Điểm đếnReviewViệt Nam

Du lịch Hà Nội – Phú Quốc tháng 11 khám phá đảo ngọc cực chất

5
(15)

Đây là một chuyến đi trong nước dài nhất của mình từ trước đến nay – 6 ngày. Thời tiết Phú Quốc vào đầu tháng 11 khá đẹp mọi người ạ. Ngày nắng, đêm có thể có mưa nhưng sáng dậy đường đã khô ráo hết rồi.

Du lịch Hà Nội – Phú Quốc tháng 11 khám phá đảo ngọc cực chất

Chuyến đi này mình chọn ở 2 khách sạn để thuận tiện cho việc di chuyển và tham quan. Do công việc của mình khá bận nên mình đã booking combo vé máy bay + khách sạn. Và bên dưới là lịch trình du lịch Phú Quốc tháng 11 của mình.

Ngày 1: Di chuyển & check in khách sạn

Khởi hành từ Nội Bài – Phú Quốc. Check in Khách sạn Radisson Blu Phú Quốc resort. Phòng của mình là deluxe room. Ấn tượng đầu tiên của mình ở đây là khách sạn nằm trong một quần thể rất rộng. Nhiều cây xanh và rất thoáng, đẹp. Nhân viên thì rất rất chu đáo, nhã nhặn và lịch sự. Khách sạn có xe Limousine đưa đón khách từ sân bay về khách sạn và ngược lại nhé. Đi massage tại AKOYA SPA trong resort.

Ăn tối ở Nam Nghi Resort, Ấp 4, Cửa Cạn, Đảo Phú Quốc. Ở đây có 2 nhà hàng mình thấy khá ok cho các bạn lựa chọn nha:
Nhà hàng Tree House – Nhà hàng này sát biển. Mọi người có thể đến đây để đón Bình Minh vào mỗi buổi sáng.
Rock Island club – Nhà hàng này nằm trên 1 hòn đảo nhỏ, cạnh Nam Nghi. Để đi đến nhà hàng này, các bạn cần đi cano của nhà hàng chuyên chở. Rất gần thôi. Đến đây mọi người có thể ngắm hoàng hôn buông xuống siêu đẹp luôn í. Từ đầu mình chọn nhà hàng này ăn tối. Nhưng đến nơi lễ tân thông báo hiện tại chỉ phục vụ Bar tại đây. Còn đồ ăn tạm thời ON-HOLD nên mình dùng bữa tại Tree House.

=> Kết thúc ngày thứ 1 với một tinh thần thoải mái và nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Ngày 2

Du ngoạn trên du thuyền CATAMARAN SARITA PHÚ QUỐC (Kế hoạch của mình là đi du thuyền này vào ngày gần về cơ. Nhưng do du thuyền full lịch rồi nên mình booking vào ngày thứ 2 ở Phú Quốc luôn. Bạn nào muốn booking du thuyền này thì mùa cao điểm nên booking sớm nha. Có xe đưa đón của du thuyền tận nơi luôn í).

Tại đây mình được trải nghiệm nhiều dịch vụ: lặn ngắm san hô, đi đảo, câu cá … và ăn trưa ngay trên du thuyền luôn. Nhân viên thân thiện và chu đáo với khách hàng lắm.

Khoảng 4.00pm mình trở về thị trấn Dương Đông. Ăn tối tại nhà hàng Crab House – 21 Trần Hưng Đạo, Phú Quốc. (Nhà hàng này nằm ngay trong chợ đêm Phú Quốc nên khá dễ tìm. Xe của du thuyền trả mình tại cửa nhà hàng này luộn.)

Quay trở lại khách sạn Radisson resort. Không hiểu sao tối cảm thấy đói. Mình lại order đồ ăn của khách sạn lên tận phòng để choén. => Kết thúc ngày thứ 2 với cái bụng no nê hê hê.

Ngày 3: Safari & Vinwonders

Mình chọn mua cặp vé combo đi cả 2 nơi này luôn. Giá vé combo là 900K/ người. Tuy nhiên tại ngày mình đi được Sale 20% nên chỉ còn 720K/ người thôi. Rẻ quá đúng hông?

Safari: Các gia đình có con nhỏ nên đi Safari để các bé được trải nghiệm và nhận biết được nhiều động vật hơn. Xem Safari sẽ có xe di chuyển sang Vinwonders free nhé.

Vinwonders: Nơi này siêu đẹp. Cổng vào giống như một Quảng Trường Châu Âu. Các khu vui chơi bên trong khá rộng. Mình di chuyền bằng xe điện nhiều. Bạn nào muốn đi bộ hết tất cả các điểm thì hơi mệt đó.

