Điểm đếnReviewThế GiớiViệt Nam

Đi Sapa và cả Hà Khẩu – China mà không cần VISA

Đầu đông se lạnh, “thả thính” cực mạnh

3.7
(3)

“Thính” cấp độ mạnh”: Chuyến du lịch kết hợp cả Sapa (Việt Nam) và Hà Khẩu (Trung Quốc), bạn đã thử chưa?

Bằng một cách “nhiệm màu” nào đó, mà trong chuyến đi tránh nóng tại Sapa lại lạc lối sang cả Hà Khẩu. Đi CHINA mà không cần VISA, nghe có vẻ hư cấu nhưng lại rất thuyết phục sau khi bạn đọc xong bài review chi tiết sau đây!

Đi Sapa và cả Hà Khẩu – China mà không cần VISA

Đây là lần thứ 3 mình đi Sapa nên sẽ không đi những điểm quen thuộc như Fansipan nữa, và năm ngoái mình đã đi Cát Cát rồi.

DI CHUYỂN

Mình book xe qua app “Vexere”, trước khi đi chỉ 2 ngày, không còn nhiều lựa chọn nên đã chốt đi xe Sao Việt và mình thực sự sợ hãng xe này (hoặc chuyến xe đi vào ngày hôm đó).
Ưu điểm duy nhất là giá vé không đổi dù ngày lễ: 240k/ vé giường nằm đơn.
Xe báo chạy 6 tiếng 10 phút.
Nhưng sự thật là xe đón khách ở Hoàng Quốc Việt lúc 1h và tới tận gần 10h tối mình mới có mặt ở Sapa.
Mặc dù trên đường đi có tai nạn nên tắc đường, nhưng mình thấy cũng chỉ có thể chậm hơn bình thường khoảng 1 tiếng. Hơn nữa xe không lên thẳng Sapa mà tới Lào Cai thì thả khách ở văn phòng đại diện, chuyển khách sang xe khác. Xe này thì xịn xò, có tên là “Cung điện di động”.  Nhưng khổ nỗi với những đứa sợ mùi xe và có khả năng bị say xe như mình, thì xe quá mới với quá nhiều chi tiết bọc da thì mùi trên chiếc xe ấy thực sự kinh hoàng.
Chiều về mình book xe Interbus, xe giường đôi dễ chịu, ít mùi, không hại thận vì cho xe nghỉ giữa đường 2 lần. Vé 300k/ ng. Ngoài ra mọi người có thể tham khảo xe Greenbus, năm ngoái mình đi ngủ ngon lành, nhoằng cái tới nơi.
=> Kết luận là di chuyển tới Sapa bằng xe xuất phát từ mạn phố cổ sẽ không dừng xe giữa đường, di chuyển đúng thời gian, dịch vụ tốt hơn.

KHÁCH SẠN

Mình ở KS Sapa Clover Hotel. Địa chỉ: 25 Mường Hoa, trung tâm Sapa. Vị trí mình thấy hợp lý, không quá trung tâm ồn ã, không quá xa, đi bộ một đoạn là tới nhà thờ đá.
Chủ thân thiện, nhân viên phục vụ ổn. Miễn phí tăng hạng phòng cho mình vì mưa bão có khách không tới.
Đồ ăn sáng ở đây làm siêu đầy đặn, 1 đĩa mì có thể 2 người ăn mới hết.
Tầng 1 của KS có bán áo gió, giày… khá rẻ, rất tiện nếu quên mang áo khoác, hoặc đi mưa bị ướt giày.

