Điểm đếnReviewViệt Nam

Đừng để Hà Giang chỉ là một giấc mơ

5
(2)

Chào bạn, mình là một cô gái Cần Thơ với 8 tiếng ngồi văn phòng nhưng lại có sở thích đi chu du khắp lối. Mình đã từng mơ về Hà Giang, chinh phục đại đèo Mã Pì Lèng và chạm tay vào cột cờ Lũng Cú.

Đừng để Hà Giang chỉ là một giấc mơ

Tất cả ước mơ ấy, được nuôi dưỡng và thực hiện trong vòng 4 tháng (từ tháng 5 – 2019).
Về kinh phí: Mỗi tháng mình tiết kiệm 1 triệu (đã book vé máy bay giá rẻ khứ hồi 1tr590 HCM – HN)
Sử dụng triệt để 4 ngày 3 đêm cho cả hành trình Hà Nội – Hà Giang – Tam Đảo
Bởi mình không muốn tiếp tục ngủ mơ về Hà Giang nữa, mà thức dậy, chăm chỉ làm việc, tiết kiệm tối đa để thực hiện chuyến đi của riêng mình.
Và rồi mình đã đến được đây, mắt thấy, tai nghe, chân bước đi và tay chạm vào mọi thứ đã từng khao khát.

1. BOOK VÉ MÁY BAY
– Đầu tiên mình book vé trước 4 tháng, vé của Jesta book 1 chiều 690k, 0 đồng chiều còn lại. Tổng giá vé là 1tr590k/ người chuyến HCM-HN
– Có bạn hỏi sao không bay từ Cần Thơ, thứ nhất là ở Cần Thơ chưa có chặng bay của Jesta, thứ 2 là đi Vietjest sợ delay (sợ sao mà Jestở lại delay cho mình tận 2 lần). Cuối cùng là tiết kiệm chi phí và mua bánh tráng Long An.

2. LỊCH TRÌNH CHI TIẾT

NGÀY 1:
Hà Nội
Ở sân bay Nội Bài bạn có thể đi xe bus 07 để vào trung tâm Hà Nội nhé! Nhưng mình bắt nhầm xe bus qua tận Gia Lâm và sau đó bắt Bee ngược lại tốn kha khá tiền.
Ngày đầu mình tới Hà Nội lúc 9:30 sáng. Đi loanh quanh Hà Nội check in: Hồ Gươm, Đền Ngọc Sơn, đi bộ 1 vòng Hồ Gươm, Cà phê Đinh, Cà phê Ga Tàu, Cầu Long Biên, Hồ Tây, sau đó ăn vặt và chuẩn bị lên xe đi TP Hà Giang.

NGÀY 2:
Hà Nội – TP Hà Giang – Cột cờ Lũng Cú


– Mình đi xe Cầu Mè lúc 21:00 tới HG lúc 4:45 sáng check in cột mốc 0km Hà Giang
– 6:15 tới Mị Homestay – số 7 Lê Quý Đôn (xin chị chủ nghỉ nhờ để 7:00 nhận xe máy)
– 7:00 nhận xe máy và ăn sáng với Phở chua cổng chùa
– 7:15 bắt đầu hành trình Tp HG – Dốc Bắc Sum – Dốc Phi Mã – Quản bạ – Núi đôi Quản Bạ – Vườn hoa Tam giác mạch – nhà của Pao – Nhà của Vương – Cột cờ Lũng Cú (tuyến đường này có vô số cảnh đẹp nhưng mình cố gắng check in nhanh nhất để có thể quay lại phố cổ Đồng Văn trước khi trời tối)
– 15:30 tới Phố cổ Đồng Văn – check in nhà nghỉ Lương Doanh.
– 16:30 leo di tích Đồn Cao
– 17:40 đi ăn vặt trong phố cổ – đường Nguyễn Trãi
– 19:00 đi ăn cháo Ấu Tẩu Mộc Miên – nổi tiếng ở Đồng Văn
– 21:00 nghỉ ngơi sau một ngày vất vả

