Điểm đếnReviewViệt Nam

Du lịch Mộc Châu 2N1Đ với 600k – mình chơi gì cho đã?

5
(1)

Làm gì? Ở đâu? Ăn gì? Chỉ với 600k ở Mộc Châu 2 ngày 1 đêm?

Du lịch Mộc Châu 2N1Đ với 600k – mình chơi gì cho đã?

1. Di chuyển

Có 2 cách để bạn lựa chọn: hoặc là đi oto, có rất nhiều lựa chọn oto cho bạn chọn giao động trong khoảng từ 160k-250k, hoặc các bạn có thể đi xe máy nếu có sức khoẻ và thích khám phá dọc đường đi.

2 đứa tụi mình quyết định chọn xe máy với quãng đường gần 200km mất khoảng 6h chạy xe (bọn mình còn la cà check in rồi đường nhiều sương mù nên đi hơi rén). Tụi mình đổ xăng 3 lần hết: 150k

2. Chỗ ở: MAMA’S HOUSE

Huhu cưng, đẹp muốn xỉu các bạn ạ!
Cảm nhận đầu tiên của bọn mình khi đặt chân đến homestay là không khí trong lành (chắc tại Hà Nội bụi mịn quá), không gian siêu to, góc nào cũng tha hồ sống ảo, đồ đạc trong phòng siêu cute.
Có nhiều loại phòng khác nhau cho các bạn lựa chọn nhé
Tụi mình chọn nhà kính. Giá phòng là 350k/p

3. Lịch trình

Ngày 1

6h30 bọn mình xuất phát từ Hà Nội, vì hôm mình đi trời khá âm u nên rất nhiều sương mù, tụi mình đi khá chậm, rồi còn checkin dã quỳ giữa đường nên 13h00 tụi mình mới đến homestay. Sau đó tụi mình nghỉ ngơi, ăn uống ở homestay luôn (các anh ở homestay sẽ gọi hỏi các bạn có ăn trưa không để chuẩn bị đó)

15h00 tụi mình xuất phát đi đến bản Pa Phách nhưng mà đường khó đi, con gái nên sợ. Tụi mình quyết định quay lại vườn hoa cải ở dọc đường vào thị trấn Mộc Châu để check in. Siêu đẹp luôn ấy, không muốn về luôn.
Giá vé: 15k/ng

16h30 tụi mình xuất phát đến đồi chè trái tim để kịp chụp hoàng hôn. Đến đây các bạn gửi xe miễn phí, thuê đồ thổ cẩm chụp ảnh có 20k. Ở đồi chè dạo quanh cũng không hết góc đẹp, tha hồ sống ảo luôn. Sau đó tụi mình đi ăn ở Ken BBQ. Đồ ăn ở đây khá ok, nhân viên phục vụ cũng dễ thương, do hôm tụi mình đi khách đông, phải đợi nhưng nhân viên liên tục xin lỗi vì phải để khách chờ. Rất ưng!

Ngày 2

6h30 tụi mình dậy để ngắm bình minh nhưng mà sương mù quá nên tụi mình ngủ tiếp.

7h30 lên đồ checkin vòng vòng quanh homestay. Ôi trời ơi cả tỉ góc để sống ảo, chẳng cần đi đâu xa, siêu cưng, siêu dễ thương luôn.

8h30 tụi mình xuất phát đi thác Dải Yếm. Vé vào cửa là 50k/ng, nếu các đi cầu kính là 100k/ng. Không khí khá mát mẻ, trong lành, cũng rất nhiều góc để có những bức ảnh siêu xịn.

10h tụi mình xuất phát đi cửa khẩu Lào. Chỉ cần 1 cái chứng minh thư và 10k/người là bạn có thể qua tham quan. Nếu mang hộ chiếu thì có thể đi xe máy qua, nhưng mà tụi mình không mang nên phải đi bộ khoảng 500m. Muốn sang Lào đi chợ phiên thì mất thêm 10k/ng nữa. Sau đó tụi mình quay về homestay và trở về với Hà Nội. Dọc đường đi tụi mình có ghé ăn phở và checkin đèo đá trắng nên 19h tụi mình yên vị ở nhà.
Kết thúc chuyến đi thực sự thú vị.

4. Chi phí

Tiền xăng: 150k
Homestay: 400k (do tụi mình ở thêm 1h phụ thu 50k)
Ăn: 65k (ăn trưa tại mama) + 295k tại ken bbq + 60k ăn trưa = 420k
Vé tham quan: 40k tại cửa khẩu + 110k tại thác dải yếm + 30k tại vườn hoa cải = 180k
Tổng: 1150k/2ng

Mộc Châu mùa này thực sự rất đẹp, rất thơ. Mình nghe người dân bảo mùa hoa cải chỉ nở rộ được khoảng 2 tuần nữa thôi nên các bạn tranh thủ nha. Hoa mận thì bây giờ mới bắt đầu đang nở. Chắc cỡ 1 tuần nữa là nở rộ trắng xoá đó. Mộc Châu mùa này sáng sớm lạnh, trưa nóng, tối lạnh nên các bạn chuẩn bị đồ cẩn thận nhé.
Xách balo lên và đi thôi. Mộc Châu khiến mình rất muốn quay trở lại vì vẻ đẹp hoang sơ của nó.

Theo Trần Thu Hiền

Xem thêm bài viết

Fairy House Homestay – ngôi nhà cổ tích giữa cao nguyên Mộc Châu
Review Mộc Châu: Gia đình 9X có con nhỏ mách cách du lịch Mộc Châu 2 ngày cuối tuần, chỉ 3 triệu đồng vẫn ăn ngon, chơi đã
Trốn nắng Hà Nội – vi vu Mộc Châu 2N1Đ

Review Mộc Châu 3N2Đ chưa tới 2 triệu/người
Vì sao phải đến Mộc Châu một lần trong đời?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 1

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index