Điểm đếnReviewTrải NghiệmViệt Nam

Lịch trình du lịch Tây Nguyên – 4 ngày 3 đêm khám phá Buôn Ma Thuột, Pleiku

5
(1)

Đi chơi về lần nào cũng lơ lửng trên mây khoảng mấy ngày, mãi mới lên dây cót viết một chiếc review về chuyến đi Tây Nguyên đầy bão táp.

Lịch trình du lịch Tây Nguyên – 4 ngày 3 đêm khám phá Buôn Ma Thuột, Pleiku

Thời điểm thích hợp đi Tây Nguyên là từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 4. Đợt mình đi đầu tháng 12 mùa hoa dã quỳ nhưng cũng hơi tàn, nếu sớm hơn 1 -2 tuần đúng đợt hoa nở rộ.

Thời tiết: sáng và tối trời se lạnh, trưa chiều lại nắng khá to thế nên trang phục các bác nên chuẩn bị cả đồ ngắn tay cộng thêm với đôi ba áo khoác gió và áo dài tay kẻo lạnh.

Di chuyển: Máy bay đi VietJet, về VNairline. Đi hạ cánh sân bay Buôn Ma Thuột, về bay từ sân bay Pleiku. Thời gian bay khoảng 1 – 1,5 tiếng.

Lịch trình: 4 ngày 3 đêm Buôn Ma Thuột – Pleiku

Mình có 2 ngày ở Buôn Ma Thuột, 2 ngày ở Pleiku. Một điểm lưu ý ở Buôn Ma Thuột các điểm chơi đều cách khá xa nhau theo kiểu hình tam giác, cách thành phố khoảng 30 – 45km, các bác nên chọn phương tiện di chuyển bằng taxi, tiết kiệm thời gian, đỡ mệt. Nhóm mình đi 6 người, chi phí 1.2 triệu/ngày tính ra cũng không quá max.

Ngày 1: Núi đá mẹ Voi – Hồ Lăk – chùa Tứ Sắc Khải Đoan – Bảo tàng thế giới cà phê

Hạ cánh xuống sân bay lúc 9h10, mình di chuyển bằng taxi đến Núi đá Voi mất khoảng 40 phút. Đến nơi gió siêu to khổng lồ nên team mình chơi khoảng 30 phút rồi di chuyển xuống hồ Lăk. Cảnh hai bên đường xuống hồ Lak khá đẹp, chill chill như kiểu Hàn Quốc í.

Dự định xuống hồ sẽ làm tour ngồi thuyền độc mộc tham quan quanh hồ nhưng vì vài ngày trước đó Tây Nguyên có trận lũ lớn, nước trong hồ quá lớn nên đành ngậm ngụi đứng ngó vậy.

Ở Hồ Lak có dịch vụ cưỡi voi hình như 200k/người/lượt. Nhưng không hiểu sao thấy mấy chú voi ở đó trong mắt có gì đó rất buồn, có cảm giác rất thương nên cả nhóm mình quyết định không cưỡi voi. Ăn trưa tại hồ Lak, khoảng 1h30 mình di chuyển về khách sạn ở thành phố BMT nghỉ ngơi.

Khoảng 3h đi các điểm chùa Sắc Tứ Khải Đoan và Bảo tàng. Cả 2 điểm này đều ở trong thành phố nên di chuyển khá nhanh.

Ngày 2: Bản Đôn – cụm thác Draysap – làng cà phê Trung Nguyên – di chuyển sang Pleiku

Khoảng 9h, nhóm mình di chuyển xuống bản Đôn (cách thành phố 40km). Trong tưởng tưởng mình nghĩ bản Đôn là kiểu buôn làng có người dân tộc sinh sống, nhà rông các kiểu nhưng thực ra chỉ là mô hình sinh thái do tư nhân dựng lên. Đến Bản Đôn nhớ chụp ảnh trên cầu treo.

Khoảng 1h chiều ngược về cụm thác Draysap nhưng cũng đúng lúc đang xả lũ nên cũng ko thấy được cảnh đẹp như trong hình trước đấy. 3h chiều quay lại thành phố thăm thú làng cà phê Trung Nguyên.6h tối bắt xe sang thành phố Pleiku .Bọn mình đi xe Limousine hãng Rạng Đông ( 200k/ người), di chuyển mất 3 tiếng.

Ngày 3: Biển hồ Pleiku – Biển hồ chè – đường Hàn Quốc – núi lửa Chư Đăng Ya – Đồi cỏ hồng ĐăkĐoa

Bên Pleiku các điểm lại khá gần thành phố, di chuyển khoảng 30 phút đến nơi. Ở núi lửa Chư Đăng Ya từ chân núi lên miệng núi lửa đường đi khá dốc và khó đi nên ở đó có dịch vụ chở xe máy lên đỉnh núi 50k/người/khứ hồi. Không biết có phải do ảnh hưởng chế độ mẫu hệ không chứ mấy bác” xế” ở đây toàn là mấy chị to cao khỏe mạnh, tay lái thì cứ gọi là siêu lụa. Hai bên đường đến núi lửa có nhiều hoa dã quỳ + đồi cà phê các bác có thể thỏa thích xuống chụp choẹt.

Trên đường đến đồ cỏ hồng, các bác có thể check in ở rừng cao su hai bên đường. Buổi tối team có lượn lờ ăn tối ở chợ đêm trên đường Nguyễn Thiện Thuật, đi Quảng Trường đại đoàn kết.

Ngày 4: Ăn sáng, uống cà phê, loanh quanh thành phố Pleiku – về HN

Vì cái tội ngủ vằn mắt lên nhóm mình quyết định chỉ đi loanh quanh thành phố, ăn sáng uống cà phê rồi 13h bay về HN. Tiếc một số điểm chưa đi hết: chùa Minh Thành, Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai….

Ở đâu?

Buôn Ma Thuột: ks Nice Hotel Ban Mê: 226 Nguyễn Công Trứ, TP Buôn Ma Thuột.

Pleiku: khách sạn MeKong Gia Lai: 114/2 Lê Duẩn. Khách sạn mới xây, sạch đẹp, sang trọng.

Ăn gì?

Có lẽ ấn tượng nhất với mình ở chuyến đi vừa rồi là được ăn ngon. Đồ ăn TN chưa bao giờ làm mình thất vọng dù ở quán nổi tiếng đã được review hay một tiệm bình dân bất kỳ nào đó, giá cả lại hết sức hợp lý.

Ở BMT

  • Bún Chìa
  • Chả cá thác lác
  • Bò nhúng me – Cà te quán (must try). Siêu ngon
  • Cơm gà xé.

Ở Pleiku

  • Gà nướng cơm lam – quán nghệ nhân Ksor Hnao
  • Phở khô Hồng
  • Lá sắn xào
  • Ăn vặt chợ đêm: thịt xiên, ram nướng, gỏi xoài, bánh mì xá xíu….
  • Bún cua thúi, bánh canh, bò né, bún riêu…

Đến Tây Nguyên mà không uống cà phê thì phí nửa đời người. Uống xong đúng là phê thật, HN chả tìm ra đâu hương vị thơm ngon đặc biệt như thế. Vẫn là câu hỏi thường lệ sau mỗi chuyến đi rằng có muốn quay lại Tây Nguyên lần nữa không. Dĩ nhiên là có rồi!

Xem thêm hình ảnh trong chuyến du lịch Tây Nguyên của nhóm bạn này!

Trần Thị Lan Anh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 1

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index