Điểm đếnReviewViệt Nam

Review lịch trình khám phá Hà Giang – nơi mây núi gặp gỡ

4
(4)

Tuổi trẻ các bạn nên đến Hà Giang các bạn nhé! Vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ cũng con người Hà Giang thân thiện, chân chất. Chuyến đi đợt này của mình tận 11 ngày nhưng mình chỉ nói về 4 ngày 3 đêm tại Hà Giang xinh đẹp thôi nè.

Review lịch trình khám phá Hà Giang – nơi mây núi gặp gỡ

Mình bay từ TPHCM đến Hà Nội bằng hãng Bamboo. Mấy bạn nên thử bay hãng này, thái độ phục vụ rất chu đáo, luôn tươi cười và có suất ăn nhẹ trên máy bay rất ngon và healthy. Tuy máy bay chưa xịn xò như VNA nhưng trình bay đáp êm không thua VNA đâu nha.

Hành trình bọn mình bắt đầu từ Hà Nội, bắt xe khách giường nằm Mạnh Hà đi Hà Giang. Bọn mình xuất phát từ Hà Nội lúc 9h và đến Hà Giang tầm 4-5h chiều. Giá xe mình book là 200k một người trên app Vexere ạ. Nhà xe Mạnh Hà là nhà xe mới nên chạy khá êm và không hề nhồi nhét khách nên rất ok luôn.

Tối đấy bọn mình thuê khách sạn tại Hà Giang. Bọn mình book Ks Hà Giang Hostel (Ha Giang Motorbike and tour) nha các bạn. Ở đây anh chủ khách sạn free xe máy cho bọn mình buổi tối luôn. Mình book cả phòng và cả xe của ảnh. Giá phòng thì 250k một đêm. Điều đặc biệt trong cả chuyến đi làm chuyến đi của bọn mình cảm thấy vui hơn an toàn hơn là sự phục vụ cũng như chất lượng xe máy lẫn khách sạn của anh này. Phải nói ai ai cũng vui vẻ tư vấn, khách sạn có phòng chờ, anh chủ cực dễ thương và quan trọng xe máy rất tốt, mọi thứ đều mới. Băng đèo lội suối yên tâm hết sức luôn ấy mấy bạn ơi. Xe máy thì Hà Giang book khá đắt là 180k đến 200k tuỳ loại xe. Leo đèo cực phê. Và quan trọng book xe anh này mấy anh công an ít để ý hơn.

Ngày 1: Bọn mình đi từ Hà Giang – Quản Bạ – Cao Nguyên đá Đồng Văn – Dốc Thẩm Mã – Nhà Của Pao – Đồng Văn

Sáng đó bọn mình ăn bánh cuốn nóng tại Chợ Hà Giang, sau đó check in cột mốc 0km và đi thẳng đến Quản Bạ để tìm gặp núi đôi cô Tiên. Trước khi đến núi đôi các bạn sẽ thấy Cổng trời tại đó có điểm dừng chân và con đường Hạnh Phúc cũ. Chạy thêm tí sẽ đến Núi đôi cô Tiên. Kêu núi đôi chứ mình thấy ai lên đó cũng bảo “dú cô Tiên” hết á. Ở Quản Bạ có hồng không hạt ngon lắm các bạn nên thử nha. Suốt quảng đường đến Đồng Văn dọc đường đều có hoa tam giác mạch, một lần chụp 10k. Núi đôi không tính phí nha các bạn ơi!

Sau đó bọn mình đã thử sức với Dốc Thẩm Mã huyền thoại. Lúc lên thì bo cua gắt lắm nên lên đến nơi nhìn phê lắm các bạn à. Ở đây có nhiều bé người dân tộc bán vòng hoa và vài gánh hàng bán khoai, ngô, xúc xích, gia vị thiên nhiên như “thầu quả”. Hầu như món nào ở Hà Giang cũng có thầu quả hết. Mỗi món tầm 5-10k thôi, khoai và ngô cực kì ngon luôn.

Bọn mình tiếp tục di chuyển về Đồng Văn, ngang Nhà của Pao, vé vào 10k. Chụp hình chill như Anh Đen vậy á các bạn. Ở đây có bán đủ loại bánh, đồ rừng. Trong đó bánh hạt dền 10k ok lắm, ăn lai rai bao ngon luôn nè.

Chiều tối 6h bọn mình đến khách sạn ở Đồng Văn. Theo mình các bạn nên book trước khách sạn tránh trường hợp bị hét giá nhé. Chỉ đúng mỗi anh khách sạn Hà Giang Hostel là dễ thương không hét giá làm việc uy tín rất ok luôn. Tối đó bọn mình dạo phố cổ Đồng Văn, có hai chợ Đồng Văn mới và cũ. Các bạn nên hỏi chợ cũ thì mới còn nguyên bản sắc của người dân tộc nha. Mình ăn lẩu thịt ngựa, thắng cố hết cả thẩy 440k cho 4 đứa ăn, free mì, rau các kiểu. Ăn no lắm luôn, rất nhiều thịt ngựa nha. Sau đó thử qua Thắng dền, trông giống chè trôi nước nhưng thơm hơn, dẻo hơn nên khá ngonnnn. Mỗi bát 10k hoy. Đi lang thang đến 11h bọn mình về ngủ.

