâm thành phố uống cafe và ăn miến lươn. Sau đó về homestay ngồi dưới uống bia Hà Nội nè. (Tối ở Ninh Bình buồn lắm nha)

Ngày thứ 3:

Hang Múa: (cách homestay 2,5km, di chuyển 5 phút thôi nè)
5h00 sáng Hang Múa đã mở cửa
Vé vào cổng: 100.000/ 1 người
Giữ xe: 15.000/1 người (chạy thẳng cuối đường vào hẳn trong khu du lịch giữ xe luôn nha). Đầu đường sẽ có người thổi còi chặn lại nói là ko cho chạy vào kêu chỉ giữ xe oto phía trong thì kệ người ta nhé. Vì đi bộ từ đầu đường vào xa dữ lắm đấy.

Hang Múa đẹp nhất là đi tầm 15h00-15h30 chiều hoàng hôn (nhưng cũng là giờ đông nhất, nhất là t7 và CN nha, phải xếp hàng để chụp ảnh í). Mình đi 6h30 sáng, vắng tanh luôn, chỉ có vài người nước ngoài. Chụp ảnh đã đời. Lưu ý: mang giày bata để leo nha. Vì theo 500 bậc, càng lên càng dốc, siêu mệt luôn á (Nhớ đem theo nước uống nữa. Đi sớm chưa ai bán đâu nha)

Chùa Bích Động: Từ Hang Múa đến đây cũng khá xa, đi ngang Tam Cốc. Chỗ này chỉ đứng chụp cái cổng là đẹp thôi. Nhưng bù lại đường đi đến đây rất là đẹp luôn. 9h00 sáng tụi mình về lại homestay ăn sáng. Sau đó thay đồ và đi tiếp chùa Bái Đính.

Chùa Bái Đính: mấy bạn gõ google map sẽ dẫn tới nhưng sẽ dẫn đến cổng cũ của chùa. Nên nhớ hỏi thêm người xung quanh đó chỉ đường nha. Vé xe điện: 60.000/1 người đi vào và ra luôn. (Đừng mua tour gì hết nha. Vì xe điện chở là vào hẳn cổng luôn rồi. Dễ đi lắm)

Muốn đi hết chùa người ta bảo đi 1 ngày mới hết lận đi quài mà hông hết được chùa luôn. Mình đặt xe chuyến 16h00 về lại Hà Nội, vì tối ở Ninh Bình không có gì chơi hết. 15h30 xe đến rước tụi mình rồi.

Kẹt xe nên 18h00 mới về tới Hà Nội, check-in khách sạn rồi đi ăn luôn.

Ăn phở Thìn Lò Đúc nổi tiếng nè – 13 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng
Giá: 60.000/ 1 tô phở và 10.000/ 1 phần quẩy

Chợ đêm và phố đi bộ Hoàn Kiếm, chợ đêm mở sau 19h00 tối nhé! Vui lắm luôn á.
Nhớ canh đi Hà Nội vào thứ 7, CN để đi chợ đêm và phố đi bộ nhé. Siêu siêu vui luôn í

Ngày thứ 4:
Bánh cuốn Thanh Trì Bà Hoành – 66 Tô Hiến Thành
Giá: 35.000/1 phần

Cafe Maison Ete – Ngách 17 (cạnh số nhà 17) Ngõ 4C Đăng Văn Ngữ, Hà Nội (Đầu đường có cô giữ xe luôn nha)
Giá: 50.000-65.000/ 1 người
Vào đấy như lạc vào khu Hàn Quốc thu nhỏ vậy. Nhiều quán nhỏ và xinh lắm.

Phố đi bộ Hà Nội đi cafe Thuỷ Tạ ngắm Hồ Gươm nè.
Giá: 50.000-65.000/ 1 người

Bánh giò Hà Nội – 16 Đào Duy Từ, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, HN
Giá: 51.000/ 1 phần đầy đủ có chả, bạn nào ăn cay xin thêm tương ớt bắc ngon lắm nha

Theo Hà Nguyễn

Xem thêm các bài viết:

Review du lịch Sapa cùng nhóm bạn thân vui hết nấc
Du lịch Sapa – Khám phá cầu mây
3 ngày khám phá Sapa tận cùng ngõ ngách
Ninh Bình siêu đẹp qua loạt ảnh check – in của đôi bạn xinh đẹp
Đồi dứa Tam Điệp, địa điểm mới ở thánh địa ‘sống ảo’ Ninh Bình
Cây đa nghìn năm ‘biết đi’ quanh đền cổ ở Ninh Bình
Dê núi – đặc sản nhất định phải thử khi đến Ninh Bình

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá / 5. Lượt:

Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá bài viết này

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close