Điểm đếnReviewViệt Nam

Review lịch trình Cần Thơ – An Giang – Sóc Trăng – Bạc Liêu 4 ngày 4 đêm

5
(2)

Tổng chi phí khoảng 6tr/người (gồm vé máy bay, ăn ở, mua đồ về làm quà).

Review lịch trình Cần Thơ – An Giang – Sóc Trăng – Bạc Liêu 4 ngày 4 đêm

Ngày 1:
Book chuyến bay lúc 22h30 nên khi bọn mình xuống sân bay là hơn 12h đêm,thuê 2 phòng khách sạn Tân Tây Đô (190k/đêm) để nghỉ đêm. Sáng hôm sau, bọn mình dậy ăn sáng bánh canh và mua Phúc Long uống để chuẩn bị đi xe Phương Trang ra An Giang.
Xe xuất phát lúc 8h sáng và đến nơi tầm 11h30, dọc đường xe có nghỉ 20 phút, trên xe có nước khoáng và khăn lạnh, giá vé 100k/lượt
Điểm dừng của Phương Trang ở An Giang rất trung tâm nên bọn mình xuống xe đi bộ vào chợ Châu Đốc (đi mất 5 phút thôi) trong chợ ngập tràn bánh trái, nước thốt nốt cả nước và cái 10k/cốc, bún mắm, cơm sườn giá từ 20-30k thôi.
Sau khi ăn xong bọn mình thuê taxi để kịp check in Khách Sạn Victoria Núi Sam lúc 14h, check in là có nước sả (thơm mát) và khăn lạnh chào đón luôn.
Nhận phòng và nghỉ ngơi đến 15h bọn mình thuê 2 xe máy của khách sạn (150k/xe/6 tiếng) để đi ra Rừng Tràm Trà Sư – cách đó khoảng 1 tiếng đi xe máy.

Rừng Tràm Trà Sư: Cực kì nên đi rừng tràm mọi người nhé: giá vé 110k/ người gồm thuyền máy, thuyền chèo tay, tham quan đài quan sát. Khung cảnh rất đẹp, sống ảo tuyệt vời luôn, nhân viên thân thiện, nhiệt tình.

Từ Rừng Tràm về bọn mình ghé vào Miếu Chùa Bà Xứ Lăng Thoại Ngọc Hầu
Buổi tối đèn thắp sáng rất đẹp, người dân cực kỳ dễ mến, bọn mình chỉ vào tham quan nhưng người dân tự kể về truyền thuyết Thoại Ngọc Hầu và tượng Phật trong Miếu luôn, gửi xe không mất tiền nhé ạ.

Các anh bảo vệ có giới thiệu cho bọn mình quán Trường Nhựt: đồ ăn giá hợp lý, bọn mình gọi : lẩu bò (150k/nồi), cơm xào tỏi (20k), bò xào lúc lắc, cánh gà chiên mắm, bò bít tết, nói chung ăn ngập mồm mà thanh toán 600k/4 người. Sau khi ăn xong bọn mình về khách sạn nghỉ ngơi, ra ban công hóng gió và nhậu tiếp (phòng có ban công siêu rộng).

Ngày 2:
Khách sạn Victoria Núi Sam bọn mình ở giá 1tr7/ đêm có buffet sáng, hơi ít món và chủ yếu phục vụ khách Tây nên món chủ đạo nghiêng về đồ nguội. Nhưng bù lại view ở đây phải nói là siêu đẹp có Đài ngắm cảnh, Bể bơi vô cực, lối dẫn lên phòng nghỉ cũng vô cùng đẹp và ăn ảnh luôn.

Bọn mình chơi ở khách sạn đến 11h30 thì có xe trung chuyển của Phương Trang qua đón (Phương Trang miễn phí xe trung chuyển trong bán kính 10km), ăn trưa tiếp ở chợ Châu Đốc và lên xe về đến Cần Thơ lúc 15h30.
Khách sạn mình đặt ở Cần Thơ là Ninh Kiều Riverside (700k/phòng/đêm) cực kỳ trung tâm và thuận tiện, view phòng ngay Cầu Tình Yêu, Bến Ninh Kiều, mỗi ngày 1 loại hoa quả khách sạn mời.

Nhận phòng nghỉ ngơi đến 5 giờ bọn mình lên kế hoạch ăn sập Cần Thơ.
* Bánh cống Cô Út
* Bột chiên, cút lộn, ốc Lý Tự Trọng
* Gỏi bò cay
* Dạo chợ đêm Ninh Kiều ăn chả lá lốt nướng, chả xiên, xoài, chôm chôm
* Uống cà phê ở Hoa Cau cà phê siêu to và đẹp
Khách sạn không có dao nên bọn mình mua hoa quả về nhờ bếp của khách sạn gọt, các bạn rất nhiệt tình gọt, bỏ vào hộp và còn bonus thêm muối chấm để bọn mình mang lên phòng ăn.

Ngày 3:
Bọn mình mua tour ở khách sạn 1tr/người để xuất phát đi Sóc Trăng và Bạc Liêu
Tour riêng xe 7 chỗ gồm hướng dẫn viên suốt tuyến, nước suối, khăn tặng, 1 bữa trưa (Lẩu Mắm quán Cây Dừa ở Sóc Trăng)
– Điểm đầu tiên: ghé Tân Huê Viên tham quan và mua bánh Pía về làm quà, siêu to, đẹp, lịch sự luôn nhé cả nhà
– Điểm thứ 2: Chùa Som Rong có toà tháp siêu đẹp, chánh điện sơn màu cũng rất ăn hình
– Điểm thứ 3: Chùa Utdom Day
– Điểm thứ 4: nhà Công Tử Bạc Liêu
– Điểm thứ 5: cánh đồng điện gió (vé tham quan 30k/người), rất đẹp, không gian rộng
Kết thúc tour khoảng 18h về đến khách sạn, bọn mình nghỉ ngơi và đi ăn cùng bạn: cực kì ấn tượng với món bánh canh, đường Trần Phú (cực kì nên đi cả dãy dài toàn đồ hải sản, nướng, hoa quả xô, cơm cháy kho quẹt) giá cả sinh viên, chất lượng ổn.

Ngày 4:
Nhóm mình dậy lúc 5h để đi chợ Nổi Cái Răng, thuê ghe nhỏ 300k (họ nói 400k bên mình mặc cả), chợ buôn bán tấp nập, nhưng nên dậy sớm hơn nữa thì đông vui hơn, ăn hủ tiếu (30k) và uống cà phê (10k)
Ăn buffet sáng tiếp ở Khách Sạn: cực kỳ nhiều món, có máy pha cà phê tự động luôn, ăn no ngập răng nhé
– Ghé chợ Tân An mua bánh tét, đường thốt nốt về làm quà
– Chụp ảnh ở khuôn viên khách sạn (khá đẹp)
Chiều bọn mình ra sân bay để về Hà Nội

Nhất định năm sau sẽ quay lại về đi thêm Hậu Giang.

Theo Huyền Vũ

Xem thêm bài viết: 

Ngôi chùa Khmer hơn 140 năm tuổi ở An Giang
Sen nở rộ giữa rừng tràm lớn nhất An Giang
An Giang, nhớ về miền thương qua những mùa nước nổi

Cầm 580k đập hộp bến tàu tổ chim vừa xuất hiện ở An Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 2

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Close