Khách sạn mình đặt đã bao gồm check out muộn đến 6.00pm. Nên khoảng 4.00pm mình bắt đầu đi về khách sạn để chuẩn bị đồ và check out. Sau khi check out xong. Mình di chuyển đến Khách sạn Sunset Beach. Tại đây mình đặt phòng PREMIUM SUNSET. View phòng siêu đẹp để ngắm hoàng hôn với 2 mặt view biển hihii.

Sau khi check in xong. Mình bắt đầu đi ăn tối tại Nhà Hàng Korea Eats Restaurant – Khu phố 7 Trần Hưng Đạo 104 Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Đảo Phú Quốc. Lúc đến nới khá giật mình vì nhà hàng không có khách nào. Hơi đắn đo 1 chút nhưng vẫn quyết định vào ăn vì đói lắm rồi. Cơ mà quán cũng không làm mình thất vọng khi đồ ăn khá ok. Cá nhân mình thì vẫn cảm thấy thịt nướng ở đây kém 1 chút so với thịt nướng ở Hà Nội. => Kết thúc ngày thứ 3 vẫn với cái bụng no nê.

Ngày 4: Bãi Sao

Dậy từ 7.00am ăn sáng tại khách sạn. Sau đó di chuyển đến Bãi Sao. Lại một bất ngờ khi chỉ thấy một gia đình có mặt ở Bãi Sao lúc 8.00am. Cả 1 dải biển không có khách. Chỉ có nhân viên các nhà hàng đang setup ghế và ô. Mình thuê ghế ở nhà hàng Paradiso. 100k/ ghế. Vị trí này mình thấy khá đẹp và sạch.

Ngắm biển 1 lúc mình lại thấy đói. Nên order 1 cơm rang hải sản + nước uống. Cơm rang hải sản đây ngon lắm nhé.

Sau đó mình thay đồ bơi để tắm và mình chơi Parasailing – Dù bay (giá 600k/người) . Ôi lúc lên cao mát và thích lắm. Sợ nhất lúc rơi xuống kết thúc trò chơi này thôi huhuuu. Nước biển mặn lắm. Định đi thêm cano nữa nhưng lúc này mình phê lắm rồi nên đầu hàng không đi cano nữa.

Mình đi về khách sạn và ko ăn trưa. Mình đi ngủ. Sau đó chiều dậy đi massage ở Tranquility Spa – 118/2 đường Trần Hưng Đạo, Dương Tơ, Phú Quốc. Ở đây quán nhỏ thôi nhưng thấy nhiều người review ok nên đến thử. Quả đúng là ok thật. Cá nhân mình thấy massage ở đây thích hơn ở Radisson.

Bữa tối mình chọn Nhà hàng Xin Chào. Ở đây mình chọn bàn ngồi view biển để ngắm hoàng hôn. Hải sản ở đây ăn ngon và giá ok. Một nhà hàng mọi người không nên bỏ qua khi đến Phú Quốc. => Kết thúc ngày 4 với bữa ăn hải sản quá nhiều đạm.

Ngày 5: Sunset Sanato

Sáng dậy 8.00am ăn sáng tại khách sạn. Sau đó di chuyển đến Sunset Sanato. Ở đây nhiều người thích đến vào buổi chiều để ngắm hoàng hôn. Nhưng mình sợ đông nên đi vào buổi sáng. Hehe.

Buổi trưa ăn Bò Tơ Quán – 100 đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 7, Phú Quốc. Về khách sạn đi ngủ và đợi đón hoàng hôn tại view phòng của mình.

Buổi tối đi ăn Cơm Bắc 123 – 60 đường 30/4, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc. Vì thèm cơm quá nên đi ăn cơm. Cơ mà ở đây đồ ăn siêu đỉnh luôn nhé.

Đi chợ đêm: Mua quà, mua đồ, ăn dừa sáp, kem dừa … => Kết thúc ngày 5 với trên tay là 1 đống quà Phú Quốc.

Ngày 6

Bơi hồ bơi ở khách sạn và chụp choẹt. Sau đó đi ăn sáng và về ngủ tiếp đến 12.00pm check out. Sau khi check out xong mình đi đến Chuồn Chuồn Bistro & Bar – Đồi Sao Mai, 69 Trần Hưng Đạo, Khu 1, Dương Đông, Phú Quốc, Phú Quốc. Ở đây mình có thể ngắm được cả biển và thị trấn. View đẹp và mát lắm nhé.

Di chuyển đến sân bay và quay về Hà Nội. Đến sân bay vẫn đói nên mình ăn thêm Burger King haha. => Kết thúc hành trình nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Lần đi chơi này mình nghỉ ngơi nhiều. Nên khi come back với công việc mình không quá mệt như những chuyến đi 3N2D/ 4N3D. Mình nghĩ đi Phú Quốc các bạn nên đi 1 tuần. Như thế mới đi được những điểm đẹp của Phú Quốc. Hihii

Cảm ơn review của bạn Nancy Thanh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 15

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index