SỔ THÔNG HÀNH ĐI HÀ KHẨU

Mình gửi ảnh và thông tin trước 2 ngày cho một bên dịch vụ gần cửa khẩu Lào Cai, tới đó chỉ việc nhận sổ để đi thôi. Tuy nhiên khi mình tới nơi đã phải chờ 30p vì văn phòng dẫn khách sang TQ hết rồi và chị sếp thì…đi chơi lễ.
Hơi tốn thời gian khoản này một chút, nên các bạn có thể cân nhắc làm và nhận sổ ở Sapa luôn vì cũng nhiều người làm dịch vụ. Ưu điểm của bên làm sổ này là mình không cần kẹp 50k để được qua cửa khẩu nhanh, dịch vụ họ đã lo cho mình.
Giá 350k/ sổ. Mình đi buổi chiều, về buổi tối (21h) nên thêm 100k/ ng cho dịch vụ dẫn đi làm thủ tục và sang Trung Quốc đón mình về.
Thông tin chỉ cần chụp ảnh CMT/ căn cước công dân và tự chụp ảnh rõ mặt rõ tai, không app ảo diệu, chụp từ ngực hất lên. Chuyển khoản đủ họ mới làm sổ.

ĐỔI TIỀN TRUNG QUỐC

Tỷ giá lúc mình đổi là 1 tệ = 3350 đ. Chi tiêu bên Hà Khẩu khá rẻ nên không cần đổi quá nhiều, còn nhỡ có đổi dư thì về có thể đổi lại luôn nhé. Mình đã tiêu hết khoảng 300 tệ/ 2 người (ăn uống và mua quà bánh về)

LỊCH TRÌNH

Ngày 1:
13h – gần 22h: Hà Nội – Sapa
Tới Sapa trời mưa, bắt ngay một bác tài đi xe không mào tới khách sạn, xe bác to nên ghép với 1 đôi khác, giá là 60k/ 2 người.
22h: Nhận phòng khách sạn
22h30: Đi ăn đêm (gần Sapa Clover Hotel có 1 hàng cơm rang dưa bò khá ngon cho một buổi tối đói mèm)
Vì di chuyển quá lâu nên sau đó mình vè KS nghỉ ngơi lại sức cho ngày hôm sau.

Ngày 2:
Ăn sáng tại KS
9h30: Mình thuê xe máy của KS, đi tham quan Tả Van (vé 75k/ người). Đường đi Tả Van thực sự thách thức các tay lái lụa, ngày mình đi trời còn mưa khá nặng hạt, do ảnh hưởng của bão nên có những đoạn đường ngập sâu, lại còn nhiều đá. Nhưng cung đường đi thực sự là một trải nghiệm thú vị, cười hô hố ha há vì những đoạn đường sóc nảy lên nảy xuống.
Ở Tả Van có Lá Dao Spa rất đẹp, mình đã nghỉ ăn trưa và chụp ảnh tá lả ở đó. Nhớ chuẩn bị 3G để map đường tới đó.
Ăn trưa giá không quá cao, khoảng hơn 500k/ 2 người, với gà bản nướng, rau su su và cơm lam nướng ăn ngập mồm.

Đi HÀ KHẨU: sau khi từ Tả Van trở về KS, mình đi bộ ra nhà thờ đá, thấy ngay xe 16 chỗ về Lào Cai, giá 50k/ người. Xe này rất nhiệt tình nên đã thả mình ở đoạn đường gần cửa khẩu nên có thể đi bộ chứ không cần bắt taxi nữa.
Một sai lầm nhỏ của mình trong chuyến này là đi Hà Khẩu hơi muộn, 17h mình có mặt ở cửa khẩu Lào Cai, chờ 30p mới được lấy sổ, nên sang bên kia trời nhá nhem tối rồi không còn cơ hội sống ảo đẹp nữa.
Ở Hà Khẩu có rất nhiều người có thể nói tiếng Việt nên nếu muốn tìm tới đâu hãy giơ ảnh ra và hỏi những người bán hàng ăn, họ có thể chỉ đường nhiệt tình cho bạn.

Ăn uống tại Hà Khẩu:
– Trà sữa Yi He Tang, có 2 cửa hàng, CH gần cửa khẩu thì mới khai trương nên nv không biết nói tiếng Việt. CH còn lại đi xa hơn nhưng nv biết nói tiếng Việt và thân thiện hơn, lại còn gần nhiều quán ăn khác.
– Mực nướng ông đầu trọc: (ở quán này đầu ông nào cũng trọc ạ) khá cay và nhiều dầu, nhưng vẫn ngon và nên thử nhé. Bán tối thiểu 10 xiên, 20 tệ. Xiên bé lắm nên không thấy no được đâu ạ.
– Vân vân và mây mây các món trên đường, kem và trà sữa các kiểu.