Phố cổ Đồng Văn – Tp HG – Hà Nội
– 6:45 check out phòng và ăn bánh cuốn Bà Hà tại phố cổ.
– Nhiệt độ buổi sáng ở Đồng Văn cực lạnh luôn nghen. Có sương rất dầy :weary:
– 7:15 xuất phát từ Phố Cổ chinh phục đại đỉnh đèo Mã Pì Lèng, Con Đường Hạnh Phúc, ngắm xong Quế Nho. Thú thật cảm giác chạy xe trên con đường nhỏ xíu nằm sát bờ vực vừa sợ nhưng lại cực kỳ thích thú.
– Do xuất phát về khá sớm nên mình lựa chọn tỉnh lộ 182 , qua tỉnh lộ 176 check in chữ M, đi qua Mèo Vạc, Lũng Phìn, Mẫu Duệ và rất nhiều bản làng, trên đường đi chuẩn bị sẵn kẹo sữa bò để dừng lại cho các em nhỏ.
Mặc khá, đường này đang làm, nhiều đoạn rất xấu nên các bạn đừng đi vào buổi chiều tối nha.
– Tới TP Hà Giang lúc 13:20, sau đó đi ăn Cơm rang Thắng Đình.
– Vì thấy còn khá sớm nên bắt xe Bằng Phấn chạy lúc 14:00 về lại HN để thực hiện chuyến đi Tam Đảo

NGÀY 3:
Hà Nội – Tam Đảo
– Về đến HN lúc 20:00 và lái xe máy Vi vu check in Tam Đảo
– Đến Tam Đảo lúc 9h30 thì nhận phòng, vệ sinh cá nhân, và ăn khuya.
Khung cảnh về đêm ở Tam Đảo yên tỉnh và rất lung linh, do mình đi đầu tuần nên khá vắng vẻ.

NGÀY 4:


– 6:45 thức dậy và thực hiện check in Tam Đảo: Quảng trường, Nhà thờ Đá, đi bộ một vòng để ngắm mình “Đà Lạt của Hà Nội”
– 9:00 Check out phòng, di chuyển đến quán Gió Tam Đảo để check in (nhưng quán khá đông nên đi cầu gỗ)
– 9:30 Check in Cầu Gỗ Săn Mây
– 11:00 Ăn sáng ở dưới chân Tam Đảo
– 12:30 Nghỉ ngơi chuẩn bị di chuyển ra sân bay
– 16:30 có mặt tại Sân Bay Nội Bài và kết thúc toàn bộ hành trình.
Tạm biệt Hà Nội và mùa thu nhưng chưa thấy lá vàng rơi.

CHI PHÍ:
Tổng chi phí cho hành trình 4 ngày 3 đêm của 2 người là: 7.019k
Trong đó:
– 3180k vé máy bay khứ hồi/2 người
– 3839K chi phí cho cả hành trình HN – HG – Tam Đảo
+ 800K xe khách khứ hồi HN – HG
+ 340K xe máy Mị Homestay: HG – Lũng Cú – Đồng Văn
+ 250K Homestay Liên Doanh – Đồng Văn
+ 250K Khách sạn ở Tam Đảo
+ 410K Xăng xe cho toàn hành trình
+ 1839K Chi phí ăn uống và chi phí khác

Trên đây là trải nghiệm của mình và hành trình chinh phục giấc mơ Hà Giang, lời khuyên của mình không phải là bảo các bạn mang đúng số tiền để đi trải nghiệm, bởi mỗi người sẽ có những sở thích khác nhau.

Mình chấp nhận ăn mì gói ở Hà Giang hơn là ngồi ở nhà ăn một bàn ăn thịnh soạn. Và mình biết, thanh xuân ngắn tới nỗi nếu mình chậm chân, có thể chẳng còn đủ nghị lực và sức trẻ để thực hiện điều gì.

Theo Tiểu Trư

Xem thêm bài viết

Đừng để Hà Giang chỉ là một giấc mơ
Trong đời phải đến Hà Giang ít nhất một lần
Núi đôi lạ mắt giữa thung lũng ở Hà Giang
Rạng rỡ phiên chợ mùa xuân ở Hà Giang ngày đầu năm mới
Hà Giang – Nơi hùng vĩ nhất định phải đến một lần trong đời

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 2

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close