Điểm đếnReviewVideoViệt Nam

Review Hà Nội – Ninh Bình – Tam Đảo (5N4Đ) siêu chi tiết từ Sài Gòn

5
(3)

Nhóm mình đi 5 người và đi từ Sài Gòn. Đầu tiên là phải book vé máy bay Sài Gòn – Hà Nội, việc tiếp theo các bạn cần làm là phải book phòng cho 3 nơi cần đi là Hà Nội – Ninh Bình – Tam Đảo. Lời khuyên là chủ yếu mình đi tham quan, khám và phá không phải nghỉ dưỡng nên không cần phải ở nơi sang trọng, chỉ cần sạch sẽ để ngủ là ok nè, và cái điều may mắn nhất là mình book được những nơi cực kì thân thiện, phòng thì vô cùng sạch sẽ, nói chung nơi ở 3 nơi của bọn mình tuyệt vời.

Review Hà Nội – Ninh Bình – Tam Đảo (5N4Đ) siêu chi tiết từ Sài Gòn

Nhóm mình đi 5 đứa con gái nên di chuyển hoàn toàn bằng oto suốt chuyến đi, Hà Nội grab 7 chỗ chỉ nhận đi xa, còn đi gần không nhận, chỉ có grab 4 chỗ là nhiều, nếu đi 5 người thì xin bác tài trước khi lên xe nha, bác không ok thì phải book 2 chiếc thôi.

Lịch trình chi tiết

Ngày 1: Hà Nội

Bay tới Hà Nội là 11h trưa, nhóm mình book grab di chuyển từ sân bay về homestay gần khu phố cổ để nghỉ ngơi, ăn trưa.

Chiều khoảng 14h tụi mình bắt đầu khám phá Hà Nội, những nơi mình đi là: cầu Long Biên, nhà thờ lớn, cafe đường tàu ở phố Phùng Hưng (mình mới nghe tin hình như bị dẹp rồi). Đến tối mình về phố cổ đi ăn sương sương rồi ghé phố Tạ Hiên (giống giống Bùi Viện ở SG) uống vài chai bia rồi book xe về lại homestay.

Nhà thờ lớn Hà Nội

Lưu ý: Dù đi bất cứ đâu PHẢI HỎI GIÁ TRƯỚC KHI ĂN để khỏi phải bị “mắt chữ O mồm chữ A”, và tuyệt đối đi grab nhé các bạn trẻ để tránh phải cảnh bị “dắt đi vòng quanh thế giới Ajinomoto”.

Ngày 2: Hà Nội – Ninh Bình

Sáng: 6h nhóm mình dậy, ăn sáng rồi book xe qua Lăng Bác tham quan (mở cửa từ 7h30-10h30 và hình như T2 và T6 không mở cửa á), tham quan chụp ảnh ở bên ngoài xong bọn mình về hồ gươm đi dạo, sương sương vài tấm hình rồi uống cafe…

Trưa: 10h xe limousine ở homestay Ninh Bình đón nhóm mình đi Ninh Bình. Từ Hà Nội đến Ninh Bình khoảng 1h30 là tới nơi nè

Ninh Bình
Mình thuê căn hộ 1tr8/2 đêm cho 5 người, căn hộ khá to, sạch sẽ, chị chủ thân thiện chăm từng miếng ăn giấc ngủ cho bọn mình luôn, mình nghĩ các bạn nào đi Ninh Binh nên đến đây ở rất tiện ạ (chị là chủ KS Hoa Biển hotel ở đường Trần Hưng Đạo, nhưng bọn mình ở chuỗi căn hộ khác to hơn cũng của chị đó luôn nè).

Do mình đi 5 người là bánh bèo hết và đem theo đồ để thay tại mỗi điểm nên di chuyển xe máy bất tiện nên nhóm mình thuê xe 7 chỗ ở hotel luôn 3 ngày ở Ninh Bình và 1 ngày ở Tam Đảo chi phí khoảng 6 triệu (tính ra mỗi người cũng không có bao nhiêu mà chủ động được thời gian và không bị mệt vì đi nhiều nơi)
Bạn nào muốn tiết kiệm chi phí hơn thì làm phượt thủ thuê xe máy đi nha, sẽ tiết kiệm nhiều lắm nè.

Lưu ý: Nếu các bạn không biết nên đi đâu và đi như thế nào thì có thể liên hệ chị chủ ở hotel để chị tư vấn địa điểm du lịch và chi phí mỗi nơi một cách rõ ràng cụ thể nhất nha. Chị rất nhiệt tình và thân thiện luôn, nên mọi người cứ yên tâm nha.

12h trưa Mình đến Ninh Bình, chị chủ chuẩn bị sẵn cơm trưa cho bọn mình (cơm trưa rất ngon, nấu đúng vị Sài Gòn) dùng cơm xong bọn mình về căn hộ cất hành lý và thay đồ đi tham quan nè.