Mua quà tại Hà Khẩu: mình đã phải tìm mãi mới thấy cái siêu thị được mọi người tả là ở tầng 2 của quán gà rán nổi tiếng. Vấn đề là siêu thị ở tầng 2 thật, nhưng đường lên siêu thị to đùng và nằm ở 1 mặt phố to, cảm tưởng như không liên quan tới quán gà. Và chính xác là siêu thị ở tầng 2 và 3. Đồ ăn bánh kẹo xinh xắn các thứ ở tầng 3 nhé, nếu không có nhiều thời gian hãy xách giỏ lên tầng 3 nhặt đồ luôn.

Đi Hà Khẩu cần lưu ý về trước 22h (giờ Việt Nam), nghĩa là 21h Trung Quốc. Bạn nào di động tự động chuyển vùng thì nên lưu ý tránh nhầm giờ giấc.
Sóng Viettel phủ khá rộng sang bên đó, đi xa hơn thì sẽ mất sóng. Lưu ý là qua cửa khẩu không vào được Facebook nữa nên nếu save bài review nào hãy cap ảnh sẵn.

Vì mình sang muộn, tìm siêu thị lâu nên không kịp đi công viên Ánh sáng, mua nốt 1 cốc Yi He Tang nữa mang về Sapa nhấm nháp và gọi người dẫn sang đón. Hẹn Hà Khẩu 1 dịp nào đó khác sẽ quẩy tung nóc vì thuộc từng ngõ ngách đến nơi rồi.

Trở về “đất mẹ”, mình đổi lại tiền dư và gọi xe 4 chỗ về nhà, đi lúc muộn nên giá về Sapa là 500k, mình đi 2 người nên thấy cũng hợp lý. Về tới KS khoảng 23h, tắm táp nghỉ ngơi.

Ngày 3:
Ăn sáng ở KS
Lên phòng ngủ tiếp 1 giấc cho đỡ mệt vì ngấm mưa ngày hôm trước
Ăn trưa: xiên nướng nổi tiếng Sapa
Thuê xe máy đi dọc cung đường Ô Quy Hồ, qua Thác Bạc, Thác Tình Yêu, lên Cổng Trời.
Nên mặc áo ấm vì đây là cung đường đèo, càng đi xa càng lạnh, cách trung tâm khoảng 16km, nhớ đổ xăng trước vì chiều đi rất tốn xăng.
Thác Bạc có thể chỉ cần đứng trên đường chụp ảnh lên, vì đường vào cỡ phải 2km. Mà điều đẹp nhất trên cung đường này mình thấy là Cổng Trời trên đỉnh Ô Quy Hồ cơ.
Khi về trời đã nhá nhem tối nên càng lạnh, đi đường cảm giác thích lắm.
Về đến trung tâm Sapa, ăn bánh tráng nướng, khoai nướng cực thích vì đói và lạnh.
Ăn xong về KS tắm táp nghỉ ngơi, tối lượn loanh quanh Sapa, ra Kafa ngồi ngắm Sapa về đêm.

Ngày 4:
Mình không ăn sáng nữa mà pack đồ để trả phòng. Xong xuôi đi ăn trưa sớm, lẩu thập cập ngắm mưa Sapa cực kì hợp lý ạ. Ăn xong vác đồ ra nhà thờ đá gọi Taxi, tới điểm đón khách bắt xe về thôi.

Nghỉ lễ mưa bão, đi đường hơi mệt nhưng nhìn chung là Sapa chưa bao giờ làm mình thất vọng, hẹn Hà Khẩu một dịp khác nữa nhé!

Theo Mymy Trương

Xem thêm các bài viết:

Review du lịch Sapa cùng nhóm bạn thân vui hết nấc
Du lịch Sapa – Khám phá cầu mây
3 ngày khám phá Sapa tận cùng ngõ ngách

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 3.7 / 5. Lượt: 3

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index