Ngày 2: Lũng Cú – Mã Pì Lèng – Mèo Vạc

Sáng bọn mình ăn phở, bò sốt vang tại chợ mới Đồng Văn. Sau đó xuất phát, do đường lên Lũng Cú khá xa, đường dốc, đang sửa chữa nên chạy chậm và đợi thông đường khá lâu, bọn mình lên đến nơi khá trưa, nhưng cũng nhờ trưa nên có nắng chứ lúc này thời tiết lạnh lắm luôn, thấy nắng mừng muốn khóc á. Vé lên cột cờ là 25k.

Tham quan chụp choẹt đã đời chạy qua Mèo Vạc để chiêm ngưỡng Đèo Mã Pì Lèng một trong tứ đại đỉnh đèo. Phải nói Đèo đẹp lắm các bạn à. Núi non hùng vĩ, núi nối tiếp núi, đèo đổ ôm cua bao phê. Bọn mình có gan lên đỉnh chổm đá check in nhưng hổng đứa nào dám bước lên vì gió lớn sợ nó hất phát chắc ngất quá, thế là nhìn cả team người Tây họ chụp hình hú hét các kiểu.

 

Sau đó bọn mình chạy qua Mèo Vạc, vẫn nên book phòng trước nha mấy bạn ơi. Ở Mèo Vạc bọn mình ăn đồ nướng 49k, ảnh mới mở cửa hàng luôn. Bọn mình mở hàng luôn, ấn tượng bàn nướng tròn ngồi sum vầy, ấm cúng, đồ nướng ướp ngon và nước chấm cũng ngonn. Sau đó lang thang ăn vặt, bánh tam giác mạch nướng các kiểu rồi về ngủ.

Ngày 3: Sông Nho Quế – Dinh Vua Mèo – Hà Giang

Chời ơi ngày này bọn mình dậy sớm ăn bánh cuốn chợ Mèo Vạc. Xuất phát tìm đường xuống bến đò Sông Nho Quế. Các bạn quay lại Đèo Mã Pì Lèng có ngã 3 tẻ xuống hẻm Tu Sản, đường cua gắt nhưng bạn sẽ thấy vẻ đẹp mây núi sông nước hiện ra luôn á. Đẹp lắm. Đến biển đường xuống du thuyền bên tay phải mấy bạn dừng lại gửi xe nha. Rồi lội bộ xuống 2km, hơi đuối nhưng đáng lắm. Hôm mình đi thuyền bị đình chỉ nên bọn mình được trải nghiệm tự chèo thuyền. Hai người một thuyền 100k. Chèo hì hục tới hẻm Tu Sản nhìn hùng vĩ vô cùng, nước màu xanh ngọc. Đẹp tuyệt vời luôn.

Sau đó tụi mình lên đói meo. Ăn tại chỗ gửi xe mì gói + trứng chỉ 10k thôi. Chỗ này của một bé người dân tộc bán, mọi thứ đều rất rẻ. Bonus thêm yaourt Ba Vì ngon cực luôn. Xong bọn mình chạy về ghé Dinh Vua Mèo tham quan ăn Bánh Tam Giác Mạch Chiên. Chiên ngon hơn nướng nha mấy bạn. Cũng 10k hoy. Suốt Hà Giang có hai loại xúc xích, loại 5k và 10k ăn khác nhau lắm. Mấy bạn nên thử. Cuối cùng bọn mình về tới Hà Giang lúc 6h tối. Nói chung bọn mình chạy từ từ nên khá chậm.

Về tới khách sạn, anh chủ dễ thương cho dùng nhà tắm các kiểu. Còn đóng thùng giúp quà bọn mình mua, đặt xe về cho bọn mình. Ảnh lo và tư vấn từ A đến Z luôn á. Kết thúc chuyến hành trình với biết bao nhiêu ảnh đẹp và chuyến đi để đời đặt chân đến Tứ đại đỉnh đèo hùng vĩ. Các bạn nên thử đến Hà Giang, nơi này còn hoang sơ nên người dân thân thiện, nhiệt tình và chân thật lắm luôn.

Bọn mình ước tính tiền đi cho 4 người chưa tới 5tr cho 4 ngày 3 đêm. Là một người tầm 1tr5 à. Chi phí này chưa tính tiền vé máy bay nha mấy bạn. Vì bọn mình ăn lặt vặt cũng nhiều nên hông nhớ chi tiết. Tiền xe và tiền phòng share ra nên tiết kiệm được chi phí cũng nhiều. Với lại người Hà Giang họ không hét giá trừ phòng thuê khách sạn nên ăn gì cũng rẻ hết á! Bọn mình ở khách sạn như kiểu ks đầy đủ tiện nghi của thành phố chứ không phải homestay nên bạn nào muốn ở homestay thì nên tham khảo trên các app booking nha. Có lẽ ở homestay thú vị hơn đó mấy bạn.

Hi vọng bài review cùng hình ảnh sống ảo sẽ mang các bạn đến với Hà Giang nha!

Theo Mỹ Linh

Xem thêm bài viết

Đừng để Hà Giang chỉ là một giấc mơ
Trong đời phải đến Hà Giang ít nhất một lần
Núi đôi lạ mắt giữa thung lũng ở Hà Giang
Rạng rỡ phiên chợ mùa xuân ở Hà Giang ngày đầu năm mới
Hà Giang – Nơi hùng vĩ nhất định phải đến một lần trong đời

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 4 / 5. Lượt: 4

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index