Cái điều buồn cười nhất là từ lúc mình đến Ninh Binh là trời mưa tầm tã (trong khi đó những ngày trước là trời nắng bể đầu) nhưng mình cũng may mắn là cứ đến địa điểm tham quan là tạnh mưa, và nắng đẹp luôn nè, nhờ vậy không ảnh hưởng đến chuyến đi hơn nữa là có nhiều ảnh đẹp luôn), thôi trở lại chuyến đi nè…

13h30 Chùa Bái Đính
– Chùa không tốn vé cổng nhưng phải mua vé xe điện chở vào tận cổng chùa .
– Phí là 30k/ lượt đi. Khứ hồi là 60k nha.
– Tham quan chụp ảnh tầm 2 -3 tiếng tuỳ theo độ sống ảo của các bạn nhé.

Chùa khá to, đi bộ khá mệt nên các bạn hãy chuẩn bị một đôi dép thật êm chân để nâng niu bàn chân việt để chúng ta có thể đi thật xa một cách thoải mái nhất nhé, à nhớ mang theo nước uống dọc đường nha, đi bộ khát nước lắm luôn.

16h Động Am Tiên (Tuyệt tình cốc)
– Vé vào cổng: 20k/ người
– Qua 1 cái hầm là mở ra trước mắt 1 cái hồ một màu xanh rất đẹp, hai bên là núi giữa là hồ
– Chụp hình sống ảo tầm 1 tiếng

17h30 về hotel nghỉ ngơi, tắm rửa
19h xe đón bọn mình đi ăn ở nhà hàng mới khai trương của chị chủ, view đồng quê, thân thiện hoà mình với thiên nhiên mà giá thì phải chăng và đồ ăn thì rất ngon nè, rất đáng để đi ăn. Ăn xong xe đưa mình về hotel ngủ nghỉ để sáng chuẩn bị cuộc hành trình Khám và Phá vào ngày mai nè (Nói nghỉ ngơi sớm chứ 5 đứa giỡn tới 12h mấy mới chịu ngủ luôn)

Ngày 3:

Sáng 5h bọn mình dậy chuẩn bị “đạo cụ” quần áo mang theo để đến mỗi địa điểm thay ra cho phù hợp với concept nè (đầu tư ghê chưa, tại những địa điểm hôm nay chính là trọng tâm của chuyến đi mà.
6h bác tài đến đón mình đi ăn sáng (bọn mình tận dụng hầu hết thời gian để đi chơi luôn nè)

Hang múa:
6h45 bọn mình đến (khá sớm, không có ai luôn chụp hình sống ảo đã luôn)
– Vé Hang Múa 100k/ người
– Leo lên tầm 500 bậc thang hay 800 bậc gì á, bậc thang cao lắm nên nhớ ăn sáng rồi leo nha, khá mệt nhưng bù lại trên đỉnh nhìn xuống cảnh rất đẹp, thiên nhiên vách đá sống ảo mọi ngóc ngách luôn nha. Bọn mình mất tầm 3 tiếng ở đó vì nhiều góc để sống ảo quá.

Bích Động:
10h bọn mình đến đây, tham quan chút xíu rồi đi ăn trưa.

Tràng An:
13h mình đến Tràng An
– Vé chèo thuyền 200k/ người
– Có 3 tuyến thuyền đi, mình chọn đi tuyến 2 trước vì tuyến này đẹp nhất nhé.
Thuyền mình đi 5 người luôn, nên mình típ cho cô lái đò 100k để cô đi chậm mấy chỗ đẹp để 5 người thay phiên chụp ảnh, cô vui mà bọn mình có ảnh đẹp cũng vui.
– Cảnh rất đẹp, núi non sông nước tuyệt vời, sống ảo được mọi góc
– Đi mất khoảng 3h tuỳ tuyến 1 hay tuyến 2,3 với lại bọn mình 5 người chụp nên mất thời gian chút

Đồi dứa:
Tầm 16h15 bọn mình đến
– Đồi dứa bạt ngàn luôn, rất lạ, thấy người ta chụp ảnh cưới quá trời luôn.
– Vé free nha, nhưng bạn nào mún ăn dứa thì mua tại đó luôn nha, dứa rất ngon, ngọt và khác SG.


17h mình về đến KS tắm rửa, nghỉ ngơi chút
18h30: Đi dạo phố đi bộ Ninh Bình, ăn đồ ăn vặt sương sương hoặc các bạn có thể đi cổng chào Tràng An
Tầm 21h mình trở về KS nghỉ ngơi sớm vì đi cả ngày dài vất vả để sống ảo.

Ngày 4: Ninh Bình – Tam Đảo

5h sáng: Dậy chuẩn bị hết hành lý để di chuyển qua Tam Đảo
6h ăn sáng, đi Vân Long cùng đường đi Tam Đảo
7h30 đến Vân Long lại tiếp tục đi thuyền giống Tràng An, nhưng phong cảnh ở đây kiểu hoang sơ, nước trong lắm luôn, nói chung mỗi nơi mỗi vẻ “mười phân vẹn mười”.
– Vé: 50k/ người
– Thuyền đi tầm 1h hơn là về bến nha
– Đi nhanh hay chậm thì tuỳ thuộc vào độ sống ảo của mọi người nha.
10h Xong bọn mình lên xe tiến thẳng ra Tam Đảo trên đường đi ghé vài chỗ ăn lặt vặt nữa.

Ninh Bình còn 1 số chỗ để đi nữa:
– Tam Cốc: đi mùa lúa mới đẹp, không thì cũng bình thường à
– Hoa Lư: cũng đẹp á, nhưng cũng giống giống chùa Bái Đính nên bọn mình không đi
– Thung nham: đi vào lúc chiều để ngắm chim bay về, nghe đồn đẹp lắm, mà lúc bọn mình đi thì nghe báo là mấy hôm nay không thấy chim về,mấy con chim nó trốn rồi.
– Thung nắng: đi mùa lúa là đẹp luôn khoảng tháng 5 – tháng 6
– …..

Khoảng 13h30 bọn mình đến homestay check in ở Tam Đảo. Xong rồi đi ăn trưa
Tam Đảo là một thị trấn nhỏ xíu xiu và được chia thành 2 khu: khu homestay và khu resort. Các điểm ở Tam Đảo khá gần nhau đi 1 buổi là hết chỗ chơi luôn nè. (mọi người có thể đi về trong ngày luôn nè)
Và đặc biệt luôn có mây mù giăng kín lối tưởng lạnh nhưng không lạnh chút nào luôn.

Cầu Mây:
15h mình đến Cầu Mây (cách homestay mình ở 500m)
– Giá vé 15k/người, hơi nhỏ nhưng cũng đủ để ra nhiều bức ảnh sống ảo.

Quảng Trường: vòng quanh trung tâm quảng trường là mọi người đã có không ít tấm hình sống ảo rồi nè.

Rock Cafe: Ngay quảng trường không gian hoài cổ 1 như ngôi nhà ở Châu Âu

Quán Gió: Một địa điểm mà mọi người lên Tam Đảo hay ghé view đẹp,mình đến lúc hoàng hôn khoảng 17h30 đúng đẹp luôn á, tranh thủ là vài tấm ảnh để đời nè, quán này đẹp mình chơi đến gần 19h về ghé qua chợ đêm mua trái cây, ăn vặt này kia xong về homestay nghỉ ngơi.


Ở Tam Đảo đặc sản là SuSu .
Nói chung Tam Đảo khá nhỏ nên đi tầm 1 buổi là hết chỗ chơi rồi.

Ngày 5: Tam Đảo – Hà Nội

Sáng 6h bọn mình dậy chuẩn bị hành lý về lại Hà Nội
7h Nhà Thờ Đá: Ngay trung tâm thị trấn mang phong cách hoài cổ


– Rồi đi ăn sáng gần đó
8h30 Cổng trời ngắm toàn thị trấn Tam Đảo mờ ảo trong mây mù
Cầu mới: Địa điểm view đẹp về đêm đứng đây ngắm xuống dưới lung linh ánh đèn chill phết
9h mình từ Tam Đảo về lại Hà Nội
Vì bọn mình bay chuyến tối cho trọn ngày đi chơi hehe nên bọn mình về lại HN vào ngay cuối tuần, nên ra phố đi bộ ăn vặt và đi một số nơi như Hồ Tây, chùa Hà…. đợi giờ ra sân bay rồi về SG nè.

Tổng kết 4tr5/ người cho mọi chi phí chưa tính vé máy bay nha
Chi phí “phần cứng” ở Ninh Bình:
– Limousine từ HN- NB : 135k/ng
– Bái Đính: 60k/ ng
– Tuyệt tình cốc: 20k/ng
– Hoa Lư: 20k/ng
– Tràng An: 200k/ng
– Hang múa: 100k/ng
– Vân Long: 50k/ng
– Thung nham: 100k/ng

Chi phí như vậy mình nghĩ cũng hợp lý với chuyến đi này.

Lưu ý :
Mình không đề cập đến chi phí ăn uống chính xác (chỉ có chi phí của những điểm du lịch), vì mỗi người một sở thích ăn uống khác nhau, nên các bạn hãy lựa chọn cho mình chuyến đi sao cho phù hợp nhất với túi tiền nhé.

Theo Nguyễn Lê Uyên

Xem thêm bài viết

Đến Tam Đảo không thể bỏ qua homestay triệu like Le Bleu Floating Cloud
Đến Tam Đảo, đừng bỏ qua những homestay có view ‘sống ảo’ cực chất
Sake Garden Tam Đảo – Phim trường cực cool đây rồi!
Ninh Bình siêu đẹp qua loạt ảnh check – in của đôi bạn xinh đẹp
Ninh Bình đẹp thì ai chẳng biết, nhưng đây mới là thời điểm đẹp nhất, hội tụ những thứ “tuyệt đỉnh” trong năm
Cánh đồng dứa hút giới trẻ check-in ở Ninh Bình
Chezbeo Valley Bungalows – Homestay mái lá thanh bình giữa Ninh Bình

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 